Cuối cùng thì cũng đã xong giai đoạn khởi động. Và ở những đầu truyện tiếp theo thì dòng thời gian có thể sẽ không đi liền mạch nữa mà đi theo cốt truyện và các điểm biến cố, các tuyến nhân vật cũng sẽ nhiều lên. Và nếu quan tâm thì các bạn hãy để lại bình luận để T có thể khắc phục trong những đầu tiếp theo. Nhằm cải thiện trải nghiệm đọc của các bạn, cũng như kĩ thuật viết của T.
Truyện tạm drop cho đến khi có lại cái laptop. Tối đi chơi lễ cô hồn chả có gì xảy ra cho đến hôm qua quên khóa cửa phòng trọ. Sáng về lại trống trải đến lạ thường. Chân thành xin lỗi vì làm cụt trải nghiệm đọc củ các bạn.
Để dễ nắm hơn thì có thể bạn nên đọc hai truyện này: Hai đứa trẻ Ai đã đặt tên cho rừng cây? Nó là mở rộng của sáu đoạn cuối của Ai đã đặt tên cho rừng cây? đơn giản thế thôi. Thay vì chỉ nói duy nhất về 1 nhân vật thì cách này sẽ khai thác được cả 3. Nhưng hãy xem chương đầu tiên như là 1 đoạn giới thiệu. 2 chương còn lại sẽ sớm được đăng lên.
27 Bình luận
Và nếu quan tâm thì các bạn hãy để lại bình luận để T có thể khắc phục trong những đầu tiếp theo. Nhằm cải thiện trải nghiệm đọc của các bạn, cũng như kĩ thuật viết của T.
P/s: Truyện bác hay lắm, đọc rất cuốn, dùng làm tài liệu rất tốt :))
Chân thành xin lỗi vì làm cụt trải nghiệm đọc củ các bạn.
Hôm nay 23 rồi đó bác ơi! :)
Bản gốc là "Chú bán dầu, qua cầu mà té" đúng không nhỉ...?
Bữa nào đó đọc bài kinh dị về nó xong quên luôn nội dung gốc rồi...
Hai đứa trẻ
Ai đã đặt tên cho rừng cây?
Nó là mở rộng của sáu đoạn cuối của Ai đã đặt tên cho rừng cây? đơn giản thế thôi. Thay vì chỉ nói duy nhất về 1 nhân vật thì cách này sẽ khai thác được cả 3. Nhưng hãy xem chương đầu tiên như là 1 đoạn giới thiệu.
2 chương còn lại sẽ sớm được đăng lên.