Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Minh họa tập 2

3 Bình luận - Độ dài: 305 từ - Cập nhật:

u5080-56c300fd-9919-4ee2-a6b8-6cc88d1d9d22.jpg

Airi: Sao cô có thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy đi vào nơi nguy hiểm như vậy?

Tinh Linh Thần: Vậy thì làm được gì, đó là thử thách mà cậu ta bắt buộc phải vượt qua dù ta có can thiệp vào cũng không thay đổi được gì. Đừng tưởng chỉ mình cô lo lắng cho cậu ấy!

...........

u5080-0a1e0103-5e80-43ed-96f6-582552001ee4.jpg

Lần nữa gặp lại cô không ngờ rằng diện mạo đã thay đổi đến cỡ ấy. Không còn mái tóc cùng với ánh mắt lục sắc tỏa ra hào quang rực rỡ nữa, giờ đây tóc tai đã bạc trắng cặp mắt đỏ thẳm nhìn lộng lẫy cực kỳ nhưng cũng gợi lên cảm giác kỳ quái. Chẳng qua khi thấy những điều ấy Rin chỉ cảm thấy trái tim của mình nhói đau, cô đã vì cậu mà trả giá đắt cực kỳ.

"Thật xin lỗi làm em phải đợi rất lâu rồi..."

................

u5080-0119440e-f777-424e-997c-d383ea288f58.jpg

Một người thanh niên lạ mặt bước ra từ trong căn chòi nhỏ rách nát, mái tóc đen nhánh cùng với cặp mắt sắc bén màu đỏ thẳm là những gì đặc trưng nhất ở anh ta.

.............

u5080-a7f64c68-cdfd-4f74-a7b3-67c0ca53c3c1.jpg

"Hãy để ta kết thúc tất cả ân oán giữa các ngươi!"

Giọng nói lạnh lùng ngân vang hòa trộn với sát khí càng lúc càng dày đặc đến độ có thể nhìn thấy một gương mặt ác ma đằng sau lưng Rin.

....................

u5080-a6cc2048-620b-4786-8d97-e077ef614a9b.jpg

Người thiếu nữ cởi bỏ chiếc mũ chùm, nhìn thấy gương mặt bên dưới lớp áo choàng Rin không khỏi sững người lại. Gương mặt cô gái ấy có rất nhiều điểm giống với Airi khiến cho cậu bất giác giật mình, có điều mái tóc cô lại có màu tựa như làn sương sớm nếu để mô tả thì chắc phải gọi là sương trong tuyết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vl chắc là tác giả viết truyện nhưng không có tiền thuê hoạ sĩ mà biết vẽ 1 chút đây mà:>>



Xem thêm
Vl cái tranh cầm kiếm, thiếu cái cổ áo ở trong. Thành ra nhìn vào tưởng thằng này mỡ xệ ra ngoài:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ơ kìa =)) quên đấy alo =))
Xem thêm