Danh sách chương
Các tập khác
Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối
Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng
Bình luận (423)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

423 Bình luận

Số tim méo đẹp. Tôi tim cho đẹp ಡ ͜ ʖ ಡ
Số đánh giá đẹp. Tôi đánh giá cho hết đẹp ( ̄ω ̄)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅 vậy là bác tim ko phải là do nội dung truyện à😢
Xem thêm
@♤《black》♤: tôi chưa đọc mà (~‾▽‾)~
Đừng tiêu cực hóa như thế chứ ad (~‾▽‾)~
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
Tôi thích bé tóc hai bím ở bìa phết, còn main nhìn hơi giống truyện Trung :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nv được vẽ đẹp nhất trong team mà 🤣
Xem thêm
TRANS
vaicacut đổi xong minh họa tôi tưởng đây là Koreannovel
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì quả ảnh bìa chất lượng quá mờ🤣
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Trash'
Bình luận đã bị xóa bởi Trash'
TRANS
@Trash': lạy chúa. Máy bạn ko có dấu câu và phím enter ah
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thay tên + đổi bìa suýt không nhận ra =) may là còn cái tóm tắt với tên tác giả
Xem thêm
Đọc cái tóm tắt nhận ra rồi
Xem thêm
Omg:]!! Truyện mới:]
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đổi cái tên thôi mà
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Vì vô tình nhìn thấy bài thơ của bạn, nên mình có chút góp ý, bạn tham khảo thử nhé:
Viết thơ tám chữ, bạn nên tìm hiểu luật bằng-trắc của thơ để đọc mượt mà, vần điệu hơn nhé. Cơ bản là, nếu chữ cuối là âm bằng/trắc thì chữ thứ ba phải là bằng/trắc, năm và sáu phải là trắc/bằng.
Mình tin rằng việc để ý âm bằng, trắc sẽ giúp bài thơ của bạn hay hơn rất nhiều. Không phải chỉ vần mỗi chữ cuối là được đâu, hì. Mong bạn tham khảo qua.
*Ý kiến cá nhân: mình thấy bài thơ của bạn hơi dài dòng và nội dung nó hơi bị mờ nhạt, chung chung ấy. Đọc nó hơi gượng gạo, mình nghĩ bạn nên xem lại nội dung và cách diễn đạt ý mỗi khổ thơ thử nhé. Hoặc là bạn đề mỗi hai/bốn câu nho nhỏ thôi, mình nghĩ vậy sẽ hay hơn á.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực ra thì đây ko phải là bài đầu tiên, bạn có thể vào phần tài khoản của mình để xem lại bài lúc đầu. Xem xem có khá hơn ko.
Còn vụ luật bằng trắc thì mình đã cố hết sức r nhưng vốn từ ko cho phép,đã sửa nhiều lần rồi. hoặc thiên phú thơ của mình chỉ đến nhiêu đó,
(╥﹏╥)
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@♤《black》♤: So với bài cũ thì bài này bạn có để ý gieo vần hơn rồi nhưng mà âm điệu thơ nó vẫn hơi ngang như nhau hic. Còn về luật bằng trắc á, thì thơ tám chữ nó cũng hơn khó làm(chắc vậy).

Nếu muốn dễ thở hơn thì bạn thử thơ năm chữ ấy. Nó không quá ngắn như bốn chữ, nó cũng nhẹ luật hơn so với tám chữ. Còn không chỉ còn cách đọc nhiều bài hơn thôi à =))

À nếu bạn muốn mở rộng vốn từ với nắm bắt cái trò bằng trắc ấy, thì bạn thử tìm hiểu về câu đối xem sao? Mình tin chắc là sau một khoảng thời gian làm câu đối, văn của bạn sẽ mượt mà hơn rất nhiều luôn, vốn từ cũng sẽ được mở rộng và cách dùng cũng sẽ phong phú hơn. Tới lúc đấy, trình văn thơ lên cao, mỗi chương bạn thử đề một câu đối ở đầu đi, nghĩ thôi đã thấy thích rồi đúng không? =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi An Nhiên Hạ Huyệt
đọc kinh cầu nguyện nào!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đang viết chap mới, sắp xong rồi... các bác cứ chờ đi.
Mới hết tết thôi mà nguyền rủa người ta dữ vậy T.T
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
TRANS
Mình có một góp ý nho nhỏ về phần thơ ở tóm tắt của bạn là đọc nó hơi ngang. Theo mình thì bạn nên xem thật kĩ luật bằng-trắc để câu được hay hơn (vì hiện tại theo mình đọc nó hơi tụt mood). Nhưng theo mình, mình nghĩ là bạn nên thử sử dụng câu đối thay vì cả một bài thơ cho phần tóm tắt (vì theo mình nhé, thì việc luyện viết câu đối đồng nghĩa với nắm rõ luật bằng trắc, nó sẽ giúp văn của bạn đọc xuôi tay và nghe nó hay hơn.)

Ý kiến cá nhân của mình, mong là giúp ích cho bạn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trước đã từng sửa mấy lần, này là cái tốt nhất r.
Xem ra tác ko có tài thơ ca r.
o(TヘTo)
Xem thêm