Tổng hợp cho những thớt linh tinh. Hỏi ai biết thì người đó trả lời (⋈◍>◡<◍)。✧♡
+Vài cách thông dụng.
-1: dùng trí nhớ hay còn gọi là cái đầu
-2: dùng chức năng của cln: https://ln.hako.re/tim-kiem-nang-cao
-3: dùng History của trình duyệt.
(*)26/8/21-Update 29/8/21
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
(*)(v)(*)
(*)Link hữu ích:
(HAKO FAQs) NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRÊN HAKO
MỘT SỐ TRUYỆN NGON LÀNH TRÊN HAKO
Spoil cái kết bộ Gakusen Toshi no Asterisk.
(*)Nhà cũ
(*)Note:
23725 Bình luận
P/s: Ngoài ra, thi thoảng ở một số bộ hay bản dịch thì từ TA dùng sẽ khô khan hơn so với tiếng việt, những từ trong đó ko đc cảm xúc bằng tiếng nhà ta, nên có tra hay không vẫn vậy...
Êk mấy chú, t tìm thấy kiệt tác của nhân loại cmnr! Từng câu từng chữ của bộ này đều thấm đẫm những triết lý sâu xa nhất mà các bác từng được đọc hay nghe. Các nhân vật được phát triển tuyệt đến mức các bác có thể cảm nhận được họ trong chính cuộc sống này. Tác giả thật sự đã khắc hoạ nên một kiệt tác của nhân loại, chỉ khi đọc nó thì mấy bác ms nhận ra đc rằng tâm trí của con người có thể vĩ đại đến mức nào. Nói chug văn t ko thể đủ để nhận xét đc độ hay của kiệt tác này, các bác có thể lên trên link t đọc và đọc nhận xét khác của độc giả khác (p/s: bộ truyện này tuyệt đến mức nó được liệt vào các tuyệt tác bị cấm)
Tiếp nối vụ hôm nọ thì t có báo phụ huynh nhưng vẫn bơ ẻm. Phụ huynh t thì bảo chuyện lớn hoá nhỏ. Chuyện chẳng có gì cho đến khi mấy hôm nay chỗ trung tâm ta t dạy, cô phụ trách vệ sinh, dọn dẹp có việc bận về sớm bảo t tan làm tắt hộ hết các đèn, điều hoà hộ cô. Cô nhắn trc buổi dạy. T cũng ok làm hộ cô. Nhưng tối về đúng 11h đêm con em họ t nhắn tin bảo là "em quên báo chị là cô A bảo là tắt hết các thứ hộ cô", mé tầm đấy còn ai ở tt nữa, chả lẽ t phi lên tắt chắc. Mà thực tế t tắt hết rồi. Ẻm tưởng cô chỉ báo cho ẻm thôi, nhg thật ra lúc tan làm phụ huynh ngồi chờ cũng có bảo t là cô X nhờ tắt rồi.
Ngoài ra t để ý là cứ có ph nào mà (có vẻ) nhiều tiền thì sẽ đc ẻm chăm sóc tận răng, còn bình thường ẻm kệ. Nếu như có ph nào nhắn trong nhóm ẻm rep rất nhanh, nhưng nếu t hoặc gv khác hỏi thì còn lâu ẻm mới trả lời; ẻm chỉ trả lời khi có chị chủ trung tâm nói thôi. Khi bọn t hỏi ẻm có đi ăn sau khi dạy ko, ẻm bảo có thấy chị chủ nhắn gì ẻm gì đâu. Thấy vậy, bọn t kệ luôn. Mãi sau gần đến ngày liên hoan, ẻm mới ỏn ẻn ra chỗ bọn t hỏi khi nào đi. Hoá ra là ẻm hỏi chị chủ mới biết là chị c ý chủ đích rủ nhưng ko thông báo trực tiếp mà nhờ 1 ng khác hỏi mn. Đến buổi ăn, ẻm đến muộn. T hỏi ẻm bao giờ đến thì thay vì trả lời t ẻm hỏi chị chủ khi nào đến, biết c ý đến muộn thế là đúng 1 tiếng sau ẻm mới đến. Lúc ý bọn t ăn đc một lúc roiif. Mà thấy bọn t ăn mặt ẻm xị ra kiểu sao lại ăn trc ý, chắc nghĩ bọn t vẫn chờ chị chủ (lúc này chị ý vẫn chưa đến) nhưng mà ẻm có ngờ dc là chị ý gọi điện cho bọn t giục ăn trc đi, ko phải chờ :)))))
T thấy thật ... Có phải học sinh thời nay tiếp xúc nhiều ko nên khôn hẳn ra mà t thấy ẻm kiểu "khôn" vãi ý. T và mâý con bạn của t còn vô tri vc ra luôn.
2 là chọn mấy bộ em kế mà đọc