Reply có hơi muộn nhưng chủ yếu mình tách chương mỗi lần bên bản LN đổi cảnh theo trang nên mới vậy á. Như vậy vừa dễ chia, tiện để dò lại vị trí. Vấn đề có chương quá ngắn thì tại mình đang khá bận, sau này những chương như thế mình sẽ đăng kèm chương tiếp theo luôn. Cảm ơn vì đã góp ý.
Xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng chúc mừng năm mới Ây dà bận rộn quá, tuy vẫn không thể đảm bảo cho anh em nhưng hứa là sẽ cố gắng ra nhiều chương nữa nhé
Gặp đâu chém đó thì quá emo, tha thứ thì nhu nhược. Theo mình, Kanata đã được xây dựng rất hợp lí rồi vì về cơ bản cu cậu vừa đặt chân đến thế giới mới, suốt thời gian đầu chỉ có ở với sư phụ. Trong trận chiến với tay đàn em và Octavio, cậu cũng không muốn phải xuống tay giết người, ai lại thế? Nhưng khi cần thiết, cậu cũng không chần chừ hành sự, với mình như thế không phải là nhu nhược, quá vị tha, mà là biết thu liễm, ra tay chừng mực. Mặc dù đôi lúc vẫn ngáo thật chắc do sư phụ cho chơi đá
453 Bình luận
Vấn đề có chương quá ngắn thì tại mình đang khá bận, sau này những chương như thế mình sẽ đăng kèm chương tiếp theo luôn.
Cảm ơn vì đã góp ý.
Ây dà bận rộn quá, tuy vẫn không thể đảm bảo cho anh em nhưng hứa là sẽ cố gắng ra nhiều chương nữa nhé
Cơ mà thôi kệ🗿』
Gặp đâu chém đó thì quá emo, tha thứ thì nhu nhược. Theo mình, Kanata đã được xây dựng rất hợp lí rồi vì về cơ bản cu cậu vừa đặt chân đến thế giới mới, suốt thời gian đầu chỉ có ở với sư phụ. Trong trận chiến với tay đàn em và Octavio, cậu cũng không muốn phải xuống tay giết người, ai lại thế? Nhưng khi cần thiết, cậu cũng không chần chừ hành sự, với mình như thế không phải là nhu nhược, quá vị tha, mà là biết thu liễm, ra tay chừng mực. Mặc dù đôi lúc vẫn ngáo thật chắc do sư phụ cho chơi đá