RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 804: Hy vọng rực rỡ (51)

5 Bình luận - Độ dài: 1,484 từ - Cập nhật:

Tương truyền ở một đất nước Châu Á nào đó, có lưu truyền một món ăn vô cùng đáng sợ.

Món ăn này chỉ có duy nhất một thành phần, đó chính là một loài động vật linh trưởng.

Còn về cách ăn, trước tiên phải chuẩn bị một chiếc bàn có một cái lỗ ở giữa, sau đó cố định con khỉ vào phía dưới chiếc bàn.

Loài khỉ rất hoạt bát, để tránh nó không giãy giụa phải cố định nó thật chặt.

Lúc này đầu của con khỉ sẽ nhô lên khỏi chiếc lỗ ở giữa bàn, có thể dùng những đồ vật bằng kim loại để cố định phần đầu của nó.

Bắt đầu dùng những dụng cụ chuyên dụng để tiến hành “phẫu thuật mở não”, loại bỏ đi phần đầu lâu bảo vệ đại não, sau đó trực tiếp lấy phần dầu nóng đổ vào trong bộ não của con khỉ.

Khi bộ não đang sôi sùng sục trong dầu nóng, con khỉ ở phía dưới sẽ không phát ra tiếng thêu thảm thiết, mà theo như lời những người đã ăn kể lại, con khỉ sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ, có những lúc nghe giống như là một đứa trẻ đang thủ thỉ điều gì đó.

Nếu như ăn nhanh, phần phía dưới của con khỉ vẫn sẽ ở trạng thái còn sống.

Theo như lời của những người thích ăn não khỉ nói rằng, não khỉ là một món ăn tươi ngon đẳng cấp mỹ vị nhân gian, chỉ cần cho vào miệng là tan ra ngay.

Là một người cốt cán của gia tộc Gambino, ngày trước vì để mở rộng công việc làm ăn, Wesker đã không ít lần được đến khu vực tam giác vàng, đó là khu vực kỳ dị vô pháp luật, vị trí địa lý nhạy cảm giáp ranh các nước.

Cũng chính vì vậy, nên nơi đó mới có mức lợi nhuận lớn.

Tên quân phiệt nào đó ở đất nước này làm ăn với gia tộc Gambino vô cùng thích ăn món não khỉ và đặc biệt là não khỉ con.

Nghe nói hắn ăn món này đến hai lần trong một tuần, ít hơn hai lần là sẽ nổi cáu.

Vì để thỏa mãn khẩu vị của hắn, nhà bếp còn nuôi sẵn một vài con khỉ để có sẵn bất cứ lúc nào tên quân phiệt cần.

Một vài tên bắt trộm khỉ vì biết được sở thích của tên quân phiệt, mà kiếm được rất nhiều từ đó.

Người bản địa thích ăn món não khỉ không chỉ có mỗi tên quân phiệt đó, thậm chí cả một ngôi làng nhỏ chuyên hành nghề bắt trộm khỉ để cung cấp cho cả một khu chợ lớn.

Wesker nhận được lời mời của tên quân phiệt nên đã tham gia vào bữa tiệc của hắn, những chuyện khác đều có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng riêng “món chính” để tới cuối cùng là không thể chấp nhận nổi.

Trong tay Wesker có mạng người, dĩ nhiên hắn biết não người trông như thế nào.

Bộ não của khỉ khi được mở ra, trông không khác nào não người, sau khi mỡ nóng được đổ vào đó, mạch máu vỡ ra, mỡ nóng làm cho phần não phía trên trở nên giòn tan.

Con khỉ phía dưới bàn kêu than, nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ.

Cho dù Wesker giết người không chớp mắt, nhưng cũng không thể chấp nhận nổi món ăn này.

Hắn giết người chỉ bởi vì thân phận xã hội đen của bản thân, chứ không phải là người có nhân cách phản loài người, cũng không hề có sở thích lấy việc giết người làm niềm vui.

Trong phút chốc chỉ cảm thấy buồn nôn, suýt chút nữa nôn hết thức ăn ra ngoài.

Dĩ nhiên bữa ăn đó đã kết thúc không vui vẻ gì, với hành vi không ăn não khỉ của Wesker, tên quân phiệt đó vô cùng bất mãn.

Hắn nghĩ rằng Wesker chỉ là một tên hèn nhát không dám ăn não khỉ.

Trước khi rời đi có lẽ là vì hiếu kỳ, Wesker nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn trải bàn ra, muốn xem tình hình phía dưới chiếc lồng.

Wesker vĩnh viễn không thể nào quên được hình ảnh đó, dưới lớp vải mờ mịt đó, một đôi mắt rỗng vô hồn đang nhìn hắn.

Chính vì lần đối mặt đó mà Wesker không dám ăn thịt bất cứ loài động vật nào trong vòng một tuần. 

Wesker đưa tay ra vỗ vào lưng Lâm Trạch, Lâm Trạch giống như một con khỉ bị dọa cho giật mình, giương mắt nhìn theo người vừa vỗ vào lưng mình.

Một người lão luyện như Wesker bị Lâm Trạch làm cho giật mình, ánh mắt của Lâm Trạch y hệt như ánh mắt của con khỉ lúc đó ở phía dưới bàn mà bản thân đã trông thấy.

Bất giác chai nước ở trong tay rơi xuống, Wesker ý thức được hành vi của mình, lập tức cúi xuống nhặt chai nước lên.

Sẽ không bao giờ có tâm trạng nói chuyện với Lâm Trạch nữa, nghĩ đến chuyện không vui làm xua tan đi niềm vui hiếm có, trong phút chốc Wesker không còn suy nghĩ muốn giao lưu với Lâm Trạch nữa.

Wesker cảm thấy có chút giận dữ vì Lâm Trạch làm hắn nhớ tới trải nghiệm không vui.

Lâm Trạch đang mải suy nghĩ thì giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Wesker không hiểu vừa rồi tại sao Wesker lại đánh mình.

Lúc này trông Wesker có vẻ như không muốn giao lưu cho lắm,  Lâm Trạch cũng không định giao lưu với hắn, cậu ấy hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện. 

Lâm Trạch coi hành động vừa rồi của Wesker như một trò trẻ con. 

So với chuyện đó thì vấn đề quan trọng nhất lúc này, chính là câu nói cuối cùng của Charlie. 

Hình như Charlie đã từng nói, ông ta chỉ có một cô con gái này.

Thế nhưng theo như tin tình báo mà Lâm Trạch có được, thì Charlie phải có hai cô con gái là Claudia Gambino và Ineli Gambino mới đúng.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng từng được gặp cả hai cô con gái này rồi nên điều đó lại càng chắc chắn hơn, thậm chí cậu ấy còn có ảnh của hai người.

Rốt cuộc là ở đâu có vấn đề, lẽ nào Charlie gạt mình sao, nhưng ông ta có cần thiết phải nói dối không.

Hơn nữa bộ dạng vừa rồi của Charlie không giống như là lỡ lời.

Một người bố yêu thương con gái như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào lỡ lời, nói nhầm số lượng con gái của mình như vậy.

Sự tồn tại của Claudia đã được xác nhận, vậy lẽ nào Ineli là ma nữ không nên tồn tại trên đời này sao.

Bởi vì bản thân là người mang năng lực “Quay lại” mà khoa học không thể lý giải nổi, nên Lâm Trạch cảm thấy việc mà khoa học không thể lý giải nổi như việc tồn tại của ma quỷ không hoàn toàn là ảo giác nữa.

Lẽ nào bản thân gặp ma sao, hay là gặp phải điều gì đáng sợ.

Lâm Trạch lắc đầu tự nhủ phải bình tĩnh, không được suy nghĩ lung tung, Ineli sao có thể là hồn ma được, cô ấy phải là một cô con gái thật sự tồn tại mới đúng, nếu không cậu sẽ không thể lý giải nổi số đồ ăn mình đã ăn.

Ví dụ Charlie không hề nói dối vậy thì rốt cuộc người nói dối là ai.

Tin tình báo của bản thân là có được từ ba, lẽ nào ba lại nói dối.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Trạch nghĩ rằng ba đâu có cần phải nói dối mình, vì điều đó đâu có mang lại lợi ích gì cho ba.

Ba không nói dối, lẽ nào tin tình báo mà ba có được là sai, cho nên đã đưa cho mình sai thông tin.

Nghĩ kỹ lại hình như ba đã từng nói, tin tình báo của gia tộc Gambino đều có được từ Ted.

Ted là phóng viên tòa soạn báo,  anh ta có một vài nguồn thông tin nên mới phụ trách việc tình báo.

Nhớ rằng ba đã từng nói, Ted vì cái chết của một người tiền bối trước đây bị cuốn vào một vụ giao dịch ma tuý mà bị ép chết nên cậu ấy mới quyết định thực hiện kế hoạch trả thù tên trùm ma túy.

Lẽ nào là Ted đã nói dối, những gì cậu ấy vừa trải qua là giả sao.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Món óc khỉ ở trên chính là một trong các món ăn kinh dị mà Từ Hi Thái Hậu đã dùng để tiếp các đại sứ nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1874..😳
Xem thêm
Đã từng nghe qua món não khỉ rồi, nhưng cảm giác không nặng nề lắm cho đến khi gặp chương này
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì đã cho tôi thêm một kỉ niệm đáng phải tẩy não mới quên đi được.👍
Tks trans
Xem thêm
thanks transs
Xem thêm
tks trans
Xem thêm