Murabito Desu Ga Nani ka
Shiraishi Arata Siraso Famy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

Chương này đúng lâu mới có nhưng được cái dài ...Gặp quên lên trang novelupdates canh nữa -.-, thật sự xin lỗi mấy bạn nhiều....Xong chương này quẩy luôn chương 16 để bù nữa.

----------------------------------------------------------------

MẠNH NHANH HƠN TRONG MÊ CUNG DƯỚI LÒNG ĐẤT-PHẦN 5

Yeah!

Đã đến lúc thấy được hiệu quả của việc tăng level như thế nào rồi

Bây giờ hãy nghĩ về...Một suy nghĩ  lướt qua đầu tôi. Tôi nhặt một hòn đá và...

Hmph!

Tôi dùng hết sức bóp chúng (crackcrack?), hòn đá vỡ vụn

Bỗng dưng tôi nhớ đến cảnh tượng Cordelia đã từng cắt một hòn đá lớn như đậu phụ chỉ bằng một thanh kiếm mỏng...

Vâng.

Có vẻ như tôi gần như đã đạt đến giới hạn của một con người

Trên thực tế, đây là một hầm ngục dành cho những con rồng trẻ  vượt qua để trở thành một con rồng trưởng thành

-Nếu tôi còn là con người ...... thì không có cơ hội cho tôi ...... để chinh phục hầm ngục này ngay từ đầu.

Nhìn  từ một góc độ khác, nơi này giống như một điểm khởi đầu.

「Vậy ...... sau khi đi qua hang ổ goblin(?), Sẽ có một đường ngầm dưới nước.」

 Chúng tôi đi bộ qua hang đá vôi.

Cảm giác vô cùng thoải mái, mát mẻ khi đi trong hang đá lạnh với ngọn đuốc trên tay .

 Và như vậy, chúng tôi đã đến được đường hầm dưới nước.

"Đây là……?"

Đó là một hồ nước ngầm rộng khoảng 50 mét.

Và một cái gì đó khổng lồ và đen thù chiếm một nửa hồ

Tôi bất giác không dám thở mạnh

「...... Cá voi râu trê khổng lồ?」

Tôi gật đầu đồng ý với Lilith.

"……Vâng. Một loài rất hung dữ ... Tớ nghĩ vậy」

Như tên gọi, con cá da trơn khổng lồ này được đặt tên vì kích thước giống cá voi và râu giống cá trê. Hiện tại,vì đang trong thời gian ngủ đông của nó, thậm chí không có gợn sóng trên mặt nước.

Nhân tiện,  nó sẽ nuốt hết tất cả mọi thứ khi thức dây.

Trước tiên, cá da trơn sẽ sử dụng cọng râu dài ngoằng của nó để chặn mọi dạng sinh vật đi qua.

Sau đó, nó sẽ buộc con mồi bằng cọng râu dài ấy và kéo chúng vào trong nước để dìm chết con mồi rồi chén thịt.

Dưới hồ này là một đường hầm khổng lồ kết nối với thế giới bên ngoài, do đó,con cá da trơn này có thói quen  ở đây ngủ như là tổ nó trong khi ngủ đông.

...... Tôi sẽ bỏ qua điều này. Tuy nhiên, nhấn mạnh rằng, con cá này quá khổng lồ.

Dù sao, con cá này có chiều dài khoảng 25 mét.

Con quái vật này chỉ là “hơi bự” một chút .......tôi chả thể làm cái gì để thay đổi cách thức của chúng.

「Oi Lilith」

"……Gì?"

 「Chúng ta còn bao nhiêu nước?」

Lấy ra một túi da lớn, cô mở nó và nhìn vào bên trong.

「Chúng ta chưa dúng quá  20% chiếc túi」

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi lấy chiếc túi ra khỏi bàn tay của Lilith

「Tớ sẽ đổ đầy bình ở đây, đường đi sau này ...... không có chỗ để lấy nước」

「...... Eh? Nhưng còn con cá da trơn khổng lồ đó?! ...... 」

「Nó sẽ ổn thôi」

「Và đó cũng là từ ...... kĩ năng: Thông tuệ?」

「Đúng  rồi,khi thứ này  ngủ đi ...... con quái vật này sẽ  không  phản kháng, nó thậm chí cònkhông thể di chuyển. Và, lúc này trùng hợp với thời gian ngủ đông 」

 「...... Tớ phản đối. Con cá to lớn đó ...... Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức

「Tớ chỉ muốn nói là,sách là nguồn tri thức....... từ những  tổ chức đáng tin cậy 」

Fumu ...... Lilith miễn cưỡng gật đầu.

 「...... Nhưng ...... Tớ thực sự hy vọng rằng cậu luôn  nhớ cụm từ này」

"Là  gì?"

"……Hãy cẩn thận"

Lo lắng quá mức, tôi cười cay đắng và lấy túi nước.

Đặt miệng túi nước lên mặt nước, nước tràn vào làm bong bóng trôi nổi trên mặt hồ.

Tôi buộc miệng túi bằng một sợi dây và đặt nó sang một bên.

Và, tôi múc nước bằng cả hai tay và uống nó.

Nó cảm thấy nước này vô cùng tuyệt vời, mát mẻ.

-Thơm ngon.

 「Oi, Lilith? Tại sao cậu không đến - 」

 Khi tôi quay lại để gọi cho Lilith, có  cái gì đó bị nghẹn trong cổ họng  tôi

 「Uoo!」

 Nước tràn vào giữa hồ với tốc độ nhanh.

Cá trê khổng lồ? Không, đó là điều không thể ......! Trong sách, để săn tìm thức ăn trong khi ngủ đông là ...... ví dụ đó đã không được ghi rõ ràng ......

Trong lúc hoảng hốt, tôi đã cố nhìn về mặt nước để xem tình hình.

Và, aa, tôi thấy ...... Tôi chấp nhận thực tế khắc nghiệt.

Có cá da trơn nhỏ dài 3 mét ...... nó chắc chắn phải là con hoặc “gấu” của con cá da trơn khổng lồ.

Nó không đủ năng lượng để ngủ đông nên vẫn còn thức săn mồi.

Có nghĩa là nó cần năng lượng ...... hoặc diẽn đạt tốt hơn là thu thập thức ăn ......

Và tôi đã bị quấn chặt(?)bởi cọng rãu còn chắc hơn dây thừng cả nghìn lần của nó

Tôi sau đó đã bị kéo xuống nước, một đường thẳng tuốt về phía miệng của nó.

Ngay cả một thằng ngốc cũng sẽ biết, khi mà con cá này há miệng nuốt chửng tôi - tôi lấy dao ra trên eo của tôi và đánh một cú thật mạnh vào lưỡi nó

Sợi râu không còn quấn chặt nữa

Ngay khi tôi trở nên tự do, tôi bằng cách nào đó di chuyển cánh tay của tôi theo phương pháp bơi ếch. (?)

Khi tôi vừa chạy trốn, tôi đã đâm xuyên qua  đôi mắt của con cá  bằng con dao của tôi.

- Và, tôi vẫn tiếp tục đâm .

Miễn là tôi còn có thể nhịn thở được, tôi liên tục đâm.

Thời gian từ Giây - biến thành phút.

Có vẻ như bạn có thể làm điều này với trạng thái Tăng cường sức mạnh vật lý.

Không, nó có thể nhờ những ảnh hưởng của chỉ số HP khoảng 2000 đem lại.

Dù sao, trong 10 phút trong nước, tôi đã đâm thủngthân con cá.

 Hồ chìm trong máu (?), Và con cá voi râu trê đang trôi nổi trên mặt nước (?)

Và cuối cùng, tôi cũng đã đạt đến giới hạn của việc nhịn thở

Tôi bằng cách nào đó bơi  đến bờ (?) Nhưng ......

Trong khi tôi phải đối mặt với cái gì đó... Cố ngoi khỏi nước để hít một hơi sâu - một lần nữa, những cọng râu giống như cọng dây thừng lại siết chặt tôi một lần nữa.

Đó là một con cá voi râu trê khác với con hồi nãy.

「Chết ......! Oi, Lilith-Chạy ! Có ...... một vài ...... catfuglubbglub 」

Phần cuối  không có vẻ gì là giống lời nói.

-Haa, quả thật ...... không tốt

Sau khi thiếu oxy, tầm nhìn của tôi dần dần trở nên mờ hẳn.

 Bóng tối ngày càng lan ra...... tình hình có vẻ không khả quan nhỉ...... Tôi nghĩ  thếdù tôi không thể nói gì.

Tôi đoán là tôi...kết thúc rồi.

- Aa, bây giờ tôi nghĩ về nó ...... giống như trong cuộc đời thứ hai của tôi, bởi vì một người bạn pháp sư ...... tôi sẽ chết trong nước.

Điều đó không tốt.

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cho đến bây giờ.

Không ...... nhưng ...... như một người nông dân ...... Tôi nghĩ ...... Tôi đã ...... làm tốt .......

Và, tôi nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể.

Và, tại thời điểm đó -

Cơ thể tôi như điện giựt(?).

Đồng thời, không cảm nhận được sự trói buộc của các cọng râu nữa.

Cơ thể tôi chuyển động từng chút một, tôi lấy hết sức tàn ngoi lên mặt nước.

Tôi ngoi đầu ra khỏi mặt nước và thở sâu.

Và - tôi đã không thể nói lời nào.

Hiện nay, có hai con cá nổi trên  mặt hồ.

Một trong số  hai con cá đầy vết chém - và con còn lại không có vết chém nào.

Không, chính xác hơn là nói rằng con cá da trơn đó đang gây ra những tiếng xẹt xẹt  và  bốc khói.

Khi tôi nhìn về phía bờ (?), Cuối cùng tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Đó là cảnh  Lilith mang  ba lô, giữ gậy phép.

Tôi bắt đầu bơi về phía Lilith.

「Lilith, cậu đã làm gì vậy?」

"…… Điện giật. Mana của cậu không phải của con người nữa...... sau khi tớ nghĩ rằng sức đề kháng của cậu đối với phép thuật cao nên tớ đã dồn hết mana torng một đòn.....」

Cô ấy đáp lại bằng lời nói có chút thất vọng.

「...... Không phải sốc về điều đó- không phải là tớ có thể sống ở đây vài năm mà không có lý do gì. Và ...... Tớ có một chiếc vòng tay 3 gạch ...... Tớ ít nhất có khả năng hỗ trợ

Vâng, đó  là do  ...... văn hóa rồng không chấp nhận những người yếu đuối sống.

Nếu vậy ... .. Lilith được cha mẹ dạy tốt.

「Sau đó, tớ có thể nói điều gì đó được không?」

“Đó là gì?"

「...... Đừng tự quyết định mọi thứ」

"Về cái gì?"

「Tớ không thể giúp cậu trong hầm ngục này ...... đó là sự thực」

「......?」

「...... Tớ chắc chắn rằng tớ có thể giúp cậu. Lần này,mặc dù lần này  tớ tình cờ có thể hỗ trợ cậu nhưng ...... đừng bắt ép bản thân mình. Đừng ...... tự quyết định mọi thứ 」

...... Tôi nghĩ rằng tôi đã được Cordelia nói  một cái gì đó tương tự ngày hôm đó.

「Tớ, theo cách riêng của tớ...... cũng có thể hỗ trợ Lute. Nếu may mắn và địa hìnhthuận lợi...... cũng giống như lần này 」

"Điều đó có thể đúng. Nhưng ...... Tớ không thể ...... làm cậu gặp nguy hiểm 」

Và tôi đã nhận được một cái tát vào má

Cái tát mạnh vang tiếng khắp hầm ngục

「...... Sau đó, tớ sẽ ra sao nếu cậu gặp nguy hiểm?」

Nước mắt bắt đầu tràn ra khi Lilith tiếp tục nói chuyện.

「Đừng tự quyết định mọi thứ một cách ích kỷ. Đừng tự gánh lấy tất cả  gánh nặng ... Tớ là gì của Lute?Có phải tớ làm vướng chân cậu lắm đúng không? 」

Tôi hồi tưởng lại những lời của Cordelia.-Đừng tự quyết định tất cả mọi thứ một mình!

-Tớ không muốn điều đó..Không có sự đồng ý của tớ cơ mà..

-Tớ không cho phép cậu đi Làng Rồng! Về việc không thể nhìn thấy Lute trong một vài năm ...... Tớ chưa bao giờ nghe nói về điều đó, tớ hoàn toàn ghét nó!

Tôi nghĩ về điều đó trong khi cười cay đắng.

"…… Tớ là ai? Đừng ích kỷđặt cuộc sống của cậu vào nguy hiểm. Đừng ích kỷ giúp tớ ...... Tớ chỉ là một người lạ 」

「......」

「...... Chắc chắn tớ  ghét là một nô lệ. Tớ cũng ghét rằng việc  tớ đang bị đuổi ra khỏi Hang Rồng. Tuy nhiên ...... chỉ vì điều đó, những người khác phải mạo hiểm cuộc sống của họ ...... nếu Lute chết ...... Tớ nên làm gì? 」

Tôi gật đầu và nắm chặt lấy tay Lilith.

Và tôi chạm nhẹ vào đầu Lilith.

「Vậy ...... chúng ta sẽ sống sót cùng nhau」(trans: flag đã cắm...  T.T)

Lilith gật đầu.

Tên: Lute Macklen

Chủng tộc: con người

Nghề Nghiệp: Dân làng

Tuổi: 12 tuổi

Tình trạng : Bình thường

Cấp bậc: 38 → 45

HP: 1820/1820 → 2150/2150

MP: 14512/14512 → 15730/15730

ATK: 390 → 470

DEF: 385 → 465

Ma thuật: 2625 → 2705

Né tránh: 480 → 580

Kỹ năng tăng cường

【Tăng cường thể chất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

【Kỹ thuật tăng cường sức mạnh vật lý: Cấp độ 10 (MAX)】

【Địa ngục môn: Cấp độ 6】

Kỹ năng phòng thủ

【Khỏe dạ: Cấp độ 2】

【Kháng chiến về tâm thần: Cấp độ 2】

【Bất khuất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

Kỹ năng phòng thủ

【Khỏe dạ: Cấp độ 2】

【Tinh thần thép: Cấp độ 2】

【Bất khuất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

Kỹ năng hàng ngày:

【Trồng trọt: Mức 15 (Phá vỡ giới hạn: Quà tặng của Nữ thần)】

【Kỹ thuật  kiếm: Cấp bậc 4】

【Võ thuật: Cấp  8】

Kỹ năng phép thuật

KIểm soát ma pháp: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Ma thuật đời sống: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Ma thuật tấn công cơ bản: Cấp độ 7 (Giới hạn tăng trưởng)】

【Ma thuậthồi phục cơ bản: Cấp 7 (Giới hạn tăng trưởng)】

Danh hiệu

【Đứa trẻ mạnh nhất trên đất liền: Cấp 10 ( MAX)】

【Hiền nhân trẻ nhất: Cấp 10 (Tối đa)】

【Thầy thuốc nhân dân: Cấp độ 10 (MAX)】

【Thánh nhân: Mức 3 (Giới hạn tăng trưởng)】

【Đứa nhóc  ác quỷ: Cấp 10 (Tối đa)】

【Nỗi ám ảnh của goblin: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Pháp sư dị giáo: Cấp bậc3】

【Kẻ giết bò: Cấp 2】

· Khi sử dụng kỹ thuật tăng cường cơ thể

Atk pow · Def pow · Né tránh + 150

 · Khi sử dụng Địa ngục môn

Atk pow · Def pow · Né tránh + 300

· Khi sử dụng Tăng cường sức mạnh vật lí

Atk pow · Def pow · Né tránh × 2

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận