Murabito Desu Ga Nani ka
Shiraishi Arata Siraso Famy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 1,156 từ - Cập nhật:

Tết cố gắng bom 2 chap cho ae vậy, xin lỗi ae vì sự chậm trễ, qua học kì mới bận sắp mặt...............

--------------------------------------------------

MẠNH NHANH HƠN TRONG MÊ CUNG DƯỚI LÒNG ĐẤT-PHẦN 8

「Vậy, chúng ta hãy trở lên nhé?」

"……Lên? Để làm gì?"

Vâng, tôi gật đầu xác nhận.

「Con đường phía dưới sàn này dẫn đến phần sâu nhất của dungeon này - kẻ giám hộ」

「............ Vậy thì ...... vậy thì sao?」

「Cậu nghĩ gì về kẻ giám hộ?」

「...... Một Zombie Rồng. Một con rồng chết ...... sẽ bị vượt qua bởi một con rồng trẻ tuổi và được gửi tới thiên đường. ...... Đây là loại nghi thức thiêng liêng giúp những con rồng trẻ tiến hóa và bày tỏ lòng tôn trọng với các thế hệ đi trước」

 「Hoàn toàn đúng như những gì cậu nói. Sau cùng, vũ khí mà tớ có chỉ là con dao này. Mặc dù đã chết ...... cậu có nghĩ rằng tớ có thể săn rồng không? Trạng thái zombie được bảo tồn gần như tốt như khi  còn sống đúng không? 」

Lilith lắc đầu phủ nhận

「...... Tớ nghĩ rằng Lute đã trở nên mạnh hơn nhiều, thậm chí vậy, cậu không thể vượt qua thử thách này- đó là điều bất khả thi」

「Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ quay trở lại. Cá trê khổng lồ và golem vũ trang ...... vẫn còn một ít 」

「...... Đôi khi cậu muốn đi lên, đôi khi cậu muốn đi xuống ...... thật sự,  khá phiền phức?」

Lilith nhìn phía trước cô ấy và nói.

Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của cô.

「Nền tảng của dungeon này hầu hết được làm từ orichalcum. Vì vậy, ...... Các cầu thang và các con đường là những nơi nền tảng và các phần cốt lõi được liên kết với nhau. Nó được thiết kế như vậy ngay từ đầu 」

「...... Orichalcum. Tớ hiểu ý tưởng chung. Nó là một loại kim loại bền 」

「Sự tồn tại của những người lùn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu  để xây dựng các tòa nhà ..giống như dungeon này」

「...... Vâng, mặc dù, việc xây dựng cơ sở này không mất hơn 100 năm. Nhờ “những người vô ý” đốt sạch nơi này ...... 」

Bỏ qua sự nhìn chằm chằm của Lilith, tôi chỉ ngón tay của tôi lên trên.

Vậy thì, chúng ta hãy đi lên được không? Bây giờ, hãy đến tầng đầu tiên 」

Và thế là tôi đi đến phòng mà minotaur bị đánh bại.

Tôi lấy cái rìu khổng lồ bên cạnh minotaur bất tỉnh.

Một thanh sắt dài 2 mét được làm bằng một loại kim loại đặc biệt.

 Trọng lượng khoảng 100 hoặc 200 kg ......

Tôi có thể nâng nó ở Cấp 1, nhưng, sức mạnh để xoay cái rìu này trong một cuộc chiến thực sự là không thể.

Nhưng, tôi bây giờ là cấp 99.

Hơn nữa, mặc dù nghề nghiệp của tôi là dân làng, nhờ “sự bảo vệ của Vua Rồng”, tỷ lệ tăng trưởng được điều chỉnh với mức độ của một hiền nhân,

Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình.

Khi tôi xoay rìu, có một cái cắt xẻ tốt.

- Vâng, không khác hơn là đong đưa một cây đũa.

Tôi kích hoạt kỹ năng Kỹ thuật kiếm và Võ thuật.

Với kinh nghiệm phong phú, tôi sử dụng cây rìu một cách điêu luyện .

(trans: Kỹ thuật kiếm cho một cây rìu ... Hơi sai sai )

Tất nhiên, cần có một kỹ năng cần thiết như nghệ thuật rìu chiến hoặc bất cứ  kỹ năng gì tương tự vậy, nhưng  để giải quyết trường hợp khẩn cấp này ...... , điều này là hoàn toàn có thể.

Tôi xoay rìu như một cơn lốc bằng một tay.

Với sức mạnh này có thể làm điều đó không?

Bây giờ tôi nghĩ về cái ngày tôi may mắn thoát khỏi căn phòng minotaur

-Cordelia 15 tuổi đã cắt một tảng đá lớn như bơ

Và, tôi đi về những tảng đá lớn xung quanh hang động.

Một tảng đá lớn có đường kính khoảng 5 mét

Tôi vung vẩy cây rìu phía trên bề mặt sần sùi của tảng đá

Điều này thật tuyệt vời ...... đã hơn cắt bơ với một con dao  ...... không có bất kì cản trở nào

Khu vực xung quanh được lấp đầy bằng những viên đá nát vụn.

Thay vì bị dính đòn trực diện, tảng đá chỉ bị xướtqua bởi cây rìu.

Tôi nói với Lilith trong khi cô vẫn bị sốc.

「...... Lúc đầu, khi tớ cầm thanh rìu ...... Tớ đã sử dụng một số kỹ năng tăng cường cơ thể nhưng, chỉ có thể xoay rìu một cách vụng về」

Vâng.

Điều này sẽ đủ.

"Đi thôi"

Lilith trả lời với một câu hỏi sau khi tôi đã nói như vậy.

「...... Đến đâu?」

「Chúng ta hãy bán hành cho golem vũ trang ngay bây giờ」

Tên: Lute Macklen

Chủng tộc: con người

Nghề Nghiệp: Dân làng

Tuổi: 12 tuổi

Tình trạng : Bình thường

Cấp bậc: 99

HP: 4321/4321

MP: 17850/17850

ATK: 1020

DEF: 985

Ma thuật: 3400

Né tránh: 1150

Kỹ năng tăng cường

【Tăng cường thể chất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

【Kỹ thuật tăng cường sức mạnh vật lý: Cấp độ 10 (MAX)】

【Địa ngục môn: Cấp độ 6】

Kỹ năng phòng thủ

【Khỏe dạ: Cấp độ 2】

【Tinh thần vững chãi: Cấp độ 2】

【Bất khuất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

Kỹ năng hàng ngày:

【Trồng trọt: Mức 15 (Phá vỡ giới hạn: Quà tặng của Nữ thần)】

【Kỹ thuật  kiếm: Cấp bậc 4】

【Võ thuật: Cấp  8】

Kỹ năng phép thuật

KIểm soát ma pháp: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Ma thuật đời sống: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Ma thuật tấn công cơ bản: Cấp độ 7 (Giới hạn tăng trưởng)】

【Ma thuật hồi phục cơ bản: Cấp 7 (Giới hạn tăng trưởng)】

Danh hiệu

【Đứa trẻ mạnh nhất trên đất liền: Cấp 10 ( MAX)】

【Hiền nhân trẻ nhất: Cấp 10 (Tối đa)】

【Thầy thuốc nhân dân: Cấp độ 10 (MAX)】

【Thánh nhân: Mức 3 (Giới hạn tăng trưởng)】

【Đứa nhóc ác quỷ: Cấp 10 (Tối đa)】

【Nỗi ám ảnh của goblin: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

[Thầy phù thủy: cấp 10(TỐI ĐA)]

【Pháp sư dị giáo: Cấp bậc3】

【Kẻ giết bò: Cấp 2】

· Khi sử dụng kỹ thuật tăng cường cơ thể

Atk pow · Def pow · Né tránh + 150

 · Khi sử dụng Địa ngục môn

Atk pow · Def pow · Né tránh + 300

· Khi sử dụng Tăng cường sức mạnh vật lí

Atk pow · Def pow · Né tránh × 2

Rìu của Minotaur  Độ hiếm: B+

ATK +500

Né tránh -200

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận