Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 071 - Rời khỏi harem

203 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

    ――Ngày tiếp theo là một ngày hiếm hoi Azusa cùng tôi đi đến trường.

   

    「Onii-chan, làm sao giờ...... Sao mà căng thẳng quá. Azusa trông có lạ không? Tóc em có kỳ cục không thế?」

   

    「......Trông na ná Kokeshi[note42691], nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ?」

   

    Rốt cuộc tôi vẫn không thể xoá đi được hình ảnh Toạ Phu Đồng Tử. Ít nhất thì tôi cũng đã cố cân bằng lại được mái tóc, nhưng năng lực của tôi chỉ có đến thế thôi.

   

    「Ưư...... Onii-chan kém cỏi」

   

    「Thế thì tới salon tóc chẳng phải tốt hơn à? Ai bảo em giao phó cho anh...」

   

    「T-tại, bước ra ngoài thì phiền lắm...」

   

    Chắc cũng đã 2 tháng trôi qua rồi.

    Vì ảnh hưởng xấu của việc núp trong nhà mà con bé đã trở thành một Hikikomori chính hiệu.

   

    「Cơ mà, giờ ở ngoài rồi, không định gọi anh là 『Nakayama-kun』 nữa à? Anh đâu còn tư cách làm Onii-chan đâu?」

   

    「......C-chuyện đó, cho em xin lỗi. T-thật sự xin lỗi mà. Onii-chan...... FueeeEEE」

   

    「Ah, đừng khóc. Anh xin lỗi, chỉ là đùa thôi mà」

   

    Chắc con bé thật sự thấy hối hận rồi.

    Mà, tại thời điểm đó, con bé đã rơi vào vai nữ phụ không thấy được ai khác ngoài nhân vật chính-sama. Giờ trông có lạ thì chắc cũng chịu thôi.

   

    Không phải Azusa đã đột ngột thay đổi hay gì cả, con bé đã luôn luôn là kiểu em gái như thế này rồi.

    Chỉ là do ảnh hưởng xấu từ nhân vật chính-sama mà tầm nhìn con bé trở nên hạn hẹp, dẫn đến việc lạnh nhạt với mọi người xung quanh...... Chắc giải thích thế cũng được.

   

    Trên thực tế, khi đã không còn bị ảnh hưởng bởi Ryuuzaki, có lẽ chất độc cũng đã phai đi làm mở mang được tầm mắt của Azusa.

    Con bé không còn làm lơ tôi, lại thân thiết hơn với Shiho nữa, đúng thật là chuyện tốt.

   

    「......Yosh. Onii-chan, cảm ơn anh vì đã đến trường chung với em. Nhờ thế mà em đã lấy lại được động lực rồi. Vậy nên giờ em đi trước nhé?」

   

    Chỉ là, tụi tôi chỉ đi chung cho đến cổng trường mà thôi.

    Từ đó trở đi, con bé bắt đầu chạy và vẫy tay chào tôi.

   

    Chắc đây cũng là một trong những sự trưởng thành của con bé.

    Có lẽ trong thâm tâm con bé vẫn muốn cùng đi với tôi, nếu có chuyện gì xảy ra mà xung quanh chẳng có ai giúp đỡ thì sẽ tuyệt vọng lắm.

   

    Nhưng con bé đã không còn dựa dẫm vào tôi nữa, giờ đã có thể tự mình bước đi trên đôi chân của bản thân rồi.

    Nói cách khác, biểu hiện kia như muốn nói cho tôi rằng 『Ở trường có chuyện gì thì tự thân em sẽ xử lý』.

   

    Đó là tại sao, nếu có gì mà tôi muốn nói thì chắc sẽ là...... không cần phải lo về chuyện liên quan tới Ryuuzaki nữa đâu em.

   

    Như một người anh trai, tôi sẽ luôn dõi theo con bé.

    Nghĩ thế, tôi hướng về phía lớp học mà Azusa đã đến trễ.

   

    Và rồi, lúc tôi vào lớp―― cũng là lúc Azusa đang bị cuốn vào lại câu chuyện của Ryuuzaki.

   

    「Azusa!? Cậu cuối cùng cũng đi học lại rồi nhỉ... Tớ có liên lạc nhưng lại chẳng có phản hồi nào nên đã lo lắm đấy? Chưa kể, cậu đổi kiểu tóc rồi à...... Có chuyện gì đã xảy ra hả?」

   

    Ryuuzaki nghênh đón Azusa ngay khi con bé vừa tới lớp.

    Ngồi cạnh cậu ta là Mary, nhân vật mới.

   

    「OH! Kokeshi! Cute! Nihihi, cô gái này được đấy」

   

    Một Azusa như thể đã hoàn toàn hoá thành Kokeshi có vẻ như được cô ấy thích lắm, nên lúc này cô đang ôm con bé đầy tình cảm.

    Mặt khác, Azusa đang có chút bối rối vì đột nhiên lại bị ôm bởi một người lạ mặt.

   

    「Đ-đã lâu không gặp. Vì điều kiện cơ thể trở nên xấu nên mới xin nghỉ một thời gian thôi, không sao đâu...... Cơ mà, A-ai đây? Ể? Chuyện gì đây?」

   

    「Chào♪ Tớ là Mary mới chuyển tới vào hôm qua đó! Cứ thoải mái gọi tớ là Mary onee-chan đi」

   

    「......T-tôi không cần onee-chan nào đâu」

   

    Có vẻ như vì Shiho mà Azusa đã có ác cảm cái Onee-chan này. Con bé thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Mary luôn.

   

    「Ôi khôn~g. Mà có tsun tsun thì trông cậu cũng vẫn đáng yêu quá」

   

    Một Azusa như thế vẫn rất đáng yêu, khiến Mary đã trở nên điên cuồng.

   

    Có lẽ do đang ôm chặt Azusa mà bộ ngực nảy nở của Mary đang ép lại, và vẻ mặt của Ryuuzaki trở nên dê hơn khi nhìn thấy thế.

   

    Câu chuyện romcom của Ryuuzaki Ryouma đã bắt đầu rồi à.

   

    Một Ryuuzaki ỉu xìu gần đây, nhờ ảnh hưởng của Mary-san mà đã trở về như mọi khi.

    Nhân vật chính-sama sau khi hoạt động lại cũng đã bắt đầu chủ động với Azusa.

   

    「Thể trạng giờ đã ổn chưa? Thiệt tình, tớ lo lắm đấy...... Mà, khoẻ lại được thì tốt quá rồi! Sau lại tới nhà tớ ăn cơm nhé」

   

    Câu chuyện romcom của Ryuuzaki ngay lập tức kéo Azusa vào lại vòng xoáy.

    Cho dù đã bị từ chối...... Azusa vẫn đang có lợi thế trong dàn harem vì đã tỏ tình rồi.

   

    Ryuuzaki cũng thế, vì được tỏ tình nên cậu ta cũng trở nên mến Azusa hơn. Bằng chứng là vị trí bên phải cậu ta của Azusa vẫn luôn còn đó.

   

    Mới hôm qua, khi Mary đề nghị muốn ngồi cạnh Ryuuzazki, cô đã bảo Kirari nhường chỗ thay vì Azusa. Có lẽ cảm xúc Ryuuzaki dành cho Azusa mạnh mẽ đến thế.[note42692]

   

    Nhưng... Azusa đã không còn là cô gái mà Ryuuzaki từng biết nữa.

   

    「......Ơ? Nhắc mới nhớ, Mary-san ngồi đây...... Và Azusa thì ngồi chỗ này nhỉ? Thế thì, Kirari-chan đâu?」

   

    Chắc hẳn tầm mắt của con bé đã rộng mở hơn rồi.

    Con bé đã nhận ra ngay vị trí của Kirari đã không còn ở đó nữa.

   

    「Aaaa, chuyện đó à. Vì Mary vừa chuyển trường nên cần nhiều sự giúp đỡ nhỉ? Nhiệm vụ đó là của tớ, vậy nên dù hơi có lỗi nhưng tớ đã nhờ Kirari chuyển chỗ với Mary rồi」

   

    Tất nhiên, Ryuuzaki chẳng nghĩ đây là chuyện xấu gì và giải thích cứ như đúng rồi ấy.

    Nhưng với thân phận đã từng là nữ phụ, Azusa biết được chuyện này tàn nhẫn tới mức nào.

   

    「......Kirari-chan, trông buồn quá」

   

    Con bé lẩm bẩm.

    Azusa nhìn Kirari, người đang cố giả vờ như không nghe thấy chuyện đổi chỗ kia với một vẻ mặt buồn bã.

   

    「Ể? Gì thế?」

   

    Mà, cái tên nhân vật chính-sama đần độn hệ điếc này lại chẳng nghe được gì.

   

    「Kirari-chan」

   

    Azusa có lẽ cũng hiểu rằng cuộc nói chuyện với Ryuuzaki sẽ chẳng đi đến đâu hết.

    Nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện, con bé rời khỏi chỗ đó và tiến thẳng tới chỗ Kirari.

   

    Và em ấy nói.

   

    「Đổi chỗ thôi nào. Azusa ngồi phía sau này mới bình tĩnh được, nên làm ơn đổi chỗ với tớ nhé?」

   

    Lời đề nghị rõ ràng sẽ mang lại bất lợi cho Azusa.

    Nếu rời khỏi chỗ ngồi hiện tại của mình, con bé sẽ không còn phát huy được lợi thế trong dàn harem của Ryuuzaki nữa. Cho dù chính nhân vật chính-sama trông có vẻ ưu ái mình, Azusa vẫn sẵn sàng tự mình từ bỏ món vũ khí này đi.

   

    「......Ể?」

   

    Kirari ngơ ngác bối rối.

    Cũng không lạ gì. Bởi vì những lời này...... như thể muốn nói lên rằng, Azusa sẽ từ bỏ và rời khỏi dàn harem.

   

    「Ra vậy. Azusa cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định rồi nhỉ...」

   

    Tôi đã luôn tự hỏi rằng con bé sẽ làm gì, nhưng...

    Sau lời tỏ tình thất bại kia, Azusa...... có vẻ đã từ bỏ việc trở thành một nhân vật nữ thuận tiện cho Ryuuzaki rồi――

Ghi chú

[Lên trên]
小芥子 - một loại đồ chơi truyền thống bắt nguồn từ phía Bắc Nhật Bản, gồm một cái đầu tròn gắn với thân hình trụ cùng hình vẽ đơn giản của một bé gái. Thường được dùng để tặng làm quà lưu niệm. us-001154-1.jpg
小芥子 - một loại đồ chơi truyền thống bắt nguồn từ phía Bắc Nhật Bản, gồm một cái đầu tròn gắn với thân hình trụ cùng hình vẽ đơn giản của một bé gái. Thường được dùng để tặng làm quà lưu niệm. us-001154-1.jpg
[Lên trên]
Chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi quyết định của Mary liên quan gì đến cảm xúc của Ryuuzaki, thì ở đây Kou đang ám chỉ tới cái chủ nghĩa cơ hội của Ryuuzaki chi phối cả hành động của những người bị kéo vào câu chuyện dựa trên cảm xúc của ổng.
Chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi quyết định của Mary liên quan gì đến cảm xúc của Ryuuzaki, thì ở đây Kou đang ám chỉ tới cái chủ nghĩa cơ hội của Ryuuzaki chi phối cả hành động của những người bị kéo vào câu chuyện dựa trên cảm xúc của ổng.
Bình luận (203)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

203 Bình luận

Tôi vẫn tin em từ chap 1 mà 🥹
Nhân vật em gái là bất diệt
Xem thêm
Tôi lạy bác. Con em nó nhảy vô thằng main lại toang nữa
Xem thêm
Chào mừng em đã về bờ thành công thoát khỏi thần đằng
Xem thêm
Chào mừng em về với đất liền không còn long nhong ngoài đảo với anh long nữa🐧
Xem thêm
Chúc mừng em về tới nhà của bọn anh 🥳
Xem thêm
quay đầu là bờ
Xem thêm
Chào mừng em đã quay về bờ, đừng ra đảo nữa ko lại bị chửi nữa giờ :))
Xem thêm
Mặc dù ghét tính cách của nhỏ em nhưng xin chúc mừng vì chọn đúng nền văn minh =))
Xem thêm
chúc mừng em đã chọn đúng nền văn minh
Xem thêm
Chào mừng em về với đất liền🧎‍♂️
Xem thêm
tưởng lại dính vs anh long t lại sút vào mồm
Xem thêm