Zombie Master
Black Rabbit
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: R18

1 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

\Warning( CẢNH BÁO ): Chương này sẽ có những chỉ tiết 18+ nên các bạn cân nhắc trước khi xem. Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc người già đang cho con bú.

*

*

*

*

*

*

*

Takumi từ từ mở mắt ra. Cũng như bắt đầu hồi tỉnh lại mọi thứ rồi chợt nhảy bật lên khi cậu dần nhớ ra cái tình huống mà khiến cậu phải lịm đi như vậy.

Cậu nhớ rằng mình đã bị Yumi cắn. Sự đau đớn vì da thịt bị xé nát vẫn còn kéo dài tới tận bây giờ.

“ Mình không thể cử động được !”

Cậu cố gắng di chuyển cái cơ thể nặng nề của bản thân. Có thể nói lúc này cơ thể cậu cứ như thể bị ghim chặt xuống mặt đất bởi một khối kim loại nặng vậy.

“ Cái vụ này là thật sao !?”

Trong khi cố di chuyển bản thân, Takumi bắt đầu nhận ra cơ thể mình dần bị biến đổi thành một sự tồn tại giống trong mấy bộ phim Zombie rẻ tiền mà cậu từng xem.

Viên cảnh sát di chuyển, người đàn ông sau khi bị một chiếc xe chẹt qua bắt đầu đứng lên và bước đi. Và tất nhiên họ đáng lẽ phải chết ngay lập tức với một đống vết thương kia, nhưng bằng một cách nào đó những người kia đang chuyển động.

Cậu nhớ lại cảnh gã Zombie đó đã lao tới tấn công mọi người xung quanh, nó hệt như trong game hay những bộ phim về mấy con xác sống này.

Và cậu cũng hiểu rằng một khi zombie xuất hiện thì điều gì sẽ xảy ra với loài người, đó chính là sự khải huyền.

“ Những ai bị Zombie tấn công sẽ trở thành một trong số chúng. Và mình cũng là một người bị tấn công !?”

“ Nhưng mình vẫn còn nhận thức được mà. Và không trở nên mất trí như một tên bị Zombie ăn mất não !”

“ Mà không, mình đang nghĩ cái éo gì thế !!!. Việc mình bị cạp là có thật và chắc chắn cũng đã bị lây nhiễm, các triệu chứng cũng sẽ tới sớm thôi !”

Thông qua những tựa game Zombie và phim từng xem, cậu hiểu rằng một người liệu có bị lây nhiễm hoàn toàn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hệ miễn dịch của người đó.

“ Quan trọng hơn, mình ngất đi được bao lâu rồi ấy nhỉ !?”

Cậu lúc này không thể cửi động được cơ thể để cúi xem chiếc đồng hồ đeo tay, tuy nhiên dựa theo ánh sáng mặt trời thì giờ vẫn còn đang vào buổi chiều. Và cậu mới chỉ ra ngoài được vài phút.

“ Khoan đã…..Yumi ?”

Nhìn thấy thủ phạm vừa mới cạp mình cách đây không lâu, Takumi cố gắng di chuyển cơ thể nhưng hoàn toàn vô dụng.

Quan sát Yumi đang tới gần, cậu bắt đầu trở nên cảnh giác. Thì làm gì có ai lại đi bở lơ kẻ chuẩn bị ăn thịt mình cơ chứ !?

“ Tại sao mình lại không di chuyển cơ thế chứ !!?”

Cậu lại một lần thu thập sức mạnh cố gắng di chuyển bản thân như không thể. Hẳn là những vi-rút lúc này đang bắt đầu xâm chiếm và lây nhiễm vào cơ thể cậu.

“Thud!”

Với một âm thanh ngớ ngẩn, cậu cố gắng di chuyển và khiến cho bản thân ngã xuống sàn nhà. Takumi cảm thấy dường như mình bị thương ở cổ sau khi làm cái điều đó.

“ Khốn nạn…..Ai đó, cứu tôi với !!!”

Cậu kêu lên tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng ngay lập tức dừng lại sau đó. Có lẽ vì bản thân Takumi cũng nhớ ra rằng chính cậu cũng đã cố gắng tự cứu mình bằng lương thực và nước uống trong khi không quan tâm tới số phận của những người xung quanh.

Có lẽ, nếu được nghỉ ngơi một chút thì cậu có thể di chuyển cơ thể của mình.

Nhưng giờ thì không phải lúc cho truyện đó. Âm thanh từng bước chân vang lên đều đều đang tiến chỗ cậu. Trước khi Takumi kịp nhận ra, Yumi đã đứng trước cậu. Cổ lúc này vẫn còn trần truồng và đang nhìn xuống cậu.

Cậu giờ đây có thể cảm nhận được cái sự thật tàn nhẫn khi nhìn vào cặp mắt đỏ rực đó. Nó hoàn toàn không phải là của con người.

“ AAAAAAH !!!”

Cậu hét lên và thậm trí còn bắt đầu hoảng loạn.

“ Chúa ơi, cứu con với !!!”

Takumi bắt đầu cầu nguyện, nhưng liệu thiên đường sẽ đáp lại hay là địa ngục ?.

Yumi bắt đầu nâng cơ thể cậu lên theo kiểu bế một cô công chúa vậy.

“ Khoan đã. Nếu mình không phải là xác sống, cô ấy định mang mình đi đâu….Cô ta không ăn mình chứ !?”

Cậu bây giờ được đặt lên một chiếc giường.

“ Ít nhất thì hãy giết tôi trước khi ăn được chứ. Khốn nạn……Đừng nói là cô sẽ tra tấn tôi chứ !? Và sau đó là ăn sống……”

Cậu nhắm mắt lại như thể buông xuôi số phận và bắt đầu cảm thấy Yumi đang cởi bỏ quần áo của mình.

“ Đó là bình thường thôi ha, khi bạn muốn ăn một ai đó thì kiểu gì phải bỏ hết quần áo cơ chứ !?”

Khi Yumi bắt đầu cởi bỏ quần của cậu, Takumi bắt đầu trở nên lúng túng. Nơi trang nghiêm nhất của một thằng đàn ông như cậu đã bị phơi bày trước một cô gái.

Giờ đây cậu chỉ còn biết nhắm mắt và chờ đợi số phận của mình. Trở thành một bữa ăn trên cái giường này.

“ Aa !!!”

Takumi chợt hét lên, nhưng đó lại không phải vì đâu mà là sự ngạc nhiên. Bởi lẽ của quý của cậu ta giờ đây đang nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của Yumi.

Ngay cả trong cái tình thế này nó cũng có thể cứng lên được. (Edit Nóc : Ta quỳ)

“Slurp”

Trong khoảnh khắc thằng em của cậu đã nằm gọn trong cái miệng nhỏ nhắn của Yumi. Âm thanh ướt át dần vang vọng trong căn phòng, nhưng nó lại không phải tới từ vòi hoa sen mà là ở một nơi khác.

“ Cái éo gì thế !!!?”

Đây không phải là lần đầu tiên Takumi được trải nghiệm tình dục. Vì đôi khi cậu có đến nhà thổ, nhưng vì Yumi bất ngờ làm blowjob với cậu. Nó quá là bất thường và vượt quá sự nhận thức của cậu.

Đôi mắt của Yumi vẫn rực đỏ như thường lệ và chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng có thể khiến bất cứ ai phát điên rồi. Những khoái cảm dần trở nên lớn hơn từ cái tình cảnh kì lạ này và nó có một chút gì lạnh lẽo.

“ Mình thừa biết cô ấy không phải là con người. Nhưng tay và miệng cổ…lạnh thật !!”

Nhưng cảm giác sự khoái cảm là có thực. Được một cô gái xinh đẹp phục vụ cho như thế, tâm trí của cậu dần bị thổi bay vì ham muốn tình dục.

“ Cái sự khoái cảm này……Oh!!!…..Nếu đây là một giấc mơ, tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.”

Âm thanh ướt át vang vọng trong cả căn phòng.

Yumi vẫn không hề có chút cảm xúc nào liên tục lặp đi lặp lại cái hành động đó. Nhưng cái cách mà cậu em của mình được đưa ra rồi vào như vậy không khỏi khiến Takumi phải kêu lên vì khoái cảm trong mỗi lần nhấp.

Cứ thế Yumi tiếp tục sục nó, khiến cho thằng bé của cậu giờ đây hoàn toàn bị những giọt nước bọt lạnh ngắt bao phủ. Bây giờ nó hoàn toàn thức giấc và chỉ thẳng lên trời.

Một lúc sau, Yumi dần đứng dậy và nằm lên cậu. Với một động tác chậm rãi, con trym của Takumi từ từ hướng tới nơi đó của cô. Yumi dần hạ thấp đôi môi của mình và cái ấy của Takumi nằm ngay trước của động.

Ngay lặp tức Takumi có thể cảm nhận được sự ướt át của dâm thủy cũng cái lạnh của nó. Cậu có thể thấy cái cửa động trơn trượt và bóng loáng. Và giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng.

Yumi hạ thấp hông của cô và…..

” AA~Nó khít thật !!”

Từ âm đạo của Yumi, một dòng máu đỏ dần chảy xuống.

” Cô ấy là trinh nữ ư !!?”

Yumi mạnh mẽ đẩy hông cô xuống một lần nữa, chỗ đó của cô nốt trọn lấy thằng em của Takumi.

Đây là lần đầu tiên cậu có cái trải nhiệm tình dục như thế này. Takumi cảm thấy cậu em của mình bắt đầu trở nên ướt hơn và được bao quanh bởi thứ dâm thủy mát lạnh đó. Dù gì thì đây cũng là lần đầu cậu được ăn một em còn trinh mà.

Thân thể của cả hai dần hòa vào nhau, Takumi có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo tới từ Yumi. Nếu nó chỉ ấm ấp và chẳng có gì đặc biệt, thì chắc cậu mất hết cả ham muốn luôn quá.

(Edit Nóc : Thanh niên đi nhà thổ nhiều quá thành ra kén chọn kinh)

” Chết tiệt~!!”

Yumi bắt đầu di chuyển và mỗi khi cái đó ra vào, thì cái thứ âm thanh ướt át dâm dục đó vang vọng trong căn phòng.

Cơ thể cô dựng thẳng lên, đồng thời cặp vú kia cũng chuyển động lắc lư lên xuống theo từng nhịp nhấp. Lúc này trước mắt Takumi chính là cái thứ mọi tên đàn ông ao ước, nó có hình dáng tuyệt đẹp cộng thêm cái núm màu hồng nhạt nổi bật lên. Và tất cả những thứ đó là quá đủ để khiến tâm trí cậu hoàn toàn bị lấp đầy bởi ham muốn tình dục.

Nếu giờ mà để cậu chủ động thì chắc mọi thứ đã kết thúc chóng vánh trong một nốt nhạc.

Sau vài phút cử động của Yumi dần không còn cứng nhắc như trước. Cơ thể cô giờ đã quen với nó. Cứ như vậy mọi thứ trở nên trơn chu hơn trong mỗi lần nhấp.

Mặc dù cô chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, tuy vậy cơ thể cô vẫn run lên và phát ra những âm thanh nhỏ thật dễ thương.

” Aahn….Ohhh~~!”

Cô bắt đầu thở hổn hển và rên rỉ. Cảm xúc của Yumi vẫn chẳng hề thay đổi nhưng động tác của cổ dần trở nên mãnh liệt hơn.

Cứ mỗi lần mà cậu em của Takumi đâm sâu vào trong thì cô lại phát ra một thứ âm thanh dâm dục.

Còn với Takumi thì làm sao mà cậu có kháng cự lại chứ !? Ngay cả khi nó lạnh lẽo nhưng vẫn mang cái cảm giác tới từ một cô gái còn trinh vô cùng tinh khiết và ẩm ướt. Cậu liền nắm lấy bầu ngực đó và khẽ rên lên. Takumi đã tới đỉnh điểm của sức chịu đựng.

” Ah….Ah…..Tôi sắp ra rồi !!!”

Từng dòng tinh trắng bắn ra, tràn thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cô. Cơ thể Yumi run lên và tiết ra dâm dịch.

” Plop…”

Với một âm thanh vô cùng lớn vang lên, Yumi dần nâng hông của cô lên và cứ giữ nguyên như vậy.

Takumi dường như nhận ra điều gì đó và lúc này cái cậu em nhớt nhát của mình khiến cậu không mấy dễ chịu.

” Nếu tôi có có thể di chuyển cơ thể để làm sạch nó thì !!?”

Nó chỉ là một câu gợi ý vô thưởng vô phạt, nhưng tác dụng lại vô cùng hiệu quả.

Yumi bắt đầu đưa lưỡi của mình ra liếm lấy thằng em của cậu như ăn một que kem. Chậm rãi và cẩn thận không sót một chỗ nào. Tuy cơ thể Yumi hoàn toàn trắng bệch nhưng cái đôi môi hồng nhật kia cũng đủ khiến cậu phải nổi hứng lên một lần nữa.

Nhắm đôi mắt lại như thể tận hưởng, lí trí của cậu dần mờ đi.

” Nếu cô có thể tự làm sạch bản thân và mặc một bộ quần áo dễ thương sau việc này thì mội thứ sẽ thật hoàn hảo !!”

Và nếu cô là một Yumi “Bình thường” thì đây thật là một trải nghiệm tình dục để đời.

” Tuy chẳng biết điều gì đã xảy ra, nhưng mình chẳng hề muốn ra ngoài chút nào !”

Với những lời đó, Takumi dần chìm vào giấc ngủ.

(Edit Nóc : Ờ hết rồi chẳng còn gì nữa đâu mà đọc, cất khăn giấy đi được rồi đấy. Đến chương 3 hẵng lôi ra)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cắn một miếng ở vai thôi mà sao chuyển qua kiểu ăn khác luôn z. Trong người main có j ak.????
Xem thêm