Zombie Master
Black Rabbit
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Vô đề

4 Bình luận - Độ dài: 1,194 từ - Cập nhật:

Cậu mất một chiếc áo phông, hai cái khăn và ba cái quần bị rách toạc vì nhờ mấy em zombie giặt dùm. Dù chúng có thể nghe theo mệnh lệnh nhưng lại thiếu sự chính xác.

Sau khi việc giặt giũ đã xong, cậu ra khỏi phòng và lượm thêm vài vật mẫu. Lần này cậu kiếm được ba cái xác còn khỏe mạnh.

Cái đầu tiên là cô gái tầm tuổi đôi mươi. Có vết sẹo ngang qua bụng cô ấy. Có lẽ nếu bị trước khi cô ấy chết thì nó sẽ không liền lại đâu, chắc luôn. Lần này cậu mang cô gái này về không phải để phịch. Cậu bắt cô đứng im ở một góc. Cậu muốn biết đám zombie này có thể “sống” mà không có thức ăn, đồ uống hay không, cậu muốn biết khoảng thời gian chúng có thể nhịn ăn, nhịn uống.

Cái xác thứ hai là một người đàn ông tầm trung niên. Cậu dùng hắn để kiếm thức ăn và nước uống từ cửa hàng tiện lợi. Khi ở trên đường, cậu có thể thấy nhiều con zombie đang lang thang xung quanh. Tuy nhiên lí do cậu đột nhập vào cửa hàng này là để cậu sống sót và tránh bị những con người khác cũng có năng lực như cậu đe dọa. Chí ít thì cậu không biết có bao nhiêu người ở ngoài kia và bao nhiêu người có sức mạnh này. Cậu ra lệnh cho hắn đi đi lại lại để vận chuyển đồ tiếp tế. Cậu dùng hắn vì cậu không muốn uổng phí năng lực của mình.

Có một điều lạ khi quan sát lũ zombie di chuyển xung quanh và bê thức ăn qua lại. Cậu không chỉ rõ thứ cần mang và thứ đầu tiên hắn lấy là thịt bò khô nhắm bia và bia mạch nha. Thịt bò khô có thể bảo quản được nhưng nó hơi có mùi thối rữa do ám phải mùi từ người hắn. Khi cậu bảo kiếm đồ ăn, có vô số loại ăn được. Nhưng với nước, cậu không nghĩ hắn sẽ mang bia mạch nha thay cho nước lọc.

Sau khi đã dọn sạch sẽ cái cửa hàng tiện lợi, cậu ra lệnh cho hắn kiếm thêm thức ăn. Hắn không quay về cửa hàng nữa và mất hút cmnl. Có lẽ hắn đã thăng luôn rồi. Nhưng may là hắn đã quay trở lại với một gói thức ăn đông lạnh.

“Có lẽ anh ta tìm nó quanh đây. Dù mệnh lệnh không chi tiết lắm nhưng anh ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra chúng vẫn có trí khôn.”

Cậu ra lệnh cho hắn lần nữa nhưng hắn tiếp tục mang về đồ ăn đông lạnh. Lại một lần nữa giả thuyết của cậu thất bại.

“Dù sao thì vẫn ngu vl. Anh ta chắc dựa trên sở thích của mình khi còn sống.”

Rất có khả năng họ vẫn còn kí ức của lúc còn sống.

Xác thứ ba cậu kiếm được là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, cổ hắn gần lìa ra và ruột hắn thì lòi ra ngoài. Giống với zombie cảnh sát và cũng rất nhanh nhẹn khi cậu bắt hắn chạy. Cậu nhận thấy thân thể hắn đã bị đột biến. Trên chân hắn, các lớp cơ bắp in rõ mồn một. Trên cánh tay thì có một miếng thịt dày che lấy vết thương. Có lẽ đây là yếu tố giúp hắn có tốc độ và sức khỏe khủng khiếp như vậy dù vẫn chưa xác định được. Nhưng vì tốc độ và sức khỏe đặc biệt của hắn, hắn sẽ phải phải đi tuần tra. Hắn sẽ canh chừng trong phạm vi quanh căn hộ của cậu.

Cậu ra lệnh nếu có người sống đến gần thì đừng tấn công họ nhưng cậu vẫn không chắc 1 con zombie sẽ làm theo bản năng hay là nghe theo lời cậu nữa. Hơn nữa cậu đang khá thích thú với sự thay đổi sức mạnh vật lí của cơ thể zombie. Đó vẫn là một điều bí ẩn đối với cậu.

Cậu cố gắng kiếm thêm thông tin trên mạng nhưng vô vọng thôi. Mọi người bây giờ ngày càng tuyệt vọng hơn. Bài đăng giờ chỉ nói về sự bối rối, tuyệt vọng, chat chít nhảm nhí và sợ hãi hiện thực.

May là vẫn có một cuộc tán nhảm thú vị về nguyên nhân của đại dịch này. Có khả năng con người tạo ra virus, hiện tượng tự nhiên tạo ra bởi Chúa. Họ cũng đăng lên giả thuyết của họ và cả phương thức. Còn có người nói về tà thuật, đột biến và làm sao nó xảy ra cùng một lúc trên toàn thế giới.

Thời gian dài mang bệnh dịch là có lí nhất. Nó được lan truyển trong một thời gian dài mà con người không hề hay biết. Lây truyền qua không khí còn hơn cả cái cắn của zombie, nhưng giờ họ đang nói về lí do khi mà cả thế giới bị lây nhiễm thì quá muộn rồi. Có lẽ họ đang cố gắng nắm lấy hi vọng tìm ra cách cứu chữa nhưng cũng có rất nhiều người bi quan đang thổi phồng quá đáng.

“Ngày khải huyền. Ngày trừng phạt đã đến và địa ngục nhấn chìm trần gian.”

Tuy nhiên có vài người có kiến thức khoa học đáp lại.

“Có cách để thay đổi cục diện. Chúng ta có thể trở thành bất tử nếu chúng ta vượt qua sự lựa chọn của tạo hóa.”

Cậu quyết định cần phải dừng tìm kiếm trên diễn đàn và chuyển sang những phiên họp. Dù sao chúng ta không biết đường truyền mạng còn duy trì được bao lâu.

Cậu tìm kiếm những phương pháp để tồn tại và in chúng ra. Cách để duy trì nước, đồ ăn, thắt nút dây thừng, dựng lều, đọc bản đồ và tất cả những thứ mà cậu nghĩ mình sẽ cần. Trong khi máy in đang hoạt động, cậu tìm thông tin về những người tồn tại ở nước ngoài.

Cũng có những người còn sống sót ở các quốc gia khác. Một trong số họ làm việc tại cửa hàng tiện lợi và nhốt chính mình lại. Tuy nhiên nó đã được đăng từ lúc cái ngày khải huyền đó. Không có tin mới về hôm nay. Không có tin mới về chính phủ hay bất kì dấu hiệu nào của lực lượng vũ trang quân đội.

Đêm ngày thứ ba sẽ sớm đến thôi. Giữa đêm, có chuyện kì lạ xảy ra. Tiếng âm thanh đổ vỡ vang lên ở nhiều nơi. Tiếng hét con người vang vọng. Đây là lần đầu tiên lũ zombie chủ động kiếm con người. Trước cánh cửa thiên đường, nhiều người tưởng như đãsống sót lại bị kéo về địa ngục một lần nữa. Bị giết hoặc thành một trong số chúng. Chỉ một đêm thứ ba, nhân loại bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

định làm zombie king cmnr :)))))
Xem thêm
:) làm dàn harem zombie luôn
Xem thêm
Có biến.????
Xem thêm
th này khoq bít có nghĩ.tới ko.. nếu đều khiển đc zombies và làm theo dựa theo kiến thức có sẵn thì nó có thể điều khiển mọi người. ròi tạo ra 1 đế chế mới với quân đoàn bất tử.. bắt zombie sản xuất theo ngành nghề của zombie :| và n làm vua, qá perfect
Xem thêm