Tóm tắt
“Xin hãy dựa vào em. Em là người duy nhất chị có thể dựa vào.”
“…”
“Ngoài em ra, chị không còn ai.”
“…”
“Chỉ mình tôi thôi.”
Sao lại có sự ảo tưởng ghê tởm thế này.
* * *
Mười năm qua, ai đó đã chiếm hữu cơ thể tôi. Giá mà sử dụng tử tế và trả lại thì tốt biết mấy, nhưng không, dùng cơ thể tôi để kết hôn tùy ý còn chưa đủ, ‘người đó’ còn đeo bám chồng như một kẻ bám đuôi…?!
“Trước tiên, hãy li hôn.”
Trong khoảng thời gian đó, chồng thì coi tôi như đồ bỏ đi, còn gia đình thì đối xử với tôi như rác rưởi. Tôi đã định vứt bỏ tất cả và bắt đầu một khởi đầu mới.
Thế nhưng.
“Em nói sẽ rời đi? Em, rời bỏ tôi?”
Chồng không tin lời tôi.
“Chị, sao chị lại thiên vị?”
Em trai đột nhiên ghen tuông.
“Hãy tiếp tục ở trong ngôi nhà này, không được đi bất cứ đâu.”
Đến cả người cha lúc nào cũng ghét tôi nhưng bỗng nhiên lại quyến luyến.
Sao tự nhiên mọi người lại như thế?
[nữ chính bác sĩ đông y / nữ chính nhà giả kim / nữ chính tinh thần thép]
[cha hối hận / em trai hối hận / em gái hối hận / chồng hối hận]
*Các kiến thức về Đông y trong tác phẩm đã được xây dựng và tái cấu trúc để phù hợp với nội dung tiểu thuyết.
-
Sayonara Isekai, Mata Kite Ashita
Nhóm dịch: Ngáo Giai đoạn 2: Màu Đỏ Tươi Dành Cho Lửa Trại -
Sayonara Isekai, Mata Kite Ashita
Nhóm dịch: Bỉ Ngạn Hội Quán Chương 1.6: Nhà ga xe lửa nổi trên chân trời xanh thẳm -
Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei (Web Novel)
Nhóm dịch: SF Translation Chương 5 - Thổ mẫu thần và Nữ kiếm sĩ - (1) -
Tenshi no Mune ni, sayonara no Hanataba wo
Nhóm dịch: Thích thì drop Minh họa
23 Bình luận
Art xinh nhé (~‾▿‾)~♪~(´ε` )
Cố lên nhóm dịch ơi