Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Nữ hoàng Elenaira

Chương 9: Nữ Quản gia Seria - Làm sạch bằng Fellatio

25 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

Dương vật vừa mới xuất đang phủ đầy tinh dịch, Seria đưa nó lại gần mặt mình.

Cô ngửi mùi nhựa sống của một người đàn ông và chầm chậm chạm vào nó với đầu lưỡi.

"Aaah… Tinh dịch của chủ nhân…Lấp đầy em rồi."

"Cứ liếm như em muốn."

"Vâng…"

Cô trông có vẻ hạnh phúc và đáp lại với một nụ cười, rồi nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của tôi và mút toàn bộ nó.

"Ta nói trước, vì vừa mới ra, nó đang rất nhạy cảm. Đặc biệt là vừa rồi, giờ đang có cảm giác tê tê. Em hiểu chứ?"

"Tất nhiên ạ. Vậy thì, em sẽ cẩn thận liếm từ phía cạnh."

Nói vậy, Seria bắt đầu mút thằng nhỏ của tôi như gặm ngô.

Cô nàng đang tận hưởng tinh dịch với những thanh âm ẩm ướt sỗ sàng.

Tôi nghĩ đây được gọi là Harmonica [note11009] Fellatio [note11010] .

Tất nhiên, từ đó không tồn tại ở thế giới này.

Mà dù có đi nữa, Seria cũng chẳng thể biết được.

Cô nàng này thực hiện harmonica fellatio một cách rất tự nhiên.

Đúng là một kẻ hứng tình.

"*Sụp*…*Sụụp*… Tinh dịch của chủ nhân, ngon quá."

"Em vui chứ?"

"Từ khi ngài bắn tinh dịch lên mặt, em đã được nếm vị ngon của nó. Em không thể nào hạnh phúc hơn được nữa."

"So với nước tiểu của Elenaira, cái nào hơn?"

"Nước tiểu của Elenaira-sama không có mùi vị gì đặc biệt cả. Dù có uống em cũng chẳng thấy ngon. Nhưng, tinh dịch của chủ nhân, có vị ngon hoàn hảo khiến cho em cực kỳ ấn tượng."

"Ta mừng là em thấy thoả mãn."

"Vẫn còn khá bẩn này? Em sẽ cố hết sức làm sạch nó."

Lưỡi Seria chạm đến đầu khấc.

Cô liếm tinh dịch trên đám lông mu và phía dưới nữa.

"Vậy ra đầy là tinh hoàn [note11011] của đàn ông… Em mới chỉ nghe về nó trong các câu truyện, chứ chưa từng nhìn thấy hàng thật."

"Tinh dịch được tạo ra ở đó đấy."

"Thật ạ!? Tuyệt quá."

Biết được nơi tạo ra tinh dịch khiến em hạnh phúc sao? Seria banh hai chân tôi ra và chui xuống dưới háng.

Oioi, tôi đã dạy cho cô ấy mấy thứ kiến thức này đâu nhỉ.

Mà kệ đi. Thích làm gì thì làm.

"Bóng…bóngbóng…thứ dịch trắng này…"

Seria há miệng và nhẹ nhàng mút hai viên tinh hoàn.

"Seria, hiểu rồi chứ?"

"Vâng. Đây là suối nguồn của một người đàn ông. Em cần phải chăm sóc nó."

"Cũng được thôi."

Chúng chui vào miệng, rồi lại được nhả ra liên tục.

Tinh hoàn được đặt trên lưỡi, rồi được lay lay.

Cô mút và giật giật túi bìu.

"*chụt chụt*… Ngài có thích được em liếm bóng không ạ?"

"Sướng lắm."

"Em sẽ mát xa để nó có thể tạo ra nhiều tinh dịch."

"Làm đi."

Seria bắt đầu cuộc mát xa miệng.

Khoái cảm truyền đi nhanh hơn cả đau đớn, xúc cảm chạy dọc cơ thể tôi.

"Nữa… Liếm nữa đi."

Cứ vậy, Seria chầm chậm liếm bóng.

Lưỡi cô nàng bò trườn xung quanh nó.

Oioi, chẳng lẽ…

"Lỗ đít của chủ nhân… Em sẽ liếm nó."

"Thật đấy à…"

Tôi không thực sự phiền lắm, cơ mà nghĩ rằng cô ấy phấn khích đến mức này thì…

Là do Elenaira dạy cho à?

"*Chụt chụt*…*Chụt chụt*…"

Seria bắt đầu nhuộm ẩm vùng hậu môn của tôi.

Cô tưới nó với nước miếng của chính mình, lỗ hậu tôi được kích thích.

Bản thân tôi không có cái sở thích đấy, nhưng cảm giác cũng không tệ.

Một người phụ nữ trang nghiêm xinh đẹp như Seria đang liếm đít tôi mà.

Tôi còn thấy phấn khích cực độ ấy chứ.

"Hậu môn của chủ nhân…tuyệt."

Nghĩ rằng vùng hậu môn đã đủ ướt, cô đưa đầu lưỡi ra.

Cô vẫy nó từng chút một, rồi, khi đã chạm tới, cô nói:

"Chủ nhân…Chủ nhân…"

Seria đang liếm lỗ đít tôi, tuy vậy cô vẫn không ngừng vuốt trụ.

Dù mới xuất vài phút trước, thằng nhỏ của tôi đã hoàn toàn hồi phục sinh lực.

"Dương vật của chủ nhân… cứng lên rồi."

"Là nhờ em đấy."

"Như vậy thì em không thể làm sạch nó được."

"…Cố tình đấy à?"

Nếu đúng là do cố tình, thì cô ấy quả là một con cáo xảo quyệt.

Mà, nếu nói tôi không bận tâm đến việc cứng lên ngay sau khi vừa xuất, thì đúng là không bận tâm thật.

"Liếm hết chỗ tinh đọng đi. Cứ lần lượt."

"Tất nhiên rồi ạ."

Nhìn lên trước mặt tôi, Seria giữ lấy thằng nhỏ trong miệng.

Không bao lâu trôi qua từ lúc tôi xuất nên việc bất ngờ được bú hư vậy thì đúng là quá tệ.

"*Sụp*…*Sụụụp*…!"

Vì thằng bé của tôi quá to, cô ấy chỉ có thể mút phía trên mà không xuống tận gốc được.

Nhưng, cô đưa lưỡi từng chút một, liếm đầu dương vật và gửi đến tôi khoái cảm mạnh mẽ.

"Sướng lắm, Seria."

"Tất cả là vì chủ nhân. Em có nên nuốt sâu thêm không?"

"Ta không phiền đâu."

"Vậy…Haamooo…!"

Seria nuốt thằng nhỏ của tôi sâu đến tận cuống họng.

Tôi cảm nhận được miệng cô nàng quằn quoại và công kích mãnh liệt.

"Juuuuuuuuuuu…!"

"Em thực sự bú đến tận gốc rồi đấy."

Tôi đã làm với rất nhiều phụ nữ, nhưng tại sao vẻ mặt thổi kèn của cô nàng này lại làm tôi kích thích đến vậy?

Cô ấy phô ra một ánh nhìn gợi dục, tôi cảm thấy mình có thể xuất rất nhiều trên cô.

"Em sẽ làm sạch dương vật của chủ nhân."

"Fuu…Cứ thế này ta sẽ lại bị bẩn nữa đấy."

"Ý ngài là sao ạ?"

"Tức là miệng của em sướng lắm."

"Ch-chủ nhân…"

Đôi má Seria đỏ lên trong khi thằng nhỏ của tôi vẫn còn trong mồm cô ấy.

Cô hẳn rất sung sướng khi được tôi khen.

"Nếu đã phải chờ lâu đến vậy, sao không kẹp nó vào giữa cặp ngực của em đi?"

Seria sở hữu bộ ngực đồ sộ. Bộ trang phục rất dày nhưng ngực cô vẫn rất nổi bật, bộ ngực hẳn phải lớn hơn cả tôi tưởng tượng.

"Ngực em… sao?"

"Phải. Kẹp nó, rồi xóc nó."

"R-rõ ạ. Tuy không tự tin lắm nhưng em sẽ cố hết sức."

Seria cởi chiếc áo vét ra, rồi tháo cúc áo sơmi.

Rồi, cặp ngực như đồ sứ trắng bóc xóc nhẹ.

"Em có vẻ gầy hơn trong bộ đồ đó đấy."

"V-vậy ạ?"

Hai thứ nhỏ nhắn nằm trên bộ ngực của Seria, thứ còn to hơn cả đầu cô ấy.

Tôi nghĩ là khá dễ thương với cặp nhũ hoa và quầng núm nhỏ nhắn nhưng cặp ngực lại to.

"Nếu lớn đến vậy, thì hãy kẹp toàn bộ thằng nhỏ của ta."

"Em sẽ thử."

Seria tự mình đưa ngực ra, rồi bao lấy thằng nhỏ của tôi.

Cảm giác mềm mại của cô quá sức thoả mãn.

"Tuyệt lắm. Cứ thế tiếp tục đi."

"Vâng."

N, N, giọng cô vang lên, Seria xóc ngực lên và xuống.

Đầu khấc của tôi lộ ra rồi lại biến mất liên tục.

"Nóng…Dương vật của chủ nhân nóng thật…"

"Do em làm đấy."

"Haahaa…Nó cứng và to… thật tuyệt vời."

"Làm mạnh hơn đi."

"Thế…này ạ?"

Cô giữ bộ ngực bằng cả hai tay, rồi Seria đẩy nhânh tốc độ paizuri.

Rõ ràng, Seria cũng cảm nhận được, lỗ mũi của cô đang phì phò.

"A, aah… chà xát núm của em…Sướng quá…!"

"Em sắp ra rồi à?"

"Nếu tiếp tục thế này, em sẽ ra mất."

"Đừng kiềm chế, cứ ra đi."

"Ổn chứ ạ?"

"Ta sẽ xuất cùng lúc."

"V-vâng."

Nhờ sự cố gắng trong cuộc paizuri của Seria, tôi cảm thấy mình sắp ra lần nữa.

Tôi sẵn sàng cho việc xuất.

"Lần này, trong miệng em. Trong khi đang kẹp, đút nó vào miệng em."

"Rõ."

Cô mở miệng ra, và chuẩn bị đón lấy tinh dịch.

Quả nhiên, Seria đã đến giới hạn.

"Chủ nhân…Em sắp ra. Em sắp ra chỉ với núm…!"

"Đừng xấu hổ. Hãy thấy hạnh phúc."

"Hạnh phúc…? E-em rất vui…"

"Ra đi, ta cũng sắp rồi. Đón lấy bằng miệng của em."

"Vâng!"

Seria sẵn sàng với miệng đã lấp đầy dịch tiền tinh.

Tôi xuất vào trong miệng cô.

"Nguuu!?"

Khi tôi xuất, có vẻ Seria cũng đã ra.

Cặp núm của cô cứng ngắc, và nước tình chảy ra như đi tiểu.

"Giờ thì, uống đi…"

"Ngu…*Ực*"

Tinh dịch như thạch tràn vào miệng, Seria nuốt nó.

Cặp lông mày cho thấy vẻ khó nhọc, nhưng cô vẫn uống nó.

"*Ực*…*Ực*! Rất, đặc… Rất ngon…"

"Thế thì tốt."

"Em đã uống hết rồi ạ."

"Phải."

Tôi lại nhận được một màn fellatio dọn dep từ Seria.

Rồi,

"C-các ngươi… Các ngươi đang làm cái gì thế hả…!?"

Trên tầng…nói đơn giản, một giọng nói từ căn phòng phía trên nơi Elenaira đã ở.

Khi tôi ngẩng lên,

"Vậy là cô đã tới… Nữ hoàng Elenaira."

Vị nữ hoàng với ánh nhìn hung tợn đang đứng đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Harmonica, còn gọi là kèn hạc Pháp, kèn blues, là một nhạc cụ bộ hơi sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc blues, nhạc dân gian Mỹ, jazz, nhạc đồng quê và nhạc rock and roll.
Harmonica, còn gọi là kèn hạc Pháp, kèn blues, là một nhạc cụ bộ hơi sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc blues, nhạc dân gian Mỹ, jazz, nhạc đồng quê và nhạc rock and roll.
[Lên trên]
Liếm, bú dương vật
Liếm, bú dương vật
[Lên trên]
Tinh hoàn hay dịch hoàn, là một cơ quan sản xuất ra tinh trùng, đồng thời là tuyến nội tiết (tiết ra tiết tố nam testosteron) làm cho cơ thể phát triển nam tính để thành động vật giống đực.
Tinh hoàn hay dịch hoàn, là một cơ quan sản xuất ra tinh trùng, đồng thời là tuyến nội tiết (tiết ra tiết tố nam testosteron) làm cho cơ thể phát triển nam tính để thành động vật giống đực.
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Quá đủ cho 1h giải trí
Xem thêm
Quá đủ cho 1h giải trí
Xem thêm
mặc dù là một tên đồngg nghiệp dịch 18+ nhưng tôi rất ấn tượng về vụ văn phong đó chủ thớt.Bác dịch mấy bộ 18+ bao lâu rồi?
ps:tôi trans bên bộ x-ray
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Holy.grave member: bộ này là bộ 18+ thứ 2
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
đoạn ass mặn vcl mặn chát
Như 1 biển muối trong từng câu từ
Xem thêm
Chuẩn bị rape chị elena
Xem thêm