Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Nữ hoàng Elenaira

Chương 12: Sự thay đổi của Nữ hoàng Elenaira

21 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

“Đến giờ rồi, Onii-chan.”

Eunice, đang chỉ huy quân đội quỷ, nhìn về phía sân thượng trên đỉnh lâu đài nơi căn phòng Nữ hoàng.

Chiến dịch sắp bắt đầu.

“Nếu là chủ nhân thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

Hầu gái Succubus Melia đến bên Eunice.

Cô mang vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày và ánh nhìn lãnh đạm.

“A, Onii-chan ra rồi!”

Ryuu và Elenaira tiến ra sân thượng.

“Ahaha, Có vẻ Onii-chan đã thuần phục được Elenaira rồi.”

“Vâng. Nữ hoàng, kẻ mạnh nhất, đang mang biểu cảm của một người đàn bà.”

“Chuyện gì đã xảy ra vói cô ta nhỉ? …. Ta cũng có thể tưởng tượng ra được…”

Eunice kẹp tay vào háng bồn chồn.

“Vì là chủ nhân, thần chắc rằng sẽ rất thú vị.”

“Một chuyện tuyệt diệu đã xảy ra nhỉ?”

“Vâng. Chuyện gì đó sẽ gây sốc cho cả đất nước.”

“Melia, em chuẩn bị rồi chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ. Nhưng, thần không hiểu nó là…”

“Onii-chan đã làm ra nó, nên sẽ ổn thôi!”

Eunice nở nụ cười.

Phát biểu phấn khích của cô đã được người trên sân thượng nhận thấy.

“Nào, hãy bắt đầu nhanh thôi.”

Chiến lược của Ryuu sắp đến giai đoạn cuối cùng.

***

“Ta sẽ giết ngươi… Ta sẽ giết ng…chó chết…!”

Elenaira lườm tôi với chút ý chí còn sót lại.

Tôi lờ đi, và mang cô nàng lên sân thượng.

“Ngươi… đang, làm gì…?”

“Ta sẽ cho cô biết ngay đây.”

“Đ-đừng có đùa với ta…?”

Fumu.

Vẫn còn sức phản kháng, không hổ danh Nữ hoàng.

Dù hiệu ứng của thuốc kích dục chưa hết, cô ta đã lấy lại được ý chí.

“Ryuu-sama, ngài định dùng thuốc tiếp ạ?”

Yurina đến gần tôi hỏi.

“Không, cứ vậy là được. Vì ta sẽ biến cô ta thành nô lệ tình dục trong lúc hiệu quả của thuốc kích dục từ từ biến mất. Tính cả rồi.”

“Quả đúng là Ryuu-sama.”

Tôi bảo Yarina lùi lại, rồi kéo Elenaira ra ngoài sân thượng.

“Haahaa,,,! Dù chỉ một chút, nhưng nhận thức của ta đang…!”

“Cô tỉnh táo lại rồi à? Tốt lắm.”

“Nếu ta có kiếm, ngươi sẽ chết ngay lập tức.”

“Đừng ồn áo thế. Vậy ta chơi với cơ thể cô nếu chuyện đó xảy ra thì sao?”

Vì hiệu quả của thuốc kích dục vẫn còn, Elenaira sẽ sớm mất kiểm soát cơ thể thôi.

Tay, Tóc, Mông, Chân, Vùng khớp, Ngực, Miệng… Tôi chơi đùa từng chỗ có thể và xuất liên tục.

Nhờ vậy, Elenaira giờ đã phủ trong tinh dịch.

“Thứ chó má…! Ta sẽ không tha cho ngươi…! Không bao giờ…!”

“Nhưng, cô cảm thấy đúng không?”

Tôi liếc mắt, Elenaira lộ vẻ sốc.

“Gương mặt đó…chỉ nhìn ta thôi, mặt cô trông như động dục vậy.”

“Kh-không có…”

“Sao lại nói dối? Cô đã từ bỏ rồi, cơ thể cô đã hoàn toàn in dấu khoái lạc mà.”

“T-ta…!”

“Vậy, cùng xác nhận chút nào!”

Tôi kéo váy cô ta lên và chạm vào âm vật Elenaira.

“Hawaa!?”

“Thế nào? Cảm thấy không?”

“Ku…Fuu..nn!”

Elenaira ngừng vùng vẫy, trở nên câm lặng, và để mặc tôi đùa nghịch.

Ngón tay tôi sục sạo âm hộ cô ta không chút kháng cự.

“Đây chính là cô bây giờ. Cô không thắng trong chiến đấu, và cô sẽ chịu thua khoái cảm ngay trước mắt.”

“Haahaa…Ch-chết tiệt…!”

“Elenaira, nghĩ kĩ đi. Tại sao cô lại ghét sung sướng?”

“Ể?”

“Sẽ dễ dàng hơn nếu chấp nhận nó mà… không phải sao?”

“…!”

“Cô đã sụp đổ rồi. Nhưng, khi nhận thức trở lại, cô cố vá víu bản thân và kháng cự. Muốn tàn phá cô một lần nữa rất khó.”

Elenaira lắng nghe mà không nói gì cả.

Chắc hẳn, cô ta đang suy nghĩ về những lời tôi nói.

“Ta phải làm gì để khuất phục cô?... Quá đơn giản.”

“C-cái gì…?”

“Không phải hồi phục, mà là tái sinh. Cô sẽ bắt đầu lại từ con số 0.”

“0…”

“Cô ghét đàn ông… cô không thoải mái với đàn ông… Thay vào đó, cô chỉ cần đảo ngược mọi thứ.”

“Đảo ngược…? Thứ ta cần là khoái cảm…? Từ đàn ông…?”

“Phải. Âm hộ ướt chính là bằng chứng, nó đang để ngón tay ta dễ dàng chui vào. Cho dù tâm trí bị phá nát, nếu thực sự ghét thì cơ thể cô đã kháng cự lại rồi.”

“Ta không thực sự ghét nó…”

“Có vẻ cô đã nhận ra cảm xúc thực sự của mình. Nếu thế, đặt tay xuống đất, và đưa mông đây.”

“H-hiểu rồi…”

Elenaira ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng về phía tôi và phô mông ra.

Đôi chân cô dài và thon thả càng khiến tư thế quay lưng đẹp lạ thường.

Thật khó kiềm chế khát vọng khi nghĩ đến chuyện đâm dương vật vào cơ thể đẹp đẽ này.

Tôi lôi thằng nhỏ ra, rồi dán nó vào đáy đường thẳng mang tên Elenaira.

“Th-thứ cứng cáp đó…!”

“Cô không biết cái gì đang đâm mình sao?”

“…D,d…dương vật.”

“Nói tục hơn chút đi.”

Tôi thì thầm bên tai.

“chim…! Chim…!”

Elenaira nói như một đứa trẻ thích thú trước một từ vừa mới nhớ được.

“Giờ, nói xem cô muốn ta làm gì.”

“A,aaaaa…!”

“Nhanh!”

“B-bướm em…Ch-chim… làm ơn đút chim ngài vào!”

Kukuku, cuối cùng cô cũng giải phóng cảm xúc thật rồi.

Tôi nắm lấy mông Elenaira và đẩy hông vào.

Quả nhiên, cô ta còn trinh nên có chút ngắc ngứ.

Nhưng, cái cách chào mừng nó vào cứ như cô ta đang thèm khát cơ thể tôi vậy.

Dâm thủy trào ra và tường âm đạo quằn quại.

“Ku…Fuu! Một chút nữa… Một chút nữa thôi…!”

“Tiếp nào.”

“Tới đi…! Tới điii!”

Tôi kéo hông cô lại, rồi xâm chiếm bên trong Elenaira.

“Kuhooo!? N-nó đang…vào rồi, vào trong rồi…!”

Elenaira vui sướng.

Cô ta không phải kẻ cai trị vương quốc nữa, chỉ còn là một người đàn bà dâm đãng quỳ gối trước dục vọng.

Tôi bắt đầu nhấp hông.

“Ahn, nó đang di chuyển…bên trong em…thứ cứng cáp đó…!”

“Thế nào?”

“Em cảm nhận được! Sướng lắm, chuyện này sẽ thành sơ thích mấtttt…!”

“Nếu ta cho mọi người thấy gương mặt cô lúc này thì sao nhỉ?”

“Không được… Nếu chuyện đó xảy ra…em…em…!”

“Chúng ta sẽ bị thấy trên sân thượng đấy. Nên dừng lại không nhỉ?

“Haahaa…nơi này rất cao nên không sao cả… Vì thế, làm ơn đừng dừng lại.”

“Được.”

Cô ấy dường như đang tận hưởng việc bị hãm hiếp từ sau lưng.

VÌ Elenaira muốn vậy, chúng tôi tiếp tục cuộc chơi tại nơi này.

“A, hiiiii! Chim, tuyệt quáaaaaaaa!”

“Đó là cảm giác sẽ khiến cô phát điên đấy!”

“Aaaa, iiiiii, nuuu! Ahiiii!”

“Thế nào? Cơ thể ta thế nào?”

“Em yêu nóóóóóó! Em yêu chiiiiiiiim!”

Elenaira hét lên.

Tưởng rằng sẽ không bị ai nghe thấy từ đây, cô hét lên.

Fuu, chuyện này chắc sẽ thành sở thích mất.

Nghĩ vậy, tôi kích hoạt ma thuật.

[Em yêu nóóóóóó! Em yêu chiiiiiiiim!”]

Là tiếng hét vừa rồi của Elenaira.

Được phát lại.

“Ế…?”

Elenaira bất ngờ.

“Ồ, xin lỗi nhé. Ta quên nói một chuyện.”

“G-gì…?”

“Cảnh chúng ta trên sân thượng… đang được cả vương quốc chứng kiến.”

Đúng vậy, chuyện giữa tôi và Elenaira, đang được tất cả người dân quan sát.

Elenaira buông ánh nhìn tuyệt vọng.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

djt nhau online
Xem thêm
Hê hê (Noice)
Xem thêm
Còn giết thì sao?
Xem thêm
Water go good
Xem thêm
Thanh niên chơi "tró" vl
Xem thêm
Em yêu ch*m! Em mến ch*m! Vì mỗi lần ch*m "hót" em vui!
Xem thêm
Tưởng mấy từ đấy chỉ có ở vn ai ngờ ở nhật cũng có
Xem thêm
Lai sờ chym cảnh 18+ yêu cầu đóng cửa tắt đèn chuẩn bị khăn giấy
Xem thêm
Em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui :v
Xem thêm
Ông cùng ý tưởng với tôi đấy :))
Xem thêm