Đọc xong bộ này thì mình xin nhận xét như sau (chủ yếu là về end). Truyện thì hay đấy nhưng cái kết thì chưa đến nỗi là trash nhưng cũng khá là tệ. Tác giả đã có thể viết về một tình yêu trái đạo đức giữa anh và em như vậy tại sao lại cho một cái kết quá là hờ hững như vậy. Đọc xong end và một vài phần ngoại truyện thì mình thấy có vẻ nhưng tác giả sợ viết một cái end loạn luân trái đạo đức và ông cũng sợ khi phải chọn ra một người có thể đến với main. Điều đó chứng tỏ ở việc không nhắc đến việc main đến với ai và vẫn viết rằng kirino dù đã lớn nhưng không yêu ai cả mà vẫn luẩn quẩn quanh anh trai. Có lẽ vì bị gạch đá do end dở quá nên ông tác giả cũng có viết thêm một phần after story khác (phần này không có trên hako mà được dịch bên sonako). Đọc phần này thì có vẻ như người đã kết hôn với main là kanoko hoặc kuroneko còn em gái main thì vẫn chưa có bạn trai và quanh quẩn bên main. Phần ngoại truyện này thì cũng chả nói lên đc điều gì vì phần đầu có viết rằng những gì mình trải qua không biết là thực hay mơ. Nhưng mà truyện này cũng có game mà game thì lại có rất nhiều route nên cũng làm thanh thản đi tâm hồn của độc giả. Ngoài ra truyện cũng có vol 13 có lẽ kể về route ayase, mong là có ai đó dịch. Tóm lại ông tác giả quá sợ phải đưa ra quyết định nên đã tạo ra một cái end như đb, tại sao ông viết nhiều route như game có phải ngon hơn không ?
70 Bình luận
2 Đứa này hôn nhau luôn rồi mà ! ad
Nhớ ngày nào vẫn còn ngồi cạnh con bé bạn để xem mà giờ con nó sắp 1 tuổi rồi còn mình vẫn chưa ra trường nữa :))
Hidan no Aria chơi tiếp đi ad:))anh nhà ko tìm được bộ này à mà phải nhờ chị tìm hộ zậyNếu kết như những game eroge R18 của kirino chơi thì hay hơn