• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 9.5: Âm mưu bí mật『Kyoko Tachibana's POV』

21 Bình luận - Độ dài: 1,093 từ - Cập nhật:

Sau lần về nhà cùng nhau khi tan học, tôi cảm thấy rằng dường như khoảng cách giữa tôi và Kato lại gần thêm chút nữa.

Ở trong lớp, tôi luôn đưa mắt thoáng nhìn Kato.

Nhưng mà gần đây, tôi lại cảm nhận rằng Kato cũng đang nhìn mình.

Chà, chắc đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Chỉ lúc giao tiếp bằng mắt với Kato, tôi lại thấy hình như cậu ấy có thích tôi. Mặc dù chuyện phải vậy đâu chứ.

Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai khi bọn tôi phải chuyển chỗ ngồi.

Tôi ước gì hai đứa có thể được nói chuyện nhiều hơn, cũng như việc được gặp Kato đã trở thành lý do để tôi tới trường.

Dẫu biết cậu ấy cũng như đám con trai khác trong trường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cậu ấy khác biệt đến vậy?

Đúng là lạ thật nhỉ.

Lúc này Kato đang ngắm nhìn bên ngoài khung cửa sổ.

Tôi băn khoăn không biết cậu ta đã nghĩ gì trong đầu nữa.

Tôi rất muốn biết.

Có thể cậu ấy đang nghĩ tới tôi chăng.

Nếu đúng vậy thì tuyệt thật ha.

Không biết hình ảnh của tôi có được phản chiếu qua đôi mắt của cậu ấy không.

Có lẽ trong mắt cậu, tôi cũng như bao người khác hay thậm chí cậu còn chẳng nhận thức được tôi, coi tôi như người vô hình vậy.

Tôi ước có chỗ nào đó trong tâm trí Kato ở đó có chứa hình ảnh về tôi.

Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến.

Tôi đoán sau cùng thì mình đúng thật là thích Kato rồi nhỉ.

Và rồi ngày đổi chỗ đã đến.

Một cảm giác tăm tối bao trùm lấy tôi.

Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ được gì thấu đáo trong lớp nữa.

Bọn tôi sẽ chuyển phòng học ở tiết tiếp theo.

Rắc rối ghê.

Không biết tôi có thể làm gì đó để hoãn lại cuộc đổi chỗ này không nữa.

Hoặc đúng hơn là tôi muốn giữ vụ này càng lâu càng tốt.

Phải rồi! Đâu có cần phải hoãn lại đâu chứ.

Song tôi đứng phắt dậy với một ý tưởng nảy ra trong đầu, rồi chạy nhanh ra khỏi lớp cùng thời điểm với tiếng chuông reo cuối lớp.

Tôi hướng thẳng đến phòng giáo viên.

Cùng một tiếng “lạch cạch”, tôi mở cánh cửa phòng giáo viên ra và cho gọi cô chủ nhiệm của mình.

「Em có chuyện gì hả?」

Có vẻ như cô ấy đang cảnh giác với tôi.

「Ừm, lớp ta sẽ đổi chỗ vào hôm nay,đúng không cô? Vậy nên xin cô đừng đổi chỗ của em và Kato đi nhé」

「Eh?」

「Cứ làm theo em bảo. Nếu không, em sẽ mách với ba em về cô đấy」

Ba mẹ tôi khá nhiều liên quan đến cái trường, nên chắc kèo giáo viên ai ai cũng sẽ nghe theo lời tôi.

「Cô… cô hiểu rồi」

Ngon lành, vậy là ổn rồi.

… Giờ thì mình vẫn có thể được ở bên Kato rồi ha.

Cuối cùng cũng đến tiết mục đổi chỗ ngồi trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

「Tớ đoán là bọn mình phải chào tạm biệt chỗ ngồi hiện tại rồi nhỉ」

「Chắc vậy」

Không biết Kato liệu có nhớ tôi không ta.

Chà, mà chắc sẽ có lần sau thôi nên tôi không phải lo lắng gì đâu.

「À phải rồi, sao ta không trao đổi thông tin liên lạc cho nhau nhỉ?」

Eh! Cậu ấy nói nó mất rồi!

Sự thật rằng tôi luôn muốn được trao đổi thông tin liên lạc với Kato nhưng bản thân lại quá xấu hổ để nói ra.

「Okay!」

Tôi phải thật lạnh lùng và tỏ vẻ hờ hững mới được.

Song tôi lấy chiếc điện thoại mình ra và thêm bạn với Kato.

Tôi rất mừng khi mình sắp được nhắn tin và gọi điện thật nhiều cho cậu ấy.

Nhưng nếu làm vậy liệu cậu ấy sẽ ghét tôi chứ?

「Mình đoán là sau này bọn mình sẽ có ít cơ hội để nói chuyện với nhau hơn rồi」

Kato tự lẩm bẩm một mình.

Hiểu rồi, có vẻ Kato cũng rất muốn được chuyện trò thật nhiều với tôi.

Oh, tớ rất vui khi nghe cậu nói thế đấy.

「Cậu đừng lo chi, sẽ ổn thôi mà, tụi mình vẫn sẽ được ngồi chung với nhau thôi」

Nhưng Kato lại nhìn tôi theo cách kỳ lạ.

Chà, cậu ấy sẽ sớm lập tức được biết điều đó nghĩa là gì thôi.

Và rồi thời gian chuyển chỗ đã điểm.

Cô chủ nhiệm đã chọn cách rút thăm để xác định chỗ ngồi.

「Lại là cậu nữa à!」

「Mình ghét chỗ này, cái chỗ ngồi tệ hại hết sức!」

Cả lớp nháo nhào cả lên.

Giờ đã đến lượt của Kato.

「Eh, của Kato là…」

Đúng như kế hoạch, chỗ của Kato sẽ nằm ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, như chỗ của cậu ấy hiện tại.

Kato có vẻ rất bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra.

「Nó y chang chỗ ngồi hiện tại của mình luôn mà」

「Wow, tớ không biết là có sự trùng hợp như vậy tồn tại luôn đấy」

Tôi nói điều đó theo một cách khá nửa vời.

Okay, vậy là tốt rồi.

Cuối cùng, đã đến lượt tôi.

Cả lớp đột nhiên im bặt.

Cái gì cơ? Mình đang gây ra nhiều sự chú ý à.

「Và số của Tachibana là…」

Ngon ăn rồi! Bọn tôi đã được ngồi chung với nhau.

Quá hoàn hảo.

Song cả lớp lại trở nên huyên náo.

Bọn họ hẳn rất bất ngờ trước việc tôi và Kato lại được ngồi chung nhau lần nữa.

「Bọn mình lại ở bên nhau rồi ha」

Tôi nói vậy với cậu ấy kèm một nụ cười.

“Có lẽ là do định mệnh đã sắp đặt cho hai đứa mình được ngồi kế nhau chăng?” Tôi vừa nói vậy vừa cười toe toét.

「Chắc vậy」

Có lẽ đó chỉ là giả thuyết, nhưng Kato lại có vẻ khá vui.

Tôi đã làm được rồi.

Thói quen hằng ngày của bọn tôi đã quay trở lại.

*********************

TN: Và đây sẽ là chương cuối về POV của Tachibana, những chương sau sẽ là POV của main hết. Thêm nữa, theo bác tác giả thì vài chương sau tag "harem" sẽ có hiệu lực nhé.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Wtf đg thuận buồm xuôi gió lại tag hảem
Xem thêm
sao lại ấn cả tag harem vào đây chứ
Xem thêm
noooooo tại sao lại ấn cái tag harem vào v :((
Xem thêm
buồn, thấy cái POV của Tachibana đọc cũng hay mà, nội tâm chả gái JK là thứ mà tôi chưa hiểu, những chương này mở mang tầm mắt và kiến thức sâu rộng cho tôi ;-;
Xem thêm
No stop harem ????
Xem thêm
Harem cx về cuối vẫn về vs tachibana thôi harem vô để nâng cao vị thế vợ độc nhất à
Xem thêm
Há rèm gẹt gô
Xem thêm