• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 8: Mục đích thật sự (Phần 1)

9 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:

「Nè, tụi mình đi đâu đó đi」

Nhà ga nơi tôi định xuống đã dần ngày một xa hơn và trong lúc đó thì cô nàng Tachibana đây vẫn đang giữ hướng mắt mình xuống dưới và lặng im như tờ, cô quyết không chịu buông cánh tay đang nắm lấy tay áo tôi ra.

「Nhưng mà đi đâu chứ?」

「Chỗ nào cũng được」

「Hay cậu thấy không khỏe hả?」

Song Tachibana hướng ánh nhìn lên tôi trong khi tay còn đang giữ lấy tay áo tôi.

Tôi không thể khước từ cô ấy nếu cổ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó được.

Rồi sau đó bọn tôi đã quyết định sẽ xuống trạm ga cuối cùng và nhà ga đó cũng khá gần với khu mua sắm nữa.

Bao quanh nhà ga ấy nào là những khu trung tâm thương mại, các cửa hàng điện tử, và những cơ sở dịch vụ khác.

「Đi mua sắm thôi nào!」

Do yêu cầu của Tachibana, nên thành ra bọn tôi đã rời khỏi nhà ga và hướng thẳng đến nơi gần với trung tâm thương mại.

Song mặt trời thì đang dần lặn hẳn đi.

Cơn mưa đã dừng từ đời nào khi bọn tôi vẫn còn đang ở trên tàu.

Dòng người đi qua bọn tôi ai nấy đều không còn dùng dù che nữa, dẫu vậy Tachibana lại đang đi bước đi trước tôi với dáng vẻ đượm đầy hạnh phúc trong khi tay thì còn đang giữ lấy chiếc dù, dù trời chả hề có giọt mưa nào.

Cô ấy ngây thơ ghê ta.

Tachibana sáng chói đến độ cả những thứ sánh bước bên cô đều chói lóa theo.

Dù mới chỉ vài khắc ngắn ngủi trước cổ còn im hơi lặng tiếng khi ở trên tàu, nhưng khi tới đây thì cổ đã đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng hơn.

Song tôi lại thấy có đôi chút phấn khích khi đây là lần đầu tiên mình được đến nơi nào đó xa như này sau giờ tan học, đặc biệt là với một cô gái cạnh bên.

Tôi còn thấy rất hồi hộp là đằng khác khi không biết mình có làm sai điều gì không, vì tôi rất hiếm khi đến mấy chỗ khác xa so với lại cuộc sống thường ngày của mình.

Khi đặt chân đến trung tâm mua sắm, tôi đã bị choáng ngợp trước kích cỡ của nó.

Dường như họ đã xây lại nơi này vì giờ tôi thấy nó đã rộng và lớn hơn nhiều so với lần cuối tôi đến chỗ này.

Ở khu trung tâm mua sắm có rất nhiều cửa hàng đa dạng khác nhau như cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp phẩm, những tiệm hiệu sách, rạp chiếu phim, hay các quán cà phê, vân vân và mây mây…

Trên đường đến khu thương mại, Tachibana đảo quanh một lượt các cửa tiệm hết chỗ này đến chỗ khác.

Sau đó tôi hỏi cổ rằng, “Bộ cậu cần tới đây để mua gì đó hả?”

「Nếu tớ thấy cái nào ưng thì tớ sẽ mua luôn cái đó」

Nếu đúng là vậy thì sao cậu lại đi muốn vào trong một cửa hàng chứ hả?

Bộ không phải khi người ta đi mua sắm thì sẽ phải có rõ mục đích sẵn trong đầu rồi sao, thí dụ như khi ta đến cửa tiệm nào đó để mua đồ có liên quan đến nó vậy.

「… Hình như cậu chưa từng tới trung tâm thương mại với một cô gái lúc trước nhỉ, đúng chứ?」

Chuẩn không cần chỉnh, đúng thật là trước đây tôi còn chưa từng đi chung với một cô gái đến khu thương mại này nữa là.

Nên bọn họ hay gọi cái này là “Mua sắm qua ô cửa kính”.[note45072]

Rồi chúng tôi dừng chân tại một hiệu sách.

Hiện giờ cô nàng Tachibana đang rảo bước đến nơi mà bạn có thể tìm thấy mấy cuốn tạp chí thời trang này nọ trong đó.

Đột nhiên, cô ấy nhìn thấy một cuốn tạp chí mà trong đó là một nhóm idol toàn nữ hiện trên trang bìa.

Tất cả những thành viên của nhóm đó đều rất ư là dễ thương.

Song tôi với lấy cuốn tạp chí tương tự loại đó và nhìn vào trang đặc biệt nơi mà nhóm idol đó hiện lên bài báo. Nhìn chung thì mọi thành viên trong nhóm rõ ràng đều có khuôn mặt và cá tính của riêng mình.

Cá chắc rằng nếu Tachibana có tham gia vào đó thì kiểu gì cổ cũng chả bị ra rìa được đâu.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy…

「Hmmm, vậy là cậu thích mấy kiểu này à, huh?」

Cô nàng Tachibana đây đang liếc nhìn trộm tôi từ kế bên.

「Không phải, tớ không thích họ hay gì cả đâu」

「Hmmm」

Bỗng cổ lại dòm tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi tự hỏi không biết có thứ gì trong cặp mắt đó của cổ nữa.

Như vừa nhớ ra gì đó, Tachibana cất giọng “Nè, nè! Tụi mình đi ngắm nghía vài bộ quần áo đi!”

Song cô ấy phóng thật nhanh ra khỏi tiệm sách.

「Nhanh lên đi!」

Giờ bọn tôi hiện đang hướng thẳng đến cửa hàng quần áo.

Tôi thì thuộc loại người ở trong nhà, nên tôi cũng chả bận tâm mình sẽ phải mặc gì.

「Cậu hay mặc kiểu đồ gì vậy, Tachibana?」

「À thì, lâu lâu tớ có mặc mấy bộ đồ liền thân nữa…」[note45070]

Rồi Tachibana kể tôi tất tần tật những kiểu quần áo mà cổ hay bận và cách cô phối và kết hợp mấy bộ đồ lại với nhau, thật lòng thì tôi còn chả hiểu cô đang luyên thuyên về cái gì nữa.

「Nhưng đôi khi tớ còn bận cả đồng phục kể cả khi đó là ngày nghỉ nữa đấy, cậu biết không?」[note45097]

「Mà sao cậu lại phải làm vậy?」

Sao lại có việc một ai đó bận đồng phục khi họ thậm chí còn chả cần phải tới trường nữa chứ hả?

「Bởi do sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ không còn có thể mặc bộ đồng phục trường thêm lần nào nữa. Mà bên cạnh đó, do JK[note45071] giờ đã là thương hiệu, nên tớ phải tận hưởng hết mình khi mặc chúng trong lúc mình còn có thể chứ ha」

Theo tôi thấy đây đúng là cái lý do sâu xa thật đấy.

Khi bọn tôi vừa đi đến cửa tiệm quần áo, Tachibana như ngay lập tức làm thân với chị bán hàng và hai người họ chuyện trò rất nhiều với nhau.

「Thế còn cái này thì sao?」

Cổ hỏi vậy làm tôi chả biết đường phải trả lời sao nữa.

「Có lẽ là ổn chăng?」

「Vậy còn cái này?」

Tớ không biết đâu.

「Tớ nghĩ nó hợp với cậu đấy chứ」

Tôi đáp lại theo phản xạ tự nhiên.

「Có chắc thật là cậu nghĩ vậy không?」

「Tất nhiên rồi, tớ nói nghiêm túc mà」

「Vậy thì, tớ nên chọn cái nào đây?」

Theo tôi thấy thì dường như cái thứ nhất hợp với Tachibana hơn.

「Tớ nghĩ cái đầu tiên đẹp hơn」

Tôi chỉ vào cái mà mình nghĩ là đẹp.

「Hmm cái đó hả?」

Ý cậu là sao cơ khi như thế?

Dường như cô ấy đã xong việc khi chọn mua cái mà tôi đã chỉ.

Trong lúc hai đứa còn đang đứng tính tiền ở quầy thu ngân, chị thu ngân đó nói rằng…

「Hai em trông đẹp đôi lắm đó nha!」

Nghe được điều đó khiến cả cơ thể tôi nóng bừng lên.

「Ah, không ạ…」

「Uhmm, ừm thì…」

Song hai đứa tôi cũng chả biết nên nói sao với chị bán hàng đó nữa.

Chúng tôi nhận lại đồ của mình và rời thật nhanh khỏi cửa tiệm. Vì lý do gì mà chị bán hàng lại có cái nhìn kì lạ trên khuôn mặt mình.

「…」

Hiện giờ tình trạng giữa chúng tôi trông rất khó xử.

Dường như hai đứa đã bị hiểu nhầm là cặp đôi với nhau.

「À, phải rồi! Hay mình đi mua nước ép chuối đi!」

「Nước ép chuối?」

「Ủa cậu không biết hả? Sau mốt khoai mì, thì nó đã được thay thế bằng nước ép chuối đó」

「Hiểu rồi…」

Đúng như kỳ vọng ở một JK, hay là Gal nhỉ? Tachibana thật sự rất có hiểu biết về mốt nào là mới nhất hiện nay.

Tại nơi bán nước ép chuối. Tachibana đang tám với người bán hàng.

「Đây là cái mới hả? Oh yeah! Wow, thì ra cũng có mấy loại như này. Ah! Chị thật sự rất thích bộ sơn móng tay đó của em đấy!」

Cô ấy có vẻ đang trò chuyện rất vui với người bán hàng.

Cổ cũng hay làm điều y hệt vậy ở cửa tiệm quần áo trước đó. Bộ cổ luôn luôn đến bắt chuyện với mấy người bán hàng vậy à? Đặt bản thân ở vị trí của cô ấy, có lẽ chắc tôi còn chẳng làm nổi điều đó đâu.

「Thế em muốn lấy cái nào?」

Rồi Tachibana thúc giục tôi mau gọi món.

「Ờm, em sẽ lấy cái giống với bạn này, làm ơn ạ」

Do tôi chả biết nên gọi gì nên thành ra chỉ biết kêu cùng món hệt như Tachibana mà thôi.

**********************

TN: Cumback rồi đây mấy bác, chắc cũng 1 tháng rồi nhể. Thi xong khỏe rồi nên giờ tôi sẽ ra chap đều đặn mỗi ngày nhé, do hôm nay không có việc gì làm nên đăng đỡ 1 chap cho anh em đọc vui vui buổi tối.

Ghi chú

[Lên trên]
ai khai sáng cho t câu "wear a one piece" dịch ra là mặc gì đi ????
ai khai sáng cho t câu "wear a one piece" dịch ra là mặc gì đi ????
[Lên trên]
JoshiKousei: Nữ sinh cao trung
JoshiKousei: Nữ sinh cao trung
[Lên trên]
kiểu bạn không có ý định mua mà chỉ đi xem đồ qua mấy cửa kính trong suốt ấy
kiểu bạn không có ý định mua mà chỉ đi xem đồ qua mấy cửa kính trong suốt ấy
[Lên trên]
đoạn này do tôi sai sót nên quên lúc trước nhé. Mong các bác thông cảm
đoạn này do tôi sai sót nên quên lúc trước nhé. Mong các bác thông cảm
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

one piece là mấy cái đồ của luffy liền áo với quần ấy bác
ví dụ
51+CTCzsMUS._AC_UX385_.jpg
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
oh ra vậy. Thanks bác
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm
thank tran
Xem thêm
V là bác 2k7 à? Sao nay thi xong
Mà nếu đúng thì đỉnh vl ;-;
Xem thêm