• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 6.5 : Mối quan hệ bí mật『Kyoko Tachibana's POV』

20 Bình luận - Độ dài: 686 từ - Cập nhật:

Mùa hè đã đến.

Khi bước chân ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được ánh nắng gắt chiếu rọi xuống.

Tôi khá ghét mùa hè vì nó sẽ làm tôi cháy nắng mất, nhưng năm nay lại đôi chút khác hơn mọi năm.

Tôi đi đến căn lớp học.

Hình như Kato vẫn chưa đến nhỉ.

Gần đây tôi đã trở thành bạn tốt với Kato.

Cậu ấy đã hoàn toàn tha thứ việc tôi xé bức vẽ ấy nhưng còn phần tôi thì tôi chả mong đợi gì cậu ấy sẽ tha thứ cho việc tôi đã bắt nạt cậu đâu.

Dẫu vậy, mối quan hệ này của bọn tôi đã tốt hơn tí xíu so với trước đây.

Bọn tôi đã bước thêm một bước tiến mới.

Tôi mong rằng cả hai đứa sẽ hiểu nhau nhiều hơn và thân thiết với nhau hơn.

「Oh, chào buổi sáng nha」

「Chào buổi sáng」

Đó là Kato.

Song Kato cũng chào lại tôi.

Hiện bọn tôi đã thân đến độ đủ có thể cất tiếng chào vài câu mỗi khi gặp nhau.

Sau đó Kato nói “Tớ nghe nói tiết Toán ngày mai sẽ có bài kiểm tra đấy”.

「Thiệt hả? Tớ chưa học gì hết trơn」

Trước đây, việc mà Kato lại tới trò chuyện với tôi là bất khả thi. Nhưng giờ tôi lại thấy rất đỗi vui mừng khi cậu ấy nói chuyện với tôi như thế này.

「Thế Umezawa và mấy đứa con gái kia có nói thứ gì về tớ sau đó không?」

Hình như cậu ấy vẫn còn khá lo lắng về vụ đó nhỉ.

「Tớ nghĩ nhỏ ấy chắc vẫn đang giận cậu」

Bất chợt Kato tái mét hẳn đi.

Tôi cất lời cam đoan với cậu ấy “Chà, thôi cậu đừng lo gì chuyện đó nữa, ổn rồi mà. Tớ sẽ lo vụ đó cho”.

Giờ tan học, tôi hiện đang dạy Kato để chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán ngày mai.

Tôi tuy tự đánh giá mình là một đứa thông minh, nhưng mọi người xung quanh lại tự phán xét rằng tôi là một đứa đần độn.

Song Kato lại đang ngắm nhìn buổi hoàng hôn từ cửa sổ.

「Ê này, cậu có nghe tớ không vậy?」

「Hả, à tớ xin lỗi」

Tôi thấy có chút buồn khi dù chỉ có mỗi riêng hai đứa ở đây, nhưng tên này lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến việc đó cả.

Rồi đột nhiên.

「Ê Kyoko! Cậu đang làm quái gì ở đây thế hả, tớ cứ tưởng cậu không đến đấy?」

Tôi nghe được một giọng nói phát ra từ cửa phòng học.

Đó là đám Rina.

「Cậu!」

Chuyện này tệ rồi đây, song Rina và Kato đã chạm mặt nhau.

「Oi, oi, cậu đang làm gì vậy hả? Tôi đã không gặp cậu kể từ lúc đó rồi nhỉ?」

Tệ rồi, cứ thế này thì chắc sẽ có một trận đánh mất.

À đúng rồi!

Tôi kéo Kato ra trước tôi và vòng tay mình quanh cổ cậu ấy rồi nói “Tớ đang sai cậu ta làm bài về nhà cho mình”.

「Thật vậy không? Thôi được rồi! Vậy sau đó tớ sẽ tẩn cho tên này một trận thừa sống thiếu chết」

Tôi cố nói ra một lời nói dối nhanh nhất có thể.

「À mà, tớ đã quyết định tên này là chân sai vặt độc quyền của tớ rồi」

Có lẽ việc này sẽ ngăn đám Rina tránh xa Kato.

「Hmm」

Song Rina bắt đầu chằm chằm nhìn Kato.

「Chà, vậy đi thôi Kyoko, cứ bỏ tên này một mình ở đây đi」

Kato trông như thể đã an tâm phần nào.

Sau đó tôi rời phòng học với Rina và mấy đứa khác.

Tôi vẫy tay Kato theo cách mà đám Rina không thể nào nhận ra.

Kato cũng vẫy tay chào lại tôi.

Dường như bọn Rina không biết chút gì về mối quan hệ của bọn tôi hết.

Mà thấy cũng khá vui vui và phấn khích khi giấu bọn họ chuyện này ấy chứ.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Giấu giấu diếm diếm cứ như đi ngoại tình ấy nhỉ :))
Xem thêm
có khi nào con bạn đang có ý support cho bọn này k nhỉ :))
thanks trans nhiều
Xem thêm
Zâm wá zậy
Xem thêm
AVATAR CỦA BRO PHẢN CẢM QUÁ HÃY THAY BẰNG AIKO- CHAN ĐỄ CHO NÓ DỄ THƯƠNG :))
Xem thêm
@Phạm Ngọc Phước: What bro của t kawaii Vô Cùng Luôn k đổi đâu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nhìn avatar tui đi sa lát
Xem thêm
Đoạn 36 sao lại để xưng hô là " cậu - tớ " ?
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Zuk
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
sau khi coi kỹ lại thì tôi có nhầm đoạn đó Umezawa đang nói với Tachibana, cảm ơn bác nhá
Xem thêm
Kaot kìa ad
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
thanks bác :>
Xem thêm