• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 63: Vì lí do nào đó, tôi đi mua đồ bơi cùng với những riajuu

23 Bình luận - Độ dài: 1,291 từ - Cập nhật:

“...Rin, tớ nghĩ đây là ý hay đó. Mùa hè nên cứ xõa đi chứ.”

“Nhưng mà..khó lắm. Phần che của bộ này nhỏ quá à…”

“...Cho cậu biết nhá, cậu không phải ăn diện như thợ lặn đâu.”

“Tớ biết mà, tớ không có chọn thứ gì như thế đâu! Nhưng nếu cậu mặc một bộ đồ bơi mà cậu rất tự tin chọn…chẳng phải sẽ gây chú ý sao?”

“...Không có chuyện đó đâu mà. Soi thử vào gương xem mình thế nào đi.”

“Nhưng tớ…không có tự tin lắm đâu. Vài tiếng trước tớ còn không mặc vừa bộ đồ bơi ở nhà Towa-kun nữa mà….Chắc là tớ tăng cân mất rồi…”

“...Ác quá. Nghe cậu cứ khoác lác vậy làm tớ cảm thấy mình bị xúc phạm.”

“Cái? Ý tớ đâu phải thế…?”

“...Tự tin lên. Nếu cậu không chọn thì tớ lựa giùm nhé?”

“Dừng lại! Đừng có chạm vào mấy cái chỗ ấy của tớ chứ!”

Một cuộc nói chuyện khá là hấp dẫn diễn ra giữa những cô gái. 

Tôi không có ý định nghe đâu, nhưng nó cứ lọt vào tai ấy chứ.

…Thật sự luôn, hình như tôi chảy máu mũi mất tiêu rồi.

“...Kenichi, nói tao nghe coi. Tao phải làm gì đây?”

“Ờ thì, cứ chờ và quan sát thôi. Cô ấy đằng nào cũng sẽ chọn một bộ rồi thử. Cứ chờ đến lúc đấy đi.”

“Tâm trí tao không có chịu được đâu.”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Kenichi ngồi bên cạnh.

Trong lúc ngồi trên ghế, tôi cố không nhìn lên mà để bị trúng độc bởi cảnh tượng trước mắt.

Dù chỉ đi cùng với cô ấy thôi mà tôi cảm thấy cuộc sống của mình như bị xuống cấp tới nơi.

“Sao mày tỏ ra không quan tâm lắm vụ này vậy Kenichi? Mày không nghĩ rằng chỉ xem xét chuyện này một chút thôi cũng cực lắm à?”

“Không một chút nào. Cái bầu không khí này quá tốt để là thực tại đấy cu. Tuyệt cú mèo luôn mà.”

“Nghe sảng khoái nhỉ…”

“Tao cũng không biết. Mày cảnh giác quá rồi đấy Towa. Mày phải ưỡn ngực mà tự hào khen bộ đồ bơi của cô nàng khi cổ quay lại chứ. Đàn ông chí ít phải làm được thế…”

“Khen à…”

Khen Rin trong bộ đồ bơi của cô ấy.

Tường này có hơi cao đối với tôi để trèo thì phải.

Tôi cũng chỉ nói được mấy cái câu ‘dễ thương lắm’ hay là ‘nhìn hợp đấy’,thế…đúng chưa nhỉ? [note45645]

Trong cái thế giới này thì chỉ cần khen ngoại hình của ai đó đã bị coi là quấy rối tình dục rồi.

Nên là tôi đã tưởng tượng sẵn cảnh mình bị tố cáo vì khen Rin rồi cơ.

…Chiến thuật tốt nhất là lựa từ sao cho không gợi tình và khen một cách chân thành là ổn.

Ừ, khó thật đấy.

Tôi nên khen về chất lượng áo tắm hay kiểu dáng đây?

“Này…Towa~. Bộ lên thiên đàng rồi à?”

“Hả? Tự dưng bị sao vậy cái thằng này?”

Tôi ngước nhìn Kenichi đang giơ giơ tay trước mặt tôi ra chiều lo lắng.

Khi ánh mắt hai thằng chạm nhau, nó lại thở dài, nhưng lần này có pha chút bực tức.

“Mày lại nghĩ đến mấy cái chuyện không may đấy à?”

“Tao đang cố nghĩ nên khen cô nàng sao cho phải mà.”

“Hửm…Thế nghĩ được cái gì chưa.”

“Bây giờ thì cứ nhìn đồ bơi trước đã.”

“Đồ tắm? Không phải đồ bơi?” [note45647]

“À, đương nhiên.”

Lần này thì Kenichi thở một hơi rõ dài mà ôm đầu.

Nó nhìn có vẻ chết lặng vì nản lòng.., chắc là với tôi thôi.

“...Được rồi nhé Towa. Mày không phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cứ thẳng thắn nêu ý kiến của mày thôi. Tốt nhất là thế rồi.

“Thật à?”

“Với trường hợp mày thì, đúng.”

“Mày định ám chỉ cái gì vậy…Thôi, nghe theo một thanh niên đẹp trai cũng hợp lý.”

Kenichi nhún vai rồi đặt tay lên vai tôi mà nói. “Chúc may mắn.”

Tôi chẳng biết nó định làm gì nữa, nhưng tôi chỉ trả lời cụt lủn, “Ừ”.

Mà, việc chọn đồ bơi lúc nào cũng lâu…

Khi nào thì–

“...Kenichi, anh sẵn sàng chưa đó?”

“Whoa! Có anh đây! Lúc nào cũng sẵn sàng.”

Kenichi vỗ vai rồi giục tôi đến chỗ phòng thử đồ.

Tôi đã không muốn đi, nhưng nó kéo tôi theo, bắt tôi phải đi cùng.

Đến trước phòng thay đồ, sự căng thẳng bao trùm lấy tôi, làm tôi nóng tới mức khô cả cổ họng.

‘Khen ngợi con gái.’

Nhưng tự nhiên làm vậy, khó quá.

Tôi nên nói gì với cô ấy đây…?

…Tôi được bảo rằng hãy thành thật đưa ra ý kiến.

Nhưng tôi chẳng nghĩ được gì cả…”

“Kotone-chan…Cậu định cho hai người họ xem thế này à? Cả một ngày ở bể bơi đó..”

“...Cậu sợ gì chứ? Cứ cho họ xem đi.”

“Ư…nếu nó không hợp…”

“...Thì lựa lại thôi, không phải lo.”

“Được rồi…”

…Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của hai cô gái.

Cái trường hợp này mà không mở miệng về bộ đồ bơi của Rin thì sẽ làm cô ấy tổn thương mất.

Tôi quay sang cái thằng đẹp mã [note45646] đứng ngay cạnh, nó vỗ lưng tôi như muốn nói, “Mày không phải nói với tao đâu mà?” 

“Nhưng nó vẫn…”

“Cứ ra đi nào…”

Rin loạng choạng ra khỏi phòng thay đồ như thể bị đá ra ngoài. Khi mắt hai chúng tôi gặp nhau, Rin nở nụ cười trong khi đỏ bừng đôi má.

Cô nàng đưa tay ra đằng sau mà đung đưa.

Sự bình tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ ngoài mong manh dễ vỡ.

Nhưng….đây chẳng phải ‘Sự ra đời của Nữ thần’ sao.

Đó là bóng hình mà tôi đã lỡ yêu lấy.

Rin diện một bộ áo tắm hai mảnh in hoa đơn sắc, cùng với chiếc diềm dài, tạo cảm giác như đang mặc quần áo.

Nhưng chiếc diềm dài đôi khi để che đi một vài phần của người mặc, nhưng đối với Rin, nó gần như tô điểm hơn.

“Towa-kun…thế nào?”

“....Tuyệt đẹp…”

Tôi không nghĩ thêm được bất cứ từ ngữ hài hước nào nữa.

Đáng lẽ phải nói ‘Hợp với cậu lắm’ chứ, nhưng tôi lại không nói.

Chỉ thì thầm ‘tuyệt đẹp’ một cách chân thành trong vô thức mà thôi.

Tôi vội vàng nói thêm.

“Rin, bộ đồ bơi đó…”

“Cái…cái…chờ tớ chút!”

Trước khi tôi kịp mở miệng thêm một từ gì khác, cô ấy chui tọt vào phòng thay đồ ngay cạnh bên phòng nam.

Chết rồi, tôi có nhầm gì không.

Phải làm gì đây trời?

“Haiya, đó là tất cả mọi thứ vừa xảy ra đấy. Tôi đoán chắc là mình đã làm tốt nhất có thể rồi.”

“...Rin, tớ mùng thật đấy.”

“Này Kenichi, tao xong rồi…”

Được chỉ bảo thế rồi mà vẫn làm sai.

Kenichi và Fuji-san cứ chớp chớp mắt mà nhìn tôi.

Như thay cho lời nói, “Anh chàng này, thật luôn.”

“”...Hah.””

“Sao cả hai lại thở dài cùng lúc thế hả?!”

“Đúng là chịu thua thanh niên này luôn.”

“Với những người không có kinh nghiệm thì đúng là khó thật…”

Chết tiệt, cái nhìn ấm áp đó là sao vậy?

Mười phút sau, Rin ra khỏi phòng thay đồ như thể chưa có chuyện gì xảy ra…Nhưng không hiểu sao, má cô nàng đỏ như thể cổ tự vỗ mình nãy giờ trong đấy vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
tôi mà được thế này thì cũng chả biết phải nói gì thật :V
tôi mà được thế này thì cũng chả biết phải nói gì thật :V
[Lên trên]
khen gái thì khó mà khen trai dễ thế
khen gái thì khó mà khen trai dễ thế
[Lên trên]
Nguyên văn là swimsuit và bathing suit. Về cơ bản hai từ này không khác gì nhau, chỉ là bây giờ người ta thường nói là swimsuit hơn.
Nguyên văn là swimsuit và bathing suit. Về cơ bản hai từ này không khác gì nhau, chỉ là bây giờ người ta thường nói là swimsuit hơn.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks Trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Ê hình như trong minh họa vol 2 có đấy
Xem thêm
Chúng tôi cần vài hình minh hoạ
Xem thêm
minh họa đâuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
Where is da "Minh họa"? Ông Trans nuốt r à :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ấy sao lại thế :v
Chỉ ăn thôi
Xem thêm
@Scorpius: :> thế nôn ra đây :>
Xem thêm