• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 08: Thần tượng học đường

19 Bình luận - Độ dài: 476 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

(K: Do từ các chương trước main không biết nên có lẽ từ giờ sẽ đổi ngôi lại...) 

__________________________

Sau khi Iori-san chạy khỏi phòng câu lạc bộ, tôi được Yui-san giải thích về các hoạt động của câu lạc bộ. 

Hiện tại, câu lạc bộ nhạc nhẹ có 2 ban nhạc và 1 đơn vị. Đó là tôi và Iori-san. 

Đơn giản rằng, phần luyện tập cơ bản được phân chia giữa phía biểu diễn và khán giả, mỗi người thay phiên nhau chơi ba bài, cùng nhau trao đổi ý kiến và lời khuyên. 

Câu lạc bộ chỉ có độc một phòng, không có nhiều ngân quỹ nên mỗi thành viên phải tự luyện tập riêng lẻ. 

Nhân tiện, cả Yui-san và Iori-san đều học cùng lớp năm hai. 

“Em hiểu rồi. Vì là người mới nên em rất hào hứng về việc đưa lời khuyên và ý kiến ạ.” 

“Hmm được rồi, nhưng chị không nghĩ là có ai đưa lời khuyên cho em và Iori được đâu, Naru.” 

“Ơ, tại sao ạ?” 

“Ara, không chỉ Iori, mà ngay cả em cũng không biết nữa sao, Naru.” 

“Eh.” 

“Cũng giống như Iori, chị không nghĩ trình độ guitar của em ở cùng đẳng cấp với một học sinh cao trung, Naru, em có phải là dân chuyên nghiệp không?” 

“Không hề ạ, tuy có một ước mơ em muốn hướng tới, nhưng em đã bỏ từ lâu rồi.” 

“Sao lại nhanh thế! Còn quá sớm để từ bỏ đó!Vẫn còn chặng đường dài phía trước kia mà.” 

“Ahaha, có lẽ đúng thật, nhưng em vẫn đang tận hưởng nó mà. Cuối cùng thì em cũng có thể chơi cùng với Iori-san.” 

“Hm, Iori là mục tiêu của em sao, Naru?” 

“Em đâu có nói là nhắm đến cô ấy đâu ạ.” 

Tôi cho Yui-san xem video trên SNS. 

“Hm, Iori. à” 

“Đúng thế, em bị cuốn hút bởi bài hát và giọng hát của cô ấy, thành ra em mới nghĩ đến việc chơi guitar một lần nữa. Lúc biết được đó là Iori-san em cũng ngạc nhiên đấy chứ.” 

“Trùng hợp thật! Có lẽ đó là cuộc gặp định mệnh sao? Mặc dù Iori không có vẻ là không hài lòng về điều đó.” 

Ugh...cuộc gặp định mệnh...nhưng mình...vẫn. 

“Chà chà, dù sao nó cũng hơi khó cho em đó, Naru.” 

“Eh, tại sao?” 

“Ở cùng với Iori thì chắc em sẽ biết rằng cô ấy là thần tượng học đường...thậm chí còn có cả một nhóm fan đấy.” 

Fan club... 

“Hãy cố gắng hết sức nhé.” 

Yui-san vỗ vai tôi. 

Chị ấy cũng rất thơm nữa 

Nghĩ về 2 onee-san này làm đầu tôi cứ lo lắng không đâu. 

Dẫu vậy... 

Dẫu cho vậy, nhưng tôi vẫn không thể quên đi được mùi hương của Aika. 

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đẩy rất láo <(")
Xem thêm
Đơn vị tàu sân bay nghệ rõ chúng ta đã đến nơi chỉ định phi công chuẩn bị cất cánh
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
phi công à, ngon tuyệt
Xem thêm
Lâu lắm mới thấy bộ phi công. Btw main răm v.
Xem thêm
TRANS
*Insert Kuroko voice
Xem thêm
Đẩy còn láo hơn thỏ chiến tranh pekora nữa
Xem thêm
Welcome to Nousagi, bro
Xem thêm
thanks trans,edit
Xem thêm
Thanh chan và e đít🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans + edit =)))
Xem thêm