• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Gặp mặt Chisome

48 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

"X-xin chào...... em là Chisome......"

"......Ừ, chào em.......---!!??!?!"

Lúc tôi học sơ trung, tôi đã gặp cô bé ấy.

Vào một ngày nọ ông già nhà tôi đột nhiên mang em ấy về và bảo rằng từ giờ trở đi cô bé sẽ trở thành em gái tôi.

Cô bé sở hữu mái tóc dài đen như màn đêm cùng đôi mắt mang màu hồng ngọc, cơ mà không hiểu sao cô bé lại mang đến cảm giác rờn rợn khó tả.

"Anh......có chuyện......gì ạ..?"

Tôi đột nhiên ôm đầu quỳ xuống, cô bé... Chisome rụt rè đưa tay ra nhưng rồi nhanh chóng rút về.

Ừ thì, cô bé chả cần lo lắng cho tôi làm gì, dĩ nhiên cô bé sẽ rút tay về. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi nhàn nhạt từ Chisome như thể cô bé không biết mình có được phép chạm vào tôi hay không.

(......Này này, đùa hả trời? Không đời nào...... mình vừa mới--!?)

Không thể nào, dối trá, bất khả thi, những từ ngữ ấy hiện lên rồi biến mất trong đầu tôi.

Vào khoảnh khắc gặp mặt Chisome, những ký ức ngủ yên trong tôi chợt trỗi dậy, tôi nhận thức được một điều.

(Mình...... mình chuyển sinh thật rồi ư!?)

Đúng vậy, tôi vừa nhận ra mình là một kẻ chuyển sinh.

Dòng ký ức đột ngột tràn vào đầu khiến tôi hoảng loạn, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, có lẽ vì não tôi vẫn còn chỗ dư cho mớ ký ức đó.

Nói vậy chứ, tôi vẫn muốn có thêm chút thời gian để suy ngẫm và xử lý chúng, nên tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn bản thân với cô bé.

"Anh là Rikudou Taiga. Nhờ em giúp đỡ nhé, Chisome."

"Vâng....... ạ....."

Cô bé rụt tay về ngay khi định đưa tay ra.

Gượng cười trước cảnh đó, tôi nắm lấy tay Chisome...giờ tôi có thể hoàn toàn chắc chắn mình là một kẻ chuyển sinh.

Vào khoảnh khắc nắm lấy tay Chisome, tôi cảm nhận được thứ gì đó đằng sau cô bé mà tôi không thể nhìn thấy.

Ngoài thứ vật chất đen đặc cuộn trào như sóng biển, tôi khá chắc mình còn nhìn thấy cái thứ kinh hoàng mang màu mắt đỏ rực giống hệt Chisome.

"... Phù."

Sau khi dẫn Chisome đến căn phòng được chuẩn bị trước, tôi trở về phòng mình.

Chỉ còn một mình, tôi suy ngẫm về bản thân và thế giới này một lần nữa.

"Thế giới này có lẽ... không, đây chắc chắn là thế giới trong 'Byouai'."

Byouai... là tên viết tắt của tựa game "Byoutekina made ni kimi o aisu”(Em yêu anh đến phát bệnh)

Như tiêu đề, thì đây là một con game giả lập hẹn hò ăn theo phong trào Yandere hiện đang nổi đình nổi đám.

Byouai ban đầu được quảng cáo là một tựa game Romcom với toàn bộ dàn nữ chính là Yandere, tuy được đồn thổi rằng mang nét kinh dị nặng nề, nhưng cả cốt truyện và bối cảnh của game đều được công chúng đón nhận khá tích cực và nhanh chóng trở thành một đề tài hot.

Đương nhiên, thân là một thằng nghiện romcom, không đời nào tôi lại bỏ qua con game này, tôi chơi mọi lúc mọi nơi trừ lúc ngủ.

"... Hầyyyy."

Lý do tôi bất giác thở dài rất đơn giản, tôi và Chisome đều là nhân vật xuất hiện trong game... Tuy nhiên, Taiga đã tử ẹo ngay từ đầu game gốc. Thế nên thằng này mới phải thở dài.

"Rikudou Taiga không xuất hiện trong tựa game gốc vì thằng chả chết mất rồi còn đâu. Và thủ phạm hạ sát Taiga chính là Rikudou Chisome nữa chứ."

Trong tựa game gốc, Taiga đã đi bán muối vì bị Chisome xử đẹp.

Ừm, bỏ vụ Taiga qua một bên, vấn đề ở đây là Chisome.

Hình của Rikudou Chisome được in lên bìa đĩa game, cô bé cũng liên quan mật thiết đến cốt truyện, nhưng Chisome lại không phải là nữ chính... Mà không, vì trong game có nhiều lựa chọn liên quan đến cô bé nên về cơ bản chắc cô bé cũng được tính là nữ chính, tuy vậy route của Chisome luôn kết thúc bằng bad end với cái chết bi thảm của nhân vật chính.

"... Hồi đó mình cũng kinh ngạc lắm chứ bộ"

Đúng là Byouai thuộc dòng romcom, chuyện toàn bộ dàn nữ chính đều là yandere cũng có hơi quái quái, nhưng dưới phương diện thường thức thông thường tất cả những cô gái đó đều là người thường.

Tuy nhiên, chỉ có Chisome là một nhân vật lỗi được tạo ra bởi nhà phát triển.

Đầu tiên, Chisome sở hữu một thứ mà các cô gái khác không có... cô bé là một con quái vật mang trong mình sức mạnh siêu nhiên.

"Nhưng nhìn cô bé chẳng giống... khoan, hửm? Nếu mình nhớ không nhầm, Chisome trong game phải giống một Gal (Gyaru) chứ nhỉ..."

Cô nàng Gal tôi nhớ trong tựa game gốc khác hẳn với cô bé Chisome rụt rè âu lo kia.... Mà kệ đi. Vụ đó để sau.

Tôi cảm thấy có gì đó đen tối lẩn sau cô bé, danh tính của con quái vật kinh khủng Chisome sở hữu đang ẩn dấu sau bức màn tăm tối.

Tại sao nhân vật như vậy lại tồn tại trong một tựa game romcom nhỉ?

Nhà phát triển nói rằng, đơn giản là trong tựa game này người chơi phải đối phó với nhiều kiểu yandere khác nhau, nên họ nghĩ tạo ra một nhân vật đáng sợ sẽ giết chết người chơi mỗi khi vào route của cô ấy sẽ là một trải nghiệm thú vị.

"Độ đáng sợ quá khác biệt. Dù có sử dụng yếu tố siêu nhiên thì chúng cũng chẳng phải là tâm điểm chính của tựa game, chúng chỉ tồn tại trong route của Chisome. Toàn bộ nhằm phục vụ mục đích xơi tái nam chính và bộc lộ các hiện tượng dị thường."

Route của Chisome chẳng khác gì cái hố sâu không đáy.

Dẫu là một nhân vật máu me tàn bạo như thế, nhưng cô bé luôn giành ngôi vương trong các cuộc bình chọn nhân vật.

Đầu tiên phải nói đến ngoại hình nóng bỏng cùng sự đối lập giữa vẻ ngoài và sức mạnh siêu nhiên đã đốn tim không biết bao người.

Cô bé nổi tiếng đến độ tạo ra hằng hà sa số những kẻ biến thái với ý nghĩ kỳ dị, kiểu như muốn bị Chisome xơi tái.

"Ừm..... cô bé cũng là nhân vật yêu thích của mình mà..."

Đúng, tôi cũng là fan của Chisome

Trừ ngoại hình, con quái vật đen tối tà ác bên trong Chisome cũng được khắc họa một cách tuyệt mỹ.

Không, phải là đằng sau mới đúng... bản thân Chisome đã là một con quái vật yêu kiều với phong cách xuất chúng, lắm lúc tôi cũng nghĩ rằng nếu được kẹp giữa hai Chisome thì hẳn sẽ tuyệt vời biết bao.

"Cơ mà ẻm nổi tiếng đến mức có hàng tá fanfic được viết..."

Chisome nổi tiếng đến mức đó đấy.

"... Được rồi, phải làm gì đây... mình cũng đâu muốn bị giết."

Dẫu tính mạng đang bị đe dọa nhưng tim tôi lại tĩnh lặng đến lạ... tôi suy tư về nó một chập trong khi nghĩ về tương lai.

Tôi cũng nghĩ xong sơ lược hướng đi trong tương lai, và bằng cách nào đó sự tồn tại của tôi sẽ ảnh hưởng đến cách Chisome trưởng thành sau này.

"Ban đầu Chisome không hề giống vậy. Tất cả là do tên Taiga và thằng già chết tiệt đó.”

Theo cốt truyện, cả Chisome trong game và Chisome hiện tại đều không có mống bạn nào sất.

Mỗi khi chạm vào Chisome bản năng luôn cảnh báo tôi về sự dị thường của cô bé, có lẽ đấy là lý do không ai dám tiếp cận Chisome.

Vì lẽ đó, cả Taiga lẫn lão cha chết giẫm đã làm ra chuyện tồi tệ nhất có thể với cô bé, người không có lẫy một mối quan hệ cá nhân và chỉ biết run rẩy sợ hãi.

"... Cô bé sẽ bị tấn công tình dục.”

Từ hồi còn học sơ trung, vẻ kiều diễm và quyến rũ của Chisome đã thu hút hàng tá kẻ háo sắc.

Dù phải tự khen bản thân vì đã vượt qua nỗi sợ mang tên Chisome, nhưng đồng thời tôi cũng muốn chỉ trích thằng Taiga đó về lý do tấn công tình dục Chisome và khiến cô bé chìm vào tuyệt vọng.

"Theo cốt truyện Chisome luôn nghĩ rằng thế giới này chỉ có tuyệt vọng và mọi thứ xung quanh bản thân đều là kẻ thù. Vậy thì, mình phải giúp Chisome trước khi kẻ khác khiến em ấy trở nên như thế nhỉ? May mà mình thích Chisome!"

Nếu đã quyết chí thì phải hành động.

Tôi lập tức đến trước phòng Chisome gõ cửa.

"M-mời vào....."

"Anh vào nhé~"

Căn phòng xám xịt buồn chán, nhưng tôi có chút xúc động vì nó sẽ trở thành một căn phòng sáng sủa kiểu Gal trong tương lai.

Đôi mắt đỏ rực nhìn tôi có phần đáng sợ nhưng... cô bé đúng là xinh thật.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé? Anh chỉ muốn thân thiết với Chisome hơn vì tụi mình đã là gia đình thôi mà."

"Anh... muốn thân thiết với... em ạ...?"

"Ừ, anh háo hức lắm. Anh là con một nên khi biết mình có một cô em gái đáng yêu thế này, anh đã rất vui mừng.”

"Đ-đáng-yê--!?"

Mặt Chisome phiếm hồng, có vẻ cô bé chưa từng được ai khen đáng yêu bao giờ.

(Thế quái nào mà lão cha chết giẫm kia tìm được em ấy nhỉ? Không biết sau này mình có biết được không.)

À ừm, quên mất. Tôi luôn gọi lão cha già là lão già khốn nạn được một thời gian, thú thật mối quan hệ cha con trong nhà này đã đến mức không thể vãn hồi.

Thế nên có gọi thằng chả là lão già khốn nạn cũng chả sao.

Tôi mỉm cười nhìn Chisome trong lúc cô bé nhìn lại tôi và bẽn lẽn đưa tay ra.

"Bắt tay nhé."

"A……"

Cô bé đưa tay ra nhưng rồi lập tức rụt về, tuy nhiên tôi đã nắm được tay cô bé.

Vào khoảnh khắc đó, con quái vật màu đen hiện lên phía sau Chisome và nhìn chằm chằm vào tôi.

Chắc thật thà tí cũng chẳng chết ai ha? Tuy thâm tâm đang tràn ngập kinh hãi.... nhưng tôi không hề sợ vì tôi có thể nhìn thấy sinh vật màu đen mang hình hài giống Chisome rõ ràng hơn trước.

"Và cả em nữa, giúp đỡ nhau nhé."

"Ơ……"

Cả Chisome và Kuro Chisome đằng sau đều tròn mắt kinh ngạc, tôi chưa thấy cảnh này trong game bao giờ.

Hiện tại cứ giấu em ấy cũng được, ngay cả tôi cũng không biết mình đang làm gì mà, huề nhau cả.

"......O-……onii……chan."

"--!?"

Onii-chan... ẻm vừa gọi onii-chan ư!?

Chisome xấu hổ lên tiếng, mắt em ấy ướt đẫm lệ tuôn dài trên má.

Tôi ôm lấy Chisome, có vẻ đây là một quyết định đúng đắn.

".... Anh chạm vào em nhé?" (Đang nói với Kuro Chisome.)

Mình có thể chạm vào cô bé không nhỉ? 

Nghĩ vậy, tôi vươn tay về phía cô bé... cơ thể em ấy lạnh như băng.

Kuro Chisome tròn mắt kìa, dễ thương ghê, đương nhiên tôi cũng ôm lấy em ấy.

“…………”

Kuro Chisome không nói gì, em ấy ôm lấy tôi hệt như Chisome.

Không tệ... quả nhiên không tệ, tôi biết bản thân nghe có vẻ kinh tởm nhưng thân là hai trai tôi muốn bảo vệ cả hai.

Tôi là Taiga Rikudou, nhưng tôi không định trở nên giống hắn... tôi sẽ bảo vệ trái tim Chisome bằng mọi giá.

Đó là mục tiêu của tôi khi tái sinh ở thế giới này.

-------

Vài tháng sau.

Lão cha già khốn nạn của tôi đã chết nhưng tôi vẫn sống khỏe.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Tên nhỏ em gái t đọc toàn thành 3some ko
Xem thêm
Đoạn cuối
Xem thêm
Siuuuuuuu đ-đáng yêu
Xem thêm
Siuuuuuu Chisome dễ thương vl muốn có 1 em như vậy vãi
Xem thêm
Đây là kiểu mua 1 được 2 :))
Xem thêm
Mới vô ông bố đã ngỏm r
Xem thêm
Cua khét thế vỡ cả mũ r
Xem thêm
Câu cuối cua khét quá, tôi đã ko ngờ đến tình huống này
Xem thêm