• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 23: Gaburii! Uu......Peeh!

24 Bình luận - Độ dài: 1,640 từ - Cập nhật:

"......Hả?"

"Quái vật", lúc thằng lõi này gọi Chisome bằng danh xưng đó, máu trong người dồn hết lên não tôi.

Xét theo cách tên này nói chuyện hắn không có ý định biến Chisome thành tình nhân của hắn, biết được điều đó làm tôi khá nhẹ nhõm....... nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho hắn vì dám gọi cô em gái yêu quý của mình là quái vật.

(..... Mẹ Chisome cũng đã nói điều tương tự, thế nhưng sao tên này lại làm mình nóng máu thế không biết)

Có hai nguyên nhân chính. Đầu tiên, Souma là một kẻ chuyển sinh như tôi.

Hắn chỉ quan sát con người ở thế giới này qua con mắt của một kẻ chuyển sinh, hắn khua môi múa mép mà không quan tâm nỗi khổ mà người khác phải trải qua.

(Vụ đó thì có trời mới giúp nổi. Tên này chẳng biết gì cả...... nếu đặt bản thân vào vị trí của hắn, mình chắc chắn sẽ không ăn nói bất cẩn thế này, thay vào đó mình sẽ chủ động tránh xa Chisome để ngừa death flag.)

Điểm khác biệt duy nhất là thân phận.

Trong trường hợp của tôi, tôi đã chuyển sinh vào Taiga, người thân cận nhất với Chisome, tôi nghĩ mình phải làm gì đó trước khi em ấy phát điên, do đó tôi đã tự mình hành động―― và trên hết, như tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, đó là vì tôi yêu em ấy.

"... Cũng hay, quanh đây không có người nên đây cũng là cơ hội tốt nhỉ, nhóc nam chính."

"Cơ hội tốt?....... Khoan, mày!?"

Chính vì hắn là Souma, kẻ chuyển sinh thành nam chính, nên tôi chắc chắn hắn sẽ hiểu lời tôi nói.

Souma, kẻ có gương mặt tầm thường giống tôi, tỏ ra kinh ngạc nhưng rồi lập tức nhìn chòng chọc vào tôi và nói.

"Ra vậy... thảo nào Iại lạ thế. Đáng lẽ Rikudou Taiga phải chết trong tay Chisome hồi sơ trung rồi mới phải. Thấy mày còn sống nên tao mới nghĩ có gì đó không đúng."

"Ra là mày cũng nghĩ được chừng đó à? Mà không ngờ mày lại dám tiếp cận Shindou như một thằng ngố vậy đấy."

"........!"

Chuyện hắn tiếp cận Misora đã kết thúc bằng một màn thảm họa, nhưng khi bị tôi chỉ ra, mặt Souma đỏ rực đến mức nhìn vào cũng đủ hiểu.

Thú thật tôi chẳng quan tâm đến tên này... Còn về Misora, cô ấy là nhân vật yêu thích thứ hai của tôi chỉ sau Chisome, và vì tôi đã nói chuyện với cổ ngoài đời nên tôi không muốn cổ bị làm phiền... Ừm, cứ cảnh cáo hắn một chút vậy.

"Đây quả thật là thế giới trong Byouai, nhưng đừng quên một điều rằng đây cũng là thế giới thực đấy, nhóc nam chính."

Thú thật, có những lúc tôi cũng nghĩ Chisome là một nhân vật trong game.

Nhưng rốt cuộc, dù đây là thế giới trong game đi chăng nữa thì chỉ một lời nói thôi cũng đủ để tương lai chệch khỏi quỹ đạo... đến lúc đó, dẫu tôi có trở thành nam chính thì chuyện đi theo tuyến truyện chính cũng là bất khả thi.

"... Hảả, vậy ra đó là ý mày muốn nói à. Tính cản đường tao hả thằng kia?"

"Tao không quan tâm mày làm trò mèo gì, miễn không vượt quá giới hạn thì tao sẽ không can thiệp."

"Giới hạn gì?"

"Tuyệt đối không được gây rắc rối cho Chisome, tuyệt đối không được làm nụ cười của em ấy phai nhòa, nếu mày làm được chừng đó thì tao sẽ ngó lơ mày... Tiếp theo, vì Shindou là bạn cùng lớp của tao nên tao phải cảnh báo mày một chuyện. Đừng có làm phiền nhỏ."

Có bị tên này phát hiện là người chuyển sinh cũng chẳng sao.

Vốn dĩ, có lẽ Souma cũng không muốn mấy cô nàng nữ chính nghi ngờ hắn quá mức, tôi cá hắn sẽ ưu tiên chinh phục họ hơn là bận tâm đến tôi.

"Em ấy...... Chisome là tồn tại cực kỳ quan trọng với tao. Miễn là mày không làm phiền em ấy thì tao sẽ bỏ qua chuyện mày cả gan gọi Chisome là quái vật. Nhưng đừng hiểu lầm. Tao chỉ bỏ qua, chứ không tha thứ."

Nhục mạ em gái người khác là quái vật là chuyện cực kỳ ghê tởm.

Souma khó chịu tặc lưỡi, hắn quay lưng bỏ đi nhưng rồi...... liếc mắt về phía tôi một lần nữa.

"Nếu thế giới này khác với thế giới nguyên bản như mày nói, thì cũng có khả năng con nhóc Chisome mày yêu điên cuồng đó sẽ đổ tao nhỉ? Lúc đó thì đừng có mà khóc đấy?"

"Chisome, với mày á? Có chuyển sinh lần nữa mày cũng chả làm nổi, quan tâm làm gì cho mệt."

"....... Để rồi xem. Tao nhất định sẽ lập hẳn một dàn harem cho mà xem."

"..........."

Tin buồn, nam chính là một thằng não tàn.

Nếu Chisome xơi hắn thì chắc chắn em ấy sẽ bị đau bụng cho xem.

Sao cũng được, tôi đã cho hắn biết điều mình muốn nói... khả năng cao hắn vẫn sẽ nhấn nút tự hủy, có lo lắng cũng vô dụng.

"Thằng đó chẳng biết gì sất... ngay cả khi mình nghĩ Chisome sẽ giết mình, mình vẫn không hề sợ em ấy. Hơn nữa, với tư cách là anh trai em ấy, mình đã hành động vì muốn cứu lấy Chisome―― Mình yêu Chisome đến mức không muốn rời xa dù chỉ một giây. Cả Kuro Chisome cũng thế."

Dù có kể ra bao nhiêu lý do, thì nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là tình yêu tôi dành cho Chisome.

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết thở dài vì phải lãng phí thời gian để đối phó Souma, may là lúc đó Chisome vẫn chưa về, thế cũng tốt.

".........Nếu Chisome biết chuyện mình là một kẻ đến từ thế giới khác cùng tình yêu của mình dành cho em ấy từ tiền kiếp thì hẳn Chisome sẽ bối rối lắm cho xem."

Tuy để lộ chuyện đó ra cũng không vấn đề gì, nhưng với Chisome thì hẳn đó là chuyện cực kỳ khó tin.

30 giây sau, Chisome trở lại, quả là thời điểm hoàn hảo.

".....Em về rồi nè, Nii-san"

"Hửm? Em đây rồi, Chisome"

Biểu cảm của em ấy hơi lạ nhỉ ...?

Thái độ của Chisome lập tức quay lại như bình thường, chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Còn Kuro Chisome vẫn yên lặng dính lấy tôi như thường ngày.

"......Nii-san."

"Gì vậy?"

"Sao anh lại có thể tử tế đến nhường ấy chứ?"

"......Tự nhiên em nói gì thế?"

Em ấy đã hỏi tôi câu đó vô số lần, nhưng trong trường hợp này thì tôi cũng không rõ ẻm có ý gì.

Tuy nhiên, tôi không chần chờ mà chuyển tình cảm bất biến của mình dành cho em ấy thành lời nói.

"Anh trai có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với em gái. Hơn nữa, anh đã nói với em nhiều lần rồi mà? Anh rất yêu Chisome."

"......Ehehe♪"

Chisome mỉm cười.

Không phải lúc nào tôi cũng nói "Đương nhiên, anh yêu em rất nhiều" chỉ để thấy nụ cười của em ấy, không, tôi thực lòng yêu quý Chisome... Khoan, chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ.

(... Cảm giác như mình không thể bỏ mặc em ấy. Hơn nữa, mình... thật sự rất yêu mến em ấy.)

Tôi đã nhận thức được điều này một thời gian, nhưng khi nghe lời tên Souma nói, tôi đã nghĩ mình sẽ không để bất kỳ kẻ nào có được em ấy.

Hơn cả tình cảm của một người anh trai, tôi yêu em ấy như một người đàn ông.

Tôi là Rikudou Taiga, nhưng tình cảm tôi dành cho em ấy nằm ngoài phạm vi tình anh em...... À, ra là vậy.

"Nèè Nii-san"

"Gì vậy?"

"Lễ hội mùa hè... em mong lắm đó♪"

"Ừm."

Lễ hội mùa hè... tôi cũng rất mong đến ngày đó.

Được ở cạnh Chisome thì làm gì cũng vui hết, tuy nhiên nếu được trải qua sự kiện mỗi năm chỉ có một với em ấy thì hẳn nó sẽ trở thành kỷ niệm khó quên cho xem.

Chẳng cần nói, phải đối phó với thằng dở hơi Souma kia làm tôi phát bực, dù chỉ trong thoáng chốc.

“Này Chisome, bữa nay anh em mình ăn lẩu nhé?”

"Được đó"

"Vậy thì triển thôi!"

Cách tốt nhất để cải thiện tâm trạng là đi ăn đồ ngon.

Miễn qua tay Chisome thì món nào cũng sẽ trở thành mỹ vị, tuy nhiên lâu lâu nhờ em ấy nấu trước khi được hỏi cũng không tệ.

Cơ mà, Kuro Chisome cũng bám lấy tôi được một lúc rồi nhỉ.

Tôi biết rằng em ấy thường hay bám lấy tôi kiểu này, nhưng hiếm khi ẻm bám tôi lâu đến vậy.

"Chẳng hiểu sao em ấy cứ bám lấy anh không rời."

"A~... vâng, bữa nay thì chịu rồi ạ."

"Ý em là sao?"

"Ai biết đâu. Chắc là vì Nii-san hấp dẫn quá chăng ♪"

Giải thích cho anh đi, dù có hỏi thì em ấy cũng sẽ né sang chuyện khác cho coi.

Khoảng thời gian bên cạnh Chisome tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và vô giá... tuy nhiên, một phần trong tôi vẫn chưa thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại.

Và rồi, ngày hội mùa hè đầy hứa hẹn ấy cũng đến.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tôi chỉ sợ là mỗi khi chisome ăn ai đó thì toàn bộ cảm súc tục tĩu của ng đó về chisome sẽ đc hấp hụ và chuyển tải thành sự hành hạ tâm trí.
[Ở vũ trụ gốc có nói rằng chisome ăn rất nhiều ng nên tâm chí em ấy bị quá tải và tan vỡ/méo mó trăng???]
Xem thêm
chắc là vậy , nên thay vì ăn thì đem bón phân cho cây vẫn tốt hơn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
quan tài... à mà thôi, chết mất xác thì cần gì quan tài cho thằng não tàn này nhể
Xem thêm
Cứ làm trò rồi đến lúc lại bị ăn đấy bạn ơi
Xem thêm
tks trans :))
Xem thêm
Ko biết lúc nào thằng não tàn kia tạch :))
thx trans
Xem thêm
Ngọt thế đủ r, kuro cho thằng main fake bay màu nào (ФωФ)
Xem thêm
sắp ấy ấy rồi đấy hehe
Xem thêm