Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 1.2

3 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

Chương 1.2: Cách hành động bình thường của Yandere

Rose đang…Rose đang…hoàn toàn bị những mạo hiểm giả quây quanh…em ấy là người duy nhất trên thế giới mà tôi từng thấy mặt bộ quần áo lolita gothic, vì thế em ấy hơi bị nổi bật

Họ nói chuyện khá vui vẻ. Họ đang nói gì vậy?

“Rose-chan, quần áo em thật đáng yêu. Em là con gái quý tộc à?”

“Fufu~, em sẽ cho anh toàn quyền tưởng tượng”

…đó là như thế nào với không khí của một ojou-sama mà em ấy đang toát ra? Sự dễ thương mà em ấy đang bộc lộ ra bây giờ hoàn toàn khác so với lúc ở cạnh tôi

Tôi tiếp tục nghe những cuộc nói chuyện của những mạo hiểm giả và Rose

“Vậy, Rose-chan, em có bạn trai chưa?”

“Đáng tiếc là chưa ”

Ngay khi Rose trả lời, những chàng trai bao quanh em ấy bỗng hoan hô-

“Nhưng em có một vị chủ nhân”

Tiếng reo hò của họ nhanh chóng chuyển ra giọng ngạc nhiên

“…Rose-chan, em là nô lệ à?”

“Vâng, không giống như những nô lệ khác, tôi là một nô lệ tình dục được sinh ra để phục vụ những nhu cầu của Master”

“Stttoooppppp!”

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Rose và bịt miệng lại

“Em nói cái gì thế!?”

Tôi muốn nói chuyện này một cách riêng tư nhưng có vẻ không có cơ hội

Tôi bịt miệng em ấy ngay trước mặt những người đàn ông xung quanh ngay khi em ấy thừa nhận em ấy là nô lệ tình dục. Tôi nghĩ là họ đang thiêu đốt trong ngọn lửa của sự ghen tị nhưng họ đang nhìn với một vẻ hoảng sợ

“Oi, là Yuzuki”

“Yuzuki, huh”

“Yuzuki”

“Điều đó có nghĩ là cô gái kia là một Yandere!?”

Chưa đầy một giây thì tất cả những người quây quanh Rose đã chạy lấy thân mất tiêu

Tôi đã được cứu….nhưng nó có sao không? Rose là một Yandere, nhưng không phải là hoàn toàn. Em ấy cũng biết quan tâm người khác. Tôi nghĩ mọi người không nên sợ em ấy mới phải?

Sao cũng được

“Rose, em không nên nói với mọi người rằng em là nô lệ của anh”

“Eh? Không phải anh đã yêu cầu em là trở thành vật sở hữu của anh sao?”

“Ngay cả khi anh nói đó thì chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu người khác biết được”

“Em không có vấn đề gì với nó đâu”

“Đó không phải là vấn đề mà anh nói…”

Em ấy là con gái của quý tộc điều hành ở hòn đảo này . Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu như có ai phát hiện ra tôi biến em ấy thành nô lệ tình dục của mình”

…thực ra, đó sẽ không là vấn đề lớn nếu như em ấy không phải con gái của quý tộc

“Từ hôm nay, em không được nói mình là nô lệ của anh cho bất cứ ai hết”

“Muu…”

Rose đã lộ ra một biểu cảm dễ thương khi bị mắng

“Tại sao em lại tỏ ra buồn thế?”

“Bởi vì, khi em được hỏi rằng em có đồng đội không thì em có thể dễ dàng trả lời nếu em nói điều đó”

“Anh hiểu rồi”

...Sẽ ổn không nếu như để em ấy nói điều đó? Tôi tự hỏi mọi người sẽ nghĩ gì khi em ấy nói mình là nô lệ tình dục được sinh ra để phục vụ cho những nhu cầu của master...

Không, không, không. Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra

“Được rồi, nếu ai đó hỏi câu đó một lần nữa, em chỉ có thể nói rằng chúng ta đang hẹn hò”

“...có được không?”

Rose ngước lên trong khi sự ngạc nhiên

“Em chỉ cần nói như thế khi em không thấy thoải mái khi bị một gã đàn ông hỏi thế, không có nghĩ là chúng ta hẹn hò thật, và đừng cho Claudia biết cuộc nói chuyện của hai chúng ta okay?”

“Vâng, arigato, Yuzuki onii-san!”

Mặc dù tôi đã nói cho em ấy như thế, nhưng tôi vẫn lo lắng về những thứ mà em ấy sẽ nói gì...welll, em ấy có vẻ rất hạnh phúc. Tôi chỉ cần tin tưởng rằng em ấy không làm bất cứ thứ gì quá lố

Tôi không muốn họ đánh nhau

Là một thằng con trai, tôi phải chịu trách nhiệm những gì đã xảy ra...nhưng tôi nên làm gì?

Ngay lúc này, có vẻ họ sẽ chia sẽ tôi cho nhau. Nếu tôi nhận trách nhiệm, tôi phải làm họ thỏa mãn...tôi không muốn biết thêm về nó

Tôi nghĩ rằng nếu mình thực hiện nó, mọi thứ sẽ bị tuyết che phủ đến mức tôi không còn thấy mặt trời nữa

Tôi muốn một cuộc sống thanh bình và yên ắng với những cô gái đáng yêu

“Nhân tiện, Yuzuki onii-san, anh định đưa em cái gì sao?”

“À, phải rồi, anh đã nhận tiền thưởng vì đã bắt được Lang và anh muốn chúng ta chia nhau”

“Không cần đâu”

“Nhưng...”

“Lệnh bắt giữ hắn đã được gia tộc Bard đưa ra vì thế phần lớn phần thưởng đó được lấy ra từ gia tộc Bard. Em không thể nhận nó. Không, anh không nghĩ rằng anh nên chia nó cho Claudia sao?”

“...Rose”

Cha mẹ Claudia đã gặp rắc rối về tài chính do tên bá tước Chaos khốn khiếp. Số tiền thưởng này chắc chắn sẽ giúp được Claudia

“Nếu vậy, anh sẽ vui lòng nhận nó”

Khi tôi cảm ơn em ấy, Rose mỉn cười

“Vậy, Yuzuki onii-san? Anh sẽ đến nhà cha mẹ Claudia chứ?”

“Anh định đi, nhưng...em không đi sao, Rose?”

Em ấy đã ra biển để tìm tôi, vì vậy tôi cho rằng em ấy vẫn tiếp tục đi theo tôi, nhưng Rose chỉ lắc đầu

"Em rất muốn, nhưng tôi cần thảo luận một số vấn đề với mẹ em. Nếu Chaos thật sự cố gắng làm suy yếu gia đình em, em sẽ cần phải thảo luận với mẹ để quyết định em nên làm gì"

"Ah ... đó có lí"

Do cử chỉ của em ấy, khiến cho tôi quên bén mất là em ấy là con gái của quý tộc. Chỉ với cử chỉ tự nhiên đó thôi thì cũng đủ biết em ấy không dễ dàng gì tự tung tự tác được

"Sau đó, em có muốn anh kí hợp đồng với em để ngăn anh chạy trốn không?”

Điều đáng sợ nhất của tôi là khiến cho một Yandere không cảm thấy thoải mái, hoặc là do tôi đã học từ Sylphy. Nhưng Rose chỉ lắc đầu

"Em không cần anh làm điều đó, và, nếu anh muốn, em có thể hủy hợp đồng chúng mình"

"Wellm ... được rồi, em thực sự không lo lắng về việc anh sẽ chạy sao?"

"Em nghi ngờ việc đó đấy"

"…điều đó nghĩa là gì?"

"Well…."

Rose ngưng nói và tiến lại gần thì thầm trong tai tôi

"... Yuzuki onii-san,anh thích làm những việc đó với em, phải không ...?"

Tại sao tôi cảm thấy như tôi đã bị KO hoàn toàn vậy?

"À, anh ...anh không thể phủ nhận điều đó, nhưng em có quên là anh còn Claudia không?"

"Mou ~, anh đang cố nói rằng anh sẽ quên em sao?"

“Cách duy nhất mà anh quên em là không gặp em trong thời gian dài”

"... eh? Cái gì ...?"

"Trước khi anh quên em, hãy trở lại với anh"

Mắt Rose mở to ra trước khi nở niềm vui

"Vâng, em sẽ trở lại với anh sớm thôi, Yuzuki onii-san!"

Và như vậy, Chúng tôi đã cùng nhau tìm cách để đối phó Bá tước Chaos

Tôi, cùng với Claudia, đang đi đến nhà của cô ấy. Trong khi Rose trở về nhà-

“...bây giờ khi em nghĩ về điều đó, Rose nói rằng cô ấy muốn nói với mẹ cô ấy về chuyện của tên bá tước Chaos, nhưng cha cô ấy thì sao? Cha cô ấy không phải là trưởng gia tộc Bard sao?”

“Từ những gì mà em ấy đã nói với anh, mẹ của em ấy mới là trưởng gia tộc gia đình em ấy. Còn cha em ấy...em ấy nói với anh rằng mẹ em ấy đã đưa cha em ấy đến phòng riêng của vợ chồng và em ấy chỉ quan tâm đến những thứ mình cần quan tâm”

…tất nhiên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main rắc thính kinh vl
Xem thêm
Mong chú siêu thoát. Nam mô a di đà phật
Xem thêm
Ông bác kia được làm NEET mà lại có người chăm kìa...
Quả là sướng vcl (vô cùng lun)
..AMEN..
Xem thêm