Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2-10 (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Chương 2-10(2):Kĩ năng học hỏi

Ngay từ lúc đầu…thì cái sức mạnh phép thuật vô lí này của em ấy là như thế nào thế? Chả có gì lạ khi em ấy dễ dàng hạ gục con Boss Garum với chỉ một đòn. Em ấy quá mạnh

Trước đây tôi từng kiểm tra Status của em ấy, thì em ấy chưa có mạnh đến mức này

….vậy thì tại sao em ấy bắt đầu mạnh mẽ lên thế?

Điều duy nhất nảy ra trong đầu tôi…là hoạt động về đêm của chúng tôi. Cần đến(ra) bao nhiêu lần để cho một người nào đó phát triển đến như vậy chứ?

“Yuzuki onii-san, Yuzuki onii-san, em có thể học bất kỳ kỹ năng nào không?”

“Được…em còn lại khoảng 1828SP và có thể học bất kì kĩ năng nào mà em muốn. Mặc dù thế, em vẫn không thể học được những kĩ năng đặc biệt và những kĩ năng cần nhiều SP như Phục Sinh”

“Em hiểu rồi. Nếu thế, thì em sẽ học võ thuật và Jujutsu. Em cũng muốn học luôn kí tự ma pháp”

“…tại sao em lại muốn học võ thuật và jujutsu?”

Em ấy sẽ không học kĩ năng đó để làm điều gì đó để có thể gần gũi tôi hơn phải không?(H:ý main là thay vì dùng dây thì dùng tay không mà giữ lấy main rồi rape)

“Nhớ lúc chúng ta ở trên tàu chứ? Em đã bị giữ lại ở phía sau và hoàn toàn bất lực. Em không muốn rơi vào tình huống như thế nữa. Đặc biệt nó có thể khiến cho em rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì thế, đó là lí do tại sao em nghĩ kĩ năng đó rất hữu ích có thể giúp em thoát ra khỏi cái tình huống đó”

“O-oh...đó là lí do sao”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không giống như suy nghĩ của tôi

Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu cái suy nghĩ đó có hiện ra trong tâm trí em ấy không. Tôi liếc nhìn và nhận thấy em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi

“...Đợi đã, Yuzuki onii-san”

“Chả có gì là không thể đâu”

“Em chưa nói gi mà”

“...”

“Hơn nữa, đó là những gì mà anh đã suy nghĩ. Anh nghĩ em sẽ sử dụng những kĩ năng đó giam giữ anh lại”

Em ấy tiến gần tôi và nhìn tôi

“Không, nó...làm ơn”

“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Thực ra còn một lí do em muốn học nó”

“Anh biết mà!”

Nhưng...em ấy học nó hẳn có ý nghĩa nào đó. Nó có thể giúp chúng ta không bao giờ gặp lại cái tình huống như thế một lần nữa. Vì thế...ngay cả khi em ấy sẽ sử dụng nó lên tôi, thì tôi không thể nào từ chối được...

“Em biết. Lí do em muốn học võ thuật và jujutsu là vì anh”

Mặc dù tôi có hơi do dự khi chạm vào Status của Rose

Khoảng khắc tôi chạm nó, Rose cảm thấy sướng đến lạ thường đang chảy trong cơ thể em ấy. Nếu điều gì xảy ra, thì tôi sẽ nghi ngờ rằng chúng tôi có thể nói đến kĩ năng mà em ấy sẽ học

...không, tôi quyết định là phải lờ đi mọi thứ xung quanh và chạm vào Status của em ấy

“...Yuzuki onii-san, em biết rằng anh sẽ giữ lấy em nhưng em vẫn muốn học kĩ năng đó. Anh có thích cảm giác khi anh giữ lấy em không?”

“Đó không phải là một lí do đâu”

Tôi tuyên bố vấn đề này một cách phủ định và quay lưng lại và cố hành động thật tự nhiên

“Vậy, tại sao em muốn học kí tự ma pháp?”

Tôi cố gắng đẩy sự suy nghĩ của tôi sang chỗ khác, Tuy nhiên, Rose nhìn lên mặt tôi với vẻ mặt nghiêm túc

“Em muốn học kí tự ma pháp vì em muốn ở bên cạnh anh, Yuzuki onii-san”

“...Ý em là gì? Tất nhiên, chúng ta đã ở bên nhau rồi mà”

Vào lần đầu tiên tôi trốn thoát khỏi Rose, tôi đã bỏ chạy và mong muốn thoát khỏi bàn tay của Rose

Tuy nhiên, nhiều thứ đã xảy ra và tôi muốn trưởng thành và mạnh mẽ như Rose. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em ấy nghĩ rằng tôi không cần em ấy

“Em nghĩ rằng anh đã bắt đầu chấp nhận em, nhưng...không chỉ việc chúng ta ở bên nhau. Mà em còn muốn chúng ta làm việc cùng nhau giống như ước mơ mà anh và Claudia cùng nhau làm việc ý”

“...ý em nói đến may sao?”

Ước mơ làm quần áo của tôi ở kiếp trước đã bị phá hủy. Nên để thực hiện ước mơ đó ở thế giới khác, tôi đã bắt đầu làm một bộ váy cho Rose và Claudia. Có phải là Rose đang ghen tị với Claudia không...?

“Em rất vui vì anh và Claudia có thể cùng nhau thực hiện ước mơ”

“Và em cũng muốn là một phần trong giấc mơ đó?”

“Vâng, nhưng...em không biết mình có thể may hay không. Vì thế, em sẽ tìm một cách khác để ở bên cạnh anh”

“..anh hiểu rồi”

Tôi thực sự không hiểu ý của em ấy

Nhưng tôi biết rằng em ấy muốn ở bên cạnh tôi, do đó em ấy sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên tôi không muốn em ấy làm điều mình không thích chỉ để được ở bên cạnh tôi

Tôi không nghĩ sau này em ấy sẽ lớn lên và ghét thứ gì đó như làm việc chăm chỉ

Em ấy thậm chí còn không cảm thấy hạnh phúc khi tôi hoàn thành một bộ váy hay một quần áo nào đó(H:giống như main ghét bóng bàn trong phim [Nhà trọ...] gì đó)

“Anh hiểu những gì mà em đang nói, nhưng em cần kí tự ma pháp để làm gì?”

“Ừ, về một mặt, thì em rất thích loại phép thuật đó, và...Yuzuki onii-san, anh đang cố ghi kí tự ma pháp lên quần áo phải không. Vì thế, nếu em có thể sử dụng nó, thì em có thể giúp đỡ anh”

“Vì thế, em học phép thuật kí tự ma pháp này là vì anh?”

“Có được không? Claudia luôn giúp anh. Nên em cũng muốn chứng tỏ mình hữu ích”

Em ấy nói như thế trong khi em ấy đang biểu hiện biểu cảm một cách hơi xấu hổ, nhưng tôi rất thích cảm xúc thật sự của em ấy

“Vậy cứ để cho anh, Rose”

“...nó sẽ ổn không?”

“Nếu đó là những gì em muốn, đúng không?”

“Đó là...cuối cùng, anh sẽ không nghĩ đến quần áo khi suy nghĩ đến em. Trừ khi...anh ghét cái ý tưởng đó...”

Rose giữ mình lại và nhìn xuống trong khi lẩm bẩm. Tôi không thể ngăn bản thân mình ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em ấy và nói [Baka]

“...Yuzuki onii-san?”

“Anh ghét Yandere. Nhưng đó là vì các Yandere mà anh gặp rất ích kỉ, nhưng....Rose thì không hề giống như thế”

Ừm...em ấy có xu hướng hành động ghê rợn và tính cách đặc biệt. Em ấy có thể làm tất cả chỉ để lấy những thứ gì mà em ấy muốn

“Anh không hề ghét em, Rose. Thực sự thì anh muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi”

Tôi nhìn sang Claudia khi nói xong. Em ấy chắc vẫn đang may nhưng đôi tay đã ngừng lại. Tôi chắc cổ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi

“Tất nhiên, anh cũng muốn ở bên Claudia và nhất định không bao giờ giao em cho mấy tên đòi nợ đó”

Sau khi xoa dịu tâm trí, Claudia nhìn xuống bàn và nói: “Chủ nhân~...”

...quá dễ dàng

Không, chà...nếu tôi không dành thời gian để thực hiện lời hứa, thì Claudia sẽ lại trở nên nhút nhát mất

Mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu tôi biết mình nên nói gì với hai người họ, nhưng mọi thứ nhanh chóng sẽ đổ vỡ nếu tôi phạm sai lầm

“Dù sao, anh sẽ giúp em học kĩ năng đó”

Cơ bản thì Võ Thuật và Jujutsu sẽ tốn khoảng 100SP cho một cái. Còn Kí Tự Ma Pháp sẽ cao hơn khoảng 500SP và Rose mới chỉ có 1828SP còn lại. Chỉ phí học hết chúng là 700SP

“Em có muốn học kĩ năng Võ thuật và Jujutsu Rank F và Kí tự ma pháp ở Rank E không?”

“Nghe tuyệt đấy. Em có thể tăng Rank các kĩ năng chiến đấu bằng cách áp dụng trong thực tế”

“Được rồi, kế tiếp...”

Tôi cầm tay Rose và chạm vào Status của em ấy

“Hnn ~ a…. Cảm giác này…. Nó giống như lúc đó…. ”

Rose run nhẹ trong vòng tay tôi. Tôi cố gắng lờ đó đi càng lâu càng tốt cho đến khi lấy được kĩ năng đầu tiên, Jujutsu

“Hyaa~...thật tuyệt vời. Điều này đã xảy ra trước đây, em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tâm trí của em đã trở nên trống rỗng. Nó giống như Yuzuki onii-san đang ở bên trong em vậy, nhưng nó rất khác...a~n”(H:để hình dung hơn thì nó khá giống như cái điện thoại Lala từng chế tạo cho Rito ấy(anime:To love ru Darkness))

Tiếp theo, tôi chuyển sang võ thuật và nâng nó lên Rank E

“Hau~...cảm giác này..thật tuyệt vời. Có một cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể em”

“...Ừm, ừm...thật khó để học được những kĩ năng đó. Em có thể kiểm soát bản thân mình lại được không?

Tôi chả biết phàn nàn là gì

Thực ra, tôi cũng muốn thưởng thức nó. Rose đang ngồi trên đầu gối tôi. Nếu tôi để điều này cứ tiếp diễn, thì tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mất

“Em chỉ nói những gì mà em cảm nhận thôi. Cảm giác rất là lạ khi anh chạm vào Status của em”

“...giờ chỉ còn lại Kí tự ma pháp thôi”

Trước khi tôi mất kiểm soát-tôi cảm thấy dưới eo mình có gì đó đang to ra-tôi cần phải giúp em ấy học kĩ năng cuối cùng ngay

“Hn ~… naa ~… Fu ~, fu ~, thật tuyệt vời.”

“Được rồi, mọi thứ đã xong”

“....Eh?”

“Anh đã hoàn thành giúp em có được kĩ năng mới rồi”

Em ấy quay lại và nhìn tôi. Tôi đặt tay xuống dưới nách và nâng em ấy ra khỏi đầu gối của tôi và đặt xuống giường. Rose có vẻ thất vọng hơn tôi tưởng tượng

“… Yuzuki onii-san, hãy chạm vào cửa sổ trạng thái của em nhiều hơn đi”

“Anh đã giúp em học những kĩ năng mà em muốn rồi mà”

“Đúng là như thế nhưng...”

Rose không chỉ dừng lại ở đó, ngồi dậy và tiến gần tôi, và đặt đôi môi của mình lại gần tai tôi và tôi cảm thấy hơi thở nồng nàn của em ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng

“...nè, anh không thích những phản ứng đáng yêu của em khi anh chạm vào Status của em sao? Nếu anh làm điều đó nhiều hơn, thì em biết rằng em sẽ không kiểm soát được”

“~~~”

Em ấy run rẩy khi ấn người mình lên tôi và thì thầm như thế vào tai tôi. Tôi đã đợi điều này lâu rồi, nhưng tôi không thể bị mất kiểm soát được

Nhưng sự kết hợp(đáng yêu và quyến rũ) này là quá sức để cho cơ thể tôi có thể kiểm soát được..ha!?

Claudia lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai người bọn tôi

“Không, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi! Anh hoàn toàn chỉ tập trung vào mục tiêu của anh đấy!”

“-Chủ nhân!”

“V-vâng, gì vậy?”

“Em cũng muốn anh chơi với Status của em!”

“-Đó là lí do em khó chịu ư!?”

Tôi không thể thoát khỏi điều này

Tôi thực sự cố gắng không đụng đến tình dục

Sau cùng, nếu như chúng tôi không hoàn thành trang phục cho Rose để cho em ấy khoe nó với giới quý tộc, thì chúng ta không thể xóa nợ cho gia đình Claudia, và Claudia sẽ bị bắt vào chế độ nô lệ

Và đó là lí do tôi nghĩ chúng tôi không nên lãng phí thời gian. Nhưng điều đó không thể ngăn việc Claudia tiến lại gần tôi

“...Chủ nhân~, ngài đã vui đùa với Status của em lúc nãy và giờ lúc này em lại nghe thấy tiếng rên rỉ nồng nàng của Rose một lúc lâu rồi đấy. Em không thể chịu đựng được nữa”

“Chỉ nghĩ đến việc anh tàn phá Status của hai chúng em đã khiến anh phấn khích rồi...nè”

““....Chủ nhân, xin hãy cho bọn em tắm trong tình yêu của ngài. Hãy quẩy tung nào, chủ nhân~”(H:lol, hi vọng có extra khúc này)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quẩy lên đê
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm