Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

3 - 6 (2)

8 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

Tập 3 chương 6 phần 2: Thủ đô

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Claudia, tôi quay về canbin của mình dưới boong con tàu-nơi mà tôi thấy một cô gái đang đứng đó với tình trạng bán khỏa thân. Cô gái đó có một mái tóc vàng dài đến thắt lưng và đôi mắt hai màu. Tôi không còn nhận ra em ấy khi em ấy xõa tóc xuống, và cô gái đó là Rose

Đó là lí do tại sao tôi lại ngạc nhiên như thế khi tôi bước vào

Sau khi nhận đó là ai, tôi ngồi xuống giường

“Rose, tại sao em lại thay đồ vậy?”

“Em không muốn chúng ta nổi bật quá nhiều khi đến lãnh thổ của gia tộc Chaos. Em sẽ thay một bộ đồ để khiến cho mình giống như một cô gái bình thường”

Rose nói điều này khi em ấy cởi cái váy của mình ra và lấy một bộ đồ bình thường mặc vào. Em ấy lấy bộ váy đó và mặc nó

“Em chuẩn bị từ trước rồi sao?”

“Ah, thực ra khi em mặc quần áo do Yuzuki onii-san làm ra, em đã mang lại rất nhiều rắc rối cho mọi người…em xin lỗi, em sẽ mặc mấy quần áo gợi cảm khi nào hai chúng ta ở riêng với nhau”

Vì thế, đó mới chính là lí do thực sự của em ấy

Tuy nhiên, kể từ ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu, thì lúc đó Rose không hề mặc đồ lót. Và em ấy vẫn không chịu mặc đồ lót ngay cả khi mặc quần áo của một thường dân…

“Trên mặt của anh đang lộ rõ ra vẻ biểu hiện của sự dâm dục đấy. Anh thấy kích thích khi nhìn thấy em thay quần áo sao?”

“Em nên biết là em phải trở nên ngượng nghịu để có thể khiến anh bị kích thích chứ”

“Yuzuki onii-san, biến thái…”

Đột nhiên, hai má em ấy đỏ lên và che ngực của mình bằng hai tay. Số đo của em ấy khá là hoàn hảo, nhưng nó vẫn còn thiếu cái gì đó

“Dù sao, giỏi biểu cảm sự xấu hổ nhất vẫn là Claudia”

“Yuzuki onii-san”

Tôi đã bị mắng. Sau khi gửi cái nhún vai với em ấy, tôi cầm cái váy mà em ấy quăng trên sàn và xếp gọn nó lại rồi đặt lên giường

“Anh đùa thôi. Dù sao anh có chuyện cần phải hỏi em”

Sau khi bước vào phòng và nhìn thấy cái cảnh gái đang thay đồ, tôi đã có một chút bối rối

“Anh muốn hỏi gì ạ?”

“Anh muốn em cho anh biết tất cả mọi thứ về Vương quốc và Lakshu Glial”

“Oh~phải rồi, anh chưa biết gì về nó nhỉ, Yuzuki onii-san”

Em ấy sực nhớ ra là tôi là người được tái sinh ở thế giới này và được Medea-nee đưa tới đây. Sau khi Rose thay đồ xong, em ấy ngồi xuống giường và dựa vào tôi

Em ấy hiện giờ đang mặc một trang phục khá đơn giản và với mái tóc đã được xõa. Điều này khiến cho em ấy trông trẻ trung hơn nhiều so với bình thường. Nhìn Rose trong dạng này khiến tôi có một chút phấn khích

“Yuzuki onii-san?”

“…Hmm?”

“Anh muốn hỏi em điều gì sao?”

“Ah, phải rồi…anh đã nghe một chút về Lakshu Glial nhưng em là họ hàng xa của cô gái đó sao? Điều đó có nghĩa là em thuộc gia tộc hoàng gia sao?”

Sau khi nghe tôi nói điều đó, Rose cười khúc khích

“…có gì sao?”

“Yuzuki onii-san, anh nói là anh muốn biết thêm về Lakshu…nhưng sao anh lại đặt câu hỏi cho em”

“Có sao đâu”

Tất nhiên, tôi cũng biết rằng công chúa Yandere đó cũng rất quan tâm đến trang phục của tôi, nhưng việc tôi quan tâm hơn là việc Rose là họ hàng xa cách của cô công chúa đó

Nếu Rose là một ứng cử viên(thừa kế), thì xem xét lại mọi điều mà tôi đã làm với em ấy…thì chuyện tồi tệ có thể xảy ra theo nhiều cách

Nếu tôi làm điều gì xấu xa, thì tôi dễ tưởng tượng được cảnh tôi bị chặt đầu(H:main quên rằng nó bất tử rồi sao?)

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ dùng sức mạnh của bất tử và chạy trốn(H:tưởng quên chứ)

“Hừm~, để giải tỏa sự hiểu lầm của anh, thì cô ấy không thuộc gia tộc hoàng gia đâu”

“Có thật không? Nhưng em liên quan đến Lakshu Glial-Lakshu Hime, phải không?”

“Mẹ của Lakshu là một thành viên thuộc gia tộc Brad”

Tôi đã từng nghe rằng có một thành viện thuộc gia tộc hoàng gia đã được gả vào gia tộc Brad. Nói cách khác, Rose cũng được coi là thành viên thuộc tộc hoàng gia, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài…tôi không thể nói rằng là mình không thất vọng

“Tuy nhiên…một hậu cung sao? Không phải việc đa thê hiếm lắm sao?”(H:Đa thê có nghĩ là nhiều vợ)

“Khá nhiều quý tộc đã thực hiện phương pháp này. Đó là vì đó chính là cách tốt nhất để đảm bảo việc là sẽ có người thừa kế”

“...Anh hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu như chỉ có đúng một người thừa kế, thì không phải tốt hơn là chỉ có ít vợ thôi sao?”

Tôi nghĩ đó sẽ là một vấn đề lớn nếu có nhiều con, nhưng Rose nói ‘Ah~ không phải lo đâu’

“Ý em là sao?”

“Umm, coi nào...anh biết rằng các kĩ năng và đặc điểm của cha mẹ rất dễ dàng truyền lại cho đứa con phải không?”

“Ừ, anh đã nghe điều đó”

Kĩ năng của bản thân thường được truyền lại cho con cháu. Vì thế, nếu như một ai đó mang kĩ năng Rank SSS được Yandere yêu đến chết như tôi, thì tôi đảm bảo chắc chắn đối tác của người đó cũng thuộc hàng kinh dị

-Khi tôi nghĩ về điều đó, thì tôi nhận ra

“Có phải giới quý tộc rất tôn trọng huyết thống phải không?”

“...chính xác. Bởi vì họ mong muốn giữ được huyết thống ở một mức độ nào đó, thế thì nếu càng nhiều đứa trẻ được sinh ra, thì cơ hội những trẻ phát triển đặc tính Yandere ngày càng giảm”

“Anh hiểu rồi”

Vì thế, các bà vợ của quý tộc thường sinh con với hi vọng rằng ít nhất một trong số đứa con của họ không phải là một yandere

“...điều đó cũng có nghĩ là Claudia liền trở thành một mặt hàng đáng giá trị sao?”

“Rất nhiều là đằng khác. Ngay cả khi cô ấy còn vết bỏng hay lời nguyền, thì nếu là Claudia, thì nhiều quý tộc sẵn sáng chi tiền ra để mua cô ấy. Tất nhiên, đó chỉ là nếu như bọn họ biết đến khả năng của cô ấy”

“Anh hiểu rồi...từ giờ anh sẽ cẩn thận”(H:nhớ cái câu này nha ae)

Bên cạnh khả năng kháng Yandere cao của cổ, thì cổ cũng sở hữu nhiều kĩ năng hữu ích khác. Với tất cả thứ đó, Claudia có thể được coi là món hàng giá trị cao, nhưng cổ cũng có số đo khá tuyệt vời và sở hữu luôn một khuôn mặt khá dễ thương

Tôi sẽ bảo vệ cổ

“...vậy, người đứng đầu gia tộc của em là Mary Brad?”

Ngay cả khi bà ấy có nhiều chồng đi nữa, thì không giống như việc bà ấy có thể sinh ra nhiều đứa cùng một lúc. Nếu bà ấy không phải Yandere, thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sự thật là bà ấy là một Yandere nghiêm trọng và đang giam giữ chồng của mình trong một căn phòng

“Không phải việc phụ nữ trở thành gia tộc trưởng là hiếm lắm sao?”

“Ah...không hẳn đâu”

“....Không phải?”

“Vâng, đó là khả thi khi con cái không phải là yandere nếu người mẹ có kĩ năng kháng yandere. Thêm vào đó, còn có một phương pháp khác”

Rose ngưng một chút tại đây. Rồi đôi mắt màu vàng của em ấy sáng lên khi nhìn tôi

“...và đó là?”

“Nếu bà ấy có thể khiến người đó giúp cho bà ấy phát triển được đặc tính Yandere của mình. Thì người đó sẽ là của bà ấy và mãi mãi không bao giờ trốn được, sau đó bà ấy tập trung vào việc tìm thêm một người khác”

“...Anh hiểu rồi”

Lí do thường thấy để yandere trở nên liều lĩnh và đưa ra những quyết định nguy hiểm là vì họ cảm thấy ám ảnh người mà mình yêu thương nhất sẽ lừa dối mình hoặc là muốn ngoại tình với người khác

Nói cách khác, họ đã cư xử thiếu cận trọng và khiến cho nỗi ám ảnh đó ngày càng lớn dần trong tâm trí của họ

Và, nếu điều đó xảy ra, thì họ sẽ không bao giờ khiến nó biến mất ra khỏi tâm trí được. Nếu làm điều này, thì có nghĩ là họ hành động không phải do những lời thúc giục họ, mà là nỗi ám ảnh của họ là thứ quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì khác, hay nói cách khác, đó chính là người mà họ say mê điên cuồng

Và đó cũng chính là điều mà Mary đang làm

“R-Rose, em từng cân nhắc chuyện đó với anh chưa vậy?”

“Fufu~, anh nghĩ sao?”

“A-anh chỉ muốn là em đừng bao giờ làm như vậy”

Lần đầu tôi gặp Rose, em ấy đã bắt giam tôi, nhưng đó chỉ là em ấy muốn hiểu thêm về tôi. Em ấy chỉ lên kế hoạch giữ tôi vài ngày và sẽ cho tôi tự do ngay sau đó

Sau đó, em ấy chắc sẽ không bao giờ giam tôi lại thêm một lần...tuy nhiên, rất có thể em ấy đang đợi thời cơ

Khi tôi có dấu hiệu hoảng sợ, Rose cười khúc khích

“Mou~, Yuzuki onii-san, anh lo lắng quá đấy. Được rồi. Tuy nhiên, em vẫn giữ ý định là sẽ giam giữ anh đấy”

“Điều đó chả ổn tí nào đối với anh cả!”

Những gì mà em ấy nói cuối cùng chả có cái nào ‘tốt’ cho tôi cả

“Không đâu, nó thực sự ổn mà. Em khuôn muốn để mất anh, Yuzuki onii-san. Em đã hứa với anh là sẽ không làm bất cứ thứ gì mà anh không thích mà”

“...Anh nghĩ thế”

Thực sự việc hạn chế được tôi là rất khó vì do kĩ năng bất tử, nên vì em ấy giam giữ tôi lại thì em ấy sẽ đùa giỡn với cái xác của tôi...

Đúng vậy, tôi là tù nhân của em ấy

“Có lẽ anh đã hiểu rõ mối quan hệ của em và Lakshu Glial, nhưng nếu những Yandere là những vấn đề đáng nghiêm trọng đối với vương quốc, thì sẽ ổn không nếu chúng ta đi đến đó?”

Kĩ năng chính của kĩ năng Rank SSS của tôi là thu hút những người có chút quan tâm đến tôi, nhưng nó cũng có khả năng lôi đặc tính Yandere tìm ẩn của họ ra ngoài

Tôi lo rằng việc kĩ năng của tôi sẽ biến mọi người trong tòa lâu đài thành Yandere(H:chất đấy)

“Ah, anh quên việc Grantz đã nói rằng có biện pháp chống lại rồi sao?”

“Anh nhớ, nhưng...liệu nó thực sự có hoạt động không?”(H:mọi người nghĩ nó hoạt động không?)

Cả Hội mạo hiểm giả và nhà thổ điều có biện pháp chống lại những thứ gì gây tổn hại đến hàng hóa....nhưng khi tôi gặp Sylphy, thì chị ấy liền trở thành Yandere chỉ trong vài giây và Lang đã cố gắng giữ tôi tránh xa những nô lệ của hắn ra

Ngay cả khi tôi biết việc có biện pháp đối phó, nhưng tôi thực sự không thể nào tin được

“Không sao đâu. Trong lâu đài hoàng gia, có một ma cụ có khả năng giảm hiệu ứng thuộc loại trạng thái xấu và vô hiệu hóa toàn bộ hiệu quả bất lợi”

Nói cách khác, hiệu quả kĩ năng Yandere của tôi sẽ được giảm đi được phần nào khi ở trong lâu đài và kĩ năng SSS của tôi sẽ không thể nào ảnh hưởng đến một ai khi ở trong lâu đài cả

“...ma cụ đó thật tuyệt vời. Anh muốn nó”

‘Điều đó...có lẽ là bất khả khi. Tuy nhiên, có thể có một ma cụ có khả năng làm giảm nhẹ hiệu ứng kĩ năng của anh”

“Eh, nghiêm túc sao?”

Tôi nói với một cách nửa đùa nửa vui, nên tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời của Rose

“Ngay cả khi vật phẩm đấy có khả năng chống những yander, thì hiệu ứng của nó khá nhỏ và gần như vô giá trị. Nếu anh yêu cầu nó như là tiền công đã làm trang phục, thì anh có thể sẽ có được nó”

“Anh hiểu rồi...”

Tôi đồng ý việc coi nó là tiền công cho việc làm trang phục cho công chúa Lakshu, nhưng...nếu tôi có thể nhận được một ma cụ có khả năng chống lại những yander, thì tôi sẽ dễ dàng đương mình ra chính đại giới thiệu trang phục của mình trước công chúng với tư cách là một nhà thiết kế

Nếu tôi có cơ hội nhận được món đồ này, thì tôi muốn có nó

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks! ❤ ❤ ❤
Xem thêm
cảm ơn nhóm vì chương mới
Xem thêm
Ờ vụ đòi phần thưởng là...chưa chắc đã đc. Nếu mà Gin của gái bên Lakshu Glial đc trao thay phần thưởng thì chắc cú giam muôn đời 21.gif
Xem thêm
nhìn bác quen quen nhỉ hình như bác dịch bộ có ông thần bóng tối phải ko
Xem thêm
@leviachuot: Uk là mình đây
Xem thêm