Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 3-20

7 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

Tập 3 chương 20: Cảm nhận của người thử đồ

Tin đồn của nhà vua Walt đã lan truyền

Tinh linh Alumis, một tông đồ của nữ thần, đã bị ám ảnh bởi tôi

Nếu một ai đó có ý đồ làm hại tôi hay người thân của tôi, thì bọn họ sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của Alumis

Do đó, đừng có dại dột gì mà đặt tay lên người tôi

Câu truyện này giờ đã được lan truyền khắp căn phòng ở hoàng gia

Hoàng tử Harold vẫn bị ám ảnh bởi Claudia. Cách duy nhất để thỏa mãn nỗi ám ảnh của một Yandere là cho phép họ ở cùng một ai đó hay ai đó đang ám ảnh họ…nhưng Claudia là của tôi và tôi đã chiến thắng được điều đó

Rose đã dùng Nhãn Quỷ của em ấy bắt Harold kí kết hợp đồng và tôi cũng nghe Walt-dono nói rằng Harold đã nhận được hình phạt thích đáng

Femia cũng nói với tôi rằng cô đã chứng kiến Tính chất Yandere của Harold đang cố chống lại các quy tắc của bản hợp đồng. Cô nói rằng anh ta đang la hét thảm thiết ở một góc trống rỗng

Dù sao, tạm thời trong thời gian này chúng tôi tạm thời an toàn

Đó là lí do tại sao tôi hết sức tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào việc làm một bộ váy cho công chúa Lakshu

Tôi sử dụng toàn bộ kí ức mà tôi có ở trái đất rồi làm cho cô ấy một bộ váy thật hoàn hảo

Claudia thật sự rất là giỏi khi có thể tạo ra một bộ đồ từ bản thiết kế của tôi bằng loại vải mà chúng tôi mua được từ cửa hàng Karen

Bất cứ khi nào chúng tôi xong một phần của váy, thì Rose sẽ khiến chúng trở nên hoàn hảo bằng cách thêu dệt bằng Ma tự của em ấy. Tôi thành thật mà nói bộ trang phục chúng tôi đang làm là có một không hai ở thế giới này

-Hơn một tháng đã trôi qua trước khi cái váy được hoàn thiện hoàn toàn. Để dễ dàng hơn, thì chúng tôi đã hoàn thành nó trước một ngày công chúa Lakshu có ý định ra mắt trước quần chúng

“…cuối cùng”

Chúng tôi đã hẹn gặp ở nơi đã được chỉ định ở bên ngoài trong khi bên trong lâu đài tổ chức một bữa tiệc. Vì Rose là một quý tộc nên em ấy có thể tham gia trong khi tôi và Claudia tham dự với tư cách là thợ may dệt cho công chúa Lakshu

Claudia đang mặc bộ váy quyến rũ mà tôi đã từng may cho cổ khi cổ đi dự tiệc của Rose. Cổ thực sự mặc một bộ váy gợi cảm với một số làn da được lộ ra

Còn về tôi, hôm nay tất cả sẽ chú ý đến công chúa Lakshu, một người biến thái nhưng lại mặc một bộ trang phục rất phù hợp, và còn về Lakshu, hôm nay thực sự cô ấy rất muốn khoe với mọi người rằng cô ấy dâm đến cỡ nào

Và đó là lí do tại sao Claudia chỉ đơn thuần mặc một váy đơn giản

“…Chủ nhân, trông em có được không…bộ trang phục ý?”

“Ừ, em trông thật tuyệt vời. Váy thiếu vải chút ít cũng tốt, nhưng với cách ít lộ liễu như thể chỉ khiến em trong đẹp hơn thôi”

“C-cảm ơn…”

Claudia cực kì dễ thương khi má của cổ được nhuộm màu đỏ

Cá nhân tôi mà nói là có một sự khác biệt khá lớn với những quý cô mặc váy. Vì thế, tôi nghĩ rằng những cô gái ngây thơ sẽ mặc một bộ đồ hở hang nhưng khi nhìn cổ mặc một trang phục kín đáo thì tôi vẫn biết cổ xinh đẹp và dâm đến cỡ nào

[Yuzuki-kun, em rất thích những cô gái dễ thương nhỉ?]

Tin nhắn của Medea-nee xuất hiện trên status của tôi. Chị có cần nói thẳng ra không thế?

…chà, dù sao chả còn vấn đề gì nữa

Bên cạnh đó, khác với Claudia. Ngoại hình thuần khiến kết hợp với tính cách dâm dâm của cổ đủ khiến mọi đàn ông đổ gục vì điều đó. Tôi méo ngạc nhiên gì khi hoàng tử Harold phát điên vì điều đó

-Khi tôi đang suy nghĩ, thì Rose nắm lấy tay tôi

“Muu~…”

“…Rose? Có chuyện gì sao?”

“Yuzuki onii-san không công bằng. Nhìn xem em có ổn không? Em đang mặc một bộ váy mà anh làm cho em nè”

“Bộ trang phục đó cũng thích hợp với em đó, Rose”

Tôi tự khen ngợi bản thân tôi trong khi nhìn vào cái cách mà em ấy đã mặc nó. Chiếc váy này được làm theo phong cách gothic lolita thường ngày của em ấy, nhưng nó đã được chỉnh sửa lại đôi chút cho giống với một quý tộc. Tôi chỉ cắt cái váy ngắn lại tí thôi

Nhìn chung thì, nó là một cái váy khá dễ thương và rất phù hợp với Rose

Khi tôi đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, thì Rose kéo tay tôi lại dùng cơ thể của em ấy làm bàn đạp

Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại của Rose, khi cánh tay tôi được ép sát vào dưới cái váy của em ấy

“…vậy thì? Nó có khiến anh phấn khích không?”

“Phấn khích…?”

Tại sao em ấy muốn quyến rũ tôi vào ngay lúc này? Em ấy có nhận ra chúng ta đang ở đâu không?

Oh, nhưng thực chất nó khiến cho tôi siêu phấn khích nhiều là đằng khác…

Trong khi suy nghĩ về điều đó, thì âm thanh trong hội trường đã ngừng lại và Walt-dono đã xuất hiện

“Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc do hoàng gia tổ chức”

Sau đó, các thành viên của hoàng tộc bắt đầu đi xuống ở sau Walt-dono. Tôi có thể thấy Harold đi cùng một cô gái xinh đẹp và có vài nàng công chúa mà tôi chưa từng gặp và mỗi người bọn họ điều có một chàng lãng tử đi theo cùng

Đúng như mong đợi từ hoàng tộc, tất cả điều mặt một quần áo rất tinh xảo mà tôi có thể tưởng tượng được những người mẫu đang trình diễn vẻ đẹp của họ. Tôi thực sự lo lắng liệu cái váy tôi làm có thích hợp hay không

Nhưng-

“Đừng lo lắng, Yuzuki onii-san”

“Ngài ấy nói đúng đấy. Em chắc chắn mọi người sẽ thích cái váy của anh”

Rose trấn an tôi lại và ép cánh tay phải của tôi vào người em ấy, và Claudia cũng trấn an tôi bằng cách ép tay trái của tôi vào người cổ(H:hai tay hai súng)

“Ừ, đúng vậy…chúng ta đã làm việc chăm chỉ mà”

Nếu không có Rose và Claudia, thì tôi không thể hoàn thành cái váy. Với tất cả nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi tin rằng cái váy của chúng tôi sẽ được đón nhận

-Ngay sau đó, tôi nhận ra quần chúng điều chú ý đến chỗ cầu thang

Tôi nhìn theo họ và phát hiện ra một nàng công chúa da đen thẩm với một bộ váy trắng như tuyết

“Oh…đó là công chúa Lakshu sao?”

“Tôi đã nghe rằng cô ấy rất là đẹp mà tôi không ngờ cô ấy lại đẹp đến thế”

Mọi người xung quanh điều cảm thấy ngưỡng mộ cái đẹp của Lakshu

“Gần đây, tôi nghe tin đồn rằng cô ấy đã trở thành Yandere và còn một số tin đồn khác nữa, nhưng cô ấy thực sự giống như một cô công chúa trong cổ tích vậy”

“Tôi cũng nghe vậy đấy, nhưng cái váy mà công chúa đang mặc không phải tượng trưng cho sự thuần khiết sao?”

Tôi đoán tin đồn mà họ đang nói là tính cách khổ dâm của cô ấy. Nếu họ là người tôi biết, thì chắc nhà vua cũng đã nghe về tin đồn đó

Walt-dono cố gắng hết sức để chấm dứt tin đồn đó bằng cách cho con gái của ông mặc một bộ váy trắng tinh khiết và ngây thơ

Lakshu từ từ đi xuống cầu thang. Cô đi cùng một người đàn ông. Đó là em trai của cô ấy, nhỏ hơn cô một tuổi và là một hoàng tử

Mỗi bước chân của Lakshu đi xuống, thì âm thanh của hội trường lại càng tăng lên

“Ah~…nhìn vào đường vải thêu kìa”

“Có phải nó đang phát sáng không? Chắc ở trên cái váy đó có vài Ma Tự yểm vào”

“Chính là nó đấy. Đường thêu dệt được làm từ Ma tự. Những cái ma tự đó đang kích hoạt ma thuật kìa”

“Tôi đã học Ma tự rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái kí tự như thế trước kia”

Khi cô ấy bước xuống cầu thang, ánh mắt của mọi người trong phòng điều đổ dồn vào cô ấy. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy và tôi có thể nói rằng cô ấy đang cố hết sức để che dấu tính chất dâm dê của mình trước ánh mắt của mọi người

Chiếc váy của cô ấy thật là trong sáng và ngây thơ. Nó không đề một làn da nào bị lộ ra ngoài váy. Nhưng những đường thêu đã nói lên tất cả

Và nếu nhìn kĩ hơn vào đường thêu-

“Tài sản riêng của chủ nhân” “Một cô công chúa khổ dâm” “Tôi không hề mặc đồ lót”(H:nặng thiệt rồi)

Và một số câu từ tục tĩu

Gia đình quý tộc và hoàng tộc điều đang theo dõi cô. Hàng chục người lạ đang nhìn chằm chằm vào một cô công chúa biến thái

Nhờ có Medea-nee, tôi có thể quan sát được phản ứng của cô ấy ở một khoảng cách nhất định

Tôi mở status của mình và nhìn thấy khuôn mặt Lakshu qua khung hình

Miệng của công chúa Lakshu hơi mở và hơi thở của cô bị rời rạc. Má của cô trở nên đỏ ửng và tôi thề là tôi thấy và trái tim nhỏ đang cháy trong mắt cô ấy

Ngoài cái khung hình này ra, nhưng suy nghĩ bên trong tâm can của cô ấy sẽ hiện ra trong status của tôi

…yep, dường như cô ấy đang tận hưởng cái cảm giác này

Công chúa Lakshu đang chìm đắm trong cơn khổ dâm của chính bản thân, nhưng dường như các vị khách trong hội trường đang cố giải mã những kí tự của bức thêu

Nhưng họ có rất ý cơ hội để làm vậy. Vì nó là chữ Hán

Tôi đã được Medea-nee xác nhận rằng chả có ai ở trên thế giới này biết tiếng Nhật trước khi bắt đầu thêu nó

Những người duy nhất hiểu nó là tôi, Rose, Claudia, người may dệt và công chúa Lakshu

Tôi không chắc chắn công chúa Lakshu có hài lòng về cách này hay không khi tôi viết bằng một ngôn ngữ mà cô ấy không thể hiểu, nhưng rõ ràng tôi đã lo lắng thừa rồi

Sau khi tôi đọc suy nghĩ cô ấy trong khung hình, tôi có thể nói rằng cô ấy rất hài lòng

“Kế hoạch của ngài thật sự rất hay đấy, chủ nhân”

“Em đang khen anh đấy à?”

“Tất nhiên rồi. Em cũng muốn anh làm cho em một bộ trang phục giống như công chúa”

“Em biến thái lắm, Claudia”

Claudia wearing an innocent looking dress with lewd writing all over it…. Đúng vậy, đó quả là một đòn combo chí mạng

“Rồi sau đó, em cũng muốn onii-san làm cho em một bộ váy quyến rũ luôn”

“Được rồi, nhưng…anh còn làm nhiều điều khác nữa nên anh sẽ cho hai em biết một chút về tiếng nhật”

Rose và Claudia có thể học được chữ viết trên trang phục của Lakshu. Họ có thể ghi nhớ được vài phần chữ Hán mà tôi đã thêu trên váy

Rose và Claudia mỉn cười với tôi và nói với tôi là ổn

“Làm thế nào ạ? Em có thể sử dụng SP để học tiếng nhật như anh không?”

Medea-nee cho phép tôi học ngôn ngữ ở thế giới này bằng phương pháp đó vì thế tôi nghĩ điều này cũng có thể làm điều tương tự như thế

“…ý em là sao?”

Cả hai kéo tay tôi lại và thì thầm vào tai tôi

“Anh biết không? Yuzuki onii-san, từ thời xa xưa đã có một phương pháp học chữ mới đấy”

“Cách học tốt nhất chính là ở trên giường”

Hơi thở nồng nàng của họ cọ xát vào tai tôi và tôi liền hiểu ngay ý định của họ. Họ muốn học những từ bậy bạ để có thể thêu lên bộ quần áo của họ muốn và họ nói cách tốt hơn để học nó là ngay trên giường. Nó giống như một mũi tên dính hai con chim vậy

Chúng tôi sẽ thực hành nó khi đi về nhà

Trong khi tôi suy nghĩ về tương lai, hồi trường đã bắt đầu tràn ngập những tiếng vỗ tay. Công chúa Lakshu dừng như đã kết thúc phần ra mắt một cách thành công

Gần đây, những gì còn lại là nhận phần thưởng do đã may mặc bộ váy đó. Cuối cùng tôi cũng đã đạt mục tiêu của mình rồi

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

khác xa với tình trạng của t, học tiếng anh trên bàn
Xem thêm
Giường =)) có ai nghĩ giống tui ko
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
con công túa ko còn thuốc chữa nữa rồi
Xem thêm
"cách học tốt nhất là ở trên giường" :D các thanh niên thi trượt nhớ chú ý nhé :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc đó có người hỏi tại sao thi trượt
Thanh niên đi thi: vì họa mi đã hết hót
Xem thêm
@Himekishi: họa mi khan tiếng thôi. Tới mức ngừng hót thì.... :))
Xem thêm