Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

3 - 8

5 Bình luận - Độ dài: 4,711 từ - Cập nhật:

Tập 3 chương 8: Chiếc váy thích hợp để ra mắt

Từ những thứ mà cô công chúa kia nói ra thì tôi chỉ nghĩ đến một điều. Đây là một công chúa biến thái. Khi tôi định đóng cửa, quay đầu và bỏ đi, thì những người hầu từ khi nào đã ở đằng sau tôi, và chặn lối thoát duy nhất của tôi

“Công chúa Lakshu-sama đang đợi cậu. Làm ơn, hãy bước vào đi”

“Không, umm… Tôi chợt nhớ ra tôi có việc cần phải làm ở nhà nên chúng tôi cần phải trở về”

“Cậu không có tình người sao? Chính cậu là người khiến Lakshu-sama trở nên như thế này đấy!”

“..Umm”

Khi tôi hỏi người hầu ý cô ấy là gì, thì tôi được trả lời rằng ngay vào cái lần tôi và công chúa gặp nhau thì tôi đã vô tình biến cô ấy thành Yandere và đồng thời cô công chúa này cũng đã trở thành một Masochist. (Masochist: khổ dâm)

“Trên hết, ngay cả với các ma cụ đã được đặt trong lâu đài, thì đặc điểm Yandere của cô ấy vẫn quá cao đến mức ảnh hưởng tới nhân cách của công chúa. Nên, Lakshu-sama muốn được giam cầm bởi cậu đối xử như một con chó”(H:…ôi, S&M)

“…Umm, Grantz đã nói với tôi là Lakshu-sama muốn giam cầm tôi”

“Ah, có vẻ như ngài Grantz đã nhầm lẫn gì đấy”

Làm sao ông ta lại phạm sai lầm chứ!

“...Liệu mọi chuyện sẽ ổn không nếu như tôi gặp công chúa hoàng gia khi cô ấy đang ở trong tình trạng đó”

Không có vẻ như tôi sẽ gặp nguy hiểm hay bị giam lại, nên tôi có chút gì đó cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô công chúa Lakshu-sama này lại muốn tôi chơi S&M với bản thân mình

“Chả thể nào khác được khi cô ấy đã trở thành Yandere rồi”

“Ý cô là gì?”

“Kể từ khi Lakshu-sama trở thành Yandere thì việc sử dụng lời lẽ để thuyết phục người đã là việc làm vô nghĩa rồi. Thực lòng mà nói, chúng tôi chả biết cô ấy sẽ làm gì nếu như cô ấy được bảo rằng không được gặp cậu. Vì thế, dù bất kì chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó thì gia đình hoàng gia vẫn sẽ không yêu cầu cậu chịu trách nhiệm gì cả”(H:do đó, dù main tra tấn dữ dội đến cỡ nào(trừ việc khiến hime chết) thì anh main vẫn được xem là một cái không khí…đập bàn phím thôi)

Nói một cách dễ hiểu hơn, là cô hầu gái đấy nói với tôi là tôi được quyền xem cô công chúa này như thể là một con chó(H:ai đã phá bàn phím rồi thì hãy cmt)

Tôi đã nghĩ cô gái đó nói đùa nhưng rõ ràng cô gái đó đang rất nghiêm túc. Và, nếu mà tôi suy nghĩ một cách hợp lí, thì đây chính là lí do Rose lại đi cùng tôi

Cố gắng không để cho Yandere nhìn thấy người mà họ cuồng mê mệt cũng giống như là một phương thuốc chữa bệnh. Đây có vẻ như là phương thuốc về mặt lý thuyết của giới quý tộc

Nó thực sự rất có ý nghĩa khi tôi nghĩ đến nó

Nếu một ai đó bắt tôi rời khỏi Rose và ép phải kết hôn với một ai đó, thì tôi có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của em ấy như thế nào

“Vậy, cô ấy sẽ không cho tôi về sao?”

“Vì cậu đã thấy bí mật của công chúa Lakshu-sama. Nên cậu không được phép rời khỏi nơi đây cho đến khi nhiệm vụ của cậu đã được hoàn thành”

“Chả có ai nói với tôi về điều đó cả!”

“Tôi xin thề là cậu có thể ra về một cách an toàn nếu như cậu giữ bí mật của công chúa Lakshu-sama và hoàn thành yêu cầu của ngài ấy”

“Yêu cầu đối xử cô ấy như một con chó sao?”

“Không, mà là cái váy của ngài ấy”

“Ah, có vẻ như phần đó là thật”

Tôi nghĩ rằng tôi đã rơi vào cái bẫy của cô công chúa kia, nhưng tại lúc này đây, nó cũng chả giúp ích gì được cả. Bên cạnh đó, tôi đã hứa với đức vua và sẽ rất nguy hiểm nếu như tôi phá vỡ nó

Vì thế, trong khi được hộ tống bởi Claudia và Rose, tôi bước vào căn phòng riêng của công chúa Lakshu. Sau đó, khi được công chúa Lakshu cho phép, tôi ngồi xuống bàn cùng cô ấy-

“Haa~…Haa~…đây có phải là cảm giác một món đồ chơi lâu ngày chưa được sử dụng lại không?”

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ chói của công chúa Lakshu, thì tôi đã rất rất là hối hận vì đã không quyết định trốn về. Tuy nhiên, không còn đường nào để quay về cả, nên tôi chỉ thở dài và im lặng

“Bây giờ là lúc thích hợp để giới thiệu. Em là Lakshu, nô lệ biến thái của ngài”

“Thần xin thể là thần chưa bao giờ là chủ nhân của ngài cả, Công chúa Lakshu”

“Fufu, chỉ có công chúa hoàng tộc mới có quyền quyết định. Một thường dân không có quyền lên tiếng đâu”

“Điều đó…”

Chà, đúng là giới quý tộc hay là thường dân điều không thể nào chống đối lại mệnh lệnh của hoàng gia được. Và có rất ít người trong số đó, có cả tôi, điều khó lòng có thể thoát khỏi việc này. Tôi thực sự vẫn không hiểu nỗi. Nếu cô ấy có nhiều quyền lực như thế, thì tại sao lại không biến tôi thành nô lệ của bản thân?

“Dù sao ngài cũng là chủ nhân của em mà, Yuzuki-sama. Đây chính là mệnh lệnh chính thức đến từ công chúa Lakshu Glial đấy”

“Umm. Vì là chủ nhân của ngài, nên thần sẽ giải phóng ngài khỏi sự nô lệ này”

Tôi đoán mình có thể sử dụng sức mạnh mà cô ấy trao cho tôi như là một chủ nhân. Nó có thể khiến cho cô công chúa khó chịu, nhưng tôi không thể nào để điều này tiếp tục

….Không, điều này không đúng tí nào. Tôi là một thằng đàn ông và việc có một mối quan hệ kiểu đấy với công chúa cũng khiến cho tôi cảm thấy phấn khích. Tôi muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng tôi không thể nào cho phép bản thân mình tiếp tục chuyện này vì chắc chắn tôi sẽ không thể nào trở về được. Và nếu tôi làm điều gì xúc phạm đến cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cắt ‘nó’(H:kệ, main bị chứ đâu phải anh)(R: học tái sinh để mọc lại thằng nhỏ để bị cắt nào ~ ♪)

Sau khi tôi càng cố từ chối, thì khuôn mặt của cô công chúa ngày càng đỏ hơn

“Fufu~, ngài không thể nào từ chối được mệnh lệnh vì em là công chúa. Ah, em không nhịn được nữa rồi. Làm ơn, hãy trừng trị em đi”

Một công chúa thì không nên nói như thế. Tôi thề là mình không nên tuân theo cái mệnh lệnh đó

Thành thật mà nói, tôi chả muốn dính dáng đến cô gái này một lần nào nữa. Tuy nhiên, cô ấy là một công chúa và là yandere. Sẽ rất ngu người nếu như chọc giận cô ấy và tôi đã hứa với cô ấy là sẽ làm một bộ váy cho cô ấy. Tôi nên làm gì đây…?

“Lakshu, ngài có thể dừng lại được không vậy?”

Rose, người đã im lặng nãy giờ, bất đầu lên tiếng

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi em ấy cuối cùng cũng nói. Thật khó khi một gã bình thường như tôi lại có gan chống lại một cô công chúa, nhưng còn với Rose, con gái của một nữ bá tước, lại có thể làm nhiều hơn thế

“Oh, vậy cô chắc là Rose nhỉ? Cô ở đây từ lúc nào vậy?”

“Thần đã ở đây từ lúc đầu rồi, và tôi lẫn Claudia điều có một chủ nhân chính là Yuzuki onii-san, vì thế, hi vọng ngài đừng đưa ra một yêu cầu ích kỉ gì với anh ấy”

Đây méo phải là điều tôi muốn nói, nhưng giờ quá trễ rồi. Cuộc tử chiến giữa Rose và Lakshu nổ ra rồi-nhưng tôi hi vọng nó sẽ không nổ ra

“Claudia…”

Công chúa Lakshu bắt đầu chuyển sự chú ý sang Claudia

“Eh, umm…vâng?”

“Cô đấy, Claudia, cô là nô lệ của chủ nhân tôi sao?”

“Ngài, ngài biết thần sao?”

“Ừ, ta đã thấy cô ở đêm bữa tiệc ấy”

“C-có thật không?”

Claudia có vẻ khá xấu hổ khi nghĩ lại về đêm hôm đó. Tôi chắc chắn là cô ấy vô tình suy nghĩ lại một cái bộ váy khá hở hang mà tôi làm cho cô ấy đêm hôm đó

“Ta khá ghen tị với cô đấy. Không lẽ mỗi đêm cô luôn được chủ nhân trao tặng tình yêu sao?”

“Không, tình yêu ấy không chỉ trao vào ban đêm đâu…”(H:còi súng đã được khai)

Oi, ngay cả khi nó là sự thật đi chăng nữa, thì cổ đâu cần phải nói ra đâu chứ. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cho Lakshu tức giận, nhưng thay vào đó, cô ấy lại mỉm cười với khuôn mặt tràn đầy sự tự tin

“Không chỉ mỗi đêm thôi sao? Ah, thật kích thích quá. Ta thực sự ghen tị với cô đấy. Có cách nào để ta trở thành nô lệ của chủ nhân không vậy, Claudia?”

“Eh? Umm…t-thực sự là…thần đã tự bán bản thân mình vào làm nô lệ để cứu gia đình của thần”

“Wow wow. Vì thế, cô vô tình được chủ nhân tìm thấy và chìm đắm vào yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Ta tự hỏi liệu chủ nhân có muốn mua ta khi ta trở thành một nô lệ không?”

“T-tôi không cho phép đâu”

Claudia, một người có tánh ghen mà còn không thể thể hiện bản chất ghen tị của mình như vậy .

Nhưng tôi có thể hiểu tại sao. Lakshu vẫn là một cô công chúa, ngay cả khi hành động của cô ấy khác với lời nói. Thì tôi vẫn có thể cảm thấy sự phiền phức khi biến cô ấy thành một nô lệ tình dục

Hoặc có thể cô chúa nói nó với một giọng khá là nghiêm túc

Và lí do mà cổ hành động như thế là do những trạng thái xấu của cổ đã bị hạn chế lại. Tôi cần phải chú ý xung quanh để phòng tránh việc cổ để lộ ra những trạng thái đó ra ngoài

Nếu như cô ấy thực sự muốn có một cuộc giao dịch trở thành nô lệ, thì tôi chắc chắn mình sẽ chết-khi nghĩ như thế, thì tôi chợt nhận ra một điều

Có vẻ như công chúa Lakshu khá là quan tâm đến mối quan hệ của Claudia và tôi. Cô ấy có nói là thích bộ váy mà tôi làm nhưng không hề nói nó là loại váy nào

“Công chúa Lakshu, ngài muốn nói loại váy nào của tôi vậy?”

“Ừ, chính là cái váy mà Claudia đã mặc trong bữa tiệc ấy. Ta thực sự muốn có một cái váy hở hang như thể trong buổi ra mắt công chúng!”

Đúng như tôi nghĩ!

Tôi đã được công chúa của đất nước này yêu cầu làm một váy cho lần đầu ra mắt công chúng. Và vì lí do nào đó tôi cảm thấy thật là vinh dự khi tôi đã được yêu cầu làm một bộ váy dâm đãng cho một người khổ dâm như cô ấy

Tôi không ngại làm cho cô ấy loại váy đó, nhưng nhà vua đã nói với tôi là phải làm một váy thật sự thích hợp cho một cô công chúa

Ah, đó là những gì mà nhà vua đã nói-cuối cùng tôi cũng hiểu ý định của nhà vua

Nhà vua muốn tôi làm một bộ váy thật sự thích hợp để có thể mặc ở nơi công cộng

Nếu tôi làm một bộ váy thích hợp, thì tôi có thể thực hiện các yêu cầu khác mà công chúa Lakshu đưa ra. Nói cách khác, tôi vẫn có thể coi công chúa này là một con thú cưng nhưng không được làm trò đồi bại

Tuy nhiên, nếu tôi là bộ váy theo ý của công chúa thì tôi sẽ vô tình phá vỡ thỏa thuận của tôi và tôi biết chả có gì tốt đẹp nếu chuyện đó xảy ra nhưng ngược lại thì tôi sẽ làm công chúa Lakshu nổi giận và tôi không dám nghĩ tới việc một Yandere thịnh nộ sẽ như thế nào. Nếu gia đình hoàng gia bắt đầu ghét tôi thì chắc chắn đó sẽ là đòn chí tử cho cái tương lai mà tôi đang theo đuổi

Tôi chả có thể chọn cái nào cả

Thực sự thì nếu tôi trốn khỏi đây ngay lúc nãy thì may ra. Bây giờ không còn gì nữa, vì cơ hội đã vuột mất rồi. Khi tôi tự hỏi bản thân là cần phải làm gì, thì tôi quyết định uống tách trà mà hầu nữ đó rót

Ngay cả trà cũng đắng. Cứ như thể nó đại diện chỗ đứng của tôi vậy. Tôi thực sự muốn tình hiểu trà ở thế giới này là như thế nào. Ôi, thực sự tôi chả biết cách để trốn tránh cái hiện thực này

“Có phải ngài muốn một bộ váy mà Rose đã mặc không?”

Tôi hỏi câu đó dù biết rằng nó rất vô ích. Lakshu nói:“Không phải. Ta muốn một bộ váy giống như cái của Claudia, ngài biết đấy, giống như một con điếm mặc bộ đồ dâm dục”

Khi Lakshu tả trang phục mà Claudia mặc hôm đó như thể là một con điếm, thì cặp má của Claudia chuyển sang màu đỏ thẩm

Các loại ma cụ có thể hạn chế được trạng thái xấu có lẽ hoạt động khá tốt vì có vẻ đó chỉ là phản ứng duy nhất của cổ. Tôi thở dài và quay sang Lakshu

Ngay cả khi bị sa ngã-hoặc bị biến thành một con khổ dâm vì tôi-thì cô ấy vẫn là một cô công chúa

Như thể công chúa Lakshu đọc được suy nghĩ của tôi, thì cô ấy nói:“Tất nhiên, nếu ngài chấp nhận yêu cầu của em, thì em sẽ trao cho ngài một phần thưởng khá xứng đáng”

Phần thưởng là thứ khiến tôi phải đi đến đây nhưng nó cũng có khá nhiều nguy hiểm

“Hiện giờ ngài đang nưng tựa vào gia tộc Bard sao?”

“Vâng, có thể nói rằng gia tộc Bard đang bị suy yếu đi do Bá tước Chaos gây rối. Thần chỉ là một người ngoài, nhưng nếu ngài ấy nói rằng ngài ấy có mối quan hệ với gia tộc Bard, thì thần chắc chắn rằng quan điểm của công chúng sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho cậu. Tất nhiên, đấy không phải là phần thương duy nhất khi cậu may váy cho ngài ấy đâu”

“Là thiệt sao…?”

Không chỉ mỗi gia tộc Bard có nguy cơ mất đi quyền lực trong mắt quý tộc mà còn cả gia tộc Chaos nữa. Phần lớn các quý tộc điều chờ cơ hội xem coi chỗ nào mới là chỗ có lợi cho bản thân. Nếu chúng tôi có công chúa Lakshu bên cạnh, thì điều đó sẽ giống như cái cân đã nghiên sang một bên

“Bên cạnh đó, em cũng sẽ cung cấp trinh tiết của mình cho ngài”

“Không, thần xin kiếu việc đó”

Tôi từ chối lời đề nghị đó của công chúa. Nếu như tôi nói rằng tôi có hứng thú với sự trong trắng của một cô công chúa hay không-thì tôi sẽ tự hỏi bản thân của mình là mày là ai, nhưng tôi chả dám khiến cho tương lai của tôi trở nên xấu đi

Ngoài ra, tôi không muốn phản bội Rose và Claudia. Và nếu tôi dám, thì họ chắc chắn sẽ cắt nó đi, và thay vào đó, tôi thực sự yêu bọn họ rất nhiều. Vì thế, hai em ngừng nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt như muốn giết chết anh có được hay không?

“Haa~.ah…Một vị chủ nhân lạnh lùng thì khá là tuyệt. Thật thú vị, nhưng nếu ngài không muốn phần thưởng đó, thì ngài muốn cái nào?”

“Thần không cần đâu. Miễn là ngài còn mối quan hệ với gia tộc Bard, thì nhiêu đó là đủ lắm rồi. Tuy nhiên, thần đã được nhà vua yêu cầu là phải làm một bộ váy thực sự thích hợp đối với một cô công chúa”

“Cha em đã nói điều đó sao?”

Lakshu có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi nói điều đó với cô ấy

“Thật không may, mặc dù thần muốn làm theo yêu cầu của ngài, nhưng thần không nghĩ mình có thể làm một cái váy theo ý ngài được”

“Không thể nào. Có thể làm điều gì khác được không?”

Ánh mắt của công chúa Lakshu kéo dài như thể đang cầu xin tôi. Có thể cô ấy là một kẻ khổ dâm, nhưng cô ấy cũng là một Yandere với uy quyền của một cô công chúa. Sẽ thật tệ nếu như tôi làm cho cô ấy buồn hoặc giận

Trên hết là, tôi muốn chấp nhận yêu cầu của cô ấy để giúp đỡ Rose và tôi thực sự muốn làm một bộ váy cho người thực sự yêu thích cái váy của tôi

“Hãy cho thần một chút thời gian suy nghĩ”

“Có phải ngày đang dự định để chốn đi có phải không? Em đã nhẫn nhịn việc có thể trở thành nô lệ của ngài và nếu ngài không làm cho em một cái váy dâm dục thì em không chắc mình sẽ làm gì đâu”(H:ôi, đó là lí do đừng có mà kéo thời gian với Yandere)(R: càng câu kéo, nối đau càng lớn mà tại sao ai cũng muốn làm đau con tim bé bỏng của mình thế nhỉ?)

Nói cách khác, nếu tôi không làm một cái váy mà cô ấy thực sự muốn, thì cô ấy có thể sẽ dùng quyền lực của mình để ép buộc tôi. Câu trả lời của tôi sẽ quyết định hành động của cô ấy(H:như cái câu: Anh mất bi hay anh yêu em)

Tuy nhiên, lúc này đây, tôi không cần phải lo lắng về nó

“Thật lòng mà nói, thần muốn làm cho ngài một bộ váy mà ngài thực sự yêu thích nó. Do đó, thần không nghĩ mình có thể làm đúng như những gì mà ngài muốn hay không. Thần cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ về nó”

“Vì thế, ngài chỉ đang dò xét yêu cầu của em?”

“Vâng. Thần không biết nó có đáp ứng được yêu cầu của ngài hay không, nhưng thần thực sự rất muốn làm một bộ váy mà ngài thực sự thích. Sau cùng, ngài là người đã nhìn thấy nó và cực kì yêu thích nó. Nếu nhà vua không căn dặn, thì thần đã làm cho ngài từ lâu rồi”

Tôi thực sự rất thích việc cho một cô công chúa mặc một trang phục hở hang mà tôi thiết kế. Nếu tôi không được cảnh báo, thì mọi thứ sẽ diễn theo đúng chiều hứng của nó. Tôi rất vui khi có thể làm một bộ váy giống như Claudia như thể đó là thói quen của tôi

“Rồi, em sẽ tin ngài, chủ nhân. Tuy nhiên, em muốn ngài ở lại lâu đài này cho đến khi em nhận được câu trả lời của ngài”

“Vâng, tất nhiên rồi”

“Được rồi. Thần sẽ hướng dẫn các vị khắp lâu đài này”

Chúng tôi được hướng dẫn đến từng căn phòng đã được chỉ định. Tôi không chắc chắn phòng của mình có giống như mấy căn phòng khác hay không, nhưng căn phòng đó khá là lớn, có kích thước khoảng mười tấm chiếu. Có một cái bàn, một ghế sofa và một cái giường bự. Tôi nằm xuống giường và nghĩ xem có cách nào có thể thỏa mãn mong muốn của công chúa hay không?

Thực sự là bất khả thi để thực hiện đúng như mong muốn của công chúa Lakshu trong khi vẫn thỏa mãn yêu cầu của nhà vua

Nếu tôi chỉ lo cho sự an toàn của bản thân mình thì tôi nên làm theo yêu cầu của nhà vua. Hoặc tôi chỉ cần trở về nhà và quên mọi thứ… Tuy nhiên, khi tôi nghĩ tới những gì tốt nhất cho Rose, tôi biết rằng việc kéo được công chúa Lakshu về phe mình sẽ là một sự hỗ trợ to lớn cho chúng tôi

Nhà vua nói ông ấy sẽ thưởng cho tôi nếu tôi làm theo những gì căn nhặn của ngài ấy. Tôi có thể nhờ ngài ấy giúp đỡ trong vấn đề của gia tộc Brad

Tuy nhiên, không giống như công chúa Lakshu, tôi không biết liệu nhà vua sẽ chấp nhận yêu cầu này hay không và thực ra là tôi cũng muốn làm bộ váy mà công chúa Lakshu mong muốn bởi vì cô ấy thích thiết kế của tôi

Nhưng, sẽ là vô dụng nếu tôi kéo công chúa Lakshu về phe mình và biến nhà vua thành kẻ thù của mình. Nếu khả thi, tôi ước gì mình có thể thỏa mãn cả hay người bọn họ…

Kiểu váy cổ điển giành cho công chúa cũng có thể thỏa mãn mong muốn của nhà vua lẫn của một con khổ dâm như công chúa. Và nếu kiểu thiết kế nực cười đó thực sự tồn tại… Và đó là lúc tôi nghĩ đó có thể là một thứ mà mình có thể thử làm.

Bằng cách làm ra nó, tôi có thể tạo ra một bộ váy quyến rũ đủ để thỏa mãn sự khổ dâm của công chúa đồng thời cũng nghiêm trang để thực hiện yêu cầu của nhà vua

Câu hỏi là liệu có khả thi để làm được một thứ như vậy không? Nếu tôi thất bại, tôi không thể phàn nàn khi nhà vua muốn xử tử tôi. Tôi cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi quyết định điều gì…

Liệu chị có gợi ý nào cho em không, Medea-nee?

Tôi chờ đợi hồi đáp của chị ấy xuất hiện trên cửa sổ trạng thái của tôi nhưng không có gì xảy ra cả

Tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại không hồi đáp thì lúc đó có tiếng ai đó gõ cửa phòng tôi

“Sylphy đây. Liệu chị có thể vào được không?”

“...Sylphy? Vâng, vào đi”

Cho dù Medea-nee không giúp tôi thì chắc một elves đã sống lâu như Sylphy biết một kĩ năng để làm điều đó hay cho tôi lời khuyên giúp tôi biết mình nên làm gì

Tôi đứng dậy khi nhìn vào cánh cửa mà Sylphy đang bức vào… và tôi đã choáng bởi những thứ đập vào tầm mắt mình

Một onee-san với mái tóc xanh dài vừa phải. Chị ấy không còn mặc bộ trang phục lễ tân thông thường mà thay vào đó là mặc một bộ trang phục hở hang với thiết kế không giống bất cứ thứ gì khác mà tôi đã thấy trên thế giới này.

Liệu đó có phải là một bộ đồ truyền thống của Elven hay không?

Tôi không chắc nên gọi chiếc áo mà chị ấy của cô ấy là áo cánh hay bikini nữa, nhưng nó làm lộ ra phần giữa của chị ấy và nó có hơi giống với một chiếc áo ống. Ở phía trên có đính một viên kim cương được cắt ra từ phía trước của chị ấy kéo dài suốt từ trên xuống dưới, để lộ phần lớn phần ngực của chị ấy. Váy của chị cũng có một khe dài xuống bên cạnh gần như để lộ đồ lót của chị ấy.(R: tui thua, tưởng tượng không nổi lun, sexy quá)

Bộ trang phục vô cùng lộ liễu và hấp dẫn, nhưng đó không phải là điều duy nhất tôi nhận thấy về nó.

Thiết kế thật sự đáng chú ý. Nó như thể nó được thiết kế để thu hút tất cả sự quyến rũ của Sylphy. Là một nhà thiết kế, tôi muốn kiểm tra từng chi tiết của chiếc váy, nhưng là một người đàn ông, tôi muốn thịt chị ấy ngay bây giờ.

"Fufu ~, em có thích nó không?"

Chị ấy quay nhanh một vòng và tôi ngạc nhiên khi thấy phần sau của chiếc váy khá là kín đáo. Điều này chỉ làm cho mặt trước của chiếc váy đó trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng em phải nói rằng người thiết kế bộ đồ này cao tay hơn em nhiều."

"Chị rất vui vì em có vẻ thích nó. Những bộ quần áo này là một bộ chiến y mà tộc Elf truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Qua nhiều năm, bộ đồ này đã được chỉnh sửa, thay đổi dần bởi mỗi elven sở hữu nó"

"Chẳng phải nó để lộ quá nhiều da thịt sao?"

Tôi hiểu rằng thiết kế của nó đã bị thay đổi, nhưng nó thực sự không vẻ như có khả năng phòng thủ gì cả. Kiểu trang phục này cũng được các elven sống trong rừng sử dụng. Nó hở hang rất nhiều đến nỗi tôi nghi ngờ nó thậm chí có thể bảo vệ người mặc khỏi những nhánh và cành cây hay không.

"Đó cũng là đương nhiên thôi. Đó là chiến y chỉ được mặc để dành cho những người mà mình yêu.”

Oh… Hóa ra đó là ý nghĩ của từ ‘Chiến y’ của chị ấy. Đó là lý do tại sao chỉ có mặt trước của chiếc váy được lộ ra. Bạn chỉ cần tiếp xúc với người thân yêu của bạn -

"Đợi tí!"

"Em không cần phải lo lắng đâu. Chị mặc áo khoác cho đến khi tới đây."

"Ah, vậy là tốt rồi - đó là điều mà em đang lo lắng! Chị nói quyến rũ -!"

Sylphy di chuyển nhanh hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán

Tôi hoảng loạn và cố gắng tránh sự tấn công của chị ấy nhưng tôi nhanh chóng bị chị ấy đẩy xuống giường. Khi chị ấy nhảy lên và cưỡi lên tôi, tôi biết rằng chị ấy không hề mặc áo ngực và tôi có thể thấy nhiều hơn những gì được giấu bên dưới từng lớp vải chị ấy đang mặt.

Đây đúng thực sự là một bộ chiến y… Tôi đã bị đánh bại.

"Sylphy, chị đang định là gì -?"

Sylphy là một yandere nhưng chị ấy không bao giờ tấn công tôi như thế này. Ngay cả khi chị ấy bắt tôi mất cảnh giác, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ đi xa đến thế - sau đó, ý nghĩ này nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí tôi.

Cô gái ngồi trên đầu tôi giờ là một onee-san với mái tóc đen dài màu đen huyền.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

R: dù hơi trễ nhưng thay mặt nhóm cảm ơn vì đã dành sự quan tâm tới bộ yandere megami và năm mới chúc những đọc giả đang theo dõi bộ truyện này có một năm mới đầy suôn sẻ và an lành và mong vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hơi trễ nhưng chúc mừng năm mới nhé
Xem thêm
Thêm em này vào team luôn cho đẹp :))
Xem thêm
thx bác
Xem thêm