Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương kết

11 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:

Tập 3: Phần kết

Sau lần đầu ra mắt thành công trước công chúa của công chúa Lakshu, chúng tôi đã nhận được lời khen từ nhà vua Walt.

Ông ấy rất mừng vì chiếc váy của chúng tôi phù hợp với công chúa. Và hơn cả thế, ông ấy cũng không ngờ rằng Lakshu lại chịu mặc một bộ trang phục như thế. Và rồi…ông ấy nói chúng tôi rất xứng đáng được nhận phần thưởng

Còn về Walt-dono thì, về việc biết tin con gái ông ấy đã trở thành một yandere đã rất tệ rồi, nhưng lại còn nghe con gái mình lại mắc thêm căn bệnh khổ dâm quả là quá sức chịu đựng của nhà vua

Vậy nên khi thấy cô con gái mình mặc một chiếc váy trắng, trong sáng đã phần nào giải tỏa bớt đi áp lực trước sự ra mắt lần đầu của cô con gái.

Nhưng mà thực tế thì lại khác, chiếc váy của của cô ấy rất tục tĩu, dâm ô và không thích hợp cho bất cứ ai mặc ra ngoài… nhưng chẳng sao vì mọi người có mặt chỉ nghỉ cô ấy là một công chúa trong sáng thuần khiết.

Thành thật mà nói thì tôi đã hoàn thành những yêu cầu của những khách hàng.

Chúng tôi trở về vùng đất của gia đình Brad, đảo Gran.

Rose đã đi báo lại cho mẹ cô ấy, Mary và Sylphy trở lại Guild ở Bandol. Trong khi Claudia và tôi trở về Cửa hàng quần áo Wells

“Vậy thì… Chủ nhân, giờ anh sẽ dự định làm gì?”

Chúng tôi đang ở xưởng sau nhà. Claudia và tôi đang thiết kế mẫu cho bộ trang phục mới.

“…làm gì sao? Thì do chúng ta đã ở thủ đô quá lâu nên công việc đã chồng chất lên rồi, vì thế anh cần một chút thời gian để xử lí chúng. Ngày hôm nay chúng ta không thể làm gì khác được”

Về cơ bản thì tô không có thời gian để làm chuyện khác. Kể cả vậy, tôi ngước nhìn Claudia và thấy cô ấy đỏ mặt quay đi và nói lớn, “Ý, ý em không phải là như vậy.”

Cô ấy thực sự đáng yêu không tưởng khi xấu hổ.

“Vậy em định hỏi gì?”

“Ý em là mong muốn của anh. Từng ngay trôi qua, công việc đã trở nên tốt hơn. Giờ em không còn lo về việc sẽ đóng cửa tiệm và tên của anh đã nổi khắp vương quốc rồi”

“Đúng vậy…”

Tôi đã hoàn thành mục tiêu trước mắt.

Lakshu đã hứa sẽ giúp đỡ cho gia đình của Rose, nhưng việc đấy không đồng nghĩa với việc sẽ ngăn cản được hoàn toàn sự quấy rầy của bá tước Chaos

Nhưng ý nhất khoảng thời gian bị quấy rầy của gia tộc Rose sẽ tạm thời lánh xuống

Bộ váy tôi làm cho Lakshu không chỉ nhận được lời khen ngợi từ những quý tộc cấp cao trong đế quốc và mà còn chính nhà vua nữa

Ước mơ được làm trang phục với Rose và Claudia đang dần trở thành hiện thực. Vậy tương lai sẽ ra sao?

“Có thể đúng là như vậy… Nhưng anh vẫn đang muốn cải thiện tay nghề thiết kế của mình. Chỉ với việc được vài người biết đến không có nghĩa là anh đã thấy thỏa mãn.”

Ngay từ đầu, tôi được nhiều lời khen ngợi là nhờ kiến thức từ kiếp tước. Tôi cũng muốn tạo ra thêm nhiều loại áo quần khác nhau nửa… không chỉ những bộ trang phục hở hang hay dâm dục mà tôi đã làm.

“Và anh nghĩ chúng ta cần phải nổ lực hơn nửa để bảo vệ cuộc sống mà chúng ta đã tạo dựng nên.”

Giờ có thể chúng tạm thời an toàn, nhưng… Ares con trai của bá tước Chaos vẫn là một yandere. Hẳn ai cũng sẽ nghĩ hắn ta sẽ rút lui nếu như có một thành viên trong hoàng tộc can thiệp nhưng Yandere hiếm khi chơi theo luật

Vậy thì rất có thể hắn sẽ lợi dụng địa vị của bản thân để làm những điều ác dã ác tâm nhỉ? Dù bất kể là khi nào, tôi nghĩ rằng mẫu hậu của Rose sẽ cần phải nắm trong tay nhiều quyền lực hơn để có thể đánh bại hắn

“Vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Và chúng ta nên tuyển thêm nhân viên nữa. Sasha cũng làm rất tốt nhưng việc giới hạn vẫn là một vấn đề”

“Chúng ta cần phải thuê thêm nhiều người nữa.”

Tôi muốn mở rộng cửa hàng nhưng tôi lại không muốn tước đi người làm từ những cửa hàng khác. Chúng tôi cần phải tìm người thích hợp và đào tạo họ lại từ bước đầu

“Việc này làm anh nhớ lại…”

Phần thưởng tôi nhận được từ nhà vua.

Một viên Đá Phép

Nó sẽ làm suy yếu khả năng Yandere trong một số phạm vi nhất định

Đây là một phiên bản cũ của cái viên Đá Phép trong lâu đài hoàng gia. Dù nó không hoàn toàn vô hiệu hóa trạng thái xấu của tôi, nhưng hiệu quả của kĩ năng lên người khác thì sẽ bị giảm nhẹ. Còn phạm vi của nó thì ngang khoảng một dinh thự lớn.

Vật phẩm tạo ra hiệu ứng này trong lâu đài hoàng gia được coi như là bào vật quốc gia. Viên đó tôi được tặng vẫn hiếm nhưng không đến nổi quá giá trị. Giá của nó ngang như phạm vi của nó hay là một dinh thự.

Nó được cho là một vật phẩm hiếm rơi ra trong hầm ngục.

Tôi đang tự hỏi cách nào là tốt nhất để rèn luyện cho người mới nhưng với viên đá này thì tôi có thể tự mình rèn luyện cho bọn họ rồi đúng chứ?

Trong lúc tôi đang nghỉ về việc này thì bỗng có ai đó gõ cửa.

“…đó có thể là ai nhỉ?”

“Anh chắc rằng không phải Sasha.”

Nếu là cô ta, thì tôi chắc chắn cô ta sẽ tự ý đi vào phòng với hi vọng chúng tôi đang làm chuyện ấy. Tôi mở cửa và rất bất ngờ bỏi vì Rose đang đứng đấy.

“Ehehe~, em về rồi Yuzuki onii-san.”

“Mừng về nhà, Rose.”

Rose vẫn sống ở dinh thự của gia đình cô ấy, nhưng chúng tôi đều có cảm giác như đang ở nhà khi chúng tôi ở cùng nhau, Tôi ôm chặt lấy cô ấy ngay khi cô bước vào xưởng.

“Mừng về nhà, Rose-sama.”

Claudia kéo tay áo tôi xuống và cười với Rose.

Khá lạ khi Claudia không có vẻ gì ghen tị với Rose. Mặc dù họ có thi thố gì đó với nhau lúc đêm xuống… nhưng hẳn là vậy.

Có điều cổ dễ ghen ghét hơn người bình thường. Tôi tự hỏi liệu có phải là do Rose đã cứu mạng cổ không.

“Em đã nói với Mary chưa?”

“Dạ vâng. Em đã nói với cô ấy là công chúa Lakshu sẽ hỗ trợ chúng ta. Cô ấy muốn gửi rất nhiều lời cảm ơn đến anh, Yuzuki onii-san. Cô ấy sẽ đóng góp nhiều nhất có thể trong việc nghiên cứu giấy từ thực vật và những loại vải mới.”

“Tốt quá. Việc đấy sẽ rất có ích.”

Tôi muốn dùng giấy thông thường cho những thiết kế của tôi, và nếu nó trở nên nổi tiếng, nó sẽ giảm bớt gánh nặng của những vấn đề tài chính mà chúng tôi không may gặp phải.

“Thế thì tốt quá. Mẫu hậu muốn anh và Karen huấn luyện những lính mới vào nghề… Anh nghĩ saoYuzuki onii-san?”

“…anh thì không sao, nhưng –”

Đột nhiên, một dòng điện nhẹ chạy xuyên qua cơ thể tôi.

“Claudia, anh nghĩ anh có câu trả lời cho câu hỏi của em rồi.”

Bằng cách cái thiện tài chính của gia đình Brad tôi sẽ hoàn thành được mơ ước của riêng tôi. Và bước đầu tiên cần làm là tạo ra giấy từ thực vật và sản xuất vải chất lượng cao với số lượng lớn. Viên đá này sẽ sớm hữu dụng trong tương lai thôi.

Tôi trình bày ước mơ mới của tôi cho hai người trước mặt tôi.

---

Himekishi: Vậy PJ của mình đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng lo, nếu vol 4 ra thì mình sẽ tiếp tục nhưng không có 1 ngày 1 chương đâu. Giờ thì, 14/2 edit sẽ đi du học nên lúc đó rất có thể mình cần edit vì thế nếu muốn làm edit thì hãy cmt nha. P/S:chỉ khi nào mình hoạt động lại rồi mới ứng tuyển đó Tehe~

Edit:mong tác giả tạo ra nhiều cảnh yan rồi main bị hành xém mind break chẳng hạn

K(Hung1234)trans 2:(Hãy cmt xuống dưới bình luận)

P/S:còn mẩu R-18 nên đừng lo

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cảm ơn nhiều lắm :3
Xem thêm
Thanks trans. See you soon ok?
Xem thêm
thanks trans + edit :D
Xem thêm
Walt à
có cảm giác quen thuộc thật
Xem thêm
Truyền thuyết kể rằng: gia tộc Walt lun bị phụ nữ (aka vợ) nắm đầu.
..AMEN..
Xem thêm
TRANS
Mình muốn xin chân edit :3
Nếu được liên hệ mình: http://fb.com/TuTNT
Xem thêm
thx trans nha
Xem thêm
mong tác giả tuyển thêm họa sĩ minh họa :D
Xem thêm