• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 02: Tôi là người cố vấn tốt bụng của cô ấy

48 Bình luận - Độ dài: 1,516 từ - Cập nhật:

"Ơ, Chinatsu-chan? Đến giờ này mà cậu vẫn còn trong trường à?"

Đột nhiên tôi bắt gặp Chinatsu-chan đang ở tủ đựng giày, nên tôi thử giả vờ bắt chuyện.

Có lẽ nghĩ rằng không có ai ở đó nên Chinatsu-chan đã cho tôi thấy vẻ mặt bất ngờ không phòng bị.

Đây là lúc để người ta sinh hoạt câu lạc bộ, hoặc nếu là câu lạc bộ về nhà thì giờ này cũng đang về cả rồi. Nên chỉ có tôi và cô ấy là đang ở khu vực đựng giày mà thôi.

"S-Sano-kun?!"

Thấy được đôi mắt xếch có phần nghiêm nghị thường ngày của cô ấy nay tròn xoe ra cũng đủ khiến tim tôi dao động khi thấy được một vẻ mặt khác của Chinatsu-chan.

Mái tóc đỏ nhạt của cô ấy dài đến vai. Mắt hai mí rõ nét, mũi thẳng và đôi môi căng mọng và ẩm ướt. Cô ấy có bộ ngực khủng có thể nhìn thấy từ bộ đồng phục của mình, thế nhưng dáng cô ấy lại vô cùng cân đối. Quả đúng là mĩ nữ mà không cần phải bàn cãi.

Tôi cũng cạn lời khi tên Oosako đấy dám lăng mạ được với một cô gái như thế. Theo một nghĩa nào đó tôi cũng có phần cảm thán trước hành động đấy.

"Cậu sao thế? Bộ có việc gì à?"

Chinatsu-chan cũng không hề mảy may nghi ngờ cái thái độ giả ngu của tôi. Mà cũng phải thôi, cô ấy giờ đã thế thì làm gì thừa hơi mà để ý đến tôi.

"À, không... Không có gì đâu..."

Quả nhiên, cô ấy chỉ có thể nói mấy câu như thế thôi.

Tôi thấy cô ấy cứ bịa đại một chuyện gì đó hợp tình hợp lí thôi cũng được mà. Thế nhưng lại không nghĩ ra được chiêu đó, quả đúng là một người thẳng thắn có phần vụng về.

"Hay là, đã có chuyện gì đó xảy ra với Oosako à?"

Tôi giả ngu và đánh thẳng vào vấn đề.

"T-Tại sao cậu...?"

Vì không biết tôi đã chứng kiến khung cảnh bi kịch đó, nên Chinatsu-chan ngạc nhiên tột độ. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên đến mức lúng túng của cô ấy thôi, tôi cũng thấy thật khó cho cô khi mà không khỏi mở miệng ra vẻ ngạc nhiên.

"À thì tớ cũng lờ mờ đoán ra thôi. Dù gì cậu với tớ cũng học chung một trường mà? Hơn thế..."

Tôi chỉ tay vào mắt của mình và nói.

"Mắt cậu, sưng lên rồi kìa."

"~~!?"

Chinatsu-chan vội quay lưng lại. Giờ cô ấy có giấu cũng muộn rồi mà.

"Nè, nếu cậu kể thì tớ sẵn sàng nghe đó?"

Nhận ra biểu hiện và lời nói tốt bụng của tôi. Nên Chinatsu-chan liếc nhìn tôi, có vẻ như tôi đã khiến cho cô ấy nới lỏng cảnh giác rồi đây.

".... Ừm..."

Và sau đó, cô ấy gật đầu ra hiệu đồng ý.

----------------------

Giờ thì, tôi sẽ phải giải thích mối quan hệ giữa tôi Sano Masataka và Sugito Chinatsu nhỉ.

Hồi tôi học cấp hai, Chinatsu-chan và tôi học cùng lớp, nên đó là cách chúng tôi quen nhau.

Chinatsu-chan là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xếch có ý chí mạnh mẽ chính là điểm quyến rũ của cô ấy. Phần vì tôi đang trong độ tuổi dậy thì nên bắt đầu có hứng thú với người khác giới, nên việc tôi quan tâm Sugito Chinatsu cũng là điều bình thường mà nhỉ.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng có tia tôi hộ cái được không?"

Thế nhưng, đã đến thế mà mức độ cảnh giác của cô ấy vẫn cao như thường.

Khiến đám đàn ông khác nhìn mình câm lặng bằng lời lẽ cay nghiệt, nhưng cũng không có nghĩa cô ấy có thái độ ôn hoà với những bạn nữ khác.

Cũng vì ấn tượng với vẻ hung hăng của Chinatsu-chan nên những người thân thiết với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu thành thật mà nói ra, thì tôi cũng không ưa gì cho lắm.

"Coi nào Kentarou. Cậu nghiêm túc lên coi!"

"Chờ đã Chinatsu. Tớ biết rồi nên đừng có kéo tớ nữa mà."

Mà, cũng có ngoại lệ.

Ngoại lệ đó là Oosako Kentarou, cũng là bạn thuở nhỏ từ lúc lọt lòng của cô ấy, và cũng là tên đực rựa duy nhất mà cô ấy tin tưởng.

Thành thật mà nói, lần đầu biết được mối quan hệ của họ như thế, tôi rất ghen tị. Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà, sao một cô gái lạnh lùng như cô ấy lại thích hắn đến thế cơ chứ?

Thế nhưng, cùng lúc đó tôi nghĩ là mình vẫn còn cơ hội.

Vì Sugito Chinatsu với Oosako Kentarou chỉ là bạn thuở nhỏ và cũng chỉ có thế.

"Thôi mà, cứ để tớ yên đi. Chinatsu không cần phải nói thì mình tớ cũng làm được mà."

"Hừm. Cậu mạnh mồm thế đấy, tới lúc làm không được rồi mếu máo tới đây khóc thì tớ không biết đâu đó!"

Chinatsu-chan rất quan tâm và muốn được chăm sóc Oosako. Tôi tiếp cận trong khi cô ấy có vẻ như đang không có gì làm.

"Nè nè, Sugito-san. Cậu có gặp rắc rối gì không vậy?"

".... Không hẳn. Tớ chả gặp chuyện gì cả."

Lúc đầu tôi bị từ chối thẳng thừng.

Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục bắt chuyện mà không nản lòng. Cứ mỗi khi Chinatsu-chan thấy khó chịu vì Oosako thì tôi nhất định sẽ bắt chuyện với vẻ vô tư nhất có thể.

Không chỉ là tám nhảm không đâu, tôi cũng đang nỗ lực để có thể trở thành thằng đực rựa có thể dễ dàng nói chuyện với cô ấy mà.

Chinatsu-chan không chỉ mang cái danh gái đẹp không, mà còn là cô gái siêu xinh đẹp tài giỏi là khác, từ học tập đến thể thao cái gì cũng khủng cả.

Tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ đổi kịp Chinatsu-chan. Một thằng từ học hành đến thể thao chả cái nào nổi bật, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Từ hôm đó tôi cũng đã cố thử ăn diện các kiểu. Tuy so với Chinatsu-chan thì không thể nói là tôi có cửa, nhưng tôi đã tìm cách để trông mình có thể đẹp hơn phần nào.

Và cứ như thế, một thằng yêu Chinatsu-chan như tôi đã dần trở thành một thằng đực rựa ổn áp hơn trước.

"Sugito-san? Lẽ nào đã có chuyện gì đó xảy ra với Oosako à?"

"Sano-kun nghe nè! Kentarou chỉ toàn biện minh thôi à--"

Cây kết quả là từ hồi mùa xuân cấp hai năm ba.

Từ sau đó, cứ khi nào Chinatsu-chan muốn phàn nàn thì cổ sẽ nói với tôi. Dù hồi trước mức độ cảnh giác của cô rất chắc chắn, nhưng trước mặt tôi thì cô ấy cũng dần nới lỏng cảnh giác.

Dĩ nhiên là cổ toàn nói về tên Oosako đó thôi. Tôi không tài nào chịu nổi cơn ghen tị này.

Thế nhưng tôi và cô ấy có thể thân nhau thế này cũng là nhờ tên Oosako đó.

Vì có tên đó nên Chinatsu-chan không coi tôi là một người khác giới. Thế nên tôi đã trở thành người bạn nam duy nhất của cô ấy.

"Cảm xúc của Chinatsu-chan nhất định sẽ truyền đến được Oosako thôi. Dù có lên cấp ba cũng phải cố lên đó."

"Ừm. Cảm ơn cậu nha Sano-kun. Cơ mà, Sano-kun cũng vào học ở trường cấp ba chung với bọn tớ nhỉ. Thế thì đừng nói như thể là từ biệt nhau chứ."

"Ahaha-. Dù có là học sinh cấp ba đi nữa, thì cứ thoải mái mà càu nhàu ở tớ đi hen. Tớ sẽ chờ cậu cả 24 giờ một ngày, cứ lúc nào muốn thì tớ sẵn sàng lắng nghe."

"Thật tình à. Cậu nói cứ như là tớ với Kentarou toàn cãi nhau không thôi ấy."

"Bộ không phải à?"

"Thì rõ là thế! .... Chắc vậy."

Từ hồi tốt nghiệp cấp hai, Chinatsu-chan không hề có ý che giấu tình cảm của mình đối với Oosako trước mặt tôi. Hẳn là cô ấy đã xem tôi là một người bạn thân thiết đến mức dù có gọi bằng tên thì cổ cũng không chửi bới.

Sau đó, qua bao năm tháng, chính vì được cô ấy tin tưởng thế, nên tôi cảm thấy lần này cô ấy cũng muốn hỏi ý kiến của tôi.

Tôi, một thằng bạn nam duy nhất và cũng là một tên cố vấn tốt bụng của Chinatsu-chan. Tôi sẽ rất vui nếu cô ấy nghĩ tôi như vậy.

Chính vì được tin tưởng, nên tôi đã nghe lời tâm sự của Chinatsu-chan trong phòng hát karaoke cách âm, và hai người chúng tôi đã có cơ hội để ở một mình với nhau.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

nghị lực, cày tận 3 năm lận đấy :))
Xem thêm
vất vả cho chú quá =)))
Xem thêm
Nghị lực thật
Thx trans
Xem thêm
bạn từ lúc lọt lòng luôn à🐧
Xem thêm
Khổ thân main:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gurrr
Main này nghị lực đấy . Hơn khối thằng main romcom khác :))
Xem thêm
t cũng làm kiểu main, làm một người để bạn để nghe giải bày và giúp đỡ cô ấy trong học tập nhưng thay lại dần trở thành công cụ cmnl, t sai ở bước nào à mn =)
Xem thêm
đừng giúp đỡ vô điều kiện,đừng lúc nào cũng có thể giúp đỡ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Giống tao nhỉ nhưng mà tao chả có tí cơ hội nào luôn, mặt dù cùng lớp và cùng bàn nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè
Xem thêm