• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 16: Tôi chỉ cần một thiên thần

43 Bình luận - Độ dài: 1,194 từ - Cập nhật:

Trên đường đi học về, Kentarou đi cùng Ayano yêu dấu của cậu ta.

“...Và cậu ấy là kiểu người như vậy đấy. Tớ đã nghĩ tớ có thể làm tốt hơn nữa cơ, nhưng chẳng hiểu sao lại không được.”

“Vậy ư? Kentarou-kun tuyệt thật.”

Cậu ta đang nói về khoảng thời gian học sơ trung. Kentarou đã nói với bạn cùng lớp, “Đấy là lý do cậu ấy kém đấy.”.”Tớ đã có thể làm tốt hơn nếu họ chọn tớ.” Cậu ta tuyên bố.

Ayano nghe Kentarou kể chuyện với một nụ cười trên môi. Nhờ có một người nghe tuyệt vời, cậu ta cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện.

*****

Kentarou chưa từng nói chuyện thân thiết với cô gái nào, ngoại trừ cô bạn thuở nhỏ Chinatsu.

Cậu ta luôn thiếu sự tự tin và nó còn rõ ràng hơn khi nói chuyện với người khác giới. Cậu ta luôn khiến họ thất vọng bởi thái độ ấy và thường bị đuổi đi.

Tuy nhiên, Ayano không giống với những cô gái khác.

Khi còn mặc cảm vì bị bắt nạt, cô ấy đã dịu dàng bắt chuyện với cậu ta. Cô nghe cậu nói, thể hiện sự đồng tình, dù cậu ta chỉ nói ba lăng nhăng, chẳng đi thẳng vào vấn đề.

Lời nói dễ chịu của Ayano đã khiến cho Kentarou, lần đầu tiên cảm thấy sự bình yên.

“Nếu cậu thấy ổn, mình luôn sẵn lòng lắng nghe.”

Cô ấy như một thiên thần vậy, Kentarou nghĩ.

Câu từ tử tế. Biểu cảm ân cần. Và trên hết, được gần gũi với sự tồn tại đẹp đẽ ấy đã làm cho cả khuôn mặt lẫn trái tim của Kentarou, bùng lên sự ngại ngùng và vui sướng.

“Ừm, Matsuyuki-san…. C-Cậu sẽ "hẹn hò" với mình chứ?”

Khi cậu ta nhận ra, đã quá muộn rồi.

Đúng là mình yêu cô ấy. Nhưng tỏ tình bất ngờ thế này sẽ làm cô ấy khó xử mất. Mà, cũng chẳng có chuyện cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của một người như mình… Kentarou nguyền rủa chính bản thân vì đã bày tỏ.

“Được thôi, mình sẽ hẹn hò với cậu. Dù gì mình cũng muốn biết thêm về cậu mà, Kentarou-kun.”

Nhưng thiên thần đã ở đây rồi. 

Kentarou cảm thấy biết ơn. Cậu ta còn tưởng cô là thiên thần, được Chúa ban tặng vì những cố gắng của cậu.

Và từ ngày cậu ta có bạn gái, cuộc sống của Kentarou đã thay đổi hoàn toàn.

*****

“...Xin lỗi vì những điều tồi tệ mà bọn tớ đã làm. Bọn tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu nữa.”

Những tên bắt nạt cúi người xuống và xin lỗi Kentarou.

Lúc đầu, cậu ta còn không thể tin nổi. Nhưng rồi Kentarou đã nhận ra sự thật.

“Tớ xin lỗi. Bọn tớ chỉ làm những gì chúng tớ được bảo thôi. Chinatsu Sugito nói rằng cậu làm phiền cô ấy. Bọn tớ cũng có ý tốt mà.”

Chinatsu đã sắp đặt tất cả.

Người bạn thuở nhỏ luôn rầy la cậu ta. Luôn giới hạn hành động của Kentarou, bảo cậu phải “cư xử đúng đắn” hoặc “đừng nói như vậy”, vân vân.

Nhà cạnh nhau, bố mẹ cũng là bạn tốt. Vậy nên chúng tôi đã thành bạn thuở nhỏ, và đây là cách cô ấy đối xử với tôi… Trái tim Kentarou, đã bùng lên cơn giận dành cho Chinatsu.

Người bạn thuở nhỏ đáng ra phải đứng về phía cậu. Nhưng những gì cô ấy làm hoàn toàn ngược lại. Không đời nào có thể tha thứ.

…Phải xử lý kẻ phản bội.

“Ayano, tớ có một thỉnh cầu.”

“Nếu mình có thể giúp gì, hãy cho mình biết. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu.”

Đồng minh duy nhất của tôi là Ayano. Kentarou cảm ơn thiên thần đã nghĩ cho cậu ấy và quyết định giúp cậu trả thù Chinatsu.

“Vậy là đủ rồi. Quá muộn rồi, Chinatsu… vì cậu đã phản bội tớ.”

“K-Không đ-đó… Không phải… Không phải mà, Kentarou!”

Như vậy, Kentarou, cùng với Ayano, đã trả thù Chinatsu, người đứng sau vụ bắt nạt.

Cũng vì sự tử tế của bản thân mà Kentarou chưa từng cãi lại Chinatsu. Chinatsu còn chẳng hề để ý đến điều đó, nên cậu ta đã cho cô ấy thấy sự nghiêm túc của mình. Vậy là đủ để làm rõ được ai là người có ảnh hưởng lớn hơn.

(Ôi trời, cậu đánh giá thấp tôi chỉ vì chúng ta quen nhau từ bé. Chuyện sẽ như vậy nếu cậu trở nên quá khích đấy.)

Khi nhìn thấy Chinatsu khóc, tim Kentarou như nhẹ đi. Cậu ta cười, say sưa với cảm giác đó.

Với Ayano, tôi sẽ không thua bất cứ ai. Tôi sẽ thể hiện sự nghiêm túc trọn vẹn nhất.

Thỏa mãn với cảm giác bất bại, Kentarou không còn quan tâm đến cảm xúc của người bạn thuở nhỏ nữa.

*****

“Vậy Ayano. Hẹn gặp lại ở trường.”

“Ừ, được thôi. Mình sẽ lại đón cậu ở lớp, phải không?”

“Ừ, nhờ cậu đó.”

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Ayano, ngoài Chinatsu ra, cũng có những sự thay đổi khác.

Kentarou và Ayano đang hẹn hò. Tin đồn lan khắp trường, và vị trí của cậu ta trong lớp cũng thay đổi.

Ayano Matsuyuki, người cực kỳ nổi tiếng với những nam sinh, là bạn gái của cậu ta. Số bạn bè cũng tăng lên. Cậu ta đã có thể nói chuyện với nhóm nổi bật mà không ngần ngại gì.

…Cũng đáng để ra vẻ lắm.

Kentarou còn cố ý để Ayano tới lớp đón cậu để bạn cùng lớp có thể chứng kiến. Không những thế, cậu ta cũng tích cực khoe khoang về mối quan hệ này.

Nhờ thế, cậu ta trở nên nổi bật trong trường. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

…Ít nhất, đó là những gì Kentarou nghĩ.

(Chà, tôi đang dần thấy ghen tị hơn rồi. Tôi đoán có thể gọi đây là một thử thách đấy.) 

Kentarou chưa từng nghĩ Sano Masataka có thể nói dối với ác tâm như vậy.

Một đứa con trai cùng trường sơ trung. Dù thuộc về một tầng lớp cao hơn, cậu ta đã nói chuyện với Kentaro, một người không thể kết bạn từ lúc vào trường. Cậu ta chắc chắn là một người tốt.

(Cậu ta ghen tị với tôi, đúng là khó hiểu đấy. Ayano không có ý muốn hẹn hò với tôi? Chỉ là hiểu lầm? Nực cười thật. Ayano thực sự lắng nghe tôi.)

Kentaro đã cho rằng Masataka cũng chỉ là một con người thấp kém.

Cậu ta chỉ cần có Ayano. Chỉ cần có cô ấy, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu ta không cần người bạn thuở nhỏ, kẻ đã phản bội từ đầu.

..Cậu ta vẫn không biết suy nghĩ của bản thân đã có câu trả lời, và Chinatsu đã ngoài tầm với của cậu ta mất rồi.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Ai cũng có 1 thời ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ
Xem thêm
Không phải ai cũng vậy đâu bạn.4 năm sơ trung ngồi trong thư viện với mấy đứa bạn. 3 năm cấp 3 thì y hệt. Mãi lên năm 2 đại học mới có ny loli đấy
Xem thêm
@Kurogane Lunar: Ai cũng có. Quan trọng là nó ít hay nhiều, thời gian dài hay ngắn ( Trừ khi không xem phim, đọc truyện ). Đến lớp 11 thì đa số con trai nó mới hết ảo nếu sống trong môi trường bình thường. Còn như thằng kia thì cỡ cấp 1 hoặc trẻ trâu cấp 2, báo thủ cấp 3
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
M chơi bao kí đá rồi?
Xem thêm
Bay cao lên nữa đi em, rồi ngã cho đau vào
Xem thêm
Thằng này đập 10kg đá
Xem thêm
mơ càng cao xa đến lúc ngã lại càng đau thôi
Xem thêm
Thằng này chơi đồ mịa r :))
thx trans
Xem thêm
hôm trước check kho cần sa thấy thiếu mấy bịch , hoá ra là mày ăn cắp của bố
Xem thêm
Mua không ,em bán.
Xem thêm
Hơi thở của ĐẤ
Xem thêm
Kiq
Tôi hiểu rồi là do ông chơi đá đúng kh
Xem thêm
Ra ngươi là kẻ sử dụng đá :)))
Xem thêm