• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 05: Mối quan hệ đã thay đổi

25 Bình luận - Độ dài: 1,089 từ - Cập nhật:

Buổi sáng của tôi bắt đầu từ sớm.

"Phù.. Quyết định rồi!"

Tôi duyệt qua kiểu tóc trong gương bồn rửa mặt, tuyệt đối không để một cọng tóc rối.

Ấn tượng của một người có thể thay đổi chỉ với kiểu tóc. Dù tôi không đẹp trai đi nữa, thì chỉ cần nhuộm tóc tí thôi trông cũng ngầu hẳn ra và có cảm giác bảnh trai... Đó là tôi thấy thế.

Thói quen này được hình thành từ lúc tôi phải lòng Chinatsu-chan. Dù gì thì chăm sóc cho bản thân cũng là bước đầu tiên để được gọn gàng mà.

"Onii tính chiếm bồn rửa mặt tới bao lâu nữa đấy? Em còn xài nữa, nên tránh ra cái coi."

"À, anh xin lỗi."

Tôi bị nhỏ em đuổi ra mất rồi, anh trai đúng là một tồn tại yếu ớt mà.

Nhưng chuyện tôi cần làm vào buổi sáng không chỉ có nhiêu đây.

Chuẩn bị sơ qua bài vở cho tiết học hôm nay, vận động nhẹ cơ bắp, vừa nhâm nhi buổi sáng vừa xem sơ qua tin tức trên báo.

Dù có nói là làm gì cũng không được chỉnh chu, nhưng mỗi ngày đều đặn như thế thì kết quả sẽ tới thôi.

Thông qua những buổi sáng như thế, mà điểm số của tôi cũng dần được cải thiện. Có một vóc dáng có thể cho là trai tráng cao ráo, có là bài tập nào đi nữa thì tôi cũng có thể theo kịp ở một mức độ nào đó.

Quả nhiên tình yêu sẽ thay đổi con người ha.

Nhỡ tôi mà không phải lòng Chinatsu-chan, thì có lẽ tôi sẽ phải trải qua chuỗi ngày cuộc sống trung học cấp ba bình thường như bao thằng đực rựa tầm thường khác.

"Chào buổi sáng, Oosako."

"À... Ờ, chào buổi sáng Sano-kun."

Ví dụ như thằng Oosako này vậy.

Tôi đến trường, và bắt gặp Oosako ở cổng trường. Rồi chào qua lại với danh nghĩa là bạn cùng lớp thôi.

Nói mối quan hệ của tôi với Oosako tệ thì cũng không hẳn thế, nhưng cũng không thể nói là tốt được. Nói chuyện thì không thành vấn đề, nhưng vì chúng tôi không chung một nhóm nên chả lúc nào kè kè bên nhau cả.

Nói toẹt ra ấy, thì tên Oosako này là một tên cô độc trong lớp.

Hầu như chỉ mình Chinatsu-chan chỉ bắt chuyện với Oosako, lâu lâu tôi cũng có bắt chuyện với hắn. Còn lại thì ít nhất tôi chưa thấy hắn chủ động bắt chuyện với tôi lần nào.

"Vậy, lát vào lớp gặp hen."

"À, ừm... Lát nữa trong lớp..."

Tôi vẫy tay chào Oosako, dù là bạn cùng lớp đấy nhưng không có nghĩa là thân tới mức đi chung với nhau đâu.

Ngoài ra, hôm nay tôi không thể nhịn nỗi cơn giận với tên Oosako đấy.

Vốn dĩ từ đầu tên Oosako này đã cho Chinatsu-chan chính là nguyên nhân hắn cô đơn trong lớp. Có vẻ như có nhiều lần hắn bảo là "Cũng tại Chinatsu-chan cứ bắt chuyện nên tớ không thể nói chuyện thoải mái với mấy đứa bạn nam trong lớp đó."

Phải là ngược lại, vì Chinatsu-chan lo lắng cho Oosako chỉ lủi thủi một mình trong lớp nên cổ mới bắt chuyện với hắn đấy. Nếu muốn phàn nàn người ta thì trước tiên khiến người ta an lòng hộ tôi cái.

Đã thế rồi mà hôm qua hắn lại làm tổn thương Chinatsu-chan, mà không hề biết rằng cô ấy đã luôn quan tâm lo lắng cho mình. Một thằng với trái tim rộng lớn hơn cả đại dương cũng phải có giới hạn đấy nhé.

"Sao đấy Masa? Từ sáng mặt ông đã hình sự lắm rồi đấy?"

"Đã thấy nụ cười sảng khoái như này mà còn nói thế cơ à?"

"Cười vãi."

Cười đùa trước nụ cười của người khác có ác quá không?

Khi vào lớp, thì tôi sẽ đến hội bạn. Nhưng tôi vẫn chưa thấy Chinatsu-chan đến lớp nữa.

Cơ mà, Chinatsu-chan lúc nào cũng đến trường chung với Oosako nhỉ. Mà vừa nãy Oosako lại đi một mình, quả nhiên là vì chuyện hôm qua nên mối quan hệ của bọn họ sẽ không được lành ngay lập tức hen..

Hẳn là cô ấy đã cố tình đi trễ để tránh không gặp mặt Oosako đây mà.

Chinatsu-chan lúc nào cũng là người luôn quan tâm đến hắn ta.

"Sao đấy Masa? Mặt ông lạ đời quá đấy?"

"Thế tôi sẽ cho ông thấy mặt lạ thật sự nó trông thế nào."

"Đù mạ."

Một cô gái mà lại đi phun ra cái câu "Đù mạ" thì chả biết sao nữa. Mà chuyện cũng không phải của tôi nên chả quan tâm lắm.

Trong khi đang tám nhảm, thì Oosako bước vào lớp... Mà thây kệ hắn đi.

Và cuối cùng Chinatsu-chan cũng tới lớp trong lúc chỉ còn vài phút nữa là tới giờ đóng cửa.

"A..."

Chinatsu-chan hướng mắt đến chỗ Oosako đang ngồi. Dù trông cô đang muốn nói gì đó, nhưng cô buồn bã về chỗ ngồi của mình.

"A..."

Khi Chinatsu-chan đang chuẩn bị ngồi xuống thì cô ấy thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Từ khoảnh khắc đó, mặt của Chinatsu-chan đỏ bừng lên như cái ấm đun sôi cấp tốc, và cổ quay cái vèo sang chỗ khác.

"......."

Sao vậy ta? Cổ thật sự ý thức được mình sao? Ề, dễ thương thật sự.

Mối quan hệ giữa chúng tôi chắc chắn đã thay đổi. Dù có thể là theo chiều hướng xấu với Chinatsu-chan, nhưng với tôi thì đó là một cơ hội ngàn năm có một.

Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy có thích tôi ấy chứ, không lầm đi đâu nữa, cô ấy đã ý thức được tôi là một người khác giới rồi. Chuyện như thế, tôi mừng đến không hết đấy.

"A, Masa lại làm cái mặt lạ đời nữa rồi đấy."

"Ui là trời."

"Đù mạ?! C-Cái mặt gì mà đểu dữ vậy cha... Á há há..."

Chết thật, tôi cứ cười gian [note50677] mãi thôi.

Tôi đã hạ thấp khả năng đánh giá của cô gái bàn bên với cái vẻ mặt buồn cười. Tuy nhiên, tôi không giấu được niềm hạnh phúc của mình đến mức có bị lộ cũng chả sao.

----------------------------------------

Chết dở, mị cần Netorareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Ngán rumcum quáaaaaaaaa.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhìn avatar của mị để biết kiểu cười của đực.
Nhìn avatar của mị để biết kiểu cười của đực.
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sau 5 ngày dịch rumcum, tôi từ một người hướng nội nay đã hướng tâm trái đất. Tôi dần thức đêm nhiều hơn để đọc ntr, tôi mơ thấy tôi là một thằng ma vương cắm chục cái sừng đang trên đường páo chù, sáng tỉnh dậy tôi đầm đìa nước mắt, ăn không ngon ngủ không yên. Cả ngày đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng nghĩ đến những cảnh netorare không có thực rồi tôi khóc trong lặng thầm. Tôi thầm nghĩ rằng phải chi mình kiếm được 1 bộ netorare nữa để giải toả được niềm khát khao được trầm cảm tiếp.





Ai đó biết netorare nào hay chad hoặc nội tâm dằn xé hãy nhắn giùm. Cảm ơn.
Xem thêm
trans nghiện thật rồi :D sa đọa quá
Xem thêm
Nghiện là dở dòi :)))
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Nụ cười dần biến chất vì em 😆😆😆
Xem thêm
Izaki đã từng nói ko có cuộc chiến trong sạch kể cả cuộc chiến trên tình trường
Xem thêm
nụ cười dần thiếu đạo đức :)))
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Toẹt zời nu9 phải lòng main rùi
Xem thêm
Nụ cười như kiểu: Đúng như kế hoạch :)
Xem thêm
cơ hội ko chờ một ai
người biết nắm giữ cơ hội mới là người thông minh
mà thằng kia ở bộ khác chắc là main rồi tiếc ko phải main
Xem thêm
Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt mà😂😂
Xem thêm
@Trung Sad Boy: tôi có thằng bạn cũng tên gần giống như tên của bạn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm