Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Raichou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Lời bạt

7 Bình luận - Độ dài: 445 từ - Cập nhật:

Xin chào, rất vui được gặp mọi người. Tôi là Aloha Zachou.

Tôi vô cùng biết ơn mọi người vì đã chọn mua cuốn sách này. Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến biên tập viên I-san, Tetubuta-sama, người đã vẽ những bức tranh minh họa tuyệt đẹp, và tất cả những bạn đọc đã xem tác phẩm của tôi trước khi nó được xuất bản thành sách.

Making Magic là tác phẩm thứ ba được xuất bản của tôi. Hai cuốn còn lại của tôi thuộc một nhãn hiệu khác, và thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ có những độc giả mới thế nào từ việc GC Novels xuất bản cuốn sách khổ lớn đầu tiên của tôi. Tôi đang run rẩy trong vui sướng (ẩn dụ).

Khi tôi lần đầu tiên viết phiên bản web novel của Making Magic, tiêu đề ban đầu quá trừu tượng và không thu hút được nhiều độc giả, vì vậy tôi đã thay đổi nó nhiều lần, cố gắng tìm ra thứ gì đó hấp dẫn mà độc giả sẽ thích. Tôi khá tự tin vào nội dung của câu chuyện, nhưng nó thực sự khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của tiêu đề.

Sau đó, biên tập viên I-san của tôi đã tiếp cận và tôi bắt đầu làm việc để xuất bản cuốn sách này với GC Novels. Chúng tôi đã liên lạc qua email và điện thoại, và họ đã giúp tôi chọn một họa sĩ minh họa phù hợp với bộ truyện, chọn cách phối màu cho các thiết kế nhân vật, vẽ logo tiêu đề và bố cục trang bìa, đồng thời xem xét bản nháp của tôi. Ấn tượng của tôi về công việc hồi đó là họ rất nghiêm túc với mọi thứ, cứ như họ sẽ ăn thịt tôi ngay lập tức vậy!

Tôi rất biết ơn vì họ đã tỉ mỉ như thế với từng phần trong bố cục của cuốn sách và nó thực sự khến tôi mở mang tầm mắt. Đó là một trải nghiệm khó quên khiến tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của thuật ngữ “splitting hairs”. [note52198]

Making Magic là câu chuyện về cô phù thủy Chise khiến mọi người tươi cười bởi lòng tốt và sự nghiêm khắc đáng yêu của cô ấy, và tôi hy vọng mình có thể cho tất cả các bạn thấy được điều đó.

Xin hãy tiếp tục đối xử tốt với tôi—Aloha Zachou—kể từ giờ trở đi.

Cuối cùng, tôi muốn một lần nữa cảm ơn mọi độc giả đã chọn cuốn sách này.

u110598-8c55462a-4e5a-4a67-8fef-4a5f5b89ff10.jpg

u110598-45a3cf8c-2a86-44df-af29-53ef35b38961.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Một thuật ngữ để chỉ việc quá để ý đến một chi tiết/vấn đề nhỏ nhặt. splitting hairs: tách riêng từng sợi tóc :))
Một thuật ngữ để chỉ việc quá để ý đến một chi tiết/vấn đề nhỏ nhặt. splitting hairs: tách riêng từng sợi tóc :))
[Lên trên]
Còn 1 chương bonus nhé
Còn 1 chương bonus nhé
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
ʕ/·ᴥ·ʔ/🩷
Xem thêm
Thank trans ~
Xem thêm
Thanks~
Shi~
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tem






Thank trans
Xem thêm