• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kiếm sĩ vô năng

Chương 6: Eugene Gặp Gỡ Người Từ Thế Giới Khác

25 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

Translator: Deemo

__________________

Người chuyển sinh từ thế giới khác.

Đó là cách gọi chung cho những người tới từ thế giới khác.

Đặc điểm của họ, là khi họ tới thế giới này, các vị Thần sẽ ban cho họ những năng lực mạnh mẽ hoặc họ sẽ trở thành những chủng tộc đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người chuyển sinh, và khả năng cao hầu hết mọi người trong phòng xét xử đều như vậy.

“Fufufu, rất lâu rồi mới có một vị khách từ thế giới khác. Ta mong chờ những điều mà cô sẽ đem lại đấy.” (Uther)

Có vẻ đây không phải lần đầu của Hiệu Trưởng Uther.

Tôi cũng không biết ông ấy bao nhiêu tuổi, nhưng hình như ông đã làm hiệu trưởng học viện hơn 200 năm rồi.

Lượng thông tin ông nắm giữ là không tưởng.

“Làm ơn chờ đã! Người đầu tiên tìm thấy cô ấy là một mạo hiểm giả của Liên Bang Blue Waters! Chẳng phải quyền sở hữu cô ta thuộc về chúng tôi sao?!”

Liên Bang có vẻ đang nóng vội.

Chẳng phải các người vừa nói sẽ biến cô ấy thành chuột bạch à?

Cô gái tên Sumire lo lắng nấp sau tôi.

“Hmmmm, người đầu tiên tìm thấy cô bé, ý ngươi là những kẻ đã tấn công Sumire-kun ấy hả? Hay là những kẻ đã bắn tên vào cô ấy? Đúng thực là họ trông giống mạo hiểm giả tới từ Liên Bang Blue Waters, nhưng đó là cái mà ngươi gọi là ‘tìm thấy’ à?” (Uther)

“V-Việc đó…”

“Hơn nữa, nếu ngươi muốn nhận cô bé về, ngươi cũng sẽ phải chi trả cho thiệt hại tại tầng 5…Là bao nhiêu ấy nhỉ?” (Uther)

Hiệu Trưởng Uther hỏi người phụ nữ trông như thư ký ở cạnh ông.

“Đây vẫn chỉ là tính toán sơ bộ, nhưng nó vào khoảng 5 tỷ G.”

“5 t-tỷ?!”

“Chúng tôi đang cho các pháp sư cao cấp trong thành phố lo việc sửa chữa. Trả công cho họ với từng đó phần thưởng là điều hợp lý.”

“Vậy?” (Uther)

“...Chúng tôi sẽ bỏ qua.”

Người từ Liên Bang rên rỉ.

“Vua Uther, Ngài định sẽ xử lý thế nào về tội lỗi phá hủy dungeon?! Tội ác phá hủy thánh tích của Thánh Thần không thể bị coi nhẹ.”

Người tiếp theo phàn nàn là bồi thẩm viên từ Liên Minh Thiêng Liêng.

“Ngươi quên rồi à? ‘Các vị khách từ thế giới khác phải được bảo vệ’, là lời dạy từ chính các Thánh Thần phải không?” (Uther)

“T-Tôi biết, nhưng…”

“Cô bé không phải một con quỷ như ngươi đã lo lắng, Cô bé là hiện thân của một sinh vật cổ xưa, một Ifrit. Hơn nữa, con bé vừa đặt chân tới thế giới này và thiếu hiểu biết nên đã gây ra sự vụ này. May mắn thay, không có thương vong nào của các mạo hiểm giả. Chẳng phải rộng lượng ở đây cũng là một trong những lời dạy của Thánh Thần sao?” (Uther)

“...Tôi hiểu rồi.”

Người từ Liên Minh Thiêng Liêng cũng đã rút lui.

“...Không…có thương vong?” (Sumire)

Sumire-san lẩm bẩm.

“Có chuyện gì sao?” (Eugene)

“K-Không, không có gì.” (Sumire)

Cô lắc đầu khi được tôi hỏi.

Có chuyện gì làm phiền lòng cô ấy à?

“Điện Hạ, Eugene Santafield là người của Đế Quốc. Nếu Eugene là người đã đem cô ấy về đây, chẳng phải nghĩa vụ che chở cho cô ta thuộc về Đế Quốc sao?”

Người cuối cùng lên tiếng là giáo viên của tôi tại Học viện Quân sự, người mà đã giữ im lặng nãy giờ.

–Thần dân của Đế Quốc sẽ luôn luôn hành động hướng tới sự thịnh vượng của Đế Quốc.

Người giáo viên ấy cũng có suy nghĩ như vậy.

Ban đầu, ông có vẻ không quan tâm. Nhưng có vẻ ông cũng không thể bỏ qua việc cô là một người từ thế giới khác và là Ifrit.

Nghe vậy, Hiệu Trưởng vuốt bộ râu và nghĩ ngợi.

“Ngươi nói cũng đúng. Vậy thì, hãy để Eugene từ Đế Quốc được chỉ định làm người bảo hộ cho Sumire-kun. Sau đó, cô bé có thể tự quyết định mình sẽ làm gì? Sao nào?” (Uther)

“Không phản đối.”

Người thầy giáo không níu kéo thêm và đồng ý.

Trong thành phố dungeon, lời nói của Vua Uther là tuyệt đối.

Không ai có thể làm trái lời ông.

…Tôi, làm người bảo hộ?

Người bảo hộ cho cô ấy?

Nhìn sang bên, tôi thấy Sumire cũng đang nhìn tôi.

Đôi mắt to tròn của cô nhìn tôi lo lắng.

“Và thế, Eugene, mọi việc sẽ nhờ cậu. Đừng lo. Nếu cậu có vấn đề gì, hãy cứ tham khảo với ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ cung cấp cho cậu trợ cấp thỏa đáng!” (Uther)

“V-Vâng…” (Eugene)

Tôi gật đầu với Hiệu Trưởng.

Mọi việc đang đi ngày càng xa rồi.

Tôi một lần nữa nhìn vào cô gái bên cạnh mình.

Trái tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi không nhận ra tới tận bây giờ vì mọi thứ quá hỗn loạn, nhưng cô ấy xinh đẹp tới khó tin.

Mái tóc vàng bóng mượt, mắt to, môi hồng.

Làn da lấp ló đằng sau chiếc áo choàng trắng nõn nà.

Tôi đã cảm thấy từ lần đầu gặp cô trong dungeon nhưng…

(Cô ấy đẹp thật đấy…) (Eugene)

Bởi vì cô là một người chuyển sinh sao? Hay là do cô là chủng loài đặc biệt Ifrit? Hay chỉ đơn giản là vì cô đặc biệt?

Không, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Hãy chào hỏi đàng hoàng trước.

“Rất vui được gặp mặt, tên tôi là Eugene Santafield.” (Eugene)

“Tôi là…Sumire. Rất vui được gặp mặt.” (Sumire)

Sumire thẹn thùng nắm lấy bàn tay đang giơ ra của tôi.

Và như vậy, tôi lại có thêm một công việc nữa là bảo hộ cho người chuyển sinh và Ifrit, Sumire.

♢♢

“Vậy là bởi vì ngươi bận chăm sóc cho cô gái tới từ thế giới khác đó mà tới gặp ta muộn?”

Quỷ Vương Erinyes đang lườm tôi chằm chằm.

Eri nằm lăn lộn trên giường trong một bộ đồ lót gợi cảm.

Đúng là chất độc cho đôi mắt mà.

Tôi trả lời trong khi đánh mắt qua nơi khác.

“Xin lỗi về việc đó. Tuần này tôi thực sự bận rộn.” (Eugene)

Tôi chắp tay lại và cúi đầu trước Eri.

“Hmmm, ta hiểu. Chăm sóc cho một cô gái à.” (Eri)

“Có vẻ cô có điều gì muốn nói…” (Eugene)

“Ngươi đã đụng vào cô ta chưa?” (Eri)

Cô ấy vừa nói một điều không tưởng.

“Đời nào!” (Eugene)

“Hooh~, có thật không đây?” (Eri)

Nói vậy rồi Eri tiến gần tới cổ tôi.

“Ta ngửi được mùi một người phụ nữ khác từ ngươi, Eugene. Có vẻ như hai ngươi khá là gần gũi đấy nhỉ.” (Eri)

“...Tôi là người bảo hộ cho cô ấy mà.” (Eugene)

“Nói ra đi! Sự thật là ngươi đã làm việc đó với cô ta rồi phải không?!” (Eri)

u53794-cf43e4a7-172b-49c5-9ca4-2b900afc7df5.jpg

“Tôi đã nói rồi, tôi chưa làm gì cả!” (Eugene) 

Tôi cảm giác như đang bị tra khảo về sự chung thủy.

Trong khi tôi không phải bạn trai của Eri, và cũng chưa đụng tới Sumire.

Tôi thở dài và tiếp tục trả lời những câu hỏi của Eri.

Quỷ Vương Eri của ngày hôm đó rất ngoan cố.

Tôi tự hứa sẽ không kể về Sumire với Eri trong tương lai.

________________________

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

bộ Nữ thần không tín đồ lâu ko đọc
Eri xuất hiện ở đâu trong bộ đấy thế các bác
với lại Sumire "có vẻ" bị lạc mọi người trong khi bị dịch chuyển sang thế giới khác thì phải (giống vụ Lamia), ko biết ở bên bộ Nữ thần kia có chi tiết nào liên quan ko nhỉ
Xem thêm
Tác giả đã nói tuy chung thế giới nhưng nhân vật ở bộ kia sẽ ko xuất hiện và tình tiết cx như vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Eri không xuất hiện gì bên bộ đó nha. Còn Sumire thì vẫn chưa biết là có liên quan gì tới hội bị chuyển sinh bên Shinja không
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
Om nom nom nom
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Xử án kiểu này rườm rà vl
Xem thêm
Cho anh M dùng ma thuật nước bantumlum dập lửa
Xem thêm
Lửa ở đâu 👀
Xem thêm
mong tác giả vẽ illu đồ lót thì nên cắt thêm chứ thế này thì hơi nhiều vải 🐧
Xem thêm
Tính ku cậu này cũng giống Makoto phết, nếu có thêm người chơi RPG
Xem thêm
Cute thế này chắc ko phải yan đâu
Xem thêm