• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đế chế sụp đổ

Chương 26: Buổi Yến tiệc [ 1 ]

3 Bình luận - Độ dài: 758 từ - Cập nhật:

Lời dịch giả: Xin lỗi vì sự chậm trễ đáng thất vọng này...tôi lười nói thật

------------------------------------------

“Ta hẳn là Zest nhưng ngươi là kẻ nào ??”

Việc nàyy thực sự rất sốc… Đột nhiên có người bất thình lình xuất hiện, tôi cũng có nhiều lúc không thể giữ bình tĩnh được.

Tôi cố gắng kiểm sot ban tay khỏi sự run rẩy và uống them một ít trà trong khi cố trốn thoát khỏi thực tế.

“Xin thứ lỗi cho sự xuất hiện đột ngột như thế nay, Tôi là Tử tước Bicks, người đứng đầu an ninh nội địa của đế quốc.”

Có phải ông ta ở độ 40 tuổi ? Trông ông ta giống một lão già truing niên đang mệt mỏi đúng hơn…Ông ta là ai?

Đứng đầu An ninh nội địa của đế quốc … Tử tước…? À! Ông ta là bố của con lợn quý tộc đó!

“Vậy, ngươi hẳn là bố của Lãnh chúa Alf ?”

“Đúng vậy thưa Lãnh chúa Zest, lần nay chúng tôi đã khiến ngài vướng vào một rắc rối lớn. Tôi trân thành xin lỗi.”

Hả? Ông ta đang xin lỗi sau tất cả vụ việc đã xảy ra sao ?

 “Kể cả trong giấc mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng thằng con ngốc của tôi có thể  làm một điều thô lỗ như vậy với thiếu nữ của nhà Frontier Count trước mặt mọi người……”

Thông thường khá kỳ quặc trước việc một quý tộc đang quỳ xuống. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc ông ta xuất hiện tôi tưởng ông ta đang tức giận chứ?.

“Khi mà tôi nghe được rằng thằng con trai mình đang ở lãnh địa của nhà Frotier tôi đã muốn ngăn nó lại vì vậy tôi chạy tới đây,nhưng…..”

Dẫu vậy, Ông chưa đủ nhanh.

Bằng cách đi đến đây bằng xe ngựa the phải mất tới một tuần để có thể tiến tới thủ đô, nhưng nếu như bạn cưỡi ngựa trong khi đang vội the bạn có thể tới đó trong 5 ngày, có lẽ? Nếu nó là một con ngựa nhanh nhẹn the có lẽ sẽ mất khoảng 2 ngày hoặc nhiều hơn?

Nếu xem xét kỹ lưỡng và hôm nay là ngày mà con lợn đó được lên bàn thờ thì ông ta không thể đến kịp lúc được.

"Nếu vậythì có thể ngươi đã nhận thức được vụ việc này từ trước rồi, hoặc?"

Ông ta trông rất bình tĩnh, thần thái của ông ta cũng rất thanh thản.

Vậy đây là cách mà các quý tộc hành xử hả ?

"Vài phút trước tôi có hỏi Đội trưởng đội phép thuật Sonia về vụ việc và anh ta đã giải thích tất cả với tôi. Sau đó tôi đã chạy tới đây đề bày tỏ sự hối lỗi với vị hôn phu của mình, Chúa Zest..." ( WHATTTT???)

Tôi hiểu. Nhà Frotier cũng nói rằng những người dân ở thủ đô cũng đang làm rạng danh ông ta, Liệu có phải rằng Bicks đã sai về điều đó?

Có phải chỉ có duy nhất con lợn đó "cố gắng để bay"?

"T...tôi cầu xin ngài hãy tha lỗi cho gia đình tôi !!!."

Đúng vậy... đó là thứ mà đã khiến ông sợ, Frontier Count...

Nhưng kể cả vậy, tôi cũng không thể trả lời ông ta một cách thẳng thừng được 

"Ta xin lỗi. nhưng ta đã đạt được điều mà mình muốn ngay sau cuộc trao đổi này.Điều còn lại thì nằm trong tay ông vợ của ta, Razatonia của Frontier Count. Ta khuyên ngươi nên hỏi ông ấy về việc này."

Vị tử tước hạ thấp đầu mình xuống, ông ta có vẻ như muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể nói được.

" Xin thứ lỗi, Chúa Zest. Tử tước Bicks, Frontier Count đang cho gọi ngài. Đi theo tôi"

Ồ, chẳng phải đó là Albert sao, một kị sĩ chó.?

Albet mỉm cười với tôi và các cấp dưới của anh ta mang vị tử tước đi bằng cả hai tay trái và phải. Mặc dù vậy, tôi cũng đã nghe thấy người đàn ông đó nói thứ gì đó giống như 'Lãnh chúa Zest...! Hãy nói tốt về tôi!...'

..................Tôi giả vờ như chưa hề nghe thấy gì! Frontier Count thật đáng sợ !

---------------------------------------

Xin lỗi vi sự chậm trễ này một lần nữa. lời địch của mình còn chưa trau chuốt xin mọi người thông cảm nhé ....

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cứ tưởng ông này muốn đi theo con của ổng chớ. Mk hiểu lầm hả ta. Z sao chết ko rõ nguyên do.????
Xem thêm
Tiến độ chậm lại ....hazzzzz
Xem thêm