• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 119

37 Bình luận - Độ dài: 1,953 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------------------------

Trò chơi chỉ hai người

Trong hộp “Tiết kiệm tiền cưới" của Ryouta, Tomoya và mọi người đã trêu chọc Haruto và Ayaka rất nhiều, cuối cùng họ đã chào tạm biệt Ikue và Kiyoko trước khi ra về.

Sau đó, vì vẫn còn thời gian trước bữa tối, Haruto và Ayaka quay trở lại phòng của Ayaka để học bài cho đến khi bữa tối sẵn sàng

"Haiz...Đúng là xấu hổ quá đi mất”

Vừa về đến phòng, Ayaka liền chuyển người lên bàn và thở dài một hơi dài

"Hộp tiết kiệm của Ryouta chắc chắn sẽ được lấy ra làm trò đùa trong một thời gian đấy nhỉ."

"Chắc chắn Shizuku sẽ tận dụng chuyện này cho coi."

"Ha ha ha..."

Tương lai ấy chắc chắn sẽ xảy ra, nên Haruto chỉ có thể cười khô khan

"Mou, Shizuku cứ thích trêu chọc người khác thôi. Rồi cả Saki với Akagi-kun nữa…”

Cái "hộp tiết kiệm cưới" của Ryouta khiến ngay cả Saki cũng không thể không cười khúc khích, cô nàng đã cười cùng với Tomoya khi nghe chuyện đó. Ayaka phồng má dễ thương và nhìn về phía đĩa bánh kẹo còn sót lại trên bàn, nơi có bánh Pocky.

"…Hộp tiết kiệm của Ryouta thì thôi, nhưng cái trò chơi Hocky do Shizuku bày ra đấy. Làm mấy chuyện như vậy trước mặt mọi người, đúng là không thể… phải không, Haruto-kun?"

"…Đúng là nếu bọn mình làm thế, họ sẽ có cái mà cười mất."

"Đúng đó…"

Ayaka đồng ý với Haruto, rồi im lặng nhìn hộp Pocky một lúc lâu. Cuối cùng, cô nàng ngẩng đầu dậy và bất ngờ với tay lấy bánh Pocky.

"Nhưng mà… nếu là người yêu, chơi mấy trò đấy có phải là bình thường… không nhỉ?"

"Ể? Không, anh nghĩ đó do Shizuku bịa ra thôi."

"Nhưng… em không nghĩ lời của Shizuku-chan là hoàn toàn sai đâu."

Ayaka nói rồi đứng dậy, đi đến giá sách cạnh tường, lấy một cuốn manga và quay lại ngồi cạnh Haruto.

"Haruto-kun này, đọc đoạn này của manga đi..."

Haruto nhìn tiêu đề của cuốn manga rồi cảm thấy căng thẳng.

"…'Bạn trai yêu tôi nhiều đến mức phiền phức'…?"

"Đúng thế! Gọi tắt là 'Oresuki'! Manga này rất thú vị và nổi tiếng đóa!"

Khi thấy Ayaka sáng mắt vì hứng thú, Haruto thầm than thở trong lòng.

Thì ra là cái của nợ này đã làm hỏng đi nhận thức về tình yêu của cô ấy---!!!

Trước mặt là nguyên nhân khiến trái tim cậu bị đặt vào quá nhiều áp lực trong suốt những lần luyện tập làm người yêu cùng Ayaka. Cẩn thận, Haruto lật nội dung của cuốn shoujo manga đó ra.

Đoạn Ayaka chỉ cho cậu xem là cảnh một cậu trai có vẻ ngoài báo đời đang ép buộc một cô gái có vẻ hiền lành chơi trò chơi. Dù cậu trai khá mạnh bạo, nhưng cô gái, do có tình cảm với cậu ta nên không hoàn toàn phản đối.

"Đây là…"

"Ừm!"

"Hai người họ đã hẹn hò chưa?"

"Chưa đâu! Lúc đó họ chưa hẹn hò!"

Ayaka trả lời với đôi mắt sáng ngời.

"…Chưa hẹn hò à."

"Ừ. Nhưng nghĩ ngược lại mà xem, nếu chưa hẹn hò mà họ còn chơi trò này, thì lúc là người yêu mà chơi là đương nhiên, đúng không?"

"Cũng… đúng…"

Haruto gật đầu theo quán tính trước sự hăng hái của Ayaka.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nhận ra mức độ tác động của mấy bộ manga nổi tiếng đến quan niệm tình yêu của một thiếu nữ.

Khi nhóm Saki đã ra về, sự ngại ngùng của Ayaka cũng vơi bớt. Cô nàng nhanh chóng ngậm một đầu của chiếc Pocky rồi nhìn về phía Haruto.

"Nào, Haruto-kun."

Ayaka hơi ngẩng mặt lên để đầu chiếc Pocky ngang tầm với miệng của Haruto.

Nhìn cô thúc đẩy mọi thứ như thế này, Haruto bỗng nhớ lại những buổi luyện tập làm người yêu trong kỳ nghỉ hè, và cảm thấy chút hoài niệm. Khi đó, Ayaka cũng đã mạnh dạn đề nghị họ nói những lời yêu thương, kê đầu lên đùi nhau và làm nhiều điều khác.

Tuy cô là idol của toàn trường nhưng Toujou Ayaka thật ra lại là một cô gái rất bạo dạng. Nếu các học sinh khác trong trường biết điều đó, họ sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Haruto đã không thể không mỉm cười.

“Sao thế, Haruto-kun?”

Ayaka, vẫn đang ngậm chiếc Pocky, nghiêng đầu thắc mắc. Haruto chỉ mỉm cười và lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Cậu trả lời, rồi nhẹ nhàng ngậm đầu kia của chiếc Pocky mà Ayaka đang cắn.

"... Cảm giác hơi ngại nhỉ."

"Ừ, khoảng cách gần hơn anh tưởng."

Cả hai, mỗi người ngậm một đầu chiếc Pocky với khuôn mặt đỏ bừng vì cảm giác gần gũi.

"Vậy... bắt đầu nhé? Sẵn sàng... bắt đầu!"

Theo hiệu lệnh của Ayaka, Haruto bắt đầu cắn từ từ ở đầu que Pocky, trong khi Ayaka cũng nhìn Haruto và từ từ tiến tới.

Ngay khi ngậm đầu que Pocky, Haruto đã cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Ayaka rất gần rồi. Càng nhai, khoảng cách ấy càng thu hẹp lại. Cuối cùng, khi chỉ còn một khoảng rất nhỏ, Haruto ngại ngùng nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau, một cảm giác mềm mại, ấm áp và đầy quyến rũ truyền đến từ đôi môi của Ayaka.

Haruto lùi lại một chút, mở mắt ra. Trước mắt cậu là Ayaka, đang mỉm cười bẽn lẽn một cách đáng yêu.

"Bọn mình... đã hôn rồi nhỉ."

"Ừ."

Cả hai vừa nhai chầm chậm phần Pocky còn lại trong miệng.

"Nè, trò này phân định thắng thua thế nào nhỉ?"

"Hình như là ai rời miệng khỏi Pocky trước khi hôn sẽ thua, đúng không?"

"Vậy nếu hôn rồi thì sao?"

"Ừ~m... có lẽ ai ăn được nhiều Pocky hơn thì thắng chăng?"

Ayaka thắc mắc, Haruto cũng không chắc chắn, chỉ lắc đầu.

Thực ra, trò chơi này giống như một thử thách để tạo cảm giác hồi hộp khi phải đối diện với khả năng hôn nhau. Nếu cả hai đã không ngại hôn, thì trò chơi chỉ đơn thuần là cách để họ trêu đùa và thân mật với nhau.

"Vậy ai đã ăn nhiều Pocky hơn, em hay anh?"

"Anh không biết, lúc đó anh nhắm mắt rồi."

"Em cũng thế."

Ayaka vừa cười vừa lấy thêm một thanh Pocky khác, nhìn Haruto đầy thách thức.

"Chơi lại lần nữa hông?"

"Được thôi, ai ăn được nhiều Pocky hơn sẽ thắng nhé."

"Ừ."

Bây giờ, với việc cả hai đã chắc chắn sẽ hôn, họ tạo ra một cách xác định thắng thua mới.

Haruto và Ayaka lại ngậm mỗi người một đầu que Pocky.

"Vậy anh bắt đầu nhé?"

Lần này, Haruto là người ra hiệu lệnh.

"Sẵn sàng... bắt đầu!"

Ngay khi ra hiệu, Haruto nhanh chóng cắn vào chiếc Pocky, cố ăn nhanh hơn lần trước. Nhưng bất ngờ, cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ayaka.

"Haruto-kun, em yêu anh."

"Ơ!?"

Hoàn toàn bất ngờ, Haruto cảm thấy tim mình đập mạnh và miệng thì ngừng lại trong giây lát. Nhân cơ hội đó, Ayaka nhanh chóng ăn từng miếng Pocky, tiến gần đến cậu. Nhận ra tình hình, Haruto vội vàng ăn, nhưng khoảng cách đã quá lớn.

Cuối cùng, cả hai hôn nhau ở một điểm rất gần phía Haruto, chứng tỏ Ayaka đã ăn nhiều hơn.

Ayaka, với nụ cười mãn nguyện, hài lòng sau khi đã ăn được nhiều Pocky hơn Haruto.

Em nhai chậm rãi, thưởng thức chiến thắng, trong khi Haruto nhìn em với tinh thần cạnh tranh bắt đầu bùng lên.

Haruto nhớ lại những lần trước mình đều bị Ayaka cho đo ván. Khi đi xem phim lần đầu, cậu đã bị cô lấn lướt trong việc nắm tay. Trong các luyện tập người yêu, Ayaka luôn chủ động hơn, và thậm chí trong cuộc thi pháo hoa tại bữa tiệc BBQ, Haruto cũng thất bại.

Ngay cả khi cậu chiến thắng trong trò đoán vị đá bào ở ngày hội tại gia, Ayaka vẫn nắm thế chủ động.

Đến giờ, Haruto muốn khiến Ayaka ngạc nhiên. Cậu chợt nghĩ về câu chuyện tình cảm trong manga mà họ vừa đọc. Trong truyện, nam chính tỏ ra rất chủ động và có phần mạnh bạo.

Liệu Ayaka có thực sự mong chờ một hành động táo bạo từ cậu không? Với suy nghĩ này, Haruto quyết định hành động. Cậu vươn tay, ôm chặt lấy Ayaka và kéo em vào lòng.

“Fue?”

Ayaka ngạc nhiên, bật ra một tiếng kêu nhỏ đầy bất ngờ. Trước khi cô kịp phản ứng, Haruto đã đặt môi mình lên môi em.

“Ưm.”

Miệng Ayaka khẽ mở ra vì sốc, Haruto không bỏ lỡ cơ hội, nhẹ nhàng lấy đi phần Pocky từ miệng cô.

“Ư... ưm!”

Ayaka tròn mắt vì bất ngờ, nhưng Haruto đã hài lòng khi nuốt hết phần Pocky mà cậu vừa lấy từ cô.

"Trận này anh thắng rồi."

Haruto tuyên bố, khiến Ayaka đỏ mặt vì nụ hôn bất ngờ. Cô chớp mắt đầy bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ă-Ăn gian! Cái đó là gian lận!”

"Không có luật nào nói không được cướp Pocky từ đối phương mà?"

“Muu! Vậy chơi lại! Lần này em nhất định sẽ thắng!”

"Được thôi."

Haruto mỉm cười tự tin, đồng ý lời thách đấu của Ayaka. Cả hai lại ngậm mỗi người mỗi đầu của thanh Pocky, sẵn sàng cho vòng đấu tiếp theo.

"Chuẩn bị... bắt đầu!"

Vừa dứt lời, cả hai đều vội vàng ăn Pocky. Ayaka không thể dùng lại chiêu cũ nên chỉ tập trung nhai thật nhanh. Nhưng dù cố gắng, miếng cắn của cô vẫn không thể so bì với tốc độ của Haruto, và phần lớn thanh Pocky đã thuộc về cậu.

"Fufun."

Haruto nhai chậm rãi, tận hưởng chiến thắng. Tuy nhiên, Ayaka không bỏ cuộc, cô đột ngột đưa hai tay lên, kẹp lấy má Haruto rồi kéo mạnh về phía mình, cố gắng cướp lại Pocky từ miệng cậu bằng một nụ hôn.

Nhưng Haruto kẹp chặt môi, ngăn không cho Ayaka có cơ hội cướp Pocky.

“Mmm! Mmm!”

Ayaka không chịu thua, liên tục áp môi vào Haruto, nhưng vẫn không thể làm gì được khi cậu quyết không mở miệng. Cô nàng thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy Haruto.

“Haruto-kun xấu tính quá đi…”

Nghe giọng buồn bã của Ayaka, Haruto bối rối.

"Đ-Đừng buồn mà, anh không định—"

“Cơ hội!!”

“Fuguu!”

Ngay khi Haruto vừa mở miệng định an ủi, Ayaka lập tức chớp lấy thời cơ, áp môi vào cậu và cướp lại phần Pocky trong miệng.

"Fufufu."

Ayaka nhai phần Pocky đã cướp được, cười rạng rỡ khi nuốt xong.

"Vậy là em thắng rồi nhé."

“Không, cái đó...”

“Không có luật nào nói không được cướp Pocky từ đối phương mà, đúng hông?”

Cô đáp trả bằng chính lời của Haruto trước đó, khiến cậu chỉ biết cười trừ. Haruto không thể không thừa nhận rằng mình đã bị cô hạ đo ván. Cầm thêm một thanh Pocky, cậu mỉm cười.

"Vậy chúng ta đấu thêm một lần nữa chứ?"

"Được thôi!"

Và thế là hai người tiếp tục chơi trò chơi Pocky với những luật lệ hoàn toàn mới do chính họ tạo ra.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Tiên sư bọn có gấu. TFNC
Xem thêm
xin phép hỏi cái hộp pocky có chính xác bnh cái v =)))))
Xem thêm
Arghhhh my h-h-huyết áp ngọt-t-t quớoooooooo
Xem thêm
┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌
Xem thêm
cứu
nhiều đường quá
Xem thêm
Ryouta mở cửa đi vào
"Mẹ ơi! Hai anh chị đang hôn"
Xem thêm
ikue-san said: ara ara~~
Xem thêm
Duma anh này kiểu gì chả bị vatkiet
Xem thêm
TRANS
Vleu đọc xong khiến t thấy sợi dây thừng đáng yêu đến khó tả.
Xem thêm
clm shibaaaaa 1 h sáng đáng quá
Xem thêm
Cưới nhau hộ tui cái =))))
Xem thêm
Ayaka thì kết hôn được rồi nhưng Haru thì chưa đâu bạn :))
Xem thêm