• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 47

27 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Enjoy!

          _________________________________________________________________________________________

Tình yêu của Toujou Ayaka (2)

“Vậy, mọi chuyện với Otsuki-kun ổn chứ?”

Tôi trả lời Saki thông qua chiếc điện thoại với giọng điệu hào hứng.

“Ừ, chắc là mọi chuyện vẫn đang rất tốt? Hôm nay bọn tớ còn gối đùi nhau nữa mà”

“Ồ Ồ! Cậu đang tấn công dồn dập như kế hoạch ha, Ayaka-san.”

“Ừm, cho đến hiện tại thì kế hoạch “Luyện tập làm người yêu” vẫn đang diễn ra suông sẻ.”

Kế hoạch của tôi là đưa Haruto-kun ra khỏi cảm giác tội lỗi và khiến cậu ấy yêu tôi.

Nó được gọi là kế hoạch “Luyện tập làm người yêu”.

Với kế hoạch này, tôi sẽ quyến rũ Haruto-kun và khiến cậu ấy phải tỏ tình.

Tôi tiếp tục hỏi ý kiến Saki khi đang ngồi trên giường trong phòng.

“Bọn tớ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên, Haruto-kun cũng không còn dùng kĩnh ngữ nữa. Ngoài ra, bọn tớ còn nói lời yêu vào buổi luyện tập đầu tiên đó,”

“Thế? Otsuki-kun phản ứng như nào?”

“Cái đó, khi Haruto-kun nói [Anh yêu em] với tớ, ánh mắt cậu ấy rất nghiêm túc và biểu cảm thì ngầu đến mức khiến tớ suýt mất trí.”

“…. Xin lỗi nha Ayaka, tớ đi uống chút cà phê đây.”

“Uống lúc này sẽ mất ngủ đó!”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã hoàn toàn tối om.

Nếu uống cà phê bây giờ, chắc tối nay tôi không ngủ được mất và đồng hồ sinh học của tôi sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Dù có đang nghĩ hè đi nữa, tôi không nghĩ việc phá vỡ nhịp sống thường ngày là một ý tưởng hay.

“Ngủ muộn không tốt cho da đâu đó!”

“Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng hiện giờ tớ chỉ muốn miệng mình càng đắng càng tốt.”

“Fu~n, vậy sao?”

"Ừm, vậy đợi chút nhá."

Khi Saki nói vậy, một âm thanh lạch cạch vang lên qua điện thoại.

Trong khi Saki đang đi pha cà phê, tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi đã dành với Haruto-kun hôm nay.

Lần gối đùi đầu tiên trong đời.

Đùi Haruto-kun có chút cứng nhưng lại rất ấm áp.

Tôi đã rất lo lắng và xấu hổ, nhưng không hiểu sao giờ lại cảm thấy bình tĩnh và hài lòng đến lạ.

Đó là khoảng thời gian thực sự rất hạnh phúc.

Khi cậu ấy xoa nhẹ đầu, tim tôi khi ấy như muốn ngừng đập vì xấu hổ….nhưng, cảm giác thật tuyệt.

Điều đó thật không nên.

Nếu trở thành bạn gái thật của Haruto-kun, tôi sẽ xin gối đùi mỗi ngày luôn. Cảm giác đó thật thoải mái.

Ngoài ra, việc để cậu ấy gối đùi cũng nguy hiểm không kém.

Khi cậu ấy gối đùi, lúc đó Haruto-kun trông rất dễ thương, và khi tôi xoa đầu cậu, tôi cảm thấy như thể Haruto-kun đã trở thành của mình.

Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra dái tai cậu ấy cực kỳ thoải mái khi chạm vào.

Nó có chút mát dịu và rất mềm.

Khi sờ nó được một hồi, nó lại trông như miếng bánh mì dai và mịn, làm tôi chỉ muốn cắn một phát.

Maa, dù Haruto-kun đã bảo là “Đừng cắn, được chứ?”

Nhưng, ngày nào đó….nếu thật sự trở thành bạn gái cậu ấy, tôi có thể làm điều đó được phải không? Nếu chỉ một lần thì chắc cậu ấy không giận đâu nhỉ?

Khi đang bí mật ấp ủ tham vọng này, tôi nghe thấy tiếng Saki về phòng sau khi pha cà phê trên điện thoại mình.

“Để cậu đợi rồi~, tiếp tục nào, cậu tính làm gì tiếp trong buổi “Luyện tập làm người yêu” tới. Nói lời yêu rồi gối đùi, thế tiếp theo là gì?”

“À, ừm, chuyện đó. Thật ra, hôm nay Haruto-kun đã mời tớ đi hẹn hò.”

Khi nói vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng Saki đang ho sặc sụa bên kia.

Có ổn không vậy? Cậu ấy bị sặc cà phê sao?

“Gohogoho…… Hả? Cái gì, cái gì cơ? Otsuki-kun rủ cậu đi hẹn hò ư? ”

“Ừa”

“Ho~n? Thế, nội dung lời mời đó như nào?”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói hào hứng và vui vẻ của Saki qua điện thoại.

Tôi nhớ lại lúc Haruto-kun mời tôi đi hẹn hò, nở một nụ cười nhẹ rồi báo cáo với Saki.

“Lần tới ý, tớ sẽ vừa đi hẹn hò vừa đi săn kem với Haruto-kun.”

“….Hử? Nói sao nhỉ, đúng là một kiểu hẹn hò mới lạ ha?”

Saki nói với giọng đầy ngờ vực, tôi giải thích lý do cho buổi hẹn hò săn kem này.

Trước đây, khi đi mua sắm với Haruto-kun ở siêu thị, tôi đã than thở với cậu ấy về món kem phiên bản giới hạn mà mình đã cho Ryouta, nên cậu đã hứa là sẽ cùng tôi đi tìm nó.

Haruto-kun vẫn nhớ lời hứa đó, nên hai đứa quyết định đi tìm hộp kem bản giới hạn đó vào tuần sau.

“À à~ món kem đó nhỉ. Nó ngon cực kỳ luôn.”

“Ể? Saki cũng ăn rồi sao?”

“Ừm. Tớ đã có được nó sau khi lùng hết ba siêu thị gần nhà. Tớ đoán chắc mình chỉ gặp may thôi.”

“Quả nhiên nó rất hiểm nhỉ. Không biết tuần sau có tìm được không nữa.”

“Nhưng chẳng phải nếu không tìm được thì thời gian hẹn hò sẽ tăng thêm sao?”

“Cái đó thì đúng, nhưng mà….quả nhiên tớ cũng muốn ăn món kem đó….”

“Ayaka tham lam thật đó.”

“Ưư…”

Tôi bĩu môi với Saki, người có vẻ như đang trêu chọc mình.

Vì ai ăn nói cũng bảo ngon thì đương nhiên là tôi cũng muốn thử rồi!

“Chà, tóm lại thì cậu được đi hẹn hò cũng tốt rồi ha?”

“Chắc vậy. A, nhận tiện, tớ muốn nghe ý kiến của Saki…”

“N? Gì thế, gì thế?”

“Việc Haruto-kun mời tớ đi hẹn hò có nghĩa là kế hoạch đang có hiệu quả, đúng không?”

Tôi cảm thấy hơi lo lắng và hỏi Saki.

Việc Haruto-kun hành động có nghĩa là cậu ấy đã bắt đầu để ý đến tôi rồi, phải không?

Tuy nhiên, Saki lại thận trọng hơn tôi.

“Ừ~m, cũng chưa chắc. Chỉ là khả năng thôi, nhưng có lẽ việc ở một mình trong phòng với Ayaka khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái.”

"Eh!? Tại sao!? Tớ chưa làm gì khiến Haruto-kun ghét mình mà!?"

Đúng là tôi tấn công cậu ấy có chút mạnh bạo, nhưng cậu ấy là không có vẻ gì là ghét nó cả.

Dù có chút xấu hổ và mặt mình thì đỏ bừng, nhưng….

Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng tột độ, Saki nói, “Tớ không nghĩ là cậu ta ghét cậu đâu.”

“Nghe này, Otsuki-kun cũng là một đứa con trai đang tuổi dậy thì đúng chứ? Nên việc bị một cô gái như Ayaka tiếp cận trong phòng kín như thế thì chắc chắn là không chịu nổi rồi.”

“Không chịu nổi? Ý cậu là sao?”

Tôi nghiêng đầu vì thực sự không hiểu Saki đang nói gì.

Saki cũng có vẻ hơi bối rối khi nói chuyện này với tôi.

“Ừ~m, ý tớ là…maa, Ayaka cứ tiếp tục quyến rũ Otsuki-kun đi nhé.”

“Vậy ư? Thật sự không sao chứ?”

Tôi có hơi lo lắng về cái cách Saki nói.

“Hơn nữa, buổi hẹn hò săn kem đó? Hai cậu sẽ đi đến nhiều cửa hàng khác nhau, phải không?”

“Ừ, đó là điều tớ đang nghĩ. Tớ muốn đến một trung tâm mua sắm có khu đồ ăn.”

“Đúng đúng! Điều đó có nghĩa là hai cậu có thể có một buổi hẹn hò mua sắm bình thường.”

 “Đúng! Đúng ha!”

Việc tìm kiếm hộp kem phiên bản giới hạn đó chỉ là cái cớ để hẹn hò.

Mục đích thực sự là để tận hưởng việc mua sắm cùng Haruto-kun!

“Hãy để để cậu ấy chọn quần áo cho cậu! Hay là cái gì đó tương tự vậy.”

“Hmm, dù tớ không muốn Haruto-kun nghĩ mình phiền phức…nhưng tớ cũng muốn cậu ấy lựa quần áo cho mình…”

“Chẳng phải lúc đó cậu nên sử dụng việc “Luyện tập làm người yêu” sao? Người bạn trai muốn cô bạn gái mặc kiểu quần áo như nào? Chỉ cần hỏi cậu ấy một cách dễ thương là được.”

“Hợp lý! Saki quả là thiên tài!!”

Tôi không thể không vỗ tay.

Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy tự hào của Saki “Fufun, tất nhiên”

Sau đó, Saki và tôi tiếp tục nói chuyện về “Buổi hẹn hò săn kem”.

Khi chợt ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng mình, tôi nhận ra thời gian đã trôi qua kha khá rồi.

Tôi mải mê trò chuyện với Saki đến nỗi quên mất thời gian.

“Cũng đến lúc đi ngủ rồi nhỉ?”

“N? À a, Đến giờ này rồi à. Đúng ha”

“À, đúng rồi. Ngày kia cậu có dự định gì không?”

Tôi nhớ ra mình có chuyện muốn nói với Saki.

“Ngày kia? Thứ bảy à, đợi tý….không, tớ chả có kế hoạch gì, sao thế?”

“Chà, hôm đó nhà tớ sẽ tổ chức tiệc thịt nướng trong sân vườn, cậu đi nhé.”

“Ể? Thiệt à? Tớ đi, tớ muốn đi!”

"Ừ, thực ra, mẹ bảo vì dạo này không gặp Saki nên muốn cậu đến."

Trước khi Saki chuyển đến ngôi nhà hiện tại, cậu ấy sống ngay cạnh nhà tôi.

Đó là lý do tại sao cậu ấy thường đến nhà chơi và quen thân với cha, mẹ và Ryouta.

Mẹ đặc biệt rất quý Saki, họ thường cùng nhau đi mua sắm.

“Thật sự!? Đã lâu rồi nên tớ cũng muốn gặp Ikue-mama nữa!”

“Vậy, tớ sẽ bảo họ là cậu đến.”

“Ừm! Nhờ cậu.”

“Vậy nhá, à còn nữa. Hôm đó Haruto-kun cũng có mặt, ổn chứ?”

Khi tôi nói vậy, Saki tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Tiện đây, tôi cũng đã thông báo với Haruto-kun rằng Saki có thể sẽ đến.

“Vậy sao? Tớ được mời nên cũng không có vấn đề gì, nhưng Ayaka thì sao? Tớ, có cản trở hai cậu không?”

Saki trông có vẻ hơi lo lắng và nói, mặc dù tôi không thể nhìn thấy cậu ấy nhưng tôi không thể không lắc đầu khi trả lời.

“Không có cản trở đâu! Ngược lại, tớ sẽ yên tâm hơn nếu có Saki ở đấy.”

“Vậy à? Thế thì tớ rất mong đợi đến hôm đó đấy nhá.”

“Ừm!”

''Tớ muốn xem Ayaka và Otsuki-kun tán tỉnh nhau.''

Lời trêu chọc của Saki khiến mặt tôi nóng lên.

“T-Tớ sẽ không làm thế! Tớ không thể làm vậy với Haruto-kun trước mặt cha mẹ được!”

“Thế có nghĩa là cậu muốn tán tình Otsuki-kun khi không có Ikue-mama và Shuichi-san chứ gì?”

“C-Cái đó….nếu Haruto-kun muốn, thì tớ sẽ….”

Tôi bắt đầu tưởng tượng chuyện đó sẽ như thế nào, và trở nên xấu hổ đến mức giọng nói ngày càng nhỏ dần.

“Hà~không hiểu sao, cà phê hôm nay ngon thật.”

Tôi nghe thấy giọng "Puhhaa~" của Saki qua điện thoại.

“Cẩn thận đừng uống nhiều caffeine quá đó!”

“Rồi rồi, cảm ơn vì đã quan tâm. Vậy tớ tắt đây. Hẹn gặp vào ngày mốt.”

"Ừ, chúc cậu ngủ ngon."

Tôi kết thúc cuộc gọi sau khi nghe Saki nói, "Chúc ngủ ngon."

Ngày kia gia đình tôi sẽ tổ chức tiệc nướng, cùng với Haruto-kun và Saki.

Thêm vào đó, tuần tới tôi sẽ có hẹn với Haruto-kun.

Mùa hè này, tôi đang có một kỳ nghỉ bận rộn, vui vẻ và thú vị hơn bao giờ hết.

           _____________________________________________________________________________________

Quyết tâm của Ayaka dành cho Haruto: Dái tai của Haruto-kun…

B52 chuẩn bị cất cánh :>

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Pha 1 ly cà phê không đường mà sao uống lại thấy ngọt nhỉ ._.
Xem thêm
Thuyền em gái bạn thân chx đóng song mà đã sập rồi :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Uống cà phê ăn cơm chó cũng ngọt :D
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans 🚀
Xem thêm
Thuyền trưởng mama
Thuyền phó papa
Giờ thêm cả cựu thủy thủ đoàn saki
Phen này otsuki hết cứu
Xem thêm