• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30

48 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:

Enjoy!

                   _____________________________________________________________________________

Cẩn thận với động vật ăn cỏ

Haruto không ngờ rằng mình sẽ phải nói về tình yêu ngay khi vừa đến Animal Crossing Park.

Nhớ lại những lới trước đó của mình, lòng cậu quằn quại trong sự xấu hổ.

(Cái gì mà ta cần tình yêu mới có thể kết hôn chứ…. Ughhh…._

Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim cậu hiện lại quằn quại đau đớn.

Mặc dù đó là để thuyết phục Ryouta, nhưng nó gây tổn thương tinh thần đối với một thằng học sinh trung học đang dậy thì khi nói về tình yêu.

Hơn nữa, câu hỏi cậu phải giải đáp còn liên quan đến một cô bạn học nữa chứ.

(Không biết Toujou-san nghĩ như thế nào nhỉ….?)

Haruto liếc sang Ayaka, người đang đi cạnh cậu.

Thoạt nhìn, có vẻ như cô ấy đang không thoải mái.

Chắc chắn đã có gì xảy ra, nếu không thì cô đã vui vẻ và mỉm cười rồi.

Hẳn nội tâm cổ đang phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại, cô ấy lại không biểu hiện nó ra bên ngoài.

Điều đó khiến Haruto cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Ayaka với vẻ mặt hơi tinh nghịch, nở một nụ cười và nói với Haruto.

“Otsuki-kun, cậu….muốn kết hôn với tớ nhỉ.”

“À, không, cái đó….chuyện đó là để thuyết phục Ryouta-kun.”

Mặc dù biết rằng Ayaka đang nói đùa, nhưng Haruto vẫn không nói nên lời.

Thấy cậu như vậy, Ayaka mỉm cười hạnh phúc.

"Fufu, ừ. Tớ biết mà."

Nói xong, Ayaka lại nở một nụ cười tinh nghịch.

Trong khi xấu hổ đỏ mặt một chút, nhưng cổ vẫn mỉm cười hạnh phúc. Haruto nghĩ rằng cô thật dễ thương.

Ayaka của hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi khi, thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường.

Không giống như trang phục nữ tính của cô nàng mặc trong buổi xem phim khi trước, lần này cô mặc quần jean và áo phông, bộ trang phục có chút nam tính, nhưng nhấn mạnh sự thoải mái khi di chuyển.

Bộ trang phục đó cũng rất hợp với cô ấy, ngược lại, nó khiến cậu tự hỏi liệu có thứ thời trang nào không hợp với cô nàng không.

Ayaka, người dễ thương như ánh nắng mùa hè khiến Haruto phải rời mắt khỏi cổ và cười gượng.

“Chà, tớ không hợp với Ayaka-san đâu.”

Haruto nói có chút bông đùa, cố gắng che giấu sự ngại ngùng khi nói về tình yêu.

Nhưng, Ayaka bất ngờ phản ứng lại một cách mạnh mẽ.

“KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ! Otsuki-kun có thể dọn dẹp, đồ ăn cậu nấu rất ngon! Hơn nữa, cậu rất tốt bụng và chu đáo, cậu hấp dẫn đến mức tớ muốn cậu trở thành chồng mình đó!” (Tự hủy cực mạnh)

“….Eto…. Cảm ơn cậu.”

Haruto hoang mang cảm ơn Ayaka, người đột nhiên bắt đầu nhấn mạnh.

Sau đó, khi khuôn mặt đã đỏ bừng, cô đảo mắt đi và nói.

“Ano…Ý tớ không phải là muốn Otsuki-kun trở thành chồng tớ… Cái đó, tớ chỉ nói chung chung từ quan điểm khách quan của một cô gái thôi…”

Lời nói của Ayaka dần trở nên thưa dần và nhỏ hơn.

Haruto nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

“Cảm ơn cậu. Được Ayaka-san nói vậy khiến tớ tự tin hơn hắn.”

“Ừ….ờm…”

Nghe Haruto nói điều đó, mặt Ayaka càng đỏ hơn và cô cúi gầm mặt xuống.

Rồi Ryouta có vẻ như đang rất lo cho tình trạng chị mình, nhìn vào Ayaka một cách lo lắng.

“Onee-chan, chị không sao chứ? Mặt chị đỏ bừng luôn đó? Đây, nước nè chị.”

Ryouta cầm chai nước bằng cả hai tay và đưa cho Ayaka.

“C-cảm ơn em.”

Ayaka nhận chai nước từ em trai mình và như để bình tĩnh lại, cô uống ngụm trà lạnh trong chai nước.

――――――――――――――――――――――

Bọn Haruto tiến đến khu vực tiếp xúc động vật đầu tiên.

“Nhìn kìa onii-chan! Thỏ kìa.”

Mắt Ryouta sáng lên khi nhìn thấy lũ thỏ nhảy nhót bên trong hàng rào lưới.

Bên cạnh cậu, là một Ayaka với đôi mắt lấp lánh, cùng thức ăn cho thỏ ở trên tay.

“A! Nó đến kìa! Uwaa! Nó lông trắng dễ thương quá!”

“Đúng là mềm mại và êm dịu thật.”

Ayaka vuốt ve lưng con thỏ trắng đang ăn đồ trong tay cô và nở nụ cười tan chảy.

Một cô gái xinh đẹp và một con thú nhỏ.

Trước sự kết hợp có thể nói là mạnh nhất đó, Haruto gật đầu đáp lại.

“Onii-chan! Nhìn này! Mũi nó cứ giật giật liên tục luôn!”

Nhìn sang, cậu thấy Ryouta đang bị bao quanh bởi những cục bông đang yêu cầu để được cho ăn.

Trẻ con ngây thơ cùng những con thú nhỏ.

Đó cũng là một cảnh tượng khiến tim bạn trở nên ấm áp.

“Kìa, Ryouta-kun. Chúng đang muốn được ăn đó, em đưa chúng cái này đi.”

Haruto đưa cho Ryouta số đồ ăn mà cậu đang có.

“Nhìn nè, Otsuki-kun! Đứa trẻ này đang đi theo tớ đó! Dễ thương quá đi! Tớ muốn mang nó về nhà nuôi luôn quá.”

Con thỏ trắng được vuốt ve lúc nãy đang bám theo phía sau Ayaka khi cô di chuyển.

Thấy vậy, cô lại cúi xuống và vuốt ve lưng con thỏ trắng trong khi cho nó ăn.

Con thỏ trắng đó rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý.

Khi đang nghĩ như vậy, Haruto đã được chữa lành từ tận đáy lòng nhờ việc quan sát chị em nhà Toujou chơi đùa với thỏ.

Ngoài thỏ, bạn còn có thể tương tác với ngựa con, lợn con, gà, chuột lang và dê trong khu vực tiếp xúc với động vật.

Ở khu vực chuột lang, Ayaka đã ôm một con chuột lang lông màu trắng nâu và trở nên mê mẩn. Trong khu vực gà, Ryouta bị một con gà trống đuổi theo và bị làm trầy xước bụng.

Bằng cánh nào đó, việc tương tác với các loài động vật khiến tâm trí Haruto được chữa lành rất nhiều.

“Chúng ta chơi nhiều quá nhỉ.”

Ayaka vừa nói vừa đưa cà rốt cho chú ngựa con qua hàng rào.

“Ừm. Vui không Ryouta-kun.”

“Vâng. Vui lắm ạ.”

Ngay cả khi trả lời Haruto, Ryouta vẫn đưa ánh mắt cảnh giác về phía con gà trống trong khu gà.

Đáp lại, con gà trống đó cũng kêu lên, "Kokekoke Koke!!" khiến Ryouta nhanh chóng trốn ra sau lưng Haruto.

“Tiếp theo chúng ta tới khu vực bãi cỏ nhé.”

“Vâng”

Haruto vừa nói vừa xoa đầu Ryouta đang nắm lấy gấu quần của cậu.

Ayaka gật đầu với ý kiến của Haruto, cho ngựa ăn xong, cô lấy ra một tờ quảng cáo về Animal Crossing Park từ túi của mình.

“Eto, đây là khu vực tiếp xúc, nên khu vực bãi cỏ là ở…”

Trong khi nhìn vào bản đồ trong tờ quảng cáo, Ayaka xác nhận hướng đi.

Lúc đó, một con dê nhầm tờ quảng cáo là đồ ăn tiến lại gần, nó kêu lên: "Mes~ssi!" (Chém đó)

“Ôi trời, đây không phải đồ ăn đâu.”

Ayaka vội vàng quay lưng lại với con dê.

“Sau khi chơi ở khu vực bãi cỏ, ta hãy ăn trưa ở đó luôn nhé.”

“Đồng ý. À đúng rồi, có vẻ như họ có cho thuê đĩa bay đề chơi đó.”

“Tốt quá. Cũng có cả cầu lông nữa.”

Haruto nhìn vào tờ quảng cáo mà Ayaka đang xem.

“Nè. Tiếp theo chúng ta tới khu vực bãi cỏ nha Ryouta?”

“Vâng! Nhanh lên, đi thôi!”

Sự quan tâm của Ryouta dường như đã chuyển sang khu vực bãi cỏ, vì vậy cậu nhóc nắm lấy tay Haruto và Ayaka rồi kéo nhẹ họ.

“Rồi rồi, chị hiểu rồi mà.”

Với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, Ayaka gấp tờ quảng cáo lại.

Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng khác phát từ phía sau cô nàng, "Meh-"

Khi Haruto nhìn sang nguồn gốc của âm thanh đó, cậu thấy con dê đang ăn vạt áo của Ayaka một cách ngon lành.

“A! Ayaka-san! Quần áo cậu đang bị ăn kìa!”

“Ể! Cái!”

Ayaka cũng quay mặt lại trước lời nói của Haruto và nhận ra rằng quần áo của cô đang bị một con dê cắn lấy.

“L-làm gì giờ”

Ayaka cố gắng kéo nhẹ quần áo của cô, nhưng con dê không có dấu hiệu buông ra mà còn tiếp tục nhai ngấu nghiến gấu áo phông của cô.

Sau đó Ryota tiếp cận con dê để cứu chị mình.

“Này! Quần áo của onee-chan không phải là đồ ăn!”

Trong khi nói vậy, Ryouta kéo mạnh quần áo ở miệng con dê.

Con dê tỏ ra khó chịu nhìn Ryouta trong khi miệng vẫn ngậm gấu áo phông của Ayaka.

"Kyaa"

Quần áo của Ayaka bị giật mạnh, cô mất thăng bằng và ngã về phía Haruto.

“Đỡ được rồi…cậu ổn chứ?”

Haruto vội ôm lấy Ayaka đang ngã xuống.

“Ừ-ừm…tớ ổn…”

Đôi mắt của Ayaka mở to vì ngạc nhiên và cô nhìn chằm chằm vào Haruto, người đang nhìn xuống mình.

Trong khi cả hai ôm nhau trong im lặng, con dê có vẻ hài lòng bỏ đi với tiếng kêu "Unmee~".

“Onee-chan, quần áo chị ướt hết cả rồi.”

“Hà? À…đ-đúng vậy ha”

Khi nghe Ryota nói, Ayaka đột nhiên tỉnh lại và rời khỏi vòng tay Haruto.

“Có lẽ cậu nên thay quần áo.”

Haruto hơi lúng túng nhìn gấu áo phông của Ayaka và nói.

Con dê ăn đến đâu thì chỗ đó đầy nước miếng và trở nên nhăn nheo.

“Nếu tớ nhớ không lầm thì có một phòng thay đồ gần khu vực bãi cỏ, vậy sao ta không tới đó thay quần áo luôn nhỉ?”

“Ừm….vậy đi.”

Ban đầu, vì dự định chơi dưới nước, nên họ chắc chắn có mang theo quần áo để thay.

Haruto và cả nhóm quyết định rời khu vực tiếp xúc động vật để Ayaka đi thay quần áo và tiến đến chỗ bãi cỏ.

                    ___________________________________________________________________________

CHÍNH THỨC: Messi rời Inter Miami và gia nhập động!

Here - we - go

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Thằng bé làm t liên tưởng tới nhóc Kouta tròn bộ gakuen babysitters ghê. Lần nào coi lại cũng khóc sướt mướt.
Xem thêm
Được Messi đẩy thuyền ngon vcl 😂
Xem thêm
DUMA giờ tới cả động vật cũng là thuyền viên à :))
Xem thêm
Tới Messi còn đẩy cái thuyền này thì chắc sớm thôi sẽ đủ gia đình 2 vợ chồng và 1 đội bóng 🐧
Xem thêm
Merci bouku, Messi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
trans fan Messi à :)))))). fan Ro toxic đọc chắc tức ói máu mất :))))))))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui fan Messi nhưng vẫn tôn trọng Ronaldo nha
Xem thêm
@RC Lord: fan Ro thì bình thường còn mà mấy bố mà ricon ấy mới ghê lên mạng coi cười chết :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vãi cả dê ạ :)))))))))
Xem thêm
GOAT :))))
Xem thêm