• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01

6 Bình luận - Độ dài: 1,634 từ - Cập nhật:

Chương 1: Con người trên thế giới này chỉ toàn là cặn bã.

⸢Con người trên đời chỉ toàn là cặn bã.⸥

Mitsuki Shuuto, một cậu bé trung học năm hai, đã nhận định rằng phần lớn mọi người trên thế giới đều như vậy. Tất nhiên, không phải tự nhiên mà một cậu bé 13 tuổi có suy nghĩ như thế.

Nói đơn giản, Mitsuki Shuuto, thường được bạn bè gọi là Shuuto, bị bắt nạt ở trường. Chỉ là tất cả mọi người đều giả vờ như không nhận ra được việc đó. Đối với Shuuto, chỉ điều đó thôi cũng đủ để khiến cậu nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều là rác rưởi.

⸢ Này! Shuuto!⸥

⸢Ugh!…⸥

Ở một khu vắng vẻ của trường, Shuuto bị đá vào bụng và nằm rạp xuống đất.

Nakazato Yuuta, đó là tên đầu gấu đã thực hiện cú sút. Cậu ta có dáng người cao ráo với mái tóc vàng và thân hình khỏe mạnh. Nakazato là học sinh cùng lớp với Shuuto. Trong mắt giáo viên, cậu ta là một học sinh giỏi toàn diện, thành tích học tập đứng hàng đầu lớp, giỏi thể thao, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá, một học sinh có thể tin tưởng. Tóm lại, cậu ta xứng đáng với danh hiệu học sinh ưu tú.

Tuy nhiên, danh hiệu và thành tích cũng chỉ là một thứ vật trang trí, một lớp da hoàn mĩ che dấu bản chất thật của hắn, Nakazato là một tên côn đồ thích hành hạ kẻ yếu và những người hắn không thích. Hắn là thủ lĩnh của nhóm đầu gấu trong trường. Nhưng, các giáo viên không hề biết về việc này, Nakazato luôn chỉ cho người lớn thấy được cái mặt nạ “học sinh ưu tú” của hắn.

Hơn nữa, cha mẹ của Nakazato là chủ tịch của một công ty lớn. Thầy cô trong trường lại càng ưu ái hắn.

⸢A, tại sao mày lại phải chịu đựng nỗi đau như này nhỉ? Tao tự hỏi tại sao đấy, Mitsuki?⸥

⸢ Là về việc đó… UGH!...⸥

Shuuto rên rỉ vì đau đớn sau khi phải chịu thêm một cú đá nữa. Nakazato và lũ bạn du côn của hắn thì cười dặt dẹo trên nỗi đau của cậu.

⸢Ồ đúng rồi, vì tao không thích mày! Bắt nạt mày đem lại cảm giác thật tuyệt, có lẽ tao sẽ không chán đâu!⸥

Nakazato vừa nói vừa nở một nụ cười thích thú. Lũ du côn lại càng cười to hơn.

⸢Vậy đã đến lượt tao đánh nó chưa?⸥

⸢Cả tao nữa!⸥

⸢Bọn mày biết phải làm gì rồi đấy, đừng đánh vào mặt, giáo viên mà nhìn thấy thì phiền phức lắm.⸥

Hai tên đầu gấu nghe theo mệnh lệnh của Nakazato, thay phiên nhau đánh đấm, chà đạp lên người Shuuto.

Tên đầu trọc đầu tiên đánh Shuuto là Tanimoto Kazusumi. Hắn ta là thành viên của câu lạc bộ bóng chày và cùng trong nhóm du côn của Nakazato. Hắn có quan hệ khá tốt với Nakazato, nhưng cũng dễ để nhìn ra hắn ta chỉ để ý đến tiền.

Sau Tanimoto là một tên đầu trọc khác tên là Oohigashi Daisuke. Hắn cũng là một thành viên của câu lạc bộ bóng chày và là tay sai của Tanimoto.

Hai người trên và Nakazato đều chung lớp, vì vậy chúng cũng có địa vị khá cao ở trong lớp.

⸢Này Takeru, mày cũng nên tham gia đi, đó chẳng phải lý do mà mày ở đây với bọn tao sao?⸥

⸢ …Ờ, vậy tao không khách khí nữa.⸥

⸢ Ugh…⸥

Tanimoto vừa giáng một quyền lên lưng Shuuto rồi nói

⸢ Dạo này mày dè dặt thật đấy, mày làm tao cảm giác như đang bắt ép mày vậy đó.⸥

⸢Vậy sao?⸥

Người đang nói là một nam sinh bốn mắt tên là Gohara Takeru. Cậu ta cũng học cùng lớp với Shuuto.

Shuuto bằng cách nào đó đã xoay sở để đứng lên, cậu nhìn chằm chằm vào Gohara.

⸢ A-Ánh mắt đó là sao? Im mồm và bị ăn đòn đi.⸥

⸢…⸥

Shuuto ngay lập tức ăn trọn một cú đấm vào má và ngã xuống đất một lần nữa.

⸢Này thằng ngu, tao đã nói là đừng làm khuôn mặt như thế mà.⸥

⸢ X-xin lỗi…⸥

⸢ Mà, việc mày tức giận thì cũng tốt thôi, nhưng mà đừng làm khuôn mặt nghiêm trọng như thế!⸥

Nakazato đưa mắt xuống nhìn thẳng vào mặt Shuuto nở một nụ cười toe toét, từ trong ánh mắt của hắn có thể dễ dàng nhận ra sự thích thú.

⸢ Sao nào, Takeru, cậu có cảm thấy thú vị không khi có thể đánh bại một người như nó?⸥

⸢ Đ-đương nhiên là có rồi. ⸥

Gohara vừa xoa mái tóc đã cứng lại vì wax vừa cười đáp lại câu hỏi. Nakazato nở một nụ cười thỏa mãn rồi bồi thêm vào người Shuuto một cú sút nữa.

⸢Thôi, chuông báo vào lớp sắp kêu rồi. Quay lại lớp học thôi chứ nhỉ, tiết đầu tiên là gì vậy ta?⸥

Nakazato cúi xuống nhìn Shuuto, khi mà cậu đang nằm vật trên nền đất, nở một nụ cười nham hiểm và nói

⸢Báo cáo việc này với giáo viên không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan đâu, vô ích thôi. Tao là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn. Dù mày có kêu ca thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ vậy thôi, địa vị của tao cao hơn nên tao là người đúng.

Vả lại, thầy cô sẽ tin tưởng ai hơn đây, lời của tao hay lời của mày, dù gì tao vẫn là học sinh ưu tú trong mắt họ…⸥

Nói xong hắn ta cười và đi mất. Dùng hết sức lực, Shuuto đứng dậy. Cậu phủi hết đất và rác dính trên quần áo của mình rồi cài lại chiếc cúc áo bị tuột.

⸢…Chết tiệt!!!⸥

Cậu đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh mình. Không để ý đến đau đớn cậu liên tục đấm vào bức tường đến khi tay chảy máu. So với nỗi đau trên nắm đấm, Shuuto càng quan tâm đến việc phải chịu đựng thứ cảm giác khinh tởm này.

Shuuto đang bị bắt nạt. Về hình thức chủ yếu thì cũng giống như bao vụ bạo lực học đường khác, bị đánh hội đồng. Lũ du côn tránh tạo ra những vết thương trên đầu. Mục tiêu của chúng là những vị trí từ cổ trở xuống như bụng, eo, cổ chân, đùi,… Đó là những gì Nakazato bảo chúng làm. Bản chất của lũ đầu gấu là vô cùng xảo quyệt, bao gồm cả Nakazato.

Đương nhiên, Shuuto cũng không ít lần báo cáo chuyện này với giáo viên. Thế nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì họ cũng sẽ không quan tâm. Ngược lại, ở trường học, cậu luôn bị đối xử rất tệ.

Lý do Shuuto phải chịu đựng sự bạo hành này là vì trước kia cậu đã từng giúp đỡ một bạn học thoát khỏi những trò chơi quái ác của Nakazato. Nhưng không may cậu lại trở thành mục tiêu mới của chúng.

Điều đáng hận hơn là bạn học mà cậu cứu lúc trước lại là một thành viên của nhóm côn đồ bắt nạt cậu lúc nãy, Gohara Takeru. Mới đầu, cậu ta bị bạo hành bởi Nakazato. Thế nhưng từ lúc mục tiêu chuyển sang người Shuuto, Gohara lại không chút ngần ngại gia nhập vào dưới trướng Nakazato và nghe theo mệnh lệnh của hắn như một con chó.

Ban đầu, có vẻ như Gohara thực sự bị bắt ép, nhưng giống như Nakazato, cậu ta trở nên hứng thú với việc bạo hành và bây giờ Gohara sẽ không chút do dự khi động tay chân với người đã từng cứu mình. Trước kia, khi còn là mục tiêu của Nakazato, cậu ta đeo một cặp kính đen dày cộp, từ khi trở thành đồng đảng với hắn, cậu thay đổi hoàn toàn, đeo kính áp tròng, dùng wax để vuốt tóc, không ít lần vi phạm quy định của trường về đồng phục. Địa vị của cậu ta trong lớp cũng được nâng cao không ít.

Đối với Shuuto, việc cứu Gohara Takeru khỏi tay Nakazato là một trong những điều mà cậu hối hận nhất trong cả cuộc đời mình. Mặc dù lúc đó cậu nghĩ rằng giúp đỡ bạn cùng lớp khỏi bạo hành là điều đương nhiên phải làm.

⸢…Chết tiệt!...⸥

Shuuto từng là một thiếu niên có ý thức mạnh mẽ về công lý. Một thiếu niên có thể trực tiếp chỉ trích hay đối đầu với những điều sai trái, những người vi phạm luật lệ. Và đương nhiên, theo phán đoán của cậu trước kia, bắt nạt bạn học là một hành động sai trái, vì vậy nên cậu mới giúp đỡ Gohara.

Thế nhưng kết quả là như thế này, cậu phải đối mặt với hiện thực. Hiện thực rằng người cậu giúp đỡ quay lại bạo hành cậu. Hay hiện thực rằng chẳng có ai chịu cứu cậu dù cậu đã rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Không có gì ngạc nhiên khi Shuuto, một nam sinh trung học cảm thấy cay đắng với hiện thực tàn khốc đó. Công lý trong cậu dần trở nên nguội lạnh, và bản thân ý nghĩa của danh từ đó cũng đang dần thay đổi.

⸢Con người trên thế giới này chỉ toàn là cặn bã.⸥

 Shuuto đã quyết định rằng cậu sẽ nhìn thế giới theo cách như vậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Isekai buf sức mạnh thì chịu...
Xem thêm
『Ẹc gy boi』
Xem thêm
tôi đoán nữ thần j đấy ít nhiều cũng có bắt nạt hay lmj đó vs main
Xem thêm
đỉnh
thanks trans
Xem thêm
Ơ kìa, sao không ai comment thế 🙃
Xem thêm