• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 18

4 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Chương 18: Hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện đi

“ Tuổi phát triển? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Shoot?”

“ Tôi sẽ 14 tuổi sớm thôi…”

“ Nếu vậy thì đúng là “ thời kì phát triển” của cậu thật, nhưng có phải tất cả mọi chuyện chỉ như thế không?”

Khi đi quanh làng, Shuuto liên tục bị Sunny chất vấn về ngoại hình của mình. Đối với cậu thì việc “trưởng thành sớm” là điều khá bình thường, cậu cũng đã quen với diện mạo mới của mình rồi. Nhưng với những người khác, như Sunny, thì việc “mở mắt ra đã biến đổi một cách chóng mặt” là cả một chuyện giật gân, gây sốc và không thể lý giải nổi. Đương nhiên, phải mất một khoảng thời gian nữa, người dân làng Todd mới nhận ra người thanh niên trước mắt là Shuuto.

Ở thế giới này, Shuuto đã chính thức bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ làng Todd. Vì vậy, trong ít nhất là một tuần tới, cậu không thể đi thám hiểm quá xa, mặc dù theo như cậu biết thì việc quái vật tấn công như ngày hôm trước sẽ không diễn ra thường xuyên. Sunny đã nói, thường thì quái vật tấn công ngôi làng 1 lần mỗi tháng. Và ngay cả như vậy, chúng vẫn sẽ bị thanh trừng sạch sẽ bởi đội vệ sĩ trước kia, bọn lính đánh thuê bị Shuuto đánh te tua. Tóm lại, ngôi làng có thể nói là tương đối yên bình.

“ Thật vậy sao, cảm giác như sự hiện diện của một vệ sĩ như tôi không quá quan trọng nhỉ…”

“ Không có chuyện đấy đâu! Ai mà đoán trước được liệu một đàn quái vật sẽ không đến đây và gõ cửa ghé thăm từng nhà vào sáng hôm sau chứ. Nếu không có cậu thì bọn tôi đã phải bỏ làng mà chạy trốn từ hôm qua rồi. Ít nhất hãy bảo vệ bọn tôi đến hết tuần này nhé!”

Shuuto á khẩu trước những lời đó. Thế nhưng cậu để ý đến ánh mắt tò mò của Sunny khi nhìn cậu như một vật thể lạ hơn.

“ C-cái gì vậy?”

“ À thì… tôi biết chuyện cậu thay đổi về ngoại hình đã rất bất thường rồi, nhưng… Tại sao cách nói chuyện và bầu không khí xung quanh cậu cũng khác vậy?!”

“… Tôi cũng bất ngờ về sự trưởng thành đột ngột của mình mà, có lẽ là suy nghĩ của tôi cũng phát triển để theo kịp cơ thể… chăng?”

“ Này, nói thật đi, nó không phải chỉ là “thời kì phát triển” có phải không? Nó thực sự là một sự thay đổi vô cùng bất thường.”

Sunny nhìn chằm chằm Shuuto. Cậu, người vẫn chưa quá quen với ánh mắt kiểu vậy đến từ một người khác giới, đã quay mặt đi và cố gắng đánh trống lảng.

“ À, có một điều tôi muốn hỏi! Quái vật thường xuyên xuất hiện gần ngôi làng, có gì khác với…”

“ Tôi mới là người đang hỏi mà, Shoot! Có phải cậu đang giấu chuyện gì đó không? Tôi đang hỏi một cách rất bình thường mà!”

Sunny không hài lòng một chút nào, rõ ràng cô không bị ảnh hưởng bởi trò đánh trống lảng. Một lần nữa, cô hỏi lại Shuuto. Về phía cậu, cậu vẫn đang cố kéo dài thời gian đến khi cô ấy bỏ cuộc bằng cách đi xung quanh làng (tuần tra đảm bảo không có quái vật tấn công), không nói gì thêm về chuyện này. Cho đến khi, cậu đã làm xong nhiệm vụ và trở về căn nhà trưởng làng cấp, cô vẫn kiên trì chất vấn.

Cuối cùng…

“ Được rồi, tôi hiểu rồi!!! Tôi sẽ giải thích rõ ràng những chuyện đang xảy ra!!!”

Shuuto đã quá mệt mỏi với những câu hỏi dai dẳng, cậu quyết định sẽ kể cho Sunny về việc mình đến từ một thế giới khác.

“ Thật sao? Nơi đó tồn tại một quốc gia như Nhật Bản? Và làng… Không, cậu nói là thành phố? Chẳng lẽ cậu đến từ một thành phố lớn sao?”

Sunny chăm chú lắng nghe câu chuyện của Shuuto với vẻ mặt tò mò.

“ Thế giới mà tôi sống không tồn tại quái vật, cũng chẳng tồn tại hiệp hội lính đánh thuê. Nó là kiểu thế giới mà nếu mang bất kì vũ khí nào như kiếm hay rìu ra ngoài đường một cách lộ liễu thì sẽ ngay lập tức bị bắt.”

“ Ơ… Nếu thế giới đó không có nghề nghiệp kiểu chiến bình, thì bình thường cậu hay làm gì, Shoot?”

“ Tôi sẽ đến trường, ở đó có một nơi gọi là trường trung học, nơi mà những đứa trẻ tầm 13-15 như tôi phải đến hàng ngày.”

“ Tôi hiểu rồi, cậu là học sinh sao? Liệu đi học có thú vị không?”

“……”

Sunny thản nhiên hỏi. Nhưng đó lại là điều cậu thực sự không muốn nhắc đến. Nhìn thấy vẻ mặt của Shuuto có gì đó khác thường, Sunny nhận ra mình đã hỏi một điều không nên hỏi.

“ Xin lỗi nhé, có lẽ tôi đã hỏi quá nhiều rồi.”

“ Không, không sao đâu…”

Shuuto nhớ lại những chuyện kinh khủng xảy ra ở trường. Cậu nhận ra từ lúc mình trở thành học sinh cấp hai, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

“ Nói thật thì, tôi cũng chả cần phải đến trường. Mình vẫn có thể sống tốt mà không cần đến một nơi như thế mà. Như ở trong thế giới này vậy, nơi này không có trường học, mà tôi vẫn ổn đấy thôi.”

“ Ừ,… Cái gì! Tôi thực sự có hứng thú về nơi đó đó! Chỉ là người dân trong làng sẽ chẳng bao giờ kiếm được đủ tiền cũng như cơ hội để được đến những chỗ như vậy!”

“ Vậy sao!”

Việc Shuuto ghét chuyện đi học đã khiến cuộc trò chuyện trở nên khó xử. Nhưng Sunny nhanh chóng biết cách bắt đầu một chủ đề mới.

“ À đúng rồi! Rốt cuộc cậu làm thế nào để đến làng Todd vậy, từ một thế giới khác?”

“ Việc đó thì, đến chính tôi cũng chả hiểu nữa, nhưng có một vòng xoáy đen bí ẩn đột ngột xuất hiện dưới tầng hầm nhà tôi. Và nó dẫn đến thế giới này!”

“ Vậy, nếu tôi bước vào vòng xoáy đó, tôi có thể đến với thế giới của cậu?”

“ Có vẻ như là khả thi. Chẳng lẽ, cô có hứng thú? Muốn thử một lần không, cùng với tôi.”

“ !?! Được thôi, nếu có thể, tôi cũng muốn đi thử xem…. Nhưng thực sự có thể sao?”

Nói xong, Shuuto mới chợt nghĩ đến chuyện xảy ra với đống nguyên liệu quái vật cậu mang về đợt trước. Trong lòng bỗng xuất hiện một câu hỏi, liệu điều này chỉ đúng với “đồ vật”?

“ Phải làm sao đây… lần trước tôi có thử mang nguyên liệu quái vật về thế giới của mình, nhưng toàn bộ đều biến mất trên đường đi. Đồ vật ở thế giới này không thể xuất hiện ở thế giới của tôi được… Vậy nên tôi tự hỏi, liệu con người có thể không?”

“ N-nói vậy thì… nếu tôi cố tình đi qua vòng xoáy ấy, có khả năng tôi sẽ biến mất?”

“ Chỉ là có khả năng thôi…”

Ngay lập tức, mặt Sunny tái nhợt.

“ Ahahaha… Thật đáng tiếc, tôi không thể đến với thế giới của Shoot rồi.”

“ Mà, có vẻ là như vậy…”

Sau đó, cả hai dành thời gian kể cho nhau về thế giới mà mình đang sống. Sunny có vẻ đặc biệt có hứng thú với những thứ như nền văn minh, văn hóa, hay các giá trị quan ở thế giới của Shuuto.

“ Thật tuyệt vời, Shoot… Thế giới của cậu có quá nhiều điều đáng để học hỏi. Nếu cậu lan truyền những tri thức này đến với nơi đây, thế giới này sẽ phát triển rất nhanh!”

“ Chẳng phải ở đây có ma thuật sao? Nếu cô có thể sử dụng thành thạo nó, chà, chẳng phải sẽ thú vị hơn rất nhiều?”

“ Này, này! Rốt cuộc “máy móc” còn có thể làm được gì nữa vậy? Ngoài vận chuyển người đến những nơi rất xa, hay giải quyết một bài toán hóc búa chỉ trong chốc lát…”

Sunny ngày càng học được nhiều điều bình thường và phổ biến ở thế giới thật. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Shuuto đưa ra một đề xuất.

“ Một ngày thôi cũng được, cô có thể cho tôi khám phá thế giới này một chút không?”

“ Shoot có [Thuật dịch chuyển] đúng không? Nếu vậy thì ổn thôi! Tôi sẽ thử nói chuyện với Temuji (lão trưởng làng). Đổi lại, cậu phải cho tôi tham gia cuộc khám phá này đó!”

“ Ể?... Mà, cũng được thôi!”

Sunny vô cùng hưng phấn khi nghĩ đến cuộc thám hiểm cô sắp tham gia.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khả năng cao là dẫn về đc, chỉ là khả năng
Xem thêm
Ơ, vậy là con này bt về thế giới kia à, thế thì khả năng em nó bám main về lâu dài đấy.-.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tôi luôn sủi