• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 17

8 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

Chương 17: Vs Orge

“ To quá…!”

“!@#$!”

Con quái vật khổng lồ nhận ra sự hiện diện của Shuuto,… Một con Orge. Nó thét lên thứ âm thanh ghê rợn và nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt trợn trừng.

Orge là một loại quái vật mạnh mẽ trong họ Goblin, chúng tiến hóa tự nhiên từ Hobgoblin. Với tính cách hung dữ thích bạo lực, Orge rất nguy hiểm, thường nắm giữ vai trò chỉ huy những đội quân Goblin tấn công vào nơi định cư của con người (Làng mạc,…). Không những thế, Orge có sức mạnh khủng khiếp đến mức chỉ có những chiến binh hoặc lính đánh thuê cấp cao mới được bổ nhiệm để chiến đấu cùng.

Thực tế thì với sức mạnh của Shuuto bây giờ, Orge vẫn là một kẻ địch đáng gờm. Hơn nữa, có vẻ nó không đến một mình. Shuuto nhận ra cậu đã hoàn toàn bị bao vây bởi Hobgoblin, chúng là tay sai của Orge.

“ Thứ này thực sự là một đối thủ khó nhằn nhỉ. Phải rút lui ngay bây giờ sao… Không, mình không muốn bỏ chạy!”

Mặc dù hơi lo lắng về thứ sát khí nồng nặc tỏa ra từ người con Orge, Shuuto vẫn chọn ở lại và chiến đấu.

Cậu quyết định ra tay trước. Shuuto chạy thẳng vào màn đêm, lợi dụng bóng tối để ẩn thân rồi lẻn vào điểm mù của con Orge. Sau đó, dùng tất cả sức lực của mình, cậu đâm thanh kiếm thật sâu vào chân phải của nó.

“!!$!#$!%#!!$!@!”

Khuôn mặt con quái nhăn nhó vì đau đớn, thế nhưng nó không hề bị ngã vì mất thăng bằng, ngược lại, nó cố gắng quật ngã Shuuto bằng cánh tay mạnh mẽ của mình.

*Bộp*

“ Hự…! (Cái gì vậy, thứ sức mạnh chết tiệt này!!!)”

Shuuto sử dụng kiếm để chặn lại đòn tấn công bất ngờ, thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã quá coi thường kẻ địch và quyết định đó là một sai lầm nghiêm trọng. Gần như ngay lập tức, Shuuto bị bắn ra ngoài, và chỉ khi lưng cậu đập vào một thân cây lớn, cậu mới dừng lại.

“ Tuyệt đối không thể đánh trực diện với thứ quái vật này!!!”

Shuuto cuối cùng cũng được trải nghiệm sức mạnh áp đảo của con Orge, cậu từ bỏ việc chiến đấu trực diện, thay vào đó là chiến thuật tấn công bất ngờ và chớp nhoáng.

Đầu tiên, phải xử lý hết bọn Goblin xung quanh. Một lần nữa, Shuuto di chuyển ra ngoài tầm mắt của con Orge. Từ một vị trí không ai thấy, cậu đột nhiên thi triển ma thuật lôi, tạo thành một cú sốc điện diện rộng lên toàn bộ khu vực xung quanh.

“!!!”

Goblin và Hobgoblin có khả năng kháng phép vô cùng thấp, chúng hoàn toàn bị đánh bại khi còn chưa kịp nhận ra điều gì. Thậm chí con Orge cũng phải hứng chịu một lượng sát thương nhỏ vì đứng trong phạm vi thi triển của ma thuật.

“!@$!#$#@%”

Nó điên cuồng ngó ngoáy xung quanh, tìm kiếm kẻ đã tấn công mình. Trong lúc đó, Shuuto đặt tay xuống đất, trong đầu cậu hình dung một đòn tấn công mạnh mẽ. Và rồi, cậu sử dụng ma thuật theo trí tưởng tượng của mình.

“…!?”

Một tảng đá có kích thước ngang bằng đầu con Orge vụt lên khỏi mặt đất, nhắm thẳng vào giữa trán nó.

“ Vẫn chưa đủ!!!”

Shuuto không ngừng tấn công, thi triển ma thuật theo những chiêu thức mà bản thân ghi nhớ từ trong game như hỏa cầu hay lôi đạn, cố gắng dồn con Orge vào thế bí. Dù vậy, khi cơ thể của con quái vật đang dần bị che phủ bởi những vết chém, vết bỏng hay điện giật, nó vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại, Shuuto mới là người sắp kiệt sức vì sử dụng ma thuật với tần suất cao.

“ *hộc hộc* Chắc chắn nó đã bị thương rồi … Nhưng cảm giác không yếu đi chút nào! Quả nhiên thể lực của thứ này khác một trời một vực với Hobgoblin!”

Cuối cùng, khi con Orge cảm nhận được vị trí chính xác của kẻ địch, nó lập tức bẻ gãy một thân cây ở gần, dùng sức ném thẳng về Shuuto. Cậu vội vàng nhảy lên cao để né rồi cố gắng đứng vững trên một nhánh cây lớn. Từ đó, Shuuto không ngừng di chuyển qua lại từ cây này sang cây khác nhằm nhiễu loạn tầm nhìn của con Orge. Sau khi thực hiện những động tác này một lúc, cậu thức tỉnh một kỹ năng mới.

“ [Lơ lửng] ? Khả năng di chuyển trên không sao?!”

Shuuto vừa nhảy qua lại trên những nhánh cây, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để có thể sử dụng kỹ năng này, cậu muốn thử nó. Và rồi, cậu nghĩ đến cách nhanh nhất, Shuuto nhắm chặt mắt, nhấn mạnh chân, từ bỏ mọi điểm tựa và đẩy bản thân vào không trung…

Khi cậu mở mắt ra, cậu đã làm được...

“ Có thể lơ lửng thật sao!! Tuyệt thật đó!!”

Shuuto rất ấn tượng khi bản thân thực sự đang đứng trên không mà không cần bất kỳ điểm tựa nào. Nhưng, nhanh chóng kéo tinh thần về lại với cuộc chiến, cậu tập trung vào con Orge đang đứng dưới đất. Dường như nó vẫn chưa nhận ra sự khác thường.

Shuuto di chuyển đến vị trí ngay trên đỉnh đầu con Orge với thanh kiếm thủ sẵn trên tay. Đột nhiên, cậu đạp vào không khí và lao xuống theo chiều thẳng đứng, ghim thanh kiếm vào não con quái vật khổng lồ.

“ !!@$!!@#$”

Con Orge, thứ thậm chí còn không kịp nhận thức về đòn đột kích chí tử từ trên cao, đã chết với gương mặt nhăn nhúm đầy kinh hãi.

“… C-cuối cùng.... T-thắng rồi... Mình muốn mạnh hơn nữa, khi chạm trán với thứ này lần sau, mình muốn đánh một cách trực diện…”

Shuuto thở không ra hơi, cậu đã thắng, nhưng vẫn không cam lòng. Ngay cả khi chơi game, Shuuto vẫn sẽ lựa chọn như vậy, đó là tính cách của cậu, một người thích sử dụng sức mạnh để chiến thắng một cách đường đường chính chính.

Cũng chính vì vậy, Shuuto tiếp tục lên đường với mục tiêu tiếp theo là đạt được sức mạnh đủ để đánh bại những loại quái vật cấp cao như Orge.

Thế nhưng, cuộc sống không hề dễ dàng, cậu bị những con quái vật khác tập kích không thương tiếc.

“ WHOAAA!!! SLIME!? Tại sao nó lại to như vậy chứ?!?”

Năm con Slime cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật lạ, lần lượt nhảy đến gần Shuuto. Một số trong đó có màu xanh lam y như những con đầu tiên mà cậu bắt gặp ngoài đồng cỏ, nhưng cũng có những cá thể với màu sắc khác biệt, như màu cam, màu hồng, màu tím. Điều đáng để nói nhất là kích cỡ của bọn chúng, tất cả đều to gần bằng Shuuto.

“ Chuyện gì đang diễn ra vậy, kích cỡ và màu sắc của lũ Slime?!?”

Không cho Shuuto thời gian để phân tích, con Slime màu tím phun ra thứ chất lỏng cùng màu vào người cậu. Đương nhiên, Shuuto có thể tránh đòn tấn công một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng, ngay khi thứ chất nhầy đấy chạm vào mặt đất, một hiện tượng đáng sợ xảy ra, những tiếng xì xèo vang lên liên tục và một làn khói tím bốc nồng nặc.

“ Cảm giác như nó có…độc? Slime thực sự có thể phun độc sao?”

Đúng như Shuuto dự đoán, con Slime màu tím có thể phun ra độc, nguy hiểm đến nỗi có thể ảnh hưởng tới toàn bộ sinh vật sống chạm vào nó. Điều này cũng giải thích cái tên Poison Slime.

“ Ừm,… Con Slime màu cam đó… “Flame Slime”, có thể phun ra dung nham… Còn con màu hồng, “Heal Slime”, có thể tạo ra chất nhờn với khả năng chữa lành?”

Ở trong game thì Slime cũng được phân chia ra làm nhiều loại khác nhau, vậy nên Shuuto cũng không mấy bất ngờ khi thực sự biết được điều này. Ngược lại, cậu bình tĩnh đến gần và tấn công một con Slime màu hồng.

“ Ô, vết thương đã được chữa lành rồi!”

Khi dùng kiếm đâm vào con Slime và thử bôi chất nhờn lên người, Shuuto cảm thấy như những vết thương tạo bởi con Orge đang dần dần khép lại, thể lực vốn đã cạn kiệt của cậu cũng từ từ hồi phục. Chưa kịp vui mừng bao lâu, cậu bị tấn công, Flame Slime phun ra một luồng chất lỏng đỏ thẫm. Shuuto buộc phải dùng thủy ma thuật để chặn đòn, sau đó cậu dùng hết sức tạo ra một thủy đại bác, thành công làm con Slime bốc hơi.

Mục tiêu tiếp theo của cậu là con Poison Slime, Shuuto dùng ma thuật nén thành một lưỡi kiếm bằng lửa, rồi dùng nó để làm tan chảy kẻ địch.

“ Phù… Xong rồi!... Thế nhưng chẳng phải bọn chúng mạnh hơn hôm qua rất nhiều sao?”

Shuuto càu nhàu khi đi ra khỏi khu rừng, trở về theo con đường mình đã đến. Trên đường đi, cậu lại gặp một bầy Red Dog khác, nhưng đó cũng là một cuộc khổ chiến.

Đương nhiên, thế giới này không giống như game, sẽ không có chuyện quái vật lạm phát sức mạnh để cân bằng với level của nhân vật chính. Lý do duy nhất khiến Shuuto phải chạm trán với vô số quái vật mạnh mẽ như vậy đơn giản chỉ vì… Cậu quyết định đi vào một cánh rừng tăm tối vào ban đêm!!!

Vì nguyên nhân nào đó, tất cả quái vật trong thế giới này đều được tăng cường sức mạnh khi màn đêm buông xuống. Và thực sự thì con Orge vốn đã là một loài quái vật có sức mạnh vượt quá Shuuto ngay từ đầu. Nếu phải chiến đấu với nó trên thảo nguyên, nơi mà không có ưu thế về địa hình, lựa chọn duy nhất để cậu có thể sống sót là chạy trốn.

Khi bầu trời dần trở nên sáng hơn, đó cũng là lúc Shuuto về lại làng Todd. Trên đường quay trở về căn phòng của mình, cậu vô tình bắt gặp Sunny. Cô nhìn cậu rồi nói.

“ Ơ kìa? Anh không phải người dân làng này, là thương nhân sao?”

Cô ấy hỏi cùng một câu hỏi như lúc lần đầu họ gặp nhau.

“ À thì, là tôi, Shoot đây.”

“ C-cái…? Shoot là một cậu bé cao ngang tôi mà! Anh nghiêm túc sao?”

“ Đúng vậy, tôi đang rất nghiêm túc!”

Sunny phải mất một lúc lâu nhìn cậu với biểu cảm choáng váng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thg này là thg main bth nhất t từng đọc ( kiểu nếu là t thì t cũng lm như thg main )
Xem thêm
Hoặc có lẽ bn sợ vl
Rồi chạy trốn
Xem thêm
Mà đọc eng tới cái lúc trả thù tụi Bắc nạt thì dack v** với lại má lúc làm youtube trả thù trường trung học đúng tháng đc8 triệu lược đăng ký và 100 triệu lược xem ảo vãi ,rồi khi nó trả thù xong thì truyện nó cho qua luôn không nhắc j kênh của nó tiết v:)) . Phải chi mà nó xử dụng mấy cái đó để tạo ra một giáo phái này nọ thì hay phải biết
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời