Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Tôi trở thành Vtuber

Chương 01: Một cô nàng xinh đẹp?!

26 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

“Chào buổi sáng, mọi người! Cảm ơn vì đã tới buổi stream hôm nay!”

[Chào buổi sáng!]

[Giờ tôi không thể sống được nếu thiếu đi những buổi stream của em rồi đấy, hãy chịu trách nhiệm đi ♡]

[Chờ lâu lắm rồi đâyyy]

[ahh~ Giọng cậu chưa bao giờ là đủ với tớ~]

[Cổ nháy mắt với tui kìa! Giờ tui có thể ra đi hạnh phúc rồi!]

[Đừng chết sớm thế chứ bro, ông sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ nếu chết vì cú nháy mắt ấy đấy.]

Ở trên một trong hai màn hình trước mắt tôi, hàng tá bình luận của rất nhiều người nhảy liên tục.

Hiện tại tôi đang livestream với tư cách một Vtuber.

Thật ra thì tôi cũng khá là nổi tiếng nha.

Với những nỗ lực của riêng mình, thì dù cho là một indie vtuber, lượng subscribe của tôi đã tăng rất nhanh, giờ đây đã gần chạm mốc 1 triệu rồi.

Vậy, đâu là khởi đầu cho mọi chuyện?

-----------------------------------------------------------------------------------

Vạn sự khởi đầu bằng một chuyện rất nhỏ nhặt.

Nó là một câu chuyện khá quen thuộc, rằng senpai tôi thích ở câu lạc bộ đã có bạn trai.

Đắm mình trong tuyệt vọng vì quá đau khổ, tôi quyết định trở thành một Vtuber.

Tại sao là Vtuber á?

Bởi vì tôi thích họ. Đừng làm tôi phải thốt ra điều đấy chứ, xấu hổ lắm.

Lỡ ăn may mà sau này tôi trở nên lớn mạnh, tôi có thể collab cùng với oshis của mình thì sao!!

Cơ mà việc làm Vtuber cần một lượng thiết bị kha khá đấy.

Nếu không toàn lực thì chỉ cần vài chục ngàn yên là đủ dùng rồi, nhưng tôi quyết dồn hết lần này luôn.

Nhắc lại cho nhớ, tôi đang rất tuyệt vọng.

Tôi đã sử dụng số tiền mừng tuổi mình tích cóp được trong rất nhiều năm. Thứ mà ban đầu nên dành cho tiền học phí và phí sinh hoạt một mình.

Gom lại hết thì cũng khoảng tầm 10 triệu yên.

Tôi chắc mình có thể dùng số tiền này sống qua ngày mà không cần đi làm thêm.

Dẫu vậy, tôi đã làm thêm từ năm lớp 7 và chưa bao giờ đụng đến khoản tiết kiệm của mình.

Giờ đây, số tiền ấy sẽ được dùng cho con tim đau khổ và khoản phí để làm Vtuber.

May mắn thay, tôi đã có sẵn một dàn PC cấu hình cao, một dàn âm thanh, một card ghi hình, 2 cái mic và một máy theo dõi chuyển động.

Thứ quan trọng nhất đối với một Vtuber không gì khác ngoài cơ thể của họ. Đúng vậy, một model 3D [note53054]

Tôi định sẽ đặt một cái rẻ hơn so với giá trung bình.

Nhân tiện 500.000 yên thì đã bao gồm model và các chi phí liên quan khác.

Tôi đặt thiết kế nhân vật từ một trong những họa sĩ tôi đã theo dõi trên Tweeter.

Riêng cái này tốn 300.000 yên.

Dẫu vậy thì nó vẫn rẻ.

Tên tuổi người này có thể nổi tiếng, nhưng trong giới vẫn là tay mơ thôi. Một khi tôi trở nên nổi hơn nữa thì tôi sẽ giới thiệu cổ là mama của mình.

Cô ấy ổn với giá đó miễn là tôi chăm chỉ trong việc trở thành một Vtuber.

Dĩ nhiên tôi hoàn toàn đồng ý.

Sau đó, cổ giới thiệu cho tôi một người tạo chuyển động cho model giá 200.000 yên với nhân vật tương tự.

Người này cũng là một nhà tạo chuyển động nghiệp dư nhưng lại khiến nhiều chuyên gia xấu hổ với những chuyển động đỉnh cao do mình tạo ra.

Tuy nhiên, điều kiện bên phía họa sĩ là tôi sẽ không được xem mẫu vẽ gốc hay mẫu model 3D đến khi chúng được được hoàn thiện.

Cổ bảo cổ sẽ tạo model 3D theo thông tin mà tôi cung cấp.

Và rồi, tôi giới thiệu bản thân và ghi thông tin của mình.

Tôi tên Yuki Himemura, 17 tuổi. Tất nhiên tôi là đàn ông rồi.

Kế tiếp, tôi cao 1m5, nặng 43 ký.

Này nhá! Đừng chê tôi lùn! Tổn thương lắm đấy?!

Sau khi đưa thông tin cho bên họa sĩ, tôi bắt đầu đợi.

Cổ bảo cổ sẽ sẵn lòng sửa một vài chi tiết nếu tôi không vừa ý, vậy nên chắc không xong ngay đâu.

Chắc nhiều người sẽ nghĩ giá đó là quá đắt.

Nhưng tiêu chuẩn của thiết kế bởi một người nổi tiếng và vô danh có một sự khác biệt rất lớn.

Hơn nữa, ban đầu thì bên họa sĩ cũng sẽ hợp tác để giới thiệu bạn với công chúng, vậy nên giá này rất ngon nếu tính thêm cả chi phí quảng cáo.

Trong lúc chờ đợi thì thỉnh thoảng tôi cũng gọi phía bên đó.

2 tháng trôi qua, và hôm nay là ngày tôi nhận model của mình.

Tôi đã rất lo lắng vào sáng hôm ấy, thậm chí đêm hôm đó tôi còn không thể ngủ.

Nên tôi đã coi đi coi lại căn bản trong chuyển động của model 3D và phương pháp quay hình.

Cuối cùng thì nó cũng đã tới.

Vào thời điểm đã định, tôi nhận một email với đường link truy cập vào website tải hàng bên họa sĩ.

Tôi liền nhấp vào và tải dữ liệu.

Sau đó tôi xuất file và kiểm tra model bằng trình xem model 3D.

Đập vào mắt tôi là một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần.

Ngọn tóc bồng bềnh với màu trắng chủ đạo pha chút hồng nhạt.

Cô gái ấy quấn một dải ruy băng trên tóc, mang lại cho cô một vẻ ngoài có phần hơi trưởng thành.

Bờ má phúng phính và đôi môi mềm mại. Điểm tô trên khuôn mặt ấy là hai con ngươi pha màu hồng nhạt mà theo tôi thấy rất là cuốn hút.

Vóc dáng tựa tựa như 1 bé gái 11-12 tuổi trong anime.

Đôi gò bồng đảo, tuy nhỏ nhưng lại nổi lên và có dấu hiệu to ra. Nhưng đây là model 3D mà, làm sao có chuyện ấy.

Cô gái này có thân hình mảnh khảnh và khoác lên mình một chiếc đầm màu đen. Bộ trang phục này được thiết kế tốt nên nó làm nổi bật lên đôi tay và đôi chân của cô.

Tóm lại thì tôi thích mẫu này đấy.

Tôi thực sự hài lòng

Cơ mà có một vấn đề đây…

“Tôi là đàn ông cơ mà! Sao lại là nhân vật nữ!?!?!?”

Tôi hét lên trong phòng.

===================================

“Sensei à…! Tại sao model của tôi lại là nữ?!”

Hét xong tôi liền gọi cho bên họa sĩ, Yuru Kakizaki-sensei, người vẽ nên nhân vật này.

“Hả? Chả phải cậu là gái à? Con gái sử dụng nhân vật nữ thì có gì là lạ? Nhân tiện thì đây chính là tác phẩm đỉnh nhất trong sự nghiệp của tôi đấy. Cậu thấy cổ như nào?  À, màu tóc và trang phục có thể thay đổi được, muốn đổi thì nói tôi nha.” Yuru Kakizaki-sensei nói với giọng ngầu như những dòng tweet của mình.

“Cô ấy tuyệt nhiên là tuyệt nhất rồi ! À không! Tôi là đực! Chả phải tôi ghi trong phần thông tin rồi sao!?”

“Thôi nào, đừng nói dối nữa. Kiếm đâu ra trên thế gian này một người đàn ông có giọng nói dễ thương như cậu chứ? Hơn nữa cậu cũng không đề cập đến giới tính mình trong thông tin. Thế nên tôi mới gọi cho cậu để xác nhận ấy, nhớ chứ?”

“Urghh, làm thế nào để cô tin tôi đây”

“Gửi tôi một tấm hình đi! Tôi cá chắc mình có thể xác nhận qua bức đấy!”

“Sặc… Cô đã tin tôi chưa?!” Tôi gửi cổ một bức selfie của mình.

“?! Nhìn cậu hơi tomboy, n-nhưng vẫn dễ thương mà. Còn về phần đằng trước thì… chúc may mắn ở kiếp sau?!”

“Không, không, KHÔNG! Rõ ràng tôi là đàn ông! Nhìn vai tôi không rộng hơn so với cô sao?!”

“Không… Nói thật thì, người tôi thấy trước mắt rõ ràng là con gái…”

“K-Không thể nào…”

“Thật ra, trước hết thì tôi không nghĩ đàn ông thường có kiểu tóc như vậy đâu!”

Hửm? Dường như khí chất ngầu lòi của cổ vừa biến mất trong chốc lát, cơ mà chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Nhưng khi nghe cổ nói như vậy, hình như hồi nhỏ tôi cũng được khen là dễ thương.

Tôi luôn nuôi tóc dài bởi mẹ bảo nên giữ nó. Đừng nói rằng đó là do vì tôi dễ thương với mái tóc như thế nhá?

Không thể nào…đúng chứ?

“Hừm! Chà, dù sao thì giọng cậu rất hợp để trở thành Vtuber đấy.”

“T-thật á?”

“Đúng đúng! Tôi đã coi rất nhiều Vtuber rồi mà.”

“T-tôi sẽ cố gắng hết sức..”

“Haha, chúc may mắn nhé, đừng quên quảng bá tên tuổi tôi nữa nhé. Tất nhiên là tôi sẽ share buổi debut của cậu trên Tweeter, nên khi nào tạo kênh với đăng video giới thiệu thì cho tôi biết nha!”

“Ok…”

Và rồi, tôi đã vô tình trở thành G.I.R.L [note53055]

=====================================

[Góc nhìn của Yuru Kakizaki]

Tên tôi là Yuru Kakizaki, mà đúng hơn đó là biệt danh của tôi.

Đơn hàng tôi nhận lần này là vẽ nhân vật cho một indie vtuber.

Bên kia đã theo dõi tôi từ khi tôi chẳng có gì, vậy nên tôi nghĩ mình cũng nên lắng nghe bên ấy một chút.

Mặc dù tên tuổi tôi đã trở nên khá nổi, tôi vẫn còn là một tay mơ

Không giống những người đã có nghề, tôi còn lâu mới trở nên nổi tiếng.

Vậy nên tôi quyết định đánh một canh bạc.

Tôi đề nghị cung cấp mọi thứ từ thiết kế ban đầu đến chuyển động của model 3D nằm trong mọi ngân sách khách hàng có thể chi trả.

Cơ mà tôi không quen với mấy mẫu model 3D lắm nên tôi đã giới thiệu em gái mình, nhà tạo chuyển động model 3D nghiệp dư.

Nhân tiện, một họa sĩ tầm cỡ như tôi tính tầm 500.000 yên chỉ cho một thiết kế nhân vật gốc. Một số thậm chí còn có thể hơn

Còn em tôi nhận đơn đặt làm model 3D với giá ít nhất 300.000 yên

Việc đấy không tốn quá nhiều thời gian, nhưng bọn tôi phải kiếm sống, vì vậy tổng 500.000 yên cho cả hai là mức giá không thể thương lượng.

Và vì tôi sẽ thiết kế với giá rẻ nhất có thể, nên khách hàng sẽ phải cố gắng hết sức.

Khi tôi trình bày những điều kiện cho mức giá ấy, khách hàng của tôi sẵn sàng đồng ý.

Tôi gọi điện cho họ để lấy thông tin và thiết kế một nhân vật phù hợp với giọng nói của khách hàng.

Thông tin của khách hàng đưa ra không hề đề cập đến giới tính, vậy nên đây chính là cơ hội lý tưởng.

Người trả lời cuộc gọi là một cô gái với giọng nói đáng yêu.

Với chất giọng ấy, tôi cảm giác cổ có thể trở nên nổi tiếng.

Từ đó, tôi tiếp tục lên ý tưởng thiết kế và với sự giúp đỡ của em gái mình, bọn tôi đã tạo ra một model 3D phù hợp với giọng nói của khách hàng.

Hai tháng sau khi nhận đơn, ngày gửi hàng cuối cùng cũng đến.

“Đứa bé này chính là kiệt tác. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ nha, Yura.”

“Onee-chan, em biết là mình đang tự nói về tác phẩm của chính mình, nhưng quả model này thật tuyệt vời! Cô nàng này có thể quyến rũ cả thế giới!”

Yura em gái tôi dường như cũng cảm thấy như vậy.

"Được rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm… là gửi thứ này cho cô ấy.”

“Em nóng lòng muốn nghe phản ứng của cậu ta đó, onee-chan!”

"Chị cũng thế."

Sau đó, tôi up dữ liệu model 3D và hình minh họa 2D lên trang web.

Sau khoảng 10 phút, tôi nhận được cuộc gọi

“Onee-chan, cậu ấy có thể chia sẻ cảm nghĩ với chúng ta không?”

“Ha hả, chị cũng có chút hồi hộp.”

Tôi trả lời cuộc gọi và nghe được một điều khá sốc.

Tôi liền đáp lại mà không phá vỡ tính cách của mình

Ai đó khen tôi vì không mất đi vẻ ngầu lòi với.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nói với em gái mình.

“Hóa ra… khách hàng của chúng ta… là một cậu trai dù giọng nói và ngoại hình của cậu ấy…”

Tôi cho Yura xem bức selfie mà cậu ấy đã gửi cho tôi.

"Hả?"

“Và vấn đề là… cậu ta rất hợp gu tôi… Đau tim quá, giúp chị với, Yura…”

“Một shota hợp pháp ư…? Ối giời ơi, em nghĩ vừa nãy tim mình đã lỡ một nhịp mất rồi, onee-chan…”

Và bọn tôi đã yêu một G.I.R.L ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đứng sau một vtuber mới vào nghề.

Ghi chú

[Lên trên]
Ngoại hình của vtuber
Ngoại hình của vtuber
[Lên trên]
Guy In Real Life
Guy In Real Life
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

vãi cả 10tr yên :))
Xem thêm
Bảo sao cậu ấy bị từ chối , khổ....
Xem thêm
ayo shota?
tf....
Xem thêm
17 tuổi có 1m5 nặng 43kg. Tôi mà gặp là tôi bảo suy dinh dưỡng ngay =))))
Xem thêm
Main là femboy real à
Xem thêm
đọc đến mấy đoạn tiền bạc cảm giác cứ lạm phát sao sao :v
Xem thêm
biết nhưng mà hetcuu cho main r =))
Xem thêm
Tôi có 1 câu hỏi
Xem thêm
Vâng, 10tr yên. Chuyển đổi thành 1,640,525,705 vnđ. Đấy là hiện tại ngay thời điểm tui check thì đồng yên đang bị sụt giá nhé. Thật là khủng khiếp :")
Xem thêm
remember bé này mới học cấp 3=)))
Xem thêm
@Dungdio:D: Trong manga nó ghi là 100 vạn yên là 1 triệu yên thôi. chắc trans dịch lố á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
shota + trap + giọng cute => dm cực phẩm
Xem thêm
NHC
Dầu ăn?
Xem thêm
🏳️‍🌈?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời