Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Tôi trở thành Vtuber

Chương 07: Buổi stream debut! (Nửa sau)

17 Bình luận - Độ dài: 1,553 từ - Cập nhật:

[Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

Tôi vô thức hét lên một cách kinh ngạc.

Còn mém để lộ giọng thật nữa cơ; hết cả hồn.

[note53085]

[Nhưng em rất vui vì cơ hội tuyệt vời này. Em chắc chắn sẽ nghĩ về nó!]

[Nếu em đi được thì mọi người cũng đừng cố ép buộc bản thân để đi nha!]

[Được rồi! Ừm, quả đánh úp ban nãy đã khiến em hơi phân tâm một chút, nhưng em muốn nói thêm về cuộc khảo sát mình đã đề cập lúc đầu!]

[Đây này! Em muốn thu thập ý kiến của mọi người về những tựa game mọi người muốn em chơi, những điều muốn em làm hay thậm chí món ăn muốn em nấu!]

[note53086]

[Tất nhiên rồi, em chỉ làm những thứ phù hợp với điều khoản của Yotube thôi. Em dự định sẽ làm càng nhiều càng tốt, vậy nên đừng ngại đề nghị qua Tweeter nhé!]

[À, em không sợ game kinh dị đâu!! Tới đây chấp tất!!]

[Urggg]

[D-dù sao thì! Em không sợ đâu, cho biết trước đấy! Cứ tha hồ gợi ý game đi!]

[Được rồi, chúng ta chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, thông báo cuối cùng đây! Em sẽ thực hiện một yêu cầu, nói câu gì đấy hoặc hát một bài cũng được!]

[Giờ thì 10 bình luận đầu tiên, bắt đầu!]

[note53087]

[Cái gì-]

[Hmm, vậy thì để em thử nhé?]

[Yuru onee-chan, em muốn mặc trang phục mới do chị thiết kế :3]

[Vậy…không được ư…?]

[Ehehe, em đùa thôi! Lần sau em sẽ đặt trang phục mới. Giờ trước hết cứ đợi em kiếm đủ tiền từ khi được bật kiếm tiền cái đã, sau đó em sẽ nhờ mama Yuru sau.]

[Hả?! Em không ép chị đâu. Mama Yuru! Ổn mà! Thật đấy!]

[Ừ thì… được thôi, đó là tất cả cho buổi hôm nay!]

[Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở buổi stream hôm nay ♪

Có một vài điều không lường trước được… Nhưng! 

Buổi stream kế tiếp của em sẽ diễn ra vào 3 ngày tới! Nó sẽ kéo dài tầm 1 hay 2 tiếng gì đấy, bắt đầu từ 7 giờ tối. Mong mọi người nhớ đón xem nhé!]

[Được rồi, chúc onii-chan và onee-chan ngủ ngon mơ đẹp nhé ♪]

   ========== Buổi live stream đã kết thúc ===========

“Hầy…”

Tôi thở dài một hơi rồi tắt stream.

“Việc này mệt hơn mình nghĩ, nhưng được cái vui.”

Hàng tá bình luận lũ lượt trả lời những câu tôi nói.

Tôi yêu bầu không khí vui vẻ này.

“Ô, nói mới nhớ, Yuru-sensei đã nhắc tới Comiket”

Điện thoại tôi bỗng rung lên.

“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

“C-cosplay á?!”

“N-nhưng mình làm gì đã có trang phục đâu mà cót với ciết”

Trả lời như vậy là ổn rồi.

Mình không thể lúc nào cũng nợ Yuru-sensei như này được.

Một vài phút sau khi gửi, đột nhiên Yuru-sensei gọi cho tôi.

“Xin chào Yuru-sensei? Gì vậy ạ?”

“Chị sẽ hỗ trợ em phần trang phục và makeup. Em sẽ đến chứ?”

“C-chị chắc không…?”

“Đương nhiên rồi. Chị cá rằng em mà cosplay thì tên tuổi Yuka Shirahime sẽ càng lên như diều gặp gió đấy.”

“Em không chắc mình có kham nổi vụ này không nữa…”

“Chắc chắn sẽ làm được. Em dễ thương này, lại còn tự tin nữa chứ.”

“Cơ mà, mình cũng sẽ công bố ngoại trang mới mà thông qua việc cosplay luôn nhé.”

“Gì cơ?!”

“Chị sẽ biến nó thành model 3D sau.”

“Nhưng em làm gì có tiền…”

“Thay cho tiền, hãy để chị vẽ doujinshi của Yuka Shirahime.”

“Chị đâu cần sự cho phép của em để làm điều đó đâu! Chính chị là người tạo ra cô ấy mà, sensei!”

“Hừm, có sự cho phép từ chính chủ vẫn hơn chứ.”

“Em hiểu rồi…”

“Vậy, em nghĩ thế nào? Chị nghĩ đây không phải là một cuộc trao đổi tệ đâu.”

“Được rồi, em đồng ý!”

“Ok! Chị sẽ alo em khi cần, vậy nên chuẩn bị đi nhé! Nhân tiện thì chị nên gọi em bằng gì đây? Cứ Yuka-chan thì thất lễ quá. Tên em là gì nhỉ?”

“Ừm. Là Yuki Himemura ạ.”

“Hehe, quả là một cái tên dễ thương, nó hợp với em lắm đấy, Yuki-kun.”

“Dạ, e-em cảm ơn…”

Lần đầu được gái gọi bằng tên riêng như vậy làm tôi xấu hổ quá.

“Em đang đỏ mặt đấy à?”

“Đ-đâu có, chị tưởng tượng đấy!”

Bình tĩnh, cứng rắn lên nào; mày là con trai mà.

“Vậy thì chị cũng cho em biết tên luôn. Chị tên Kaoru Yusa, biệt danh Yuru từ đấy mà ra ấy”

“Kaoru-san!”

“Cứ thoải mái gọi chị là onee-chan nhé.”

“Cái đó thì có hơi-”

“Hehe. Đùa thôi.”

“Cho em thở chút đi mà…”

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, sẽ như thế nào nếu gọi chị ấy bằng tên thật, thêm onee-chan ở vế sau và bằng giọng của Yuka nhỉ?

Chỉ trả đũa chị ấy chút thôi.

“Chà, dù sao thì hai ta cũng sẽ gặp nhau ở một địa điểm nào đó, trước hết thì em cần tự kiếm cho mình một chỗ nghỉ ngơi đấy nhé.”

“Em hiểu rồi! Cảm ơn chị nha, Kaoru onee-chan ♪”

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Một tiếng động cực lớn vang vào tai tôi, tôi còn nghe thứ gì đấy đập xuống sàn nữa, rồi sau đó là tiếng mở cửa.

“Chuyện gì vậy, onee-chan? Chị ổn chứ?! Vẫn đang trong cuộc gọi à? Xin lỗi, tôi không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng tôi cúp máy đây. Onee-chan sẽ liên lạc lại bên ấy lại sau!”

M-Mình có làm hơi quá không nhỉ?

====================================

PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG

[Cô gái tomboy dễ thương nhất trần đời] Chủ đề dành riêng cho Yuka Shirahime (ai mà ngờ lại là indie vtuber cơ chứ?!)

115: Name: Anon Onii-chan

Tập trung lại nào, hỡi những chiến hữu đã xem buổi stream hôm nay.

116: Name: Anon Onii-chan

>>115

Cậu gọi tôi à?

117: Name: Anon Onee-chan

>>115

Mị đã được triệu hồi đến rồi đây.

118: Name: Anon Onii-chan

Tôi lỡ buổi stream hôm nay rồi, nó thế nào.

119: Name: Anon Onii-chan

Mama Yuru thật sự là một cái gì đấy.

120: Name: Anon Onii-chan

Mama Yuru điên rồi.

121: Name: Anon Onii-chan

Có khả năng Yuka sẽ dự Comiket đợt này

122: Name: Anon Onee-chan

>>121

Hả? Một Vtuber tham dự trực tiếp á?

123: Name: Anon Onii-chan

Chà, em ấy là một indie mà. Nên chắc điều này khả thi.

124: Name: Anon Onii-chan

Lòi ra em ấy là mỹ nhân ngoài đời thì, combo hoàn hảo là đây chứ đâu.

125: Name: Anon Onee-chan

Khoan đã, có ai khác ngoài tôi thấy sai sai trong suốt buổi stream không?

Yuka-chan bảo crush ẻm có bạn trai, vậy ẻm là trai hay gái đây.

126: Name: Anon Onii-chan

>>125

Bà nhắc tôi mới nhớ…

Nhưng nghĩ lại thì, dùng phần mềm chỉnh giọng mà ra được kết quả như này thì thật sự bất khả thi.

127: Name: Anon Onee-chan

Hay… Lỡ ẻm hơi nữ tính thì sao

128: Name: Anon Onii-chan

Không đâuuuuuu

Nhưng nếu thật thì, nghe có vẻ hợp lý đấy

Cũng chả có quá nhiều VTuber nam nữ tính giống vậy ngoài đời.

129: Name: Anon Onee-chan

>>128

Đúng vậy.

130: Name: Anon Onii-chan

Và nếu là đàn ông thì, xưng hô “boku” nghe có vẻ hợp lý

131: Name: Anon Onii-chan

Hừm, từ từ thì chúng ta cũng sẽ tìm ra thôi.

===========================

GÓC NHÌN CỦA YURA

Tên tôi là Yura Yusa, em gái của Kaoru Yusa, người trên mạng nổi danh với cái tên Yuru Kakizaki.

Một ngày nọ, tôi nghe một tiếng động lớn phát ra từ phòng chị gái mình. Khi vào kiểm tra thì đã thấy chị ấy nằm gục xuống sàn, mặt đỏ au và máu mũi chảy tùm lum.

Dường như chị ấy đang nghe điện thoại, nên tôi bảo đầu dây bên kia mình sẽ cúp máy để chăm sóc cho chị mình.

“Onee-chan, chị ổn chứ?”

“Yura, cho chị xin lỗi.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Mới nãy em nghe chị nói về Comiket đúng chứ?”

“Ừm, và người đứng sau Yuka-chan cũng sẽ tham gia.”

“Nãy trong lúc nói chuyện, chị chỉ là chọc em ấy một chút.”

“Rồi, hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau?”

“Bọn chị đã cho nhau biết tên để tiện cho việc làm ăn trong tương lai.”

“Em hiểu rồi. Vậy tên em ấy là gì?”

“Yuki Himemura.”

“Đến cả cái tên cũng dễ thương nữa cơ. Chả phải quá ăn gian hay sao?”

“Ừ thì để trả đũa chị, em ấy đã gọi chị là Kaoru onee-chan, khiến chị xém chết.”

“Chị hết cứu rồi, em thề.”

“Chỉ là em ấy quá đáng yêu, không phải lỗi của chị.”

“Em hiểu mà”

“Nhưng chị đừng để máu mũi chảy tùm lum như thế.”

“Ựa…”

“Mong chị sẽ tăng được sức đề kháng qua mỗi buổi stream nhé.”

“Chị sẽ cố mừ…”

Tôi muốn thốt lên, chị gái tôi cũng thật sự quá đáng yêu.

Ghi chú

[Lên trên]
tskr = tasukuru: Cứu với, ai lọt hố thì quen cụm này lắm
tskr = tasukuru: Cứu với, ai lọt hố thì quen cụm này lắm
[Lên trên]
WeFitRing = Ring Fit Adventure: Trò chơi vận động dùng cái vòng, coi Gura chơi trò này đi, vui lắm :))
WeFitRing = Ring Fit Adventure: Trò chơi vận động dùng cái vòng, coi Gura chơi trò này đi, vui lắm :))
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hên quá tôi vẫn giữ được lí trí😉
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
ye, nó thực sự là một cái j đấy :))
Xem thêm
TRANS
Một vị họa sĩ nào đó đã từng nói:
Xem thêm
NHC
Dầu ăn là thần khí dutdit là chân lý
Xem thêm
nam nữ quan trọng dell j do thái là dc :)
Xem thêm
Đề kháng thế quái nào đc, có đứa nghiện ngập banh nóc nào dễ sinh ra kháng thể với thứ nó nghiện như thế :))
Xem thêm
Tự nhiên được free trang phục mới từ nee-chan
Xem thêm
Chí mạng luôn =))
Xem thêm
thí dụ người thương của cr main éo phải nó đi, thì khả năng cao tk đấy sẽ thành fan cứng của main gần như là 100%
Xem thêm
Mé ra ngay con bài RFA, nguy hiểm thế? :))
Xem thêm