Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Cùng đi Comiket nào!

Chương 27: Ghi âm ASMR

25 Bình luận - Độ dài: 694 từ - Cập nhật:

Trans: Chuong truyen nay co the gay chet nguoi, luu y truoc khi xemnjlksbsjfopfsunoossosoonjsnoj

====================

Cuối cùng, nó cũng đã tới.

Hôm nay là ngày tôi ghi âm voicepack cho Comiket.

Nói vậy nghe cho kịch tính thôi chứ thật ra tôi chỉ cố gắng xong cho nhanh để kịp deadline.

Sau khi ghi âm xong, tôi cần tạo ra những đoạn mã, công đoạn phải làm hoàn toàn thủ công.

Và lần này, các đoạn mã sẽ đính kèm trong các set được bán từ circle của Yuru-sensei.

Dường như chủ đề doujin đợt này chỉ xoay quanh Yuka Shirahime, do đó có thể coi chúng như một món quà tặng kèm khá thú vị.

Tôi muốn bán chúng với cái giá hợp với túi tiền người mua nhất, nên chỉ lấy thêm 500 yên vào các set thường có kèm voicepack.

Dù chỉ một chút, nhưng tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể tận hưởng voicepack của mình.

“Được rồi, bắt đầu thôi nào.”

Toàn tâm toàn ý, tôi hóa thân thành Yuka Shirahime.

===================================

[Anh đã làm việc chăm chỉ rồi, onii-chan!]

[Hả? Ngoáy tai cho anh á? Hehe, anh nghiện nó rồi đúng hem…]

[Chỉ cần anh đồng ý thì em không ngại đâu.]

[Được rồi, lại đây nào! Gối đầu lên đùi em này!]

[Ngoan lắm!]

[Vậy, ta bắt đầu nha?]

Sau đó âm thanh làm sạch tai bắt đầu phát ra.

[Onii-chan thấy sao ạ? Đã chứ?]

[Hehe, vậy à? Anh làm gương mặt hạnh phúc như vậy là em vui rồi.]

[Fuu♪]

 Hơi thở em ấy phả vào tai.

[Ahaha! Anh vừa giật người đúng hông onii-chan!]

[Nó làm anh nhột hả?]

[Được rồi, tới tai kia. Quay đầu sang hướng này cho em nào!]

[Em bắt đầu nha!]

Âm thanh làm sạch tai lại bắt đầu phát ra.

[Này! Đừng cử động chứ onii-chan! Nguy hiểm lắm!]

[...Ổn rồi! Xong!]

[Ô! Em quên mất!]

[Fuu♪]

[Ahaha! Onii-chan lại giật người tiếp rồi! Dễ thương quá đi.]

[Em đùa thôiii♪]

===========================================

[Onee-chan, dậy điii!!!]

[Hừm…]

[Dậy nào! Không thì chị sẽ muộn đấy!]

[Jeezz… Thế thì em phải dùng tuyệt chiêu thôi…]

Âm thanh sột soạt có thể nghe từ một bên tai.

[Onee-chan, nếu chị không dậy thì…]

[Fuu♪]

[Chị chịu dậy rồi hở? Dường như chị khá nhạy cảm với âm thanh đấy nhỉ, onee-chan!]

[Cơ mà… Chị không giả vờ ngủ để em thổi vào tai đúng chứ?]

=================================================

Ghi âm xong, tôi trở về chính mình và kiểm tra thử chất lượng.

“K-không sao đâu nhỉ… Nhưng nghe ASMR của chính mình có đôi chút… thử thách tinh thần phết.”

“Theo mình thấy thì ổn rồi, chắc không kì lạ đâu.”

Có lẽ nên nhờ Kaoru-san để cổ góp ý.

Tôi mở ứng dụng liên lạc và gửi tin cho chị ấy.

========================================

Trong khi thực hiện những công đoạn cuối cùng trước khi Comiket diễn ra, tôi nhận thông báo từ điện thoại của mình.

“Hử? Tin nhắn từ Yuki-kun á?”

“Em ấy thu âm xong rồi nhưng không thể tự mình đánh giá nên muốn nhờ mình nghe thử à.”

Tất nhiên tôi trả lời ok rồi.

Khoảng 10 phút sau, tôi nhận được 1 file từ Yuki-kun.

Không muốn ảnh hưởng đến công việc trên máy chính nên tôi tải nó bằng laptop phụ của mình.

Sau đó, tôi chuyển dữ liệu sang điện thoại và đeo tai nghe thưởng thức trong khi làm nốt việc.

“Ooooooooh…”

Không thể tập trung nổi. Có nhiều phân đoạn em ấy nhẹ nhàng thổi vào mic, và cứ mỗi lần như thế, cả người tôi lại run lên.

“Onee-chan, xuống ăn tối! Hả, chuyện gì vậy?! Chị ổn chứ?!”

“Hỏa? Túii rùi á?”

“Onee-chan, chị phát âm loạn xí ngầu cả rồi!”

Tôi đưa Yura điện thoại của mình và xuống nhà ăn tối.

Yuki-kun điên rồi, bán thứ vũ khí đấy với giá 500 yên á…?

Trước khi ngủ, tôi vào phòng Yura và thấy em ấy trên giường, chuẩn bị lên thiên đàng.

Chúc em may mắn, Yura à.

Tôi gửi Yuki cảm nghĩ của mình và đi ngủ.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Tks trans, nuwsng vl
Xem thêm
500 yen thì đúng là thảm sát cho đám fan của ẻm rồi.
Xem thêm
Lại sắp thảm sát hàng loạt rồi :)))
Xem thêm
Đọc thôi mà đã sắp thăng thiên rồi, nếu như còn nghe ASMR nữa thì... À thì chắc là thăm tổ tiên thôi ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭
Xem thêm
Dù đã chết vì nhai Eng 1 lần nhưng ko sao, ngủm lần nữa đây, dù sao xuống dưới đấy nhiều lần rồi, thếm 1 lần nữa cũng chẳng sao ^v^
Xem thêm
Mua đâu đấy, bán tôi 1 bản 🥹
Xem thêm
Cái này bán ở đâu đấy cho tui mua với :))
Xem thêm