Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Cuộc tấn công của Vtuber nổi tiếng

Chương 12: Live stream đặc biệt mừng 2000 subscriber (nửa đầu)

11 Bình luận - Độ dài: 728 từ - Cập nhật:

Tôi kiểm tra kênh mình vào sau ngày  video game kinh dị được đăng lên và nhận ra kênh đã hơn 2000 người đăng kí.

“Không ngờ là số lượng subscribe lại tăng nhanh như thế này đấy…”

Tôi nghĩ mình cứ chậm rãi đạt mức 1000 người để kênh được bật kiếm tiền trước đã, ngờ đâu mọi chuyện lại thuận lợi thế này.

Điều kiện để bật kiếm tiền trên Yotube là:

Đạt ít nhất 1000 người đăng ký, và…

Có tổng 5000 giờ xem trong 12 tháng qua.

Tôi đã vượt mốc 1000 subscriber và đang tiến tới 5000 giờ xem.

Dù sao thì cũng kỳ lạ thật, mới đó video chơi R* của tôi đã được 10.000 lượt xem rồi, nếu tôi đăng ký bật kiếm tiền thì chắc sẽ được chấp thuận nhanh thôi.

Theo tôi nhớ không lầm thì trước đây chỉ có người trên 18 tuổi mới có thể bật kiếm tiền trên kênh của họ. Nhưng sau vài sự cố cha mẹ bóc lột con cái kiếm tiền trên Yotube, họ đã hạ độ tuổi yêu cầu xuống còn 16.

16 là độ tuổi trẻ em Nhật Bản học xong cấp 2 và có thể đi làm thêm được rồi, nên hạ như vậy là hoàn toàn hợp lý.

Ai dưới độ tuổi trên phải sử dụng tài khoản của phụ huynh hoặc người giám hộ thì mới có thể đăng video được.

Vì vậy tôi quyết định nộp đơn đăng ký bật kiếm tiền.

Nghe bảo nó không tốn thời gian lắm đâu. Thường mất khoảng từ 3 ngày đến 1 tuần.

Cần phải nộp đơn càng sớm càng tốt nên tôi bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết.

Thứ tư đã đến, tôi đã thay đổi lịch stream thường nhật của mình thành buổi stream kỷ niệm 2000 người đăng ký. 

Đến giờ live stream rồi.

=======================================================

[Chào buổi tối, mọi người! Yuka Shirahime đây!]

[Fueeee?! Fuwari-san?!]

[Ừm, Fuwari onee-chan, ổn không chị?]

[Fuwari-oneechan, mừng chị trở lại!]

[Ừm thì, như mọi người đã biết, kênh của em đã cán mốc 2000 người đăng kí! Cảm ơn sự ủng hộ của anh chị rất nhiều♪]

[Nấu ăn à… Ô, nhắc mới nhớ, em chuẩn bị gặp mama Yuru ngoài đời này. Hình như chị cũng sống gần em thì phải, đúng không Fuwari-oneechan?]

[Hở? Em và Fuwari onee-chan? Một buổi off collab á…? Không được đâu, em chỉ làm phiền chị mà thôi!]

[Nhưng trước đó, một buổi collab bình thường thì sao… Chị đồng ý hông, Fuwari onee-chan?]

[Ể?! Nếu mọi người đồng ý thì em cũng không có ý kiến gì…]

[Mama Yuru lần sau nha!]

[Thật ra thì hôm nay em định sẽ chơi Mustache-o Kart với chat!]

[Trước đó thì em sẽ đọc một vài marshmallow!!]

[Đầu tiên!]

“Chả phải em nên đặt cho người xem một cái tên sao, Yuka-chan?”

[Vậy thì, em sẽ tìm một cái tên thiệt hay để gọi mọi người!]

[Nếu ai có ý tưởng gì hay đừng ngần ngại mà nói với em nha!]

[Cảm ơn mọi người nhiều! Em đang phân vân giữa Yukalists, Shirahime Knights với Yukamins]

[Khó thật đấy.]

[Vậy thì chốt cái tên đó thôi! Lis-nii và Lis-nee!!]

[Nào! Mọi người đừng đổi tên thật của mình như vậy chứ!]

[Dù sao thì, đến với câu hỏi tiếp theo thôi!]

“Video kinh dị em đăng đợt rồi thật đáng yêu và tuyệt vời! Nếu chơi game kinh dị không phải VR thì em có phản ứng như vậy không?”

[Ừm, không ạ, ôm thì xấu hổ lắm ạ, nên…]

[Quay về với marshmallow nào, chắc có mỗi R*VR mới làm em sợ đến vậy thôi.]

[Đúng vậy! Em không chịu nổi máu me đâu… nhưng trong lúc quay em đã cố hết sức rồi á, vậy nên hãy tiếp tục ủng series đó nha!♪]

[Được rồi, các lis-nii và lis-nee à, anh chị muốn chơi Mustache-o Kart lắm rồi đúng hong?]

[Được rồi, kết thúc phần marshmallow của hôm nay thôi và tổ chức một giải đua nho nhỏ nào! Em sẽ nói bất kỳ điều gì mà top 1 muốn!]

[Mà! Đừng yêu cầu thứ gì vô duyên nha!]

[Được rồi, Fuwari onee-chan đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu buổi collab này thôi!]

Và rồi, buổi collab ngẫu hứng bắt đầu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Game Real tựa là Supper Mario cars
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đọc xong cái ngủ ngon luôn
Xem thêm