Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3: Biến đổi để Cosplay?!

Chương 20: Buổi stream đặc biệt mừng 10.000 người đăng ký (Nửa sau)

17 Bình luận - Độ dài: 584 từ - Cập nhật:

[Mọi người, dừng lại! Dừng lại đi!!!!!]

Em ấy hét lên để ngăn superchat lại.

[Vậy là đủ rồi mọi người ơi, dừng lại cho em thở nữa ạ!]

Yuka tiếp tục buổi stream, mặc kệ những người đang kêu gào vì vẫn muốn gửi thêm.

[Hay là hôm nay đọc vài cái marshmallow tiếp nhỉ, mọi người thấy thế nào?]

[Ngoan! Đến với marshmallow đầu tiên nào!]

“Yuka-chan, spaghetti hay napolitan?”

[Hừm, spaghetti là một loại mì. Còn napolitan cũng chỉ là mì được làm từ spaghetti mà thôi!]

[Nhân tiện thì em thích carbonara hơn napolitan!]

[Được rồi, marshmallow tiếp theo!]

“Có thêm tin tức nào về chuyện em sẽ cosplay ở Comiket sắp tới chưa?

Và em có dự định sẽ live trong khi cosplay không?

Do anh phải làm việc toàn thời gian ở công ty nên không thể tham dự Comiket được, nhưng em vẫn là nguồn sống của anh. Và anh sẽ tiếp tục ủng hộ em cho đến hơi thở cuối cùng.

Tái bút: Nếu em nói với anh rằng:’ Anh đã làm việc chăm chỉ rồi.’ Thì anh không ngần ngại superchat luôn lương làm ngoài giờ của anh cho em đâu!”

[Không cần phải gửi superchat đâu, nhưng cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ, onii-chan!

Tiện đây em xin thông báo luôn, em chắc chắn sẽ có mặt ở Comiket!]

[Còn về một buổi live stream cosplay á… Em không chắc lắm.]

[Chụp hình thoải mái! Nhưng selfie bị cấm nhé, em mong mọi người hiểu cho!]

[Hả? Anh ấy thực sự gửi superchat á?!]

[C-cứ gửi đi, em kệ anh đó!!!]

[Dù sao thì, câu hỏi tiếp theo!]

“Em có thể bật mí cho bọn chị em sẽ bán thứ gì ở Comiket được không? Chị tò mò đến mức chỉ có thể ngủ được vào ban đêm thôi đấy…”

[Em dự định sẽ cho ra lò một gói audio ASMR! Em còn đang tìm cách để bán chúng dưới dạng mã để có thể đỡ hơn trong khâu chuẩn bị và anh chị tiện tay cầm hơn ạ!]

[À, và em cũng định làm 2 phiên bản cho cả onii-chan và onee-chan luôn.]

[Được rồi, có một gói ASMR ngon lành đang chờ anh chị xơi đó, hãy đến mua vào hôm đó nha♪]

[Và đây là miếng marshmallow cuối cùng!]

“Có nhiều nghi vấn rằng em là trap. Yuka-chan à, liệu điều này là thật chứ?”

[Hừm…Vậy chị nghĩ sao, Mama Yuru?]

[À! Đúng rồi! Tiến tới thông báo thứ 3 nào!]

[Mama Yuru và em sẽ có một buổi off collab vào chủ nhật tới!!!]

[Và đến luôn với thông báo thứ 4!]

[Bằng cách nào đó, em sẽ tham gia vào dự án của một công ty…]

[Ờ, ừm, em sẽ hợp tác với một hãng thời trang tên là GloryCute…]

[Vậy á…]

[Tình hình là bên đó muốn quay một video hình ảnh với em… Mọi người tự hiểu phần còn lại rồi đấy?]

[Chiếc video đấy sẽ được đăng lên kênh em vào đâu đó khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, vậy nên mọi người nhớ note lại vào lịch mình nha!]

===============================================

Và sau khi chơi game với người xem thêm khoảng 30 phút, buổi live stream đã kết thúc.

Tổng lượng tiền superchat của buổi stream hôm đó ngót nghét hơn 700.000 yên.

Như vậy, buổi live stream như lễ hội ăn mừng kênh được bật kiếm tiền đã đi đến hồi kết.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

mất ảnh r trans ơi ;-;

Xem thêm
TRANS
Cũng ước có tiền để superchat cho idol lắm nhưng....
Xem thêm
Vtuber vua của mọi nghề hahaha
Xem thêm
Một buổi stream của ẻm gần bằng Tiền em tích góp (hình như) cả đời rồi còn gì nữa
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi mercurypham
Thanks trans
Xem thêm
vkl 700.000 yên ạ :(((( một buổi mà kiếm đc nhiều vkl gần bù lại số tiền ẻm dùng rồi còn gì nữa
Xem thêm
Chưa tính tiền quảng cáo nữa. Mà tôi cảm giác nó phóng đại lên chứ 1 người nổi tiếng mà super chat cứ nổ 50k này thật người ta còn chóng mặt cơ mà
Xem thêm
Giờ đi bán thân cho mấy bà dà shotacon chắc kiếm 1tr yên/ ngày
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời