Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Cùng đi Comiket nào!

Chương 30: Ai cũng yêu thích đồ ngọt mà!

15 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Bọn tôi đã an toàn cập bến một khách sạn ở Tokyo, để chuẩn bị cho chiến trường, Comiket!

Hoặccccc không…. Do cả ba đến khá sớm nên mai có nguyên một ngày rảnh.

Nhưng hiện giờ ông trời đi ngủ rồi nên chúng tôi quyết định tìm nhà hàng nào đấy để thẩm vài món ngon độc lạ.

Sau khi xem qua vài tờ rơi của các quán ăn ở Tokyo, trông chỗ nào cũng hấp dẫn cả.

Khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng Kaoru-san hỏi: “Yuki-kun, em muốn ăn gì?”

“Em không kén ăn lắm nên chắc là tất cả mọi thứ trừ đồ đắng, nhưng nếu bây giờ phải chọn thì… đồ ngọt chăng?”

Ngay khi tôi định bảo "món này sẽ không hợp với buổi tối đâu" thì Kaoru-san và Yura-san kêu lên: “Đúng! Đồ ngọt! Chị hảo chúng lắm!”

“Chị cũng vậy! Yuki-kun, hãy làm một buổi tiệc đồ ngọt cho tối nay nào!”

“Thật sao…? Mấy chị chắc chứ…?”

“Tất nhiên rồi! Ba chúng ta sẽ cùng nhau ăn hết mấy tiệm đồ ngọt sang trọng quanh Tokyo!”

“Do không hay mua đồ ngọt ở Tokyo nên chị trông chờ vào lần này lắm…”

“Vậy thì, hai chị nghĩ nơi này thế nào?”

Tôi chỉ tay vào cửa tiệm khá bắt mắt đằng kia.

“Quao, một quán chuyên về dâu tây à… Và họ vẫn còn mở cửa kìa!”

“Quả là nhìn ngon thật… Đợi đã! Phía bên kia cũng còn vài tiệm ngon lắm!”

“Giồi ôi! Cái bánh được trưng ở chỗ đó nhìn ngon mắt quá đi…”

Chúng tôi hào hứng bàn luận xem sẽ vào tiệm nào.

Cuối cùng, cả ba quyết định sẽ ghé vào quán chuyên dâu tây mà tôi gợi ý ban đầu, rồi sẽ tạt ngang một nhà hàng Ý nổi tiếng với đồ ngọt và pasta gần đó.

Thông thường thì người ta sẽ ăn tráng miệng sau buổi tối, nhưng cái quán dâu tây ấy sắp đóng rồi nên bọn tôi phải đành thưởng thức trước vậy.

Và thế là sau khoảng 10 phút đi bộ từ khách sạn, cả ba đã tới nơi. Bây giờ quán không đông lắm, chắc là do hiện tại không phải là thời gian ăn tối.

Chúng tôi được đưa đến chỗ ngồi và nhận lấy menu từ nhân viên. Rồi một dĩa bánh nhỏ, trong đó có nhiều loại bánh khác nhau, đã đập vào mắt tôi.

“Mình có thể thử nhiều vị khác nhau với cái này nè!”

“Oooh, ngon! Hay lắm Yuki-kun!”

“Chắc chị cũng lấy dĩa này luôn.”

Vì chúng tôi kêu cùng một món nên cả ba order theo set luôn cho tiện. Gọi thêm ba ly trà đá, dùng chung với bánh là đỉnh của chóp!

Sau vài phút, món ăn và trà đá đã lên sàn.

Trên chiếc dĩa ấy là những loại bánh cơ bản như shortcake dâu, cheesecake và một chiếc bánh tart ngon miệng với vỏ giòn giòn, nhân dâu bên trong thơm ngon. Còn có thêm một loại bánh khá lạ tên là Frasier.

Tôi ngay lập tức xẻ ngay một miếng shortcake đưa vào miệng.

“Mmm! ♪Đây chắc chắn là shortcake rồi♪”

Chẳng biết từ lúc nào, con người thật của tôi dần lộ diện.

Cơ thể tôi đang ngập tràn phấn khích nhờ chiếc bánh ngon lành này.

“Mmm! Đỉnh! Ngon quá!”

“Mm! Frasier cũng tuyệt lắm đấy Yuki-kun!”

Mặt của hai người họ đều đỏ bừng

Có chuyện gì đấy à?

“Đây là Frasier á? Ngoàm.”

Khoảnh khắc đó, cả cơ thể tôi như lâng lâng trong niềm vui sướng.

Loại kem trong nhân thoạt nhìn trông có vẻ giống kem sữa trứng, nhưng thực chất nó lại là kem bơ, nhưng cái vị kem bơ đấy lại chả giống mấy thể loại kem bơ thông thường.

Có chút hương vị của kem sữa trứng, chắc quán đã trộn chúng lại với nhau.

Chất kem béo ngậy và tươi mát là người bạn hoàn hảo của những bé dâu tây chín mọng. Chiếc bánh này thực sự là một cái gì đấy, quá tinh tế, quá tuyệt vời.

“Wahhhhh♪”

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

“E-em thích nó là được rồi!”

“Nhìn em ấy trông thật hạnh phúc. Dễ thương quá đi…”

“Ngoàm!”

Tôi mải mê nhét chiếc bánh cheesecake tiếp theo vào miệng.

“Cái này cũng ngon quá ạ♪”

“Ah, Yuki-kun thật đáng yêu…”

“Hử, lạ ha, sao tự dưng chiếc bánh này lại ngọt đến vậy.”

Vì lý do nào đấy mà trông Yura-san có vẻ như đang nhìn về phía xa xăm. Mà chắc đó là tưởng tượng của tôi thôi.

Ăn bánh xong, bọn tôi lập tức đi thẳng đến chiếc nhà hàng Ý nổi tiếng với đồ ngọt và pasta.

Tôi order một carbonara kiểu La mã và một tiramisu được nhân viên gợi ý làm món tráng miệng.

Chúng đều ngon tuyệt và đã thỏa được cái bụng của tôi.

Dường như hai chị ấy cũng rất hài lòng nên cả bọn quay về khách sạn.

Nhưng tất nhiên là cả 3 phải chia phòng riêng ra mà ngủ rồi!

===========================================================

Yura-san gọi tôi dậy vào sáng hôm sau nên cả hai vừa nói chuyện vừa dùng bữa tại nhà hàng dưới tầng trệt.

Dường như Kaoru-san có việc gì đấy và phải rời đi từ sớm.

Mong chị ấy sẽ ổn, lúc nào tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ nếu mình có khả năng.

“Dù sao thì, điều chị muốn nói là…”

“Nếu có gì em làm được, hãy giao cho em!”

“G-gì cũng được á?!

K-không, bình tĩnh nào Yura, đó chỉ là cách nói của em ấy thôi… Bả đấy, tịnh tâm tịnh tâm, tâm hướng phật, amen…

Mà, chị định tranh thủ thời gian để luyện makeup cho Comiket ngày mai!”

“Ồ. Với em thì ok!”

“Cảm ơn em nha! Để tránh mất nhiều thời gian của em, giờ mình triển luôn nhỉ?”

“Vâng ạ!”

Sau đó, bọn tôi trở về phòng, Yura-san lấy ra bộ dụng cụ của mình, từ tốn trang điểm cho tôi.

“Xong! Em thấy thế nào?”

Tôi nhìn vào gương rồi nói:

“Vâng… Dễ thương lắm ạ…”

“Này Yuki-kun, đã lỡ trang điểm rồi, sao em không thử vài bộ luôn nhỉ?”

Nói xong, Yura-san bắt đầu đưa tôi hàng đống trang phục khác nhau.

Ah, khoảnh khắc làm búp bê thử đồ đây rồi…

Sau đó, tôi đã phải khoác lên mình vô số bộ quần áo, không thể nào đếm xuể.

“Yuki-kun ơi, lát em định đi đâu không?”

“Em vẫn chưa chắc ạ…”

“Vậy thì em muốn ăn đồ ngọt tiếp không, hai ta sẽ đến một tiệm tráng miệng nổi tiếng. Chị muốn thử vài món ở đó lắm rồi!”

“Oh… Nhưng đàn ông con trai vào mấy tiệm kiểu đấy ngại lắm chị…”

Là một thằng con trai, phải can đảm lắm mới dám bước vào cái tiệm nổi tiếng toàn nữ thế kia, việc này chẳng giống như 2 tiệm phục vụ đa dạng lượng khách như hôm qua đâu.

“Em nói cái gì vậy? Chả phải hiện giờ hoàn toàn ổn sao?”

“Ah!”

Mình quên còn lựa chọn này!!!! [note53598]

Sau đó, cả hai chúng tôi đã ăn hết sức mình.

Và việc buổi trưa ấy cũng chỉ toàn đồ ngọt sẽ mãi là một bí mật.

======================================================

Hiện tôi đang làm một việc quan trọng vào buổi sáng, đấy là nhanh chóng đi lấy trang phục của Yuki-kun vừa đặt vài tuần trước.

Do một vài ý định của bên phía công ty ở giữa công đoạn thực hiện, thành ra phải kéo tới gần sát ngày mới làm xong.

Nhưng nhờ đó mà sản phẩm ra lò đạt chất lượng cực kỳ tốt.

Trang phục ngày đầu tiên sẽ gần giống với trang phục mặc định của Yuka Shirahime và cũng chính là phiên bản cách tân được người xem rất yêu thích trong buổi stream vừa rồi.

Bộ cánh này tỏa ra một vibe rất hiện đại, trộn lẫn với cái chất gothic lolita của dòng trang phục Wonderland, dự kiến sẽ được bán dưới thương hiệu Alice of Darkness.

“Nóng lòng xem em ấy mặc nó quá…”

Sự phấn khích của tôi đang dâng trào, dẫu vậy thì vẫn còn 2 bộ nữa.

Quá đẹp để mặc ra ngoài, chiếc váy đen này đây. Được đặc biệt thiết kế để tôn lên dáng hình đôi chân người mặc, nhưng cũng mang lại một cảm giác đáng yêu vô cùng.

Và kế đến là bộ trang phục cuối cùng.

Nó thực sự làm tôi bất ngờ.

Cá nhân thì tôi thích bộ này lắm.

Nhìn là chỉ muốn ôm ẻm vào lòng rồi vác lên giường mà thôi. [note53599]

Ngày mai, mình sẽ cố hết sức tại Comiket.

Ghi chú

[Lên trên]
lựa chọn hay đấy
lựa chọn hay đấy
[Lên trên]
lên giường ôm ngủ thôi, mấy ní nghĩ gì vậy
lên giường ôm ngủ thôi, mấy ní nghĩ gì vậy
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

I'm gei 🐧, tks trans
Xem thêm
Vaicacut gei😳?
Xem thêm
Có nên thêm tap Gender Bender vào ko
Xem thêm
Hóng comiket xem có bao nhiêu ng tử nạn :)))
Xem thêm
Đọc xong chương này tôi chỉ thấy Yuki đang dần mất đi chút menly trong mình, Genben đang dần lên ngôi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
80% cong rồi <(")
Xem thêm
Hóng cảnh thảm sát hàng loạt sắp tới nào mn =))))
Xem thêm