My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 37: Xây dựng, hàng phòng thủ của khu vườn

10 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

Tôi đang chống khuỷu tay lên chiếc bàn trong phòng khách và có đôi chút lo lắng.

“Hmm”

“Chủ nhân? Có chuyện gì không ổn sao?”

Sakura hỏi trong khi rót trà vào chiếc cốc đặt trên bàn.

“Không hẳn đâu, anh đang nghĩ cách để để bắt giữ hoặc đuổi những kẻ đột nhập đi một nhẹ nhàng tình cảm hơn ấy mà.”

Trong khi uống trà, tôi sắp xếp lại đầu óc của mình.

Sau đó, tôi tiếp tục suy nghĩ.

Bây giờ, bất cứ kẻ nào đột nhập vào khu vườn đều bị chặn lại bởi lũ golem.

Sau đó thì Hesty đến và xử lí bọn chúng. Nhưng…

“Anh đang nghĩ có cách nào dễ dàng xử lí mấy kẻ đó hơn không…”

Tôi có thể dùng một đống golem để nghiền nát bọn đột nhập bằng ưu thế số lượng mà không cần suy nghĩ gì nhiều nhưng thật sự sẽ tốt hơn nếu có thể sử dụng một đơn vị để chống lại một lượng lớn đối thủ.

Tôi đã nghĩ rất là nhiều về việc đó.

“Nhưng lũ golem lại chậm quá hà.”

“Nếu so sánh bộ Giáp gỗ khi có chủ nhân ở bên trong điều khiển thì Wood Golem đúng là yếu hơn vài cấp. Nhưng nếu anh trực tiếp điều khiển chúng thì chúng vẫn đủ nhanh để bắt giữ tộc người sói đấy thôi.”

Sakura đang khen tôi, nhưng khu vườn khá là lớn.

Với tốc độ đó thì vẫn chưa đủ.

Tôi chỉ có vài con golem, chúng không đủ để bao bọc cả khu vườn.

Mặc dù tôi có đặt bẫy, nhưng những kẻ đột nhập không dẫm lên thì chúng cũng sẽ chẳng có tác dụng gì cả.

“Vì thế, giờ mà nghĩ được cách nào mà ‘một mẻ bắt toàn bộ’ được thì tốt quá.”

Trong khi suy nghĩ, tôi nằm ườn ra sàn và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Và bỗng nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.

“——Đúng rồi. Nếu sử dụng tên lửa phòng thủ thì có được không nhỉ?”

“Tên lửa?”

“Ừ, anh chưa từng nghĩ đến việc làm cái gì đó tấn công tầm xa ở dưới mặt đất. Thế nên, anh nghĩ đây là một ý tưởng khá tốt đấy.”

Bắt đầu bằng việc thử nghiệm một con golem bắn ra đạn gỗ thôi.

“Vì anh muốn thử nghiệm nó xem sao đã, Sakura, hãy đồng nhất với anh đi.”

“Vâng, em hiểu rồi. Gối đùi được chứ ạ?”

“Ừ, cảm ơn em.”

Sakura đặt đầu tôi lên trên đùi em ấy.

Thế này thật là kimochii~.

Trong khi tôi tận hưởng cảm giác này, tôi bắt đầu đồng nhất với Sakura.

“Eeeto… Đầu tiên thì nên thử với những cây táo ở rìa khu vườn là được rồi.”

Tôi chọn ra những cái cây phù hợp và biến chúng thành những con golem.

――Bây giờ triển khai và biến đổi chúng quả thật là rất dễ dàng mà.

Chỉ cần chạm vào Sakura, tôi có thể tạo ra golem bằng những cái cây trên nền đất, và cũng có thể ‘thêm’ tay cho chúng nữa.

Nói thể có nghĩa là tôi có thể cấy ghép vào tay golem những cái bẫy dạng trang bị phóng.

Khi sử dụng nó, golem bắn ra những viên đạn gỗ đã được mài giũa.

Nó có thể được bắn ra từ lòng bàn tay chúng.

Hiện giờ thì nó chỉ có vài viên đạn ở bên trong nhưng tôi sẽ cố gắng tăng thêm chúng trong tương lai.

“Cấy thiết bị này vào rồi, sao anh thấy con golem cứ oải oải thế nào ấy, nhưng giờ cứ để tạm như thế đã…”

Tiếp theo, bắn thử chúng xem như thế nào đã.

Tôi hướng chúng xuống mặt đất và khai hỏa.

“Tree Bullet (Thụ Mộc Đạn)….Bắn.”

Những viên đạn được bắn ra xới tung mặt đất tạo ra những cái lỗ sâu hoắm.

“Oh, uy lực cỡ này ổn đấy chứ.”

“Vâng! Lực xung kích khá mạnh đó! Thật tuyệt vời thưa chủ nhân!”

Bởi vì tôi cũng đang đồng nhất với mảnh đất nên tôi có thể quan sát chính xác được sức mạnh của nó.

Từ chỗ va chạm, tôi đoán nó ít nhất cũng phải ngang bằng với cú đấm của con golem.

Với sức mạnh như thế này thì, những kẻ đột nhập sẽ chẳng có cơ hội nào đâu.

“――Ah, có những con quái vật đang tiến đến từ phía Bắc kìa.”

“Oh, đúng lúc thật.”

Kể cả khi tôi đang ở trong nhà, tôi vẫn có thể tìm lũ quái vật. Được thử nghiệm sớm thế này, thật là vui mà.

Mặc dù tôi có thể tự ra ngoài và thử nghiệm nhưng bây giờ tôi đang ở trong chế độ lười biếng nên thế này tốt hơn.

“Fumu fumu, bọn quái vật là lũ Golem đá ma thuật à?”

Tôi muốn thử lên thứ gì đó như vảy rồng…. nhưng giờ khó kiếm lắm. Thế nên, bây giờ đám này phù hợp với thử nghiệm hơn. Bắn nó thôi.

“Sẵn sàng, ngắm…….Bắn!”

Ngay tức khắc

――BOOM!!!

Viên đạn gỗ gây ra một âm vang dữ dội, nó xuyên qua những con golem ma thuật.

Không dừng lại ở đó, nó xuyên qua luôn những cái cây phía sau nữa.

Và những con golem ấy bị thổi bay đi bởi áp lực sau khi bị bắn xuyên qua.

“Eeee…… to?”

Không như tưởng tượng. Sao chuyện này lại xảy ra?

…..À, ra vậy.

So với cú đấm của golem thì diện tích tiếp xúc của phát bắn là nhỏ hơn nên lực đâm xuyên cũng được tăng lên.

Nếu nghĩ kĩ thì, độ cứng của những cái cây trong khu vườn của tôi cũng chẳng bình thường mà nhỉ.

Mà dù sao thì tôi cũng biết được công hiệu của nó rồi, vì thế,

“Nó quá mạnh rồi….”

“Đúng là thế….”

Bây giờ thì có lẽ tôi không nên sử dụng lên con người…. Không thì một đống kinh dị sẽ xuất hiện mất.

Để không xảy ra bi kịch trong khu vườn của mình, có lẽ tôi nên điều chỉnh lại sức mạnh của nó đã.

Nếu như mà tôi cải biến viên đạn thì sức công phá của viên đạn sẽ giảm đi thôi. Chắc vậy.

“…Để chắc chắn, lần sau anh nên cẩn thận thử nghiệm ở bên ngoài nhỉ?”

“Thế thì. Em sẽ mang theo bentou để ăn khi đến nơi luôn nhé.”

“Ừ. Giao nó cho em đấy.”

Và như thế, tôi có một chuyến picnic trong vườn và tiện thể tăng cường phòng thủ cho khu vườn của mình.

**********

Và kết quả của sau rất nhiều thử nghiệm.

Tôi biết được sức mạnh của hạt táo khi bắn ra cực kì phù hợp khi sử dụng lên con người.

Hạt táo được bắn ra, nếu mọc chồi thì nó sẽ ngay lập tức biến thành những cái dây thừng để trói kẻ địch lại.

Nó không tạo ra rác thải, vì thế nó khá là tiết kiệm.

Hãy sử dụng nó từ bây giờ nào.

default.JPG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: https://www.facebook.com/anhnguyen.ng.9

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cây táo thế này chúng ta đâu có khổ vì lực hất dẫn của newton
Xem thêm
Tentacles :d
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương :v
p.s: thay vì gối đùi thì...main ngồi dựa vào tường... sakura ngồi lên đùi main..vòng tay lại ôm ẻm từ phía sau hoặc mặt bên...max phê :v
Xem thêm
Đấy là ông,tui thì tui sẽ chọn vùng "Khoảng không tuyệt đối"(phần thịt giữa váy và quần tất ấy) nằm mềm mềm thơm thơm nhìn lên thấy mặt ẻm cùng 2 quả đồi hùng vĩ BAO PHÊ!!!
Xem thêm
@Đăng Phan: :v phải làm từ từ chứ bác...đốt cháy giai đoạn thế
lⓈ»♥ Just•Monika ♥«Ⓢl
Xem thêm