My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 86: Sức mạnh của nguyên liệu dưới lòng đất

13 Bình luận - Độ dài: 1,072 từ - Cập nhật:

Sau khi Dianeia rời đi, tôi trở lại công việc chăm sóc cây cối của mình

Ngay sau đó, Hesty xuất hiện với hai tay đang dụi vào đôi mắt ngái ngủ.

-Fuwa….chào buổi sáng…

-Oh, chào em.

-Tự nhiên em cảm thấy có một sự kì lạ trong luồng ma lực nên ra đây. Anh đang làm gì thế?

Ánh mắt của Hesty tập trung dưới chân tôi.

Tôi đang làm một chuyện khác với thường lệ, đây có lẽ là thứ kì lạ mà Hesty cảm thấy chăng? Ma, bỏ nó qua một bên nào.

-Ừm…anh đang sửa đổi con golem của mình cho nó nhỏ lại một chút.

-N? Tại sao lại vậy?

-Anh sắp mở cửa hàng trong thị trấn mà đúng không? Nếu cứ dùng mấy con golem to đùng này thì sẽ tốn không gian và khiến cửa hàng trở nên chật trội lắm.

-Ah…ra là thế.

Cửa hàng trong thị trấn khác với ngôi nhà của tôi, nó bị hạn chế hơn rất nhiều về không gian tôi có thể tự do sử dụng.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc những con golem của tôi đi lại ầm ầm với cơ thể khổng lồ khắp nơi sẽ chiếm quá nhiều không gian.

Và vì vậy, tôi quyết định sẽ thu nhỏ golem của mình.

Nếu làm được điều đó, tôi có thể bảo đảm cửa hàng của mình không quá chật chội.

-Ah, vậy nên anh đang chế tạo một con mini-golem sao?

-Yep.

Tôi đã làm cho chúng nhỏ hơn bằng hai phương pháp, nén ép và giảm vật liệu xuống.

Nhưng khi nén chặt thì con golem trở nên quá nặng và chuyển động của nó quá ì ạch.

Vì vậy, để khắc phục điều đó tôi quay sang giảm lượng gỗ.

Thông thường tôi sử dụng toàn bộ một cây gỗ cho một con golem nhưng lần này tôi sẽ chỉ sử dụng một nửa.

Và thế là một con golem lớn bằng một nửa những con khác đã được tạo ra.

-Yosh…vấn đề kích thước đã được giải quyết nhưng giờ vấn đề là khả năng của nó…

Tôi tập trung và ra lệnh cho con golem mini mang thử một hòn đá trong vườn.

Đối với những con golem có kích thước thông thường, điều đó thật dễ dàng, nhưng…

-Hm…trông có vẻ hơi yếu đuối nhỉ?

Con golem nhỏ có thể nhấc một hòn đá có kích thước tương đương với bản thân nó nhưng không đủ mạnh để bước đi được.

-Vậy là….nó không đủ mạnh để làm chuyện đó à. Ra là khi giảm lượng vật liệu đi thì sức mạnh của nó cũng giảm xuống.

-Nhưng theo em thì…một con golem như vậy là được rồi. Thường thì…lũ golem cỡ đó không thể vác nổi một hòn đá bằng cơ thể mình đâu.

-Thật sao?

Hm…tôi cũng không định dùng nó cho mấy việc nặng nhọc bên ngoài cửa hàng, nên vậy chắc cũng tạm ổn nhỉ?

Nếu chúng đủ mạnh để bê được một hộp táo là ổn rồi.

À với đủ khả năng ép nước táo nữa thì càng tốt.

Nhưng mà…

Tôi vẫn muốn theo đuổi sức mạnh hơn một chút.

-Nếu đã có thể thu nhỏ, anh cũng muốn dùng nó cho những việc khác.

-Vậy sao? Nếu vậy sao anh không thử phối hợp các nguyên liệu khác vào chất liệu.

-Phối hợp ? Để làm golem sao?

-N, đúng thế, em cũng hay làm thế khi chế tạo ma cụ mà. Nếu chưa đủ mạnh, em sẽ cho thêm nguyên liệu khác.

-Oh, ra là thế. Quả nhiên là một chuyên gia chế tác ma cụ.

Tôi đã quá tập trung vào việc thu nhỏ và không xem xét đến nguyên liệu của nó. Hãy thử xem qua một vài thứ có thể kết hợp nào.

May mắn thay, tôi có một ít đá và ma thạch từ dungeon dưới đất. Tôi sẽ thử cho chúng vào xem sao?

-Um…chắc là dán vào đây cũng được nhỉ?

-Khoan đã…anh định đính luôn nó vào thứ đó sao?

-Eh? Không được à?

Khi tôi vừa đẩy một viên ma thạch vào cánh tay con golem thì Hesty đã ngăn lại. Rồi em ấy giải thích.

-Thường thì anh sẽ phải nghiền nó thành bột và chỉ dùng một nhúm nhỏ thôi. Nếu quá nhiều, nó sẽ không thể kiểm soát nổi.

-Thế sao? Sao em không nói cho anh sớ…oái…đừng có chạy…..

Trong khi tôi vẫn đang chăm chú nghe lời giải thích, con golem với viên ma thạch dính trên tay đá bước tới nhấc lên một hòn đá còn to hơn cả cơ thể nó và bắt đầu chạy vòng quanh.

Tôi vội bảo nó dừng lại và có vẻ nó cũng nghe lời ngay.

-Oh, nó mang được cả cái này rồi sao? Vậy cũng ngon đó chứ.

-Haiz…như em đoán. Thường thức của em chẳng có bao nhiêu giá trị với anh….

Đôi vai của Hesty rũ xuống khi nhìn vào con golem đang vác tảng đá to đùng trên vai.

Tôi cảm thấy có chút hối tiếc, có lẽ tôi đã làm cái gì đó không nên chăng?

-Tốt hơn anh đừng để nó làm loạn….mà khoan đã, cái này lạ quá..

-Eh? Có chuyện gì nữa sao?

Nghe tôi hỏi, Hesty gật đầu.

-N, thường thì chỉ với một viên ma thạch là đủ để làm nó mạnh hơn. Nhưng cũng không tới mức như vậy. Dù có là ma thạch siêu lớn thì khả năng của vật liệu cũng chỉ có hạn.

Ngay cả khi em ấy nói điều đó là không thể, tôi chỉ đang làm mọi thứ bằng đôi tay trần của mình mà thôi.

-Có thể là vì, đó là một viên ma thạch, từ bên dưới ngôi nhà. Ra vậy…có lẽ đó là lý do mà nó có tác dụng mạnh đến thế.

-Oh, ra là thế sao? Ngoài cái onsen, anh đã không sử dụng bất kì cái gì khác dưới đó. Không ngờ dungeon đó lại là một nguồn nguyên liệu tốt như vậy.

Hm, nếu vậy tôi nghĩ mình sẽ xuống đó một chuyến xem sao.

Nếu kết quả tốt, biết đâu việc thu nhỏ golem tôi có thể hoàn thiện trước tối nay.

Và thế là, Hesty và tôi tiến vào dungeon bên dưới ngôi nhà.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
có mỏ "vàng" dưới nhà mà không biết :v
Xem thêm
Biết nhưng main chả có nhu cầu xài thôi có mổi Hesty là cần đá ma thuật để chế tạo
Xem thêm
Toàn hàng xịn
Xem thêm
Cho xin cái tem
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời