My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

​ Chương 45: Dùng được thì lòng đất cũng dùng.

6 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

Chiều tà.

Tôi dùng Từ khóa ma thuật bằng cây trượng mới nhận được để thay đổi hình dáng ngôi nhà, nhưng dù dùng bao nhiêu lần thì nó vẫn không gãy.

Vừa đúng lúc hôm nay tôi định thêm hình dạng cho ngôi nhà.

Lâu đài kiểu châu Âu, lâu đài kiểu Nhật, tháp đôi,… tôi biến ngôi nhà thành nhiều kiểu dáng khác nhau rồi ghi lại. Tất nhiên là khi đang nằm ườn ra trong phòng.

Như thế này thì tôi có thể thay đổi hình dáng mà không bị mệt mỏi cơ thể.

Đồng nhất với Sakura, tôi có thể gối đùi của em ấy, thật tuyệt vời.

…… Eeeto, hình dạng mà tôi chưa làm là……

Trong khi đang tìm kiếm thì tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Sakura, tụi Anne có nói gì đó về dưới đất, nhưng

anh có thể sử dụng lòng đất được không nhỉ.”

“Eeto, tầng hầm. Ý anh là thế sao? Nếu thế thì em nghĩ là làm được đó.”

Oh, thiệt hả.

Tôi dự sẽ làm một điều mới mẻ trên mặt đất nhưng mà làm một cái tầng hầm cũng ổn mà nhỉ.

“Để xem nào, cột nhà không đâm chặt xuống mặt đất này. Nhưng nền móng rất là chắc chắn nên dù mở rộng ra thì cũng sẽ ổn thôi.”

Fumu fumu, vậy sao. Vậy thì có lẽ mình nên thử mở rộng xuống dưới lòng đất?

“Hmm, nhưng bày bố sao cho đẹp nhỉ. Vì đây là lần đầu nên anh chẳng biết chút nào cả.”

“Cách làm thì cũng giống như cách cải tạo hồi giờ thôi. Di chuyển đất trong khu vực theo từng khối rồi xếp lại là được thôi, em nghĩ vậy.”

Tôi tưởng tượng theo những lời của em ấy trong đầu của mình.

Và khi tôi thử di chuyển một khối phía dưới của ngôi nhà,

“Uwaa… làm được thiệt kìa.”

Mặt đất xuất hiện một cái lỗ. Điều này tuyệt quá.

“Không, không, đa phần là do sức mạnh của nhân thôi đấy chứ? Em chỉ giúp anh cảm nhận thôi, em không hề sử dụng một chút ma thuật nào cả đâu.”

“Vậy sao?... Nhưng làm sao để xác định lãnh thổ vậy.”

Tôi đâu thể tùy tiện di chuyển những khối như thế này ở ngoài lãnh thổ.

“Đúng vậy. lãnh thổ của chúng ta là điểm tụ ma thuật này, nói cách khác, trong phạm vi sức mạnh ma thuật của chủ nhân có thể vươn tới được thì đó là lãnh thổ của chúng ta. Vào lúc này, nếu tính từ phần rừng chủ nhân trồng thì vươn ra thêm khoảng 20 mét nữa là lãnh thổ của anh.”

“Khá là rộng đấy. Mặt bằng của ngôi nhà cũng đã tăng rồi.”

Một phần của khu rừng đã trở thành khu đất nhà tôi.

Còn về phần rừng đó, đó là phần rừng bị hơi thở của Hesty đốt cháy (Jin: trận đánh Golem khổng lồ vs Bạch long), tôi trồng lại và giờ đã được khôi phục. 

Đằng nào thì khi hỏi thì Dianeia cũng chẳng có lời phàn nàn nào cả, và cô ta bảo khu xung quanh này không là của ai cả.

Còn về tộc Người sói thì

“Đây là nơi được Vua của chúng ta trồng lại!

Thế nên xin ngài hãy tự do sử dụng!”

Họ cầu xin tôi nhận lấy nó, vì thế mà tôi cũng chẳng để ý mà nhận luôn.

“Dù sao thì giờ tạo hình dạng mới cho căn phòng dưới lòng đất trước cái đã.”

Để thử nghiệm, tôi tạo ra một cái hố hình khối dưới lòng đất và nhấn chìm tầng thứ nhất của ngôi nhà vào nó.

Và tôi nhận ra rằng nó chui xuống dưới lòng đất một cách rất dễ dàng.

“Oh, chôn nó đúng là dễ thật.”

Chiều cao của tòa nhà bị giảm đi một tầng. 

Đúng là thú vị.

Có thể tự do điều chỉnh chiều cao, giờ thì tôi có thể tự do thiết kế hơn nhiều. Giờ thì thử xem sao.

Tôi làm cái hố sâu thêm một tầng nữa. Ngay sau đó,

―Rắc――

tôi có cảm giác như vừa bị đập vào cái gì đó.

“Eh? Anh vừa có cảm giác đụng phải thứ gì đó… Gì thế nhỉ.”

“À, theo độ cứng và sự rung động này… em nghĩ đây là một viên đá ma thuật cực phẩm đấy. Nó là một loại khoáng sản đôi khi được phát triển ở trong những điểm tụ ma thuật, như Long mạch chẳng hạn. Nó cực kì cứng và gần như không thể để phá vỡ nhưng…. nếu anh vẫn muốn biến đổi khu vực đấy thì anh đủ sức để nghiền nát nó đấy.”

“Phá hủy nó đi có an toàn không vậy?”

“Vâng, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Ma thuật phát ra từ viên đá này có thể làm yếu đi sức mạnh của bọn quái vật xung quanh nó, nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Thật ra thì, nếu như ma thuật của nó được thấm vào trong lòng đất thì đất đai sẽ càng trở nên màu mỡ.”

Vậy sao

Nếu thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Được rồi, vậy thì anh sẽ thử nó vậy. Sakura, anh trông cậy vào em đấy.”

“Vâng!”

Và rồi, tôi tiếp tục đào.

*****************

 ――Vài chục phút sau.

Nhà của tôi, đã biến mất khỏi Rừng ác quỷ.

Không, chính xác hơn thì đã bị chôn hoàn toàn.

“… Không thể tin được là ngôi nhà đã bị chôn hoàn toàn.”

“Lọt vào hoàn hảo luôn. Quả nhiên là chủ nhân làm có khác. Nếu như thế này thì nhìn từ ngoài vào thì chỉ thấy một khu vườn táo và một cái căn phòng nhỏ thôi nhỉ.”

Không, à mà, tôi đoán thế. Đúng là rất vui khi mà được khen.

Đặc biệt khi là nó hoàn hảo chui xuống dưới lòng đất.

“Thế này rồi thì, chúng ta ra ngoài sao đây?”

“A….”

Cửa chính và cửa sổ hoàn toàn bị chặn bởi đất.

Nhờ màn chắn ma thuật nên đất không lọt vào nhà được, nhưng thế này thì không ra vào được.

Mà, chúng tôi vẫn có thể thở được nên chắc hẳn không khí có thể vào từ đâu đó.

Nếu như thay đổi kết cấu thì tôi có thể tạo ra một cánh cửa từ phía trên và ra ngoài được, nhưng,

“Nếu tạo một cánh cửa trên trần như thế, thì cả chỗ này sẽ trở thành một hố bẫy mất.”

“Ừm, nếu không tạo ra kèm cầu thang thì sẽ rất nguy hiểm đấy.”

Chôn ngôi nhà mà không có kế hoạch đúng là nguy hiểm thật.

Trước khi chôn xuống đất, tôi phải tạo ra kết cấu ngôi nhà đã.

“… Nhưng chôn phần lớn ngôi nhà xuống thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thế thì đảm bảo tính an toàn.”

“Vâng, đó cũng là một lựa chọn tốt.”

Fumu fumu, quyết định vậy.

Tôi đã tạo ra hình dáng mới  cho ngôi nhà, có lẽ nên dừng ở đây

“Từ khóa ma thuật….. đúng rồi. ―― Hikikomoru. ”

(Note: “Hikikomuru” là động từ của “Hikikomori” đấy. Đa số các bạn điều biết Hikikomori là gì rồi nên để nguyên vậy, ai hông biết thì… google chưa tính phí đâu :3 )

Đầu tiên là đăng kí Từ khóa ma thuật.

Mà, tôi không nghĩ là mình sẽ có cơ hội dùng nó lần nữa, nhưng cứ để đề phòng vậy.

default.JPG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: https://www.facebook.com/anhnguyen.ng.9

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Lo gì ┐(´д`)┌ làm thêm vài nháy với "nhà"của chú là xong
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm