My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 49: Chúa quỷ vs Vị vua ko thể bị lay chuyển

23 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

[note8847]

Mặc bộ áo giáp gỗ《Fudou》tôi xác nhận số lượng kẻ địch.

Chir có một chủ nhân của Dungeon và có khoảng 20 con quỷ đầy tớ.

Bọn chúng đã cầm những quả cầu lửa và đã sẵn sàng để ném chúng rồi.

Kẻ địch có lợi thế về số lượng….nhưng,

“Chủ nhân! Sự chuẩn bị cho 「Roku Hiji」[note8848] đã hoàn tất rồi! Anh cứ chiến đấu như anh muốn nhé!”

“Được rồi, cảm ơn em nhé Sakura.”

Tôi không hề có ý định thua cuộc ở đây.

Tôi thả một cái nao gỗ ở đằng sau của 《Fudou》và chôn nó xuống dưới mặt đất.

Và rồi tôi ngắm sáu cánh tay mọc ra đằng sau tôi ra về hướng kẻ thù.

《Fudou》là một dạng biến đổi áo giáp khác mà tôi đã tạo ra nhờ vào từ khóa ma thuật.

Chức năng của nó rất đơn giản.

Sáu cánh tay ngắm về phía trước…..nói cách khác thì,

“Bắn liên thanh….!!”

Tôi bắn ra những viên đạn gỗ.

Chúng to hơn bình thường rất nhiều, to khoảng bằng một viên đạn của súng đại bác.

—BOOM!—

Với một tiếng nổ lớn, viên đạn bắn trúng vào bọn quái vật đứng xung quanh chủ nhân của Dungeon và khiến bọn chúng chết luôn.

Boom, boooom, bọn chúng bị nghiền nát hết con này đến con khác.

“Kiii!”

Ngay khi mà bọn chúng thấy việc mà tôi làm, bọn quỷ đầy tớ ném quả cầu lửa trong tay chúng vào tôi. Nhưng….tôi không hề né chúng.

“Biện pháp đối phó của mình có thể xử lí được lửa của bọn này.”

Sau khi tôi nhận phải đòn tấn công của Hesty đợt đó, tôi đã thay đổi cách mà tôi tạo ra bộ giáp gỗ của mình.

Tôi chọn những thư dày nhất, chất nó lên thành nhiều lớp, và tăng lên đáng kể khả năng kháng lửa của nó.

Sau bị bị bắn trúng, thứu duy nhất mà tôi nhận chỉ là vài vết cháy xém ở trên bề mặt bộ giáp. Tôi còn chẳng cảm nhận được độ nóng của nó nữa.

Ở giữa biển lửa, tôi tiếp tục ngắm bắn bọn chúng một cách nhàn rỗi.

“Tree Bullet (Đạn cây), Additional Launch (Bắn bổ sung).”

Tôi bắn vào một con quỷ đầy tớ khi mà nó chuẩn bị ném cầu lửa vào tôi. Hơn nữa,

“Đừng có nghĩ là ta đã xong chỉ với một vòng như thế này nhé!!!”

Khi mà cả sáu cánh tay của tôi bắn xong, chúng sẽ tự động nạp đạn. Tôi biến tiếp tục bắn liên thanh và bắn hạ bọn quỷ đầy tớ từ con này sang con khác. Và rồi,

“Guu……thứ sức mạnh này…..ca….cái gì thế này!!!?”

Con quái vật -Chủ nhân của Dungeon- kêu lên trong khi nó xông tới.

“Huh? Nó có thể nói được ư?”

Nhưng mà tôi sẽ không để nó tiếp cận mình đâu.

Tôi bắn vào nó và khiến cho nó bay thẳng về đằng sau.

default.png

Con quái vật bị bắn bay lăn lộn trên đồng cỏ trong khi nôn ra máu. Nó từ từ chậm rãi đứng dậy trong khi nhìn tôi với đôi mắt đầy hận thù.

“Kuuu…..OOOO!!!!”

Nó lại bắt đầu gầm lên và tiếp tục sản sinh ra bọn quỷ đầy tớ từ cơ thể của nó.

Bọn chúng được tạo ra nhanh hơn và nhiều hơn lúc trước.

Trong nhánh mắt số lượng của bọn quỷ dầy tớ đã vượt quá con số 100.

Có vẻ như mỗi giây trôi qua bọn nó càng được sản sinh ra nhanh hơn.

Đó còn là tôi vẫn đang bắn bọn chúng với những viên đạn gỗ của mình đấy….có thể tưởng tượng được tốc độ của nó nhanh như thế nào rồi đấy.

“Vậy à. Sáu cánh tay là không đủ….”

“…….!”

Có vẻ như là con quái vật đó nghe thấy lời tôi nói…..Nó nhìn vào tôi với một vẻ tự mãn.

Đúng là, tình hình này không hề tốt.

Tôi bị bao vây bởi hơn 100 con quỷ đầy tớ đang liên tục ném cầu lửa vào tôi.

Có vẻ như là chỉ có sáu cánh tay là không đủ để xử lí bọn này. Nhưng mà tôi cũng chẳng lo lắng lắm.

“Ngươi làm khá là tốt đấy chủ nhân của Dungeon….nhưng mà ta vẫn còn bài tủ của mình cơ.”

Hãy sử dụng nó thôi nào.

Tôi mở rộng kéo dài cái neo đằng sau lưng của mình về hướng những cái cây ở trong khu rừng.

Và rồi bộ giáp nhận lấy khu rừng và biến đổi một lần nữa.

“Additional Firing Mode (Chế độ kích hoạt bổ sung) —《Fudou-1,000 cánh tay》!!”

40 cánh tay đằng sau tôi phát nổ ngay lập tức và khiến tôi trở nên to lớn hơn.

“………..!?”

Con quái vật bị bất ngờ và giật nảy mình lên.

Thế à….ngay cả quái vật cũng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà nó đã quá muộn rồi.

“Hành động thôi nào, 1000 cánh tay!”

《Fudou-1,000 cánh tay》bắt đầu chuyển động. Mỗi và tất cả cánh tay đằng sau lưng tôi bắt đầu thay phiên nhau bắn liên tục.

Nó bắn ra những viên đạn gỗ giống như hệt môt khẩu súng sáu nòng vậy.

Cái neo rung lên khi mà giữ tôi tại chỗ.

Mỗi và mọi kẻ thù đều đặn bị tiêu diệt.

Đây đúng là sự áp đảo tuyệt đối và nhanh chóng đàn áp bọn chúng lại.

Đúng thế,

“《Fudou》!!”

“Gu….ooooo, ngươi…..NGƯƠI LÀ THỨ QUỶ QUÁI GÌ VẬY!!!”

Nói những lời cuối bằng sức mạnh cuối cùng của mình, con quái vật cố gắng vượt qua làn mưa đạn.

Nó đúng là có gan đấy….nhưng,

“Đây là kết thúc rồi! Người sẽ chết ở đây!”

Tất cả 40 cánh tay của mình ngắm và bắn liên tiếp.

Nó bắn trúng vào con quái vật đang điên cuồng xông tới và nghiền nát nó, và rồi nó ngã xuống đất bao phủ trong máu của chính mình.

Một lúc sau đó, mọi thứ biến mất ngoại trử một viên ma thạch khổng lồ màu đen ở lại.

***************

Dianeia đã tỉnh lại.

Cô ấy ngả lưng mình vào một cái cây gần đó trong khi chứng kiến trận chiến với đôi mắt mập mờ của mình, cô ấy vào nó với một khoảnh cách thật gần nhưng mà có cảm giác thật là xa.

Cô ấy nhìn vào sức mạnh áp đảo đó vượt qua sức mạnh áp đảo về số lượng.

“….Ahh, thật là xa….”

Cô ấy coi mình mạnh mẽ đến một mức độ nào đó. Cô ấy có thể đánh bại bất cứ con rồng lạc nào và có sức mạnh ma thuật rất lớn.

Nhưng, cô ấy không ở đâu gần với sức mạnh của anh ấy. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng làm cô ấy rùng mình.

“Mình….cũng muốn trở nên mạnh hơn….”

Mong muốn chân thành của cô rỉ ra từ đôi moi của mình trong khi anh ấy bỏ bộ áo giáp của mình ra và bước tới gần cô ấy.

“Fuu, đúng như mong đợi của 《1,000 cánh tay》. Nó đúng là tốn cả tấn ma thuật và cây cối. Mặc dù mình vẫn chưa làm được 1000 cánh tay…..vì thế chắc là nó là phiên bản rút gọn chăng….”

“Không không, sức mạnh phép thuật của chủ nhân vẫn chưa hề giảm đi 30% đâu đấy?”

“Thật ư? Bởi vì anh cũng không quen dùng nó thế nên anh khá là mệt…..có lẽ anh nên có thói quen sử dụng nó hàng ngày? Giống như trái cây và thu hoạch vậy….”

“Fufu, khi mà anh nói vậy, em sẽ giúp anh.”

Anh ấy đang chầm chậm đi dạo xung quanh và nói chuyện với một cô gái mặc một bộ trang phục Nhật Bản.

Dianeia nhìn vào cảnh tượng này với khao khát.

…….nếu như mà mình mạnh mẽ như anh ấy….thì….

Mình sẽ có thể tự mình bảo vệ quê nhà của mình, cô ấy nghĩ vậy. Và hơn nữa….cô ấy nghĩ mình có thể bước đi ngay bên cạnh anh ấy như cô gái kia vậy. [note8849]

default.JPG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: https://www.facebook.com/anhnguyen.ng.9

Ghi chú

[Lên trên]
(TN: bạn nào giúp mình dịch hộ cái tiêu đề với nhé.)
(TN: bạn nào giúp mình dịch hộ cái tiêu đề với nhé.)
[Lên trên]
(TN:Asura mode)
(TN:Asura mode)
[Lên trên]
(TN: đoạn này cảm giác vừa buồn vừa thương Dianeia.)
(TN: đoạn này cảm giác vừa buồn vừa thương Dianeia.)
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Fudou Myouou = Bất Động Minh Vương
Xem thêm
Main kiểu senju hashirama chuyển sinh ý. Gặp con boss main belike:
- Mokuton: Shinsū Senju
Xem thêm
Excuse me giáp gỗ???
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chúa quỷ và Bất bại vương
Xem thêm
Người gổ ngàn tay nghe cứ như mộc độn thiên thủ quan âm của Hashirama Senju vậy đó.
Xem thêm
Nó chứ đâu chắc lên manga mình họa y chang Phật thôi :)
Xem thêm
@Quýt: Cũng mong là vậy.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cây why nhìn như thép ??
Xem thêm
Hình minh họa thiệt vãi chưởng, con golem làm từ 100% gỗ từ thiên nhiên mà tự nhiên có mấy lớp giáp có màu nhìn như kim loại
Còn tiêu đề thì mình nghĩ là "Chúa quỷ vs Vị vua ko thể bị lay chuyển"
Xem thêm
cảm ơn bạn nhé
Xem thêm